Con yêu. Ngày con sinh ra đời là ngày mà ba mẹ hạnh phúc nhất. tự nhiên trong nhà có một thành viên mới nên nhộn nhịp hơn cả. Từ khi có mặt con ba con ngày nào cũng tranh thủ về sớm để chơi với con, nhìn hai ba con chơi với nhau mẹ thật hạnh phúc. Còn đối với mẹ con là một món quà của thượng đế tặng cho mẹ, mẹ sẽ hết sức nâng niu và giữ gìn. Con yêu của mẹ con phải nge lời ,ngoan ngoãn và trên hết con phải luôn khỏe mạnh, thì lúc đó mẹ mới yên tâm đi làm nha con./
híc, mình cũng chuẩn bị xin cho con đi lớp mà đọc nhật ký của mẹ nó tự nhiên nước mắt cũng rơi, huhu,chả bít ít nữa cho con đi học thì thế nào đây.
Con tớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học (13,5m). Nghe bảo con mãi chơi, ít khóc. Ăn được. K rõ bà giáo có an ủi mình hay k. Mong về với con quá.
Ấy ơi con đi học thế nào?cô giáo nói chắc cũng phải có % sự thật trong đấy,chứ ko trắng trợn như GV đâu.Tớ thấy làm việc với các cô rất thoải mãi,vì ít nhất các cô cũng có trình độ,chịu tiếp thu chứ mấy bà GV vừa dốt vừa bảo thủ bực mình lắm. Con nhà tớ sáng nay lại khóc,hichic mà khóc nấc lên nhé,mỗi lần con khóc là tớ lại....
đúng rồi, lớp nào có các cô trẻ là tốt nhất, các cô đang thời kỳ đầu vào nghề nên thường rất yêu nghề, chứ lớp nào có cô già thì... vì chăm trẻ lâu chán và đa số trẻ nào cũng nghịch nên các cô hay cáu gắt hơn
Đọc bài của các mẹ lại rớt nước mắt. Mình cũng mít ướt, mà con mình còn mít ướt hơn. Con mình nhạy cảm và hay tủi thân nữa. Khổ lắm. 2 tuổi đi học. Khóc ròng rã từ sáng tới chiều 3 tháng trời. Khóc đến 6 tháng sau, và bây giờ, sáng nào cũng khóc. Các bà hàng xóm còn toàn nói mình thần kinh thép nên mới để con đi như vậy. Ai biết đâu là bao lần mình khóc vì thương con, khi nhìn thấy con. Sự nghiệp đi học của con mình thì khổ ơi là khổ, vì thương con đã biết bao lần mình chùn bước, nhưng rồi lại cố gắng cho con đi. Con đi học. Biết nhiều, lớn nhiều. Ốm nhiều và chịu đau cũng nhiều. Nhưng vẫn phải cố lên. Cố lên các mẹ! Cố lên mình!
ôi trời ơi đọc bài các chị mà em rớt nước mắt.hic. buồn thế. Tomy nhà em 22 tháng, em định 3 tuổi mới cho đi học vì nhà có mỗi đứa, ông bà nội lại chăm sóc tốt, cộng thêm việc đọc báo người ta bảo 3 tuổi đi trẻ là thích hợp nên em ko cho con đi học sớm.Chẳng biết sau này cho con đi học sẽ thế nào, nghe các chị kể đã thương con rồi.hic mấy hôm nay lại nghe tin mọi người đi nộp hồ sơ đăng ký cho con học mà phải chầu chực cả đêm mà oải, ko biết sau này cho con đi học sẽ thế nào.ôi oải quá
Đúng thế,nhưng vì cái được mà vẫn phải cho con đi thôi. Bé nhà bạn khóc lâu thế mà bạn vẫn chịu được thì đúng là thần kinh thép,tớ phục về khoản này.Nhà Tớ con chưa khóc mà mẹ đã khóc rồi hichic
Buồn quá, Tuti chắc rồi cũng phải đi học thôi. Sắp 1 tuổi rồi. Ông bà nội ở nhà, nhưng ngại trông cháu lắm. Biết là trông trẻ mệt, nhưng một ngày 3-4 tiếng là ông bà kêu trời rồi, kêu ôi nó nghịch lắm, ôi trông nó mệt lắm, rồi hỏi giá đi nhà trẻ là bao nhiêu .... Nghĩ đến đã muốn rớt nước mắt rồi. Thế này mà cho con đi nhà trẻ chắc khóc quá !
Tuần thứ 3 đi học,sáng thứ 2 đầu tuần con tớ lại khóc,hichic.Chẳng biết làm sao mà từ cuối tuần trước đến giờ lại khóc,mà khóc thảm thiết là khác,hỏi cô thì cô bảo ko có chuyện gì,vẫn chơi ngoan,ăn ngoan..Mẹ nhìn con khóc mà thắt cả ruột,chả biết làm thế nào nữa huhhu
Không thần kinh thép thì không được như bây giờ đâu mẹ nó à. Mình cũng nhiều lần nói cho con ở nhà nhưng cũng được sự động viên của anh xã nữa. Tuy nhiên, mình vẫn phải cảm ơn những tháng ngày ấy vì đằng nào con mình cũng phải đi học, không chịu trước thì cũng phải sau. Bây giờ sáng nào cũng khóc không muốn đi học, nhưng vẫn cam chịu đi. Nghỉ hè 1 tuần mà lại như mới bắt đầu, chẳng biết đến bao giờ mới thực sự thích đi học nữa.
Hôm nay con gái tớ đi học buổi thứ 4. Tối trước khi đi ngủ vẫn chuẩn bị balo và thì thầm với mẹ "mẹ ơi mai thứ 2 mẹ đi làm, con đi học..." nhưng sáng ra vẫn khóc khi bà đưa đến trường. Mẹ mới đưa con đi học 1 buổi thôi nhưng nghe con khóc cũng đau hết cả lòng. Con gần 3 tuổi rồi nên nói nhiều lắm, nịnh giỏi lắm mà khóc cũng thương lắm. Mẹ ko vững vàng thì ko dứt con ra được để con đi học. Được cái, con khóc lúc mẹ, bà đưa đi, rồi sang tay cô thì không khóc nữa, cả buổi học thỉnh thoảng con nhớ nhà cũng rơm rớm nhưng cô giáo hỏi han 1 chút thì lại quên ngay. Hôm nào đến đón cũng thấy con đang vui vẻ chơi cùng bạn, cùng cô. Về nhà thì líu lo kể chuyện ở lớp cho mẹ nên cũng yên tâm. Mới ngày thứ 4. Không biết đến lúc nào thì con mới thích đến trường mỗi sáng như các bạn đã học ở đây lâu ngày nhỉ!!!!!!!! Mẹ vẫn đang ngồi quan sát con qua camera
retrtrtetr tetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye ytetetrẻtỷey tye yte
Quanh khu nhà e ko thấy có trường nào có camera cả,mà e lại lười đưa con đi xa .Chứ cực thích cho con học trường có ccamera vừa để nhìn con cho đỡ nhớ,vừa biết con làm gì ở trường,ăn uống thế nào...... Hôm nay con e đang ốm,chẳng ho hắng hay sổ mũi gì cả mà trưa và đêm cứ sốt hichic.Vậy mà e cứ cho con đi học định trưa về đón,e sợ cảnh 2 mẹ con ở nhà ôm nhau,sợ cảnh con ko ăn uống được rồi lại nôn trớ,thấy con ra trường ăn uống tốt hơn ở nhà....Chả biết e có mẹ mìn quá ko?Giờ ngồi đây mà xót con quá hihix
các mẹ ơi tình hình là em cũng sắp phải gửi con đi nhà trẻ nhưng mà nghĩ xót con lắm sợ rằng con sẽ khóc rồi sẽ ôm này kia. Thế các mẹ cho con đi nhà trẻ khi con được bao nhiều tháng vậy? Em chỉ sợ con em còn bé quá vì bé vẫn chưa được hai tuổi.
hichic chẳng tránh được đâu bạn ạ,bé nhà tớ đi học lúc 17.5 tháng,mới đi học được đến hôm nay là tuần thứ 3 mà ốm cũng đến lần thứ 3,NHưng đổi lại trộm vía con ăn được nhiều hơn(hơn hẳn ở nhà 1 bát cháo),biết nhiều hơn(bé nhà tớ giờ trèo cầu thang nhoay nhoáy mà trước khi đi học chỉ bò thôi nhé,thuộc nhiều bài hát,chưa hát được nhưng mẹ hát rồi dừng lại là con đọc được từ cuối câu,....tớ thấy mẹ gialinhvu có câu này đúng lắm Bản thân tớ do hoàn cảnh gia đình và cân nhắc giữa cái đựoc và mất tớ vẫn quyết dịnh cho con đi học dù đến hôm nay lại phải nghỉ vì sốt vi rút hichic
Hic.. nghe các mẹ kể chuyện con đi học mà mình cũng ứa nước mắt. Xót con ghê cơ. Chik bông nhà mình sắp đc 2 tuổi rùi, nhưng bố k đồng ý cho đi học, vì bé còi quá. Kém chục ngày nữa là đc 2 tuổi nhg mới đc có hơn 10kg tí thôi. Bố xót con, bắt mẹ ở nhà trông con, k cho đi học. Hix...Nhưng năm nay mất điện nhiều, mà thời tiết lại nóng kinh khủng, nên cứ lần nữa mãi mà chưa cho con đi học........
Có nhiều lúc tớ suy nghĩ hay tại tớ cho con đi hoc vào thời gian nóng thế này nên con mới hay ốm thế,nhưng gần như bé nào mới đi học cũng ốm.Nhiều khi thấy con ốm nhiều cũng thấy chùn chân định cho con ở nhà,nhưng cứ thấy con đi học trộm vía ăn được hơn và biết nhiều hơn là lại ko đành lòng.Trộm vía may mà trường con tớ các cô nhiệt tình và yêu trẻ nên tớ cũng yên tâm
Ðề: Nhật kí của người mẹ cho con đi nhà trẻ Sáng nay trời mưa to rất to,chờ mãi mà chẳng tạnh,mẹ bế con ra lớp đúng lúc mưa to nhất,ra đến lớp đầu con lấm tấm ướt, mẹ nhìn mà thương con quá.Trộm vía Dạo này con đã ko khóc nữa rồi,mặt chỉ còn hơi buồn buồn nữa thôi,nếu mẹ có bảo con bai bai mẹ đi làm con cũng bai bai mẹ rồi thơm mẹ nữa.Không còn gì hạnh phúc hơn là con đi học khỏe mạnh,ngoan ngoãn và ăn thật nhiều.Cố lên con gái nhé!!!Cả mẹ con ta đều cố.
Ðề: Nhật kí của người mẹ cho con đi nhà trẻ hihi trộm vía Bống đi học tiến bộ đấy em, cứ nhớ lại nó tối qua yêu nhỉ, mà ngoan nữa.. Bao giờ cho Cốm tự giác ăn như Bống đây?!!