Than thở Nhật Kí Làm Dâu

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hà nguyễn86, 10/4/2016.

  1. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Đừng cãi mc làm gì bạn ơi, kiều gì mình cg sai mà. Mẹ nói gì làm đấy vì đằng nào mình cg phải làm mà. Ví dụ mẹ bảo nhặt vào rổ hồng thì bỏ vào rổ hồng, đằng nào chả nhặt rau. Còn khi bà cằn nhằn thì nghĩ sang chuyện khác, ko nghe. Lúc bà nghỉ lấy hơi thì tranh thủ đánh lạc hướng hỏi cái này nấu thế nào thế kia.
    Còn chuyện mẹ khóc ck muốn ra xin lỗi ấy, cứ khuyến khích ra. Vì mẹ con người ta mà, mình ko chia cắt nổi cg ko nên chia cắt. Có khi bực con trai lại ghét lây con dâu ấy. Lúc đó tội nhất là mình.

    Còn chuyện một mẹ khác phải làm nhiều ấy mn đừng cố làm nhanh để còn ra ngoài. Ấy chớ nhé, sẽ có việc sai bạn thôi với tính mẹ như thế. Bạn cứ làm theo cách chậm nhất có thể, làm cẩn thận vào. Sau một lúc gọi ck ra trợ giúp vì nhiều việc quá, ví dụ bạn đang làm gà thì nhờ chồng trông nồi, nhặt rau. Lý do là nhiều việc quá ko kịp, muốn làm xong sớm để ra lễ chùa cầu bình an cho cả nhà, hay đi mua mấy đồ gia vị nấu ăn vì thấy nhà sắp hết, mua bàn chải đánh răng cho mẹ vì thấy nó cũ rồi. Những thứ đó ko tốn nhiều tiền nhưng lại chứng tỏ mình là người quan tâm tới gia đình. Mc đỡ gay gắt mà ck cg vui vẻ giúp mình. Làm xong muộn quá ko đi đc đó là do nhiều việc quá chứ chằng phải mình ko muốn đi.
     
    Đang tải...


  2. phuong168

    phuong168 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc bài của bạn mà mình thấy 2 chúng ta giống nhau quá :3, 2 con người chưa hề gặp mặt, nhưng lại có nhiều nét chung về cả tính cách lẫn bên ấy... mình bỗng thấy có chút đồng cảm, hazz, mình vẫn thấy lạ, khi con người cho đi sẽ nhận được lại nhiều hơn thế, mình là con người như vậy, nhưng sao có nhiều người ích kỷ vậy
     
  3. Shop Gạo ^_^ Quê Nam Định

    Shop Gạo ^_^ Quê Nam Định Uy tín là vàng.chất lượng va dịch vụ tốt nhất

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Lại cảnh mẹ chồng nàng dâu, lại nghĩ đến nhà mình, vợ làm dâu mẹ được những 1 ngày :D
     
  4. phuong168

    phuong168 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, thực sự bạn viết mình ko hiểu được gì cả
     
  5. Shop Gạo ^_^ Quê Nam Định

    Shop Gạo ^_^ Quê Nam Định Uy tín là vàng.chất lượng va dịch vụ tốt nhất

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    hihi, thì nhà mình cưới lúc mùng 6 tết, vợ ở nhà với mẹ mình được ngày mùng 7, đấy là còn chưa kể còn sang nhà vợ nữa, đến mùng 8 thì đi lên hà nội đi làm rồi, từ tết đến giờ chưa về nên vợ mình mới chỉ làm dâu mẹ mình có 1 ngày thôi bạn à :D
     
  6. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Mấy nay mình nghĩ nhiều quá, buồn phiền nên ck mình thấy thế bảo là thôi k nghĩ nữa. Mình cứ sống trọn đạo dâu con rồi 1 ngày mẹ sẽ hiểu.haiz. Mong ngày đó sẽ không xa vời.
     
    phuong168 thích bài này.
  7. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Ôi cảm ơn chia sẻ của bạn nhé! Tính mình là làm gì cũng nhanh nhảu, nên càng nhiều việc đến tay ấy. Từ giờ mình sẽ làm mọi việc chậm nhất có thể. Những việc quan tâm nho nhỏ đến gia đình mình vẫn làm thường xuyên bạn ak. nhưng mẹ ck mình vẫn chưa thực hài lòng. Mong rằng 1 ngày k xa bà sẽ hiểu và có cái nhìn thoáng hơn với người là dâu con như mình
     
  8. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ha ha, kinh nghiệm của bản thân mình đấy mn ạ.
    Nếu có cả nhà mà chỉ có mình mình làm việc ấy, mình làm thật chậm nhưng phải cẩn thận, để thấy lâu quá còn có người giúp. Với cả nhiều việc quá nếu mình làm nhanh thì tất phải làm hết, nhưng mà làm chậm mọi người thấy lâu, thầy mình làm suốt thì cũng nhảy vào giúp, làm cùng. Lúc đấy mình cũng gọi chồng mình làm cùng, còn giục chồng mình nhanh lên. Bố mẹ chồng hỏi định đi đâu à, thì mình bảo hôm nay mùng 1 con muốn đi lễ chùa. Xời, đúng tâm lý mẹ chồng, mẹ mình rất thích các con đi chùa, nên có khi bảo để đấy mẹ làm cho đi đi cho sớm. Hoặc có lúc mình bảo con muốn đi siêu thị mua cho bố bộ quần áo ở nhà, mua cho mẹ cái khăn lau mồ hôi khi tập thể dục. Mẹ lại bảo để đấy đi đi, còn bố chồng cũng bảo làm giúp.
    Chỉ khi nào có 2 vợ chồng ở nhà mình mới làm nhanh, loáng 1 cái là xong để còn được đi chơi.
    Hê hê.
     
    keogung90 thích bài này.
  9. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    ôi gần 2 năm qua mình mỗi lần về là mình làm vắt chân lên cổ ấy, vừa mệt tã tời mà mẹ ck cũng chẳng bao giờ hài lòng cả. mình cũng tự an ủi là thôi về thì giúp mẹ chút việc cho mẹ thảnh thơi nhưng nói thật là mình phát sợ luôn ấy vì lần nào cũng như lần nào. Giờ có cách của bạn rồi mình sẽ khéo léo áp dụng cho cuộc sống dễ thở 1 chút.
     
  10. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ chồng e thì chăm e còn hơn cả mẹ đẻ luôn ý, cảm giác rất là gần gũi ạ!
     
  11. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    t sợ là ngày ấy ko chắc đã đến. nếu hiểu thì đã hiểu rồi. cái chính là mc ko muốn hiểu thôi.
     
  12. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    223
    nghĩ đến cái cảnh làm dâu mà e vẫn thấy sợ giờ ở riêng ra rồi mà vẫn bị soi mói từng tí các mẹ chỉ làm dâu có mỗi bmc em còn phải làm dâu cả anh ck chị ck nữa kìa nói chung là ở nhà ck 3 năm thì ko ngày nào em đc ngủ ngon ăn ngon lúc nào cũng bị hết người này soi mói rồi đến người khác chửi.cả nhà người ta ngồi chơi ko nhưng e phải địu con trên lưng làm tất cả mọi việc từ nấu cơm giặt rũ cho đến qét sân nhà rồi rửa bát rồi đến đun nước tắm cho cả gia đình nữa tất tần tật mọi việc ông bà ý còn bảo việc đó là của con dâu con tao ko phải làm.tối đến đi ngủ con e ốm quấy khóc lại còn bị dính chửi là điếc tai ko ai ngủ đc.lúc nào e cũng phải địu con trên lưng rồi làm tối đến thì lại bế con trên tay rồi đi lại trong phòng cả đêm để cho họ ngủ.đẻ song có mấy tháng e sút mất 8kg thịt và suốt 3 năm đó e ko lên đc lạng nào.e cứ nghĩ đến là lại chảy nước mắt nghĩ khổ quá cũng đã có lần e ko chịu nổi bế con đi nhưng rồi thương con thương ck lại về.nhưng bgio thì đỡ hơn rồi vì e đã ở riêng nhưng vẫn bị soi kinh lắm nhưng e mặc kệ còn nhiều chuyện lắm nói cả ngày ko hết chuyện của e
     
  13. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    ôi mẹ này vất vả quá, nhưng cũng đã ra ở riêng rồi thì soi cũng kệ đi mn ak.
     
  14. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    haiz. mình vẫn tự an ủi mình vậy, chứ nếu k thì k có động lực để sống tốt nữa. Hiểu hay không mình cũng kệ cho đỡ mệt óc
     
  15. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    223
     
  16. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    em thấy mệt mỏi với sự làm nũng của mc. Sáng nay chủ nhật trời lại mưa nên em nằm ko dậy, chồng cũng nằm lười ko dậy. Tới 7h30 thấy mc cầm chổi vào quét nhà, chồng bảo mẹ để con quét bà giận dỗi thôi anh chị cứ ngủ để đấy tôi quét. Chồng quay sang bảo em dậy quét nhà đi. Mình mặc kệ. Mệt lắm rồi. Nằm đến 8h30 dậy giặt quần áo nhân tiện đánh luôn thảm chùi chân hôm trước bà kêu bẩn. Bụng to rồi cúi xuống mệt.Mc lại ra dạy bảo mẹ ko muốn nói nhiều nhg mẹ đã bảo rồi sáng là phải dậy đúng giờ lo ăn sáng cho bố mẹ và cho chồng xong rồi muốn thì đi ngủ tiếp. Mình không nói gì hết. Chiều bảo chồng đưa đi siêu âm thai thì mc ngủ nên ko xin phép được. 5h về thấy mc mặt mày khó chịu móc máy chuyện ngày nghỉ ko làm gì mà chỉ giỏi đi chơi. Chán ko muốn nói. Kệ bà nấu phở theo ý bà ko xuống nghe bà kêu ca thêm nữa.
    Chán tận cổ rồi. Mc có cái kiểu làm chút gì cũng phải kêu để mọi người chứng kiến. Lúc nào cũng thích giảng dạy cho dù đâu phải khi nào cũng đúng. Mình nhịn hoài nhịn hoài. Nhưng có lúc thấy nản, ở nhà chồng còn tồi tệ hơn đi ở nhờ. Đến nghỉ ngơi cũng ko được theo ý mình nữa
     
  17. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    mẹ chồng e thì hôm nào cũng hơn 5h dậy, nấu cơm sáng cho cả nhà mà còn ý tứ hạn chế bật đèn cho vợ chồng e ngủ tiếp ý, 6h kém e dậy là đã xong xuôi gần như mọi việc rồi! Ở nhà chồng e được chiều hơn con đẻ ý ạ, các chị chồng cũng chẳng ganh tị với e bao giờ. Chia sẻ với chị, đúng là mỗi người mỗi tính ạ!!
     
    giolank1102 thích bài này.
  18. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Ôi bạn bầu to rồi thì nên được nghỉ ngơi chứ. Cả tuần có sáng chủ nhật muốn ngủ thêm 1 chút là điều dễ hiểu nhưng mấy khi mẹ ck chịu hiểu đâu, nhất là người già khó ngủ hay dậy sớm nhìn thấy lại ngứa con mắt. Mình nghĩ là nếu bạn khó nc với mẹ ck thì anh ck bạn nên tỉ tê với mẹ ck bạn để đàm phán rằng vợ con bầu to rồi, con thấy vợ con dạo này mệt,...bla bla con tính để vợ con nghỉ ngơi nhiều hơn chút mà cả tuần đi làm vất vả rồi. Bạn đang có bầu nên giữ tư tưởng thoải mái bạn ak. Mình ốm, tụt huyết áp, đầu óc quay cuồng đi nằm 1 tí (đêm giao thừa, mình đi lại vất vả lại làm suốt, k được nghỉ, ngủ có đêm được 3-4 tiếng) mà mc mình đá thúng đụng nia, nói bóng gió rằng lười, rằng mình đang dọn nó lại nằm nghỉ mà 11h đêm giao thừa rồi còn dọn gì nữa, ốm cũng k có tha. Thậm chí đi đâu mình cũng phải làm hết việc nhà, đi chợ, nấu cơm chỉ thiếu nước ăn hộ nữa thôi mà có việc cũng không được đi. Nhưng mình có việc phải đi và ở nhà cũng chẳng làm gì nên mình cứ xin phép đi. Ấy vậy mà lúc về gặp bà định đi đâu ấy, bà ra đến ngõ còn đảo lại trong nhà khoảng 3 phút mình tưởng bà quên cái gì. Lúc đấy cũng đang buồn vệ sinh nên đi toilet thế mà tối về bà bù lu bù loa rằng đi cả ngày k biết giúp đỡ ai, sống k tình cảm, t cố tình quay lại quét sân để thử nó mà thấy vậy nó cũng k bảo mẹ đi đi để con quyét cho. Mình ngạc nhiên, uất ức vì thậm chí mình còn k biết bà quyét sân vì đi toilet xong ra đã thấy bà đi. Đấy bình thường k moi được lỗi mà còn dàn cảnh thế cho có lỗi bạn ak. Haiz
     
  19. phuong168

    phuong168 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, đây là bạn sống cùng bố mẹ, nhà lại có điều kiện, chứ mình sống riêng, thỉnh thoảng về, mà ông bà sống riêng ko hợp vs chị dâu cả :D, gọi ck ra giúp đỡ thì bảo ko biết 2 đứa ngoài đó sống sao, mỗi việc này làm cũng ko xong, xong nói vs cả họ mình lề mề :(, khó vãi @@. Nhà ko có điều kiện, nên mua sắm là bị nói hoài à.
     
  20. thienfurniture

    thienfurniture Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình phận đàn ông con trai mà còn thấy thương cho bạn, mẹ cũng làm dâu, sao mẹ không hiểu mẹ làm vậy là đang làm hạnh phúc gia đình con trai mình đi xuống -_-
     
    hà nguyễn86 thích bài này.

Chia sẻ trang này