Nhật kí cho Gấu....

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ Long, 13/7/2011.

  1. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ngày con ra đời mẹ vẫn phởn phơ lắm vì chẳng nghĩ con đòi ra sớm như thế,22h30' con ra đời thì 14h mẹ vẫn hẹn các cô các bác đi chơi.Hý hý,mẹ mải chơi quá con nhỉ?
    Cũng chẳng có ai như mẹ,nhập viện xong vào phòng chờ đẻ còn ngồi toe toét buôn dưa lê bán dưa cà thậm chí còn tranh thủ tiếp thị chè Sài Gòn với bánh của nhà mình với các cô cũng...đang chờ đẻ như mẹ ( chả hiểu ngta có để vào đầu ko vì lúc ý ai cũng nhăn nhăn nhó nhó,chỉ có mẹ với 1 cô nữa là cứ ngồi nhăn nhở vì lúc ý cơn đau vẫn chưa nhiểu).Thật sự tới tận lúc ngồi chờ để vào phòng đẻ mẹ vẫn chưa thể nghĩ rẳng cảm giác nhìn thấy con lần đầu lại tuyệt đến thế.
    Mãi tận 20h bác sĩ mới gọi mẹ vào để tiêm thuốc,trời ơi,tưởng tiêm thuốc thì đỡ đau ai ngờ cơn đau còn dữ dội hơn,mẹ nhớ lời mọi người dặn là đau đến mấy cũng ko đc kêu nhiều sợ ko còn sức để rặn...con ra.Nhưng Gấu ơi là Gấu,con có biết lúc ấy mà ko kêu đc thì mẹ đập đầu vào tường mất,đã thế lại còn chứng kiến cảnh các mẹ khác lên bàn đẻ trước mẹ,kinh hãi( lúc ấy đang đau lắm nhưng vẫn tự nhủ là sao mà may thế,ko chọn gói dịch vụ có cả bố vào lúc mẹ sinh con,chứ ko mẹ đau quá là đấm cả bố con luôn ý chứ).Mà mấy bà bác sĩ quen với cảnh các mẹ kêu la rồi con ạ,nên vẫn vừa đỡ đẻ vừa nói chuyện nấu cháo j ăn đêm được,hay kể chuyện mới đi nghỉ mát ở đâu về,nghỉ ở khách sạn nào( mẹ của con độ hóng cao nên mồm rên rỉ kêu đau,tai vẫn nghếch lên nghe hết mí chiện ý,hý hý).
    Gấu iêu có biết trước lúc mẹ sinh con ra mẹ phá hoại của phòng đẻ 1 cái ghế ko con?quá đau mà các bác ý ko cho mẹ lên bàn đẻ nên mẹ đập luôn 1 cái ghế ra ý,các bác ý kêu giời lên rồi đúng lúc ý có 1 mẹ đã sinh xong,mẹ leo tót ngay lên bàn đẻ,tự...rặn.Buồn cười thật,về sau các bác ý bảo mẹ là cậy chân rài,có sức khỏe nên leo với rặn nhanh thế.
    Gấu cũng ngoan ghê cơ,chắc lúc ấy biết mẹ ko thể chịu nổi nữa rồi nên mẹ chỉ rặn 3 hơi Gấu đã chui tọt ra rồi,lúc ấy mẹ chưa có cảm giác hạnh phúc đâu nhé,mẹ chỉ biết là thế là hết đau rồi,hết sợ rồi.Các bác ấy mang con đi tắm luôn chẳng cho mẹ nhìn mặt luôn,lúc sau khi đang khâu,mẹ đang lơ mơ thì 1 bác chìa con ra cho mẹ xem.Lúc ấy mẹ như kiểu bay lên ý,trộm vía con thật là xinh,thiên thần của mẹ,tóc đen da trắng môi đỏ,ai cũng hỏi con là con gái à.Mẹ thì ngay lúc ấy chỉ kịp buột miệng "ôi yêu thê" thì bác sĩ đã bế con ra ngoài mất tiêu rồi.Bố với bác con ở ngoài nt vào với mẹ là đã đón tay con rồi ( có ai vừa đẻ xong đã nt chiu chiu như mẹ ko nhỉ?)
    Hôm sau mẹ con mình chuyển lên khoa nằm,các bạn cùng phòng sao mà hư thế,thi nhau khóc với hét,con thì trộm vía cứ ngủ tít,chỉ ọ ẹ đòi ti rồi ngủ tiếp chả thèm quan tâm các bạn ý làm j.Mấy mẹ nằm cùng phòng với mẹ cứ nhìn con ăn với ngủ mà thèm ý.
    Ngày thứ 2 tự nhiên mẹ bị sốt làm 2 mẹ con mình ko đc xuất viện phải nằm lại để theo dõi,thương con lắm vì ở viện vừa nóng bức vừa chật chội.đã vậy ngày nào con cũng bị các cô y tá xách đi tắm như xách mèo ý,xót Gấu lắm.
    Ngày thứ 4 mẹ con mình đc về nhà,thích ơi là thích ấy
    Ngày thứ 7 con sốt cao làm mẹ cuống hết cả lên,bố mẹ vội vàng đưa con vào viện Nhi khám,bs cho đi làm đủ các xét nghiệm,sáng lấy máu 1 tay,chiều lại lấy máu nốt ở tay kia,mẹ xót con mà ko làm thế nào được.Có kết quả bs phán ngay 1 câu con bị nặng phải chuyển viện làm mẹ sợ phát khóc.Chiều hôm ấy con nhập viện Xanhpon và bs chẩn đoán là :nhiễm trùng rốn(lúc ấy mẹ chỉ muốn băm xác cái bà tắm cho con ra),viêm phổi( bs khỉ gió,trường hợp nào vào cũng phán viêm phổi,sáng hôm sau con khám lại thì có viêm quái gì ở phổi đâu),nhiễm khuẩn đường hô hấp,vàng da.Nghe 1 loại bệnh của con mà mẹ choáng quá,run hết cả người,cả đêm hôm ấy mẹ sợ,sợ con bị làm sao.Nhưng chỉ 1 đêm thôi,hôm sau bác sĩ trưởng khoa khám cho con và nói tiêm kháng sinh cho con vài ngày là khỏi rốn,còn vàng da thì đưa con đi chiếu đèn,mẹ nhẹ cả người.
    Thời gian con đi chiếu đèn mẹ cứ ở phòng bệnh ngóng hết 3 tiếng để gặp con,thương con lắm vì con bú mẹ nên nhanh đói,ở nhà hơn 1 tiếng con đã đòi ăn rồi.Lần nào đón con về cũng thấy con đang gào lên vì đói,gào đến khản cả tiếng mẹ thương lắm.
    Ngày thứ 11 con được xuất viện,về nhà với 1 đống thuốc mẹ nhìn còn hãi,mỗi lần cho con uống thuốc là mẹ lại lẩm bẩm chửi đông chửi tây sao mà lắm thuốc thế,hì hì.
    Con đi viện 1 lần rồi làm mẹ hãi lắm,h con cứ hơi hơi ấm người là mẹ lại sợ,sợ lại phải vào bệnh viện ý.Gấu đừng có ốm nữa nhé,ở nhà thôi con nhá.
    Hôm nay con được 16 ngày tuổi rồi,mẹ cứ ngồi ngắm con là lại thấy sao mà con già đời thế.Nhất là cái lúc con no nê rồi,bỉm đc thay sạch sẽ rồi,có dí ti vào mồm con thì con cũng bĩu môi,nhăn trán đẩy ra,lúc ấy nhìn mặt con sao muốn uýnh thế,chả hiểu giống ai mà có cái kiểu mặt coi thường mẹ thế cơ chứ lị.(nói lén Gấu tí nhá,lúc ấy nhìn mặt Gấu thô bỉ lắm ý con ạ)
    Yêu Gấu nhắm nhắm.....


    [​IMG]

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Long
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Last edited by a moderator: 10/8/2011
  2. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Hihi, bài viết vui quá đi. Chúc cho Gấu yêu nhà chị luôn luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhá. Không có ảnh gấu nhưng nghe chị kể đã thấy Gấu đáng iu lắm òi.
     
  3. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    chị vui tính quá, giống bà mẹ x-tin hơn.;) bài này phải gọi là tuyệt ấy chứ. đọc mà cười k chịu được
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2011
  4. krypton

    krypton Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    bài viết vui quá, mẹ gấu đáng yêu ghê. hihi :D
     
  5. megaucoi2012

    megaucoi2012 0915897889-bichdiep_1710

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    12,103
    Đã được thích:
    3,211
    Điểm thành tích:
    2,063
    hì hì, công nhận mẹ bạn Gấu cũng đáng yêu ghê cơ:), Đúng là được làm mẹ thật là hạnh phúc,
     
  6. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    19-7: con được 22 ngày tuổi mà đêm mẹ ngủ quên 1 tí mở mắt ra chỉ còn thấy cái gối với cái chặn,còn con thì ko biết làm cách nào đã tụt xuống cuối cũi từ bao giờ,hết cả hồn
    27-7:2 mẹ con mình xách nhau đi ra nhà hàng để mời mọi người đến đầy tháng con.Trộm vía con cứ nằm 1 chỗ chả quấy khóc gì để mẹ còn đánh chén với mọi người,hý hý.Mẹ cho con đi chơi tới tận tối mới về,bác con cứ bảo đi thế kiểu j đêm con cũng quấy khóc thế mà đêm con vẫn ngủ ngon lành,chỉ dậy ăn rôi lại...khò khò tiếp
    5-8:con nằm mà cứ muốn quay nghiêng,nhìn con ra sức quấy đạp để đổi tư thế ko ai nhịn được cười ý
    10-8: hôm nay con bắt đầu biết hóng rồi.Từ sáng cứ thức dậy mà ko ai quan tâm là con cứ ẹ ẹ đến lúc ai ra nói chuyện cùng mới yên,tay chân con cứ múa loạn hết cả lên
    nhìn ghét ko thể chịu được
     
  7. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Re: Nhật kí cho Gấu....

    hý hý
    em cảm ơn mẹ nó ạ
    nhà cháu kiêng ko cho chụp ảnh trước 1 tháng tuổi nên giờ mới có ảnh đây ạ
     
  8. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    hy hy
    trộm vía sao hnay mẹ Gấu cũng đc khen
     
  9. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    Chúc 2 mẹ con nhà gấu luôn hạnh phúc, vui vẻ và sức khỏe dồi dào nhé :)
     
  10. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Re: Nhật kí cho Gấu....

    a
    hình như đây cũng có 1 bạn gấu nữa
     
  11. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    mẹ cháu suốt ngày bị kêu là có con rồi mà cứ tin quá độ đấy ạ :(
     
  12. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    2 mẹ con Gấu đang phải xa Hà Nội, nhìn con ngủ ngon buồn quá...
     
    Last edited by a moderator: 16/8/2011
  13. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    Bác nhớ Gấu quá con ơi...............
     
  14. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    Bây giờ nhìn con đểu khác nhiều rồi, vẫn yêu quá, ngắm ảnh mãi ko chán, chỉ mún đc ôm con xơm túi bụi thôi. Ầu.......
     
  15. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Nhật kí cho Gấu....

    Trộm vía con
    Con đã được 2 tháng rưỡi rồi,hnay mẹ len lén đo xem chiều dài con đc bao nhiêu rồi
    Giật cả mình,Gấu cuả mẹ đã đc ~65cm rồi,nhớ hôm mới sinh con ra,con chỉ hơn 2 gang tay của mẹ
    Mây hnay mẹ bận quá cứ để con nằm chơi 1m,có lần con đói quá khóc nức nở mà mẹ vẫn đang dở tay,vẫn cứ cố nốt,đến lúc ra với con thì con ngấy nghiến mút lấy mút để,thương ơi là thương
    Mẹ sợ con bện hơi với quen đc bế nên lúc nào cũng nhắc bà nội với bác đừng bế con nhiều quá,mẹ biết bà nội buồn nhưng chẳng biết làm thế nào đc.Mẹ muốn con tự lập từ sớm chứ thật ra mẹ cũng muốn ôm con ngủ,cũng muốn bế con nhiều lắm c
    Mà h Gấu của mẹ biết nhìn theo mẹ lắm rồi nhé,mẹ đi đến đâu con nhìn đến đấy,thậm chí còn ghê gớm đến mức biết khóc giả vờ,mắt thì nhắm tịt,mồm thì ngoác ra nhưng chả có tí nước mắt nào_Oe oe đc mấy tiếng ko thấy ai nói năng j thì nín bặt rồi hé mắt ra nhìn,thấy mẹ đang ngồi nhìn lại ngoạc mồm ra khóc tiếp.Đểu thế chứ lị...
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG].
     

Chia sẻ trang này