Ðề: Nhà mới của Minh. Ở VN mình bi giờ viện dưỡng lão cấp cao cũng nhiều lắm đó em, mẹ chị cũng nói hoài sau mày mẹ già mẹ thích vô viện dưỡng lão, rồi đi du lịch, tự do , khỏi phiền con cái .Cả mẹ chồng chị cũng đồng quan điểm . Nhưng chưa biết được đâu em ơi .Tâm lý Á Đông mà .Thử sau này hai mẹ già rồi chị gửi vô viện dưỡng lão coi, lúc đó biết đá biết vàng liền .Mẹ chị giờ cũng phụng dưỡng bà ngoại chị ở nhà cơm bưng nước rót, rồi thuê Osin chăm sóc riêng, chứ đâu dám đưa bà vô viện, lúc vui bà đòi vô, lúc giận bà chửi con bất hiếu liền .
Ðề: Nhà mới của Minh. chuẩn đó chị ơi.mà người VN mình còn nhiều chuyện họ bàn tán xôn xao nữa cơ.mất tiền lo cho mẹ vô viện dưỡng lão hưởng tuổi già bị anh em hàng xóm cho là bất hiếu
Ðề: Nhà mới của Minh. Hi hi nhầm rồi em ơi, chị cực kỳ dễ tính và chỉ là hướng cho con về cội nguồn thôi em ạ, nhưng luôn ton trọng ý kiến của con. Và 1 điều quan trọng là mẹ chỉ ở với Minh đến 18 tuổi thôi là Minh tự ra ngoài thuê nhà đi học đi làm thêm với 1 cs tự lập rồi nên mẹ có muốn tham gia cũng không được DR à Em ơi nhìn hình thì chị thấy DR đâu có còi, con như vậy là đẹp rồi, mập quá cũng ko tốt mà cói quá cũng không tốt, miễn sao con luôn khỏe không ốm nhiều là được em ạ Nếu Dr lười ăn thì em có thể mua muntilvitamin của Đức hoặc dạng kẹo dẻo của Mỹ cho dr em nhé.
Ðề: Nhà mới của Minh. Vâng Minh cũng vậy ạ, hôm nay 2 mc đi phố mua sữa và vitamin cho bạn, ở siêu thị đang có quảng cáo loại kẹo mới nên người ta cho Minh 1 cái vậy mà miệng chàng ta dẻo quẹo '' ưm ừm ngon quá, cảm ơn cô, cô thật là đáng yêu '' Rồi mẹ mua cho Minh 1 gói Minh ôm cổ mẹ rồi hôn mẹ 3 cái liền '' mẹ thật là tốt, Minh yêu mẹ nhất trên đời '' Các cô bán hàng cứ gọi là tròn mắt xem Minh nịnh bợ.....
Ðề: Nhà mới của Minh. nể em minh đó nhoa. em nhỏ vậy mà đã biết khen " cô thật đáng yêu" . vụ này chắc cái kẹo đáng yêu quá
Ðề: Nhà mới của Minh. Trùi ui, sao ma Minh dẻo miệng thế này ...mai mốt M lớn lên chắc chit mấy em hết quá Minh ơi ...
Ðề: Nhà mới của Minh. hihih em đùa xíu mờ.... anh Minh nhanh về chơi với em nha... đừng lạnh lùng vơí em như lần trước nưã đóa
Ðề: Nhà mới của Minh. anh Minh dẻo miêng ghê cơ,em cũng dẻo miệng giống anh đó.mỗi khi mẹ em đi làm về là em lại gọi ''mẹ chiền ơi........nhớ....nhớ......ôm 1 xí.......xơm 1 xí.......rồi em thơm mẹ chút chít luôn. 2 hôm nay bị đau chân em muốn mẹ bế nên cứ thấy mẹ là lại nói. ''nấm yêu......yêu chế.....em đau xân....mẹ bế em xí......thổi... em nói ngọng líu vậy đó anh! hôm qua đau quá mẹ mải nấu cơm em liền gào lên. ''đau...đau quá.....vất cái xân này chi.....bỏ cái xân này chi''
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh Minh ơi hm nay anh có đi chơi đâu ko? em vừa đi tiêm phòng về nè, làm đc 1 giấc dậy rùi đây Hm nay em ko ngại nữa đâu nhé, Em tự đi chơi trong phòng chờ mà k cần bố hay mẹ bế nè
Ðề: Nhà mới của Minh. Chân Nấm bị sao thế em? Em Nấm đáng yêu quá, cái giọng trẻ con ngọng ngíu ngọng ngô lại hay nói nhiều nữa nghe vui và hp em nhỉ? Chị cũng hay quay lại những video con nói con hat, sau này xem và nghe lại ngộ nghĩnh lắm em ạ
Ðề: Nhà mới của Minh. Khoai tiêm có khóc nhè không em? Anh Minh vừa ngủ dậy, thấy mẹ ôm ipad online mà không ôm Minh nên giỗi ..... Đang ngồi xị mặt ở góc giường
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ anh Minh vô đây chơi nha. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/577914-H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%B9-sinh-con-trai-c%C3%B9ng-chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-ch%C4%83m-s%C3%B3c-nu%C3%B4i-d%E1%BA%A1y-ho%C3%A0ng-t%E1%BB%AD-nh%C3%A9"] http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/577914-H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%B9-sinh-con-trai-c%C3%B9ng-chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-ch%C4%83m-s%C3%B3c-nu%C3%B4i-d%E1%BA%A1y-ho%C3%A0ng-t%E1%BB%AD-nh%C3%A9[/URL]
Ðề: Nhà mới của Minh. anh Minh ui,chiều qua em đã nhận được dầu gội đầu của anh rùi ạ,nhưng mẹ em đi làm mãi đêm mới về nên bà k bít gội đầu cho em.để hôm nay mẹ em gội rùi tình hình cải thiện thế nào em sẽ kể anh nghe nhé! hihi một lần nữa 2 mẹ con em cám ơn anh và mẹ nhìu nhìu ạ!
Ðề: Nhà mới của Minh. Nhà anh Minh đẹp và lỗng lấy quá, nhìn mấy cái hình mẹ Mèo kết luôn. Mẹ mèo ngắm quãng thời gian anh Minh lớn mới thích làm sao, mẹ anh hẳn hạnh phúc lắm anh nhỉ.
Ðề: Nhà mới của Minh. Mẹ chị lanh chanh nè PD ơi , mẹ Minh hôm nay tới tuần sau phải ôn bài để thi rùi ..nên ít ol 888 với chị em mình rùi PD à.