Nhật kí bà mẹ trẻ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cogaibaobinh, 10/8/2012.

  1. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    E k đc nghỉ ngơi 1 ngày nào may trộm vía k ốm nghén cũng chẳng nặng nề nên việc gì cũng đến tay
    C e thương thì có thương nhưng bảo có những việc làm sao a làm hộ e đc
    Nhà có truyền thống con trai đàn ông k đc xuống bếp
    Cũng tại Mc chiều con zai quá
     
    Đang tải...


  2. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Uh, trong khi chồng tôi bảo thuê NGV thì MC bảo là nhà có việc j đâu, và do tính chồng tôi vứt tiền mỗi nơi 1 chỗ nên bà vin vào bảo không được thuê.
    Phòng EC thì ôi thôi, bày bừa như la hán , phòng tắm thì hôi, chồng tôi thuơng lại làm hộ, trong khi chồng tôi cũng đi làm cả ngày đấy :|
    Nó trẻ con quá nên vô tâm vô tính, chị dâu thì chửa thấy lúi húi lau với quét 3 tầng nhà cũng không nói j. Chồng tôi ở nhà thì lại làm đỡ cho mình một ít, đấy, ở ngoài đg chồng tôi oai phong làm qly cả 1 ks, về nhà phải làm việc nhà, cọ WC, tôi chả nỡ tý nào. Còn MC tôi thì nghĩ, tôi dọn mỗi cái nhà bên đấy là sướng lắm rồi
    , con cứ quét và lau 3 tầng nhà, làm nhẹ nhàng thôi, cứ lau từ trên xuống dưới, wc của em bẩn thì cọ giúp nó, phòng em bẩn thì dọn cho nó :|
    Chắc tôi ích kỷ bà ạ, dọn phòng tôi thì ok đuơng nhiên tôi làm, quét phòng khách thì ok, vì đấy là bộ mặt cả nhà, nhưng nghĩ đến cái phòng EC cũng phải dọn thì...
    Có đợt MC tôi thấy tôi nghén quá không ra đc khỏi phòng, thì cáu rồi sang quét nhà bảo nhà bẩn như tổ quỷ ( tôi mới quét hôm trc) xong đổ gạt tàn thuốc lá vào xẻng để minh chứng cho việc nhà bẩn bụi đầy cát, nghĩ mà uất :|
    May mà còn dượng của chồng tôi đỡ bao nhiêu việc, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ cho MC, hai đứa EC và chồng tôi, vì không phải đồ nào cũng giặt máy không thì chắc tôi còn bị nói nữa. Lúc nào MC tôi cũng gióng là phải nịnh dượng vì có dượng đỡ bao nhiêu việc cho con, con sướng lắm rồi, đúng là tôi quý dượng thật vì chú ý hiền lành và chăm chỉ, lại không nói nhiều.
    Thật không có chú ý ở nhà thì 100% là sẽ đến tay tôi hết.
    Lắm lúc ức lắm, tôi có học thức, đã đi kiếm tiền được từ hồi sv, con gái thành phố xinh xắn, tôi còn chưa giúp được bố mẹ cái j, tự dưng đi lấy chồng lại cứ như kiểu đi làm NGV í, thế hệ mình nó khác ngày xưa bà ạ. Mấy con bạn tôi đi lấy chồng mà đang chửa thì sướng lắm, hay đơn giản như chị dâu con bạn tôi thôi, tôi kể cho nó chn dọn phòng EC mà nó cười ngặt nghẽo bảo chưa tưởng tượng đc cảnh chị dâu nó đi dọn phòng cho nó hay xuống quét đc cái nhà tầng 1 :| Chỉ dọn phòng của chị dâu và anh trai nó thôi.
    Tôi ích kỷ, chồng tôi thì tôi hầu được nhưng tôi chả thích hầu hạ người khác đâu.
    Tôi thì sang tuần về nhà chồng rồi, không về chồng tôi dỗi, đấy, tôi đang hỏi bà, như bà về ngoại xong chồng bà ở đâu, vì chồng tôi bảo là về ngoại xong anh cũng sang đấy ở ah, chồng tôi không đồng ý, mà tối sang chơi rồi đêm về nhà ngủ ( nhà 2 bên cách nhau 1 con phố) thì còn lâu chồng tôi đồng ý vì thích ngủ với vợ và con cơ.
     
    Sửa lần cuối: 22/9/2012
  3. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    C tôi thì chắc chắn k ở nhà v đâu vì nhà t chật nữa, chắc thỉnh thoảng sang chơi vs con
    Kể ra về ngoại cũng nhớ c phết nhưng mà cứ về ít hôm cho khuây khỏa mới cả cho Mc đỡ vất vả vs thấy giá trị khi cháu ở nhà ntn, dù gì cũng là đít nhôm mà
     
  4. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Mà thôi không nghĩ xa, riêng việc tuần sau lại về nhà chồng là lại thấy chán rồi, về đấy vì chồng thôi. Không biết làm sao nhưng tôi sợ MC tôi lắm , sợ giọng nói của MC , sợ nghe MC gọi, sợ ánh nhìn của MC, sợ nghe MC dạy dỗ, điều đúng thì không sao nhưng có những thứ rất chối vẫn phải vâng. Lúc MC vui vẻ thì không sao nhưng đang điên tiết cái j lại phải ngọt ngào nhẹ nhàng nói chuyện.
    MC tôi cũng dạy tôi kiểu 1 đồng của chồng cũng không được tơ hào, không bg được can thiệp vào kinh tế của chồng, không bg được hỏi han nếu chồng đi về muộn, chồng nói j phải nghe cái đấy, nếu có vấn đề j xảy ra thì ắt hẳn sẽ là do tôi không khéo, vì tôi phải sao đó thì chồng tôi mới thế, không bg đc thế này, không bg được thế nọ. Không kiếm tra điện thoại của chồng, không để ý đến những mối quan hệ của chồng vì chồng còn phải đi làm ăn. Thỉnh thoảng còn bảo chắc ở nhà con sướng lắm vì mẹ thấy con chả biết làm j? Tôi bảo vâng con sướng lắm vì đi học từ sáng đến trưa, chiều lại đi làm đến tối mới về mẹ ạ. Trong khi ở nhà thì ngoài chồng tôi vừa biết kiếm tiền và việc nhà j cũng biết làm ra thì hai đứa em không biết làm 1 cái j hết. Mẹ chồng tôi cứ thỉnh thoảng chê tôi để nhà bẩn như tổ quỷ ( trong khi phòng tôi luôn sạch sẽ thơm tho) còn đứa em út, ở bên nhà kia với mẹ hẳn hoi, mỗi lần đi qua phòng nó tôi phát sợ vì mùi.
    Cái ga trải giường, tôi thay ra đã tự giặt hai cái vỏ gối rồi, đưa cái ga xuống giỏ quần áo hay để ở tầng 2 để mag sang bên kia giặt máy, MC tôi bảo con để ở tầng 2 như thế, em thì lớn nó nghĩ cái j, nghĩ j thế, ga trải giường hai ng lớn nằm sạch sẽ chứ quần lót của tôi đâu mà nghĩ? Thế lúc tôi dọn phòng cho nó, đổ gạt tàn cho nó, và như lời MC thì cọ toilet cho nó, nó nghĩ cái j? Tôi biết EC tôi nó chả để ý j đâu nhưng MC thì cứ nói cho có chuyện để nói. Nhiều nhiều vấn đề nữa.
    Sao tôi không thấy bố mẹ tôi lôi chồng tôi ra dạy j bao giờ nhỉ? Chỉ thấy luôn vui vẻ cười nói, con ăn j chưa, con ăn cái này đi, con ăn cái kia đi, không đói ah???
    Tôi cầu mong em bé sẽ là bé trai, không phải vì tôi phân biệt j, nhưng tôi không muốn con tôi phải đi làm dâu, con tôi là con rể sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nói xa xôi hơn sau này, tôi cũng cho con tôi đi ở riêng để đỡ phải xích mích với con dâu.
    Tôi cũng không mong j MC tôi giặt 1 bộ quần áo của tôi đâu, nhưng nếu có 1 ngày như thế, chắc tôi sẽ đc nghe kể công suốt nhiều ngày tháng sau đó. Nên bà cố gắng sớm sớm về nhà bà ngoại nhé, không đến khi cả họ nhà chồng lại được biết MC phải giặt quần áo cho bà hàng ngày.
    Hz, tốn diện tích nhà bà quá cơ nhưng tôi tích tụ nhiều cái lâu rồi không giải tỏa đựoc.
    Tôi chưa thấy MC tôi háo hức có cháu cho lắm vì có vẻ MC tôi sợ bị gọi là bà, MC tôi chỉ thích đựoc gọi là chị thôi, không biết sinh cháu ra có thuơng không chứ giờ chưa thấy tầm quan trọng j của việc tôi đang mang cháu đích tôn hết cả. Đang mag bầu mà còn thế này thì sinh xong chắc tôi cũng sướng lắm bà ah.
    Mà thỉnh thoảng MC tôi hay nói không nghĩ tôi ghét lắm, lúc tôi mới khoảng 8w, nhìn thấy cháu nhà nta, bà bảo: Con mà giữ được thì sang năm cũng được bằng thế này nhỉ :| ô kìa hay chưa, nghe xong tôi cứ rụng rời cả người, trộm vía 1 nghìn lần là con tôi vẫn phát triển tốt.
    Chắc ý bà là con cố gắng giữ gìn em bé, nhưng lại nói ra thành câu thế kia đấy :| quá mệt.
     
  5. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Nghe kể có vẻ Mc bà cũng tưng tửng nhỉ
    Mc t thì nghĩ gì nói nấy, nói ra đc còn đỡ căng thẳng chứ ko nói thì mệt vs nhau
    T k ngờ b nhanh thế chứ lúc t cưới b cứ bảo ước gì đc như t í, chúng mình mà thân hơn tí thì t đã chia sẻ và cbi tư tưởng cho b rùi
    Lấy c là fai chấp nhận vs hi sinh nhiều thứ lắm, nhiều khi đối xử vs c cũng fai như vs ng ngoài í, fai khéo
    Tính t cũng có gì nói nấy nên nhiều khi....
    Tranh thủ bầu bí tìm hiểu xem cách nuôi con các thứ ntn cho đỡ bỡ ngỡ, như t đây này cũng tìm hiểu nhưng chưa đủ nên bh muón kiêng ngồi mt cũng đc
     
  6. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Uh đc cái MC tôi cũng nghĩ j nói nấy thôi í mà, xong hôm sau mà đi gặp bạn bè vui vẻ với không đứa nào nó chậm lãi thì lại thôi hết chuyện, lại cười, hoặc đang cáu j thì chồng tôi lại đưa tiền cho tôi mua đồ tặng mẹ là giải quyết được ngay, hahaa.
    Tôi cbi tư tưởng rồi đấy bà ạ, thế mà còn bị shock như này, vì MC tôi thì ghê từ hồi còn yêu nhau tôi đã biết rồi.
    Mà bà ạ, tôi đọc thấy MC bà cũng được đấy, vì vẫn nuôi hai vc bà mà không nói j, tôi mà thế chắc còn lắm xung đột nữa. Từ ngày lấy chồng đến giờ tôi chưa cầm 1 đồng tiền nào của MC hết ngoài hai chỉ bà cho hôm cưới, tôi định mang sang gửi lại bà thì chồng tôi bảo dại thế, cho thì cứ lấy tội j? Tiền cỗ cưới các thứ chồng tôi lo hết đấy nhé.
    Cái tôi thấy không phải BMC bà mà chính là chồng bà đấy, tôi thấy hơi lo lo haiz.
    Mình có khi cũng chả có thời gian mà gặp nhau tâm sự được ở ngoài nữa í chứ vì bận rộn mỗi ng 1 việc, có j cứ khuyên bảo nhau trên này cũng được.
    Chồng bà tôi thấy không được, lấy tiền vốn đi chơi, rồi lại cậy mng đến cho nên không lo, mọi người cho mãi được không? Mà chục triệu có khi giỏi vun vén lo đc cho con 2 tháng là hết bà ạ. Mà bà nói đúng, mình chả cho thì thôi, ai nta cho mình cái j? Chồng bà sao suy nghĩ trẻ con vầy, hz.
    Bà lựa lời nói xem chồng bà đi làm j đi, bố trẻ con rồi bà ạ. Bà cố khoảng 6 tháng, nếu vất vả quá thì mình phải đi làm thôi, may cái ngành mình nó cũng dễ xin, mỗi tội là bà đi làm thế ở nhà có ai trông Ken cho không? Chứ tôi tính đi làm lễ tân ks 3 sao thui bg mỗi tháng thu nhập cũng tầm 7 triệu rồi.
     
  7. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Em biết ko? Ngày mới cưới về. Ngày nào chị cũng nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà gồm có bố mẹ chồng, 3 mẹ con nhà đứa em gái chồng với thằng người yêu nó, thằng em út nhà chồng với vợ chồng chị nữa.

    Chưa hết. Giặt xong còn phải phơi, phơi xong chiều khô thì rút vào, gấp gọn gàng của nhà ai mang về nhà đấy trả.

    Nhưng chị ko cam chịu giống bọn em đâu. Quên khẩn trương nhé. Chị tuyên bố luôn: Bữa cơm trưa ko có người ở nhà làm thì chị sẽ làm nhưng chị nấu rồi thì em gái chồng chị ăn xong phải rửa bát. Còn quần áo chị ko nói ra nhưng chị ko giặt giũ gì nữa. Chị bị viêm da cơ địa, đụng vào xà phòng với nước rửa bát là ăn tay luôn. Em biết ko? Gần 1 tuần ko ai giặt, quần áo thay ra vứt luôn trên sàn nhà tắm, ngập nhà tắm luôn ko có chỗ mà bước vào đứng, mùi .... bốc lên phát sợ luôn. Mà mẹ chồng chị buôn cá, quần áo đi chợ về thì tanh kinh khủng .... nói chung còn nhiều chuyện kể ra thấy sợ luôn.

    Tự mình phải cứu mình thôi em ạ. Đừng vì sợ mẹ chồng nói hay thế này thế kia mà mình phải nhịn. Chiến đấu đi. Mềm mỏng nhưng phải thật cứng rắn. Hiểu ko? Ko ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu. Người ta lấy mình về làm dâu chứ ko phải làm osin. Quan điểm phải rõ ràng nhé.
     
  8. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Em cũng nghĩ như chị này, nhưng là dâu mới về nên chịu khó nhịn 1 tý thôi chứ về lâu về dài thì chắc chắn không có, chồng em cũng không để em phải như thế. Chồng em cũng nhẹ nhàng bảo thôi em chịu khó 1 tý thui, đi làm dâu mà em. Em bảo luôn, anh đi học bao nhiêu năm ở nước ngoài về anh có thấy các cô con dâu ở nước ngoài họ giống dâu Việt không? sao rể không phải làm mà dâu cứ phải làm, bây giờ khác rồi. Bg đang bầu bí chửa đẻ thì phải ở nhà thôi, ví dụ sau sinh con xong, đi làm cả ngày về vất vả xong việc j cũng đến tay, không có đâu nhíe )
    Nói chung là em cãi chồng nhem nhẻm thôi chứ MC thì cứ vâng dạ cho xong không lại bảo là láo với giỏi cãi. Có lần ức quá không chịu đc có nói lại thì bị bảo con giỏi quá, học vấn cao nên cãi rất giỏi. Vấn đề cãi vì MC cứ nói là sao lại nghén nặng thế, ai cũng như con có mà chết ah, như kiểu em thích bị nghén nặng không ăn đc j, thích bị sụt 5kg lắm í, em nhớ hôm trước chồng em mắng EC học dốt, ngày xưa đi học có bg phải tốn tiền học thêm đủ kiểu, MC em bênh bàn tay phải có ngón dài ngón ngắn, thấy tình huống hơi giống em bảo luôn: Bàn tay có ngón dài ngón ngắn,10 người chửa thì phải 10 kiểu nghén chứ sao giống nhau đc hả mẹ? Thế là MC em bảo luôn lý luận quá giỏi )) =))))
    Chồng em cũng bảo uh thôi chịu khó khoảng 1 năm rồi ra ở riêng, vì em mới về được 2 tháng thui ạ. Đấy, 2 tháng còn 1 đống chuyện thì không biết sắp tới như nào.
    Cogaibaobinh thì tôi thấy phải chấn chỉnh chồng chứ vấn đề về MC không đến nỗi lắm, ít ra còn đc CC bênh. Còn chuyện thỉnh thoảng MC nói làm mình ức thì nhiều lắm bà ạ.
    Tôi tâm sự ở đây, coi như hai đứa mình chia sẻ với nhau, chứ bạn bè khác nó chưa lập GD nó không hiểu đâu, rồi lại nói này nọ đấy.
    Trần đời ai oán không ai như tôi đâu ) bà học vs tôi bà biết, tôi không phải gái quê, con một, gia đình ông bà bố mẹ họ hàng đều gốc ở đây, có học , tôi tự đi làm từ 20 tuổi chưa phải ngửa tay xin bố mẹ tiền học, tiền ăn tiền chơi 1 đồng nào. Nhưng khi nói chn vs MC thì lắm khi tôi thấy tủi thân quá bà ạ. Trc hôm cưới 2 ngày, MC tôi gd mắng tôi sao đi làm không tiết kiệm được xu nào để chồng phải mặc vest cũ , trong khi sự thật do tính chất công việc, chồng tôi thiếu j vest , mấy bộ liền, tôi cũng giục đi may nhưng bảo thôi không cần. Nói đi nói lại 2,3 lần. Xong đi mua cho cồng tôi bộ vest chục triệu bg chồng tôi cưới xong có động vào đâu vì nó có dát chỉ kim tuyến ạ.
    Rồi còn dạy tôi đi làm không phải khư khư đưa cho mẹ đẻ, phải giữ làm vốn riêng. Tôi trộm nghĩ, tôi mới tn đại học đc 1 tháng, đi làm nửa ngày còn lại đi học, không phải xin bố mẹ đồng nào tiền học với sách vở là quá may, bây giờ lại còn phải dư dôi ra nữa, ý kiểu MC tôi là tôi không có đồng vốn đồng liếng nào í mà Xong rồi kể chn ny cũ chồng tôi mua rất nhiều quà tặng để nịnh nhưng MC tôi không thích nên cũng không thèm, ý là tôi rất có phúc mới đựoc đồng ý đấy.
    Ôi giồi ôi, nẫu lắm, biết đâu quà đấy chồng tôi mua hết xong giả vờ bảo con kia mag đến tặng cho đẹp mặt, vì mag tiếng đi học với nhau bên kia mấy năm ra ngoài này chơi nó lại mag có mấy con mực ra thăm =))) Sốt ruột lắm. Con kia lại hảo tâm quá. Chỉ chuyên mõi của chồng tôi là nhanh chứ làm j có vẹo j?
    Cưới xong, có hôm mẹ con vui vẻ nói chuyện, tôi cũng nói luôn để MC tôi hiểu, mẹ ngày trc hỏi con sao không có đồng vốn nào, con nói luôn vốn con cất đi để lúc sinh bé con có thể tự lo được mẹ ạ, con nghĩ người phụ nữ quan trọng nhất là cái lúc đấy.
    Chậc, chả hiểu tôi có bị ghê gớm cãi mẹ chồng như chảo chớp không nhỉ :<
     
    cogaibaobinh thích bài này.
  9. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Như em chưa ăn thua gì đâu. Chị sống rất biết điều. Nhưng bất kể ai - kể cả là MC. Nếu động đến quyền lợi và miếng cơm của con chị là ko xong với chị ngay. Chị có thể nói tay đôi ( chứ ko phải cãi nhé ) với MC vì bà ko làm cho chị tôn trọng. Đến con trai bà là chồng chị còn ko thể chấp nhận được những lời nói hành động của bà thì làm sao con dâu có thể chui vào tai cho lọt. Lời nói của bà ko bao giờ có uy tín trọng lượng. Nói mà ko làm được - chuyên hứa hẹn lươn khươn. Nói chung với MC chị thì sau 2 năm làm dâu giờ chị xử ngon lành. Ko ngán ngẩm gì nữa 2 gái ạ. Hôm nào hết nghén sang chị chơi.
     
  10. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    ít ra chị còn trị đc anh nhà thì đến MC còn fai chịu
    chứ e thì bị vía chồng khủng khiếp
    c e nói hay lắm, lúc dạy e cái này cái khác fai khéo thì công nhận cũng có lí, nghe xuôi tai lắm, chậc kém nhau 8t nên cảm giác có lúc đúng là mình trẻ con hơn
    nhưng nói đc mà k làm đc, căn bản là MC quá chiều luôn ( bà cũng fai công nhận thế) Mc cũng sợ chồng 1 phép
    e mà huấn luyện đc c chắc sau này e cũng sướng hơn mà chắc fai dần dần mưa dầm thấm lâu
     
  11. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    mai MC đi chơi QN 2 ngày
    trc khi đi có bảo quần áo ở nhà giặt giũ đi nhé
    c ngồi đấy tròn mắt ngạc nhiên vì htrc bà ngoại vừa bảo kiêng cho v 3 tháng 10 ngày nhưng ko nói gì
    mình vâng thôi nhưng dự định giặt máy chứ làm sao mình ngồi vò vo giặt tay đc đau gẫy lưng mất
    mà làm 1 lần sẽ có lần sau
    mình bh chả cần chỉn chu quá
    h mình đã phải rửa bát, phơi quần áo, rút quần áo, gấp qa, ôi xấu hổ kể ra nặng nhọc quá nhưng mình trông con còn ốm nữa là
    haizz 6 tuần rồi mình đã lại có kinh mệt mỏi thế
     
  12. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Tại chị bất cần quá nên chồng chị sợ đấy em ạ. Cưới mà chị có chịu đi đăng kí kết hôn đâu. Bụng chửa vượt mặt gần ngay sinh nịnh mãi chị mới đi đấy. Biết tính chị bất cần thế nên chị rèn được. Vợ chồng chị giận chồng, đòi giải tán. Mẹ chồng chị gọi cho chị ăn vạ đủ thứ. Đại khái là: "Thằng Hùng nó quá yêu mày nên nó mới phải chấp nhận ở nhà rửa bát, giặt quần áo. Chứ lúc chưa vợ nó có biết làm cái gì đâu. Chỉ ăn với đi chơi". Chị điên quá nói luôn: "Nếu chỉ ăn với chơi thì con trả chồng con lại cho mẹ luôn. Con ko thiết tha gì đâu. Con quá mệt mỏi rồi. Nuôi cả chồng lẫn con thì đỡ đần việc nhà cho con là chuyện tất nhiên rồi. Chứ ko con lấy chồng về làm ông nội con à?" Bà im.
     
  13. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    đêm qua thức trắng
    sáng ra đã điên tiết
    nhà có 3 người, 2 mẹ con ngủ 1 nơi, ba thì chui sang phòng ông nằm chơi đt nghe nhạc
    con khóc cũng k biết vì đeo tai nghe cơ mà
    mẹ ngủ 1 tí thì con cứ khóc nhèo nhẽo đòi ti
    cho lên phòng cùng ba thì nằm im thin thít r ngủ khì
    đúng là chỉ giỏi hành mẹ
     
  14. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Thế cứ để Ken sang cho bố chăm bà ạ. Hehee, càng nhàn, khi nào ọ ẹ khóc thì bảo bố nó mang về phòng cho bú.
    Trộm vía, hôm qua về nhà thấy MC cũng vui vẻ cười nói làm thấy an tâm quá, cứ suốt ngày phải nen nét xem ý tứ MC thế nào í :<

    QUOTE=trangtrieu;13773896]Tại chị bất cần quá nên chồng chị sợ đấy em ạ. Cưới mà chị có chịu đi đăng kí kết hôn đâu. Bụng chửa vượt mặt gần ngay sinh nịnh mãi chị mới đi đấy. Biết tính chị bất cần thế nên chị rèn được. Vợ chồng chị giận chồng, đòi giải tán. Mẹ chồng chị gọi cho chị ăn vạ đủ thứ. Đại khái là: "Thằng Hùng nó quá yêu mày nên nó mới phải chấp nhận ở nhà rửa bát, giặt quần áo. Chứ lúc chưa vợ nó có biết làm cái gì đâu. Chỉ ăn với đi chơi". Chị điên quá nói luôn: "Nếu chỉ ăn với chơi thì con trả chồng con lại cho mẹ luôn. Con ko thiết tha gì đâu. Con quá mệt mỏi rồi. Nuôi cả chồng lẫn con thì đỡ đần việc nhà cho con là chuyện tất nhiên rồi. Chứ ko con lấy chồng về làm ông nội con à?" Bà im.[/QUOTE]
    Chồng em với em thì không ai sợ ai cả, chỉ nể nhau thôi, em cũng không muốn làm gì để chồng em phải khó xử, vì chồng em rất biết điều và hiện giờ đang có khả năng điều tiết mối quan hệ hai bên, nhưng về lâu về dài sợ sẽ gây mệt mỏi. Ví dụ MC em mà cáu em cái j, mách, thì chồng em nghe và giả vờ quát mắng em. Xong rồi lúc sau sang kia em thấy nói với MC cái j lâu lắm, thì MC lại dịu giọng với em, nói chung giọng khác hẳn í, rồi chồng em đưa em đi chơi, thế là xong. Nói chung chồng em đang nuôi em nên em chả dại j cãi cả, hahahaha. Em nghiệm ra 1 điều, phải ngoan với chồng, một câu không cãi, thì có vấn đề j chồng sẽ đứng ra xử lý cho mình, láo 1 lần với chồng là không được, quan trọng người sống với mình cả đời là chồng chứ không phải MC hay bất kỳ ai cả.
    Nếu không có cái uy để chồng sợ thì mình lại kiểu khác í, em ngoan và nghe lời, nhưng trong khuôn khổ cho phép, vớ vẩn quá đà là ngồi xuống đối mặt ngay.
    cogaibaobinh ơi, tôi cũng sợ chồng nhé, chồng tôi cũng rất khéo luôn í, đối nhân xử thế thì không ai bằng, nhưng cái j chồng tôi sai tôi vẫn phải nói , ví dụ sai 1 lần thì nói nhẹ 1 lần, rồi quan sát xem có hiện tượng tái phạm không chứ không nói nhiều, không lại bị bảo là đàn bà lèm bèm.
    Có j bà cứ tâm sự với tôi, chồng bà là phải chấn chỉnh đấy.
     
  15. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    cả đêm qua t thức là để chấn chỉnh rồi
    cứ mỗi lần như thế lại củng cố tinh thần đc đôi chút
    thôi thì cũng dần dần:D
    bà nói chuẩn luôn cãi c là dại
     
  16. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Chồng chị thì ngược lại: "Cãi vợ là dại". Nói chúng hình như chị làm chồng ý mấy đứa ạ.
     
  17. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    Làm c cũng có cái sướng n cũng có cái khổ
    Việc gì cũng đến tay m giải quyết
     
  18. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    nghe mấy chị kể chuyện hay thật ấy ,,,,,,,,,e ohải qua đây học hỏi kinh nghiệm của mấy chị mới được ạ
     
  19. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    đúng là về nhà bà ngoại có 10d thui nhưng thật là 1 qd sáng suốt
    mình cảm thấy yêu chồng hơn hehe ai bảo xa là nhớ cơ mà đúng quá
    rồi cũng quen với việc chăm sóc con 1 mình
    và ngày càng hứng thú với việc đó
    nhiều lúc nhìn ngắm khuôn mặt của con lúc đang say ngủ bỗng quên hết những mệt mỏi buồn chán
    ôi bh vẫn k nghĩ đc là mình đã làm mẹ trẻ con
    rồi đến lúc nó biết bi bô gọi mẹ, chắc mình sẽ khóc mất
    con zai tui bh quen hơi, nhận rà tiếng mẹ rồi đấy
    và nó giỏi bắt nạt mẹ như ba nó
    nhưng mà mẹ vẫn yêu cả 2 zai nhiều lắm
     
  20. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí bà mẹ trẻ

    cứ bảo c cái gì cũng mẹ mẹ nhưng cuối cùng mình cũng là ng ăn bám vào mẹ như thế...
    tuy chẳng xin xỏ mẹ mấy nhưng mẹ thương con gái lại cứ cho
    và cứ như thế chồng lại nghĩ mình có nhiều tiền ghê
    đến lúc nào đó mẹ k có mà cho thì xoay sở ntn
    mình đi làm hộp tiết kiệm đấy, mỗi ngày chỉ dám bỏ 10k vào thôi, bớt chi tiêu linh tinh đi vậy
     
    meodicham thích bài này.

Chia sẻ trang này