Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Hy vọng là thế.... he he.................
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Ôi... topic tuột luốt... ko có thời gian chăm sóc. Em chính thức nhận book vé khách sạn, vé máy bay, giải đáp nơi ăn chơi ở NT trong phạm vi hiểu biết nhé
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. 23 này em đi Đà Lạt có ai du lịch cùng em hông nào
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. anh Cam sướng thế, hu hu, em mơ vào Đà Lạt lâu lắm rùi
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Hihi mình thì khoái miền tây 1 tháng mình đi 2 đến 3 lần Khoái món bánh tét , tép bạc nướng chấm múi tiu chanh
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Khi nào có điều kiện ra Nha Trang nhất định phải đến chỗ Chàng Chả Cá. Hi hi hi... Chúng ta nhờ LCM mà có bạn bè khắp nước luôn :wave Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa!!
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Hihi... Nếu tiện ghé xuống NT ăn chơi, nhảy máu đi, có 3 tiếng đi xe thôi
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Hihihi... HY vọng NT sẽ là điểm du lịch được mọi người yêu thích
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Đà Lạt... yên bình... lạnh...thơ mộng... lãng mạn...
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. giờ mới biết topic này của anh! tính hôm nay ông anh đã kinh doanh gần 1 năm rồi đấy, lão làng ùi! hiii! Chúc anh (và cả em, tất cả các mẹ kinh doanh uy tín ở LCM) lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, yêu mến của khách hàng! anh thì càng ngày ra lò những món ngon hơn! Thích đi Nha Trang du lịch lắm rùi! đang bỏ heo đất nè anh! hi
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. chị ui! bắt xe luôn lên Gia Lai nhà em(200km thui!)..ở NT ăn đồ biển, lên nhà em xơi đồ rừng nà! hi
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Cam ới cho chị gởi vài kg dâu tây na! nhớ vào vườn dâu..........thick lắm! mừ ko biết đang mùa ko nữa! Chị hồi SV đi thực tế(chơi là chính) sau khi ở Nha Trang 2 tuần, lên Đà Lạt 2 tuần! thích ơi là thích! ở NT thì thik nhất là đi tắm biển lúc 5h sáng, ăn đồ hải sản rẻ ơi là rẻ mà lại rất tươi và phong phú!. Còn vô ĐL đi đâu cũng thấy hoa, lành lạnh nên ai cũng mặc đồ ấm đẹp, cảnh đẹp, hoa đẹp, người đẹp....chuẩn quá! nhưng đồ ăn thì hơi bị cắt cổ! hị hị
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Hiahia, về trển em sợ mưa lắm lạnh là ở nhà chùm chăn thôi Dâu tây thì ngon lắm hihi
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Đợt vừa rồi a lên BMT bị chém em ạ, nhìn biển số xe mà chém, chém ác dễ sợ, xém ko có tiền về luôn. Ôi , đau khổ
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. em đang cố gắng kiếm tiền để làm 1 tua xuyên việt đây,kg bít có thực hiện đc kg
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Chài, làm j kinh doanh đến 1 năm em, a bắt đầu sự nghiệp từ 2/9/2011 tính đến h gần 6 tháng thôi...hia hia... hơn em 1 tháng thì phải
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Mún đi du lịch nha trang mà chưa đc đi bao giờ e fai vào đây bám thui,
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Chả cá Chàng ơi, chị đã ck 130k vào tài khoản em roài đó. Em là Nguyễn Phước Bảo Hoàng, có phải con nhà hoàng tộc ngoài Huế hem em? [-o< Bít đâu mình đang chơi với con nhà vua chúa. Hi hihi..
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Khổ thân bà Bầu, chị đi du lịch kha khá roài đó nha, bi chừ lấy chồng có con roài cũng không phải hối hận. Hồi có bầu ku Tít Cơ quan tổ chức đi Campodia và Thailand, chị không được đi, chắc không có số xuất ngoại. Hụ hụ hụ...
Ðề: Làm quen nào... làm quen với các mẹ thích kinh doanh và du lịch Nha Trang nào.. Danh Gia Vọng Tộc đó chị, rất cần làm quen anh ấy để hưởng lộc chị ạ