Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi trieugialac, 11/5/2011.

  1. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trieugialac
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  2. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Cố lên mẹ nó àh, có niềm tin thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi. Chúc mẹ nó sớm lành vết thương và sớm có tin vui
     
  3. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em đang viết dở mà , bây giờ em viết xong rồi , cám ơn chị nhiều nhé :)
     
  4. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,014
    Đã được thích:
    12,715
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sau cơn mưa trời lại sáng, chắc chắn em sẽ có tin vui .Vững tâm và lạc quan lên em nhé.
     
  5. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn chị nhé , kể ra số em cũng khổ & vất vả lắm chị ạ , em mong ông trời sẽ thương em lúc cuối đời .
     
  6. MeAnhDuc

    MeAnhDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Đọc tâm sự của mẹ nó mà lòng thấy rưng rưng nghẹn ngào. Thương mẹ của mẹ nó quá. Trên đời này liệu có được bao nhiêu người "được" và "khổ" như mấy mẹ con nhà mẹ nó nhỉ!?! :(
     
  7. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,065
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chị vừa đọc qua và sẽ đọc tiếp. Nhưng cho tới giờ chị vẫn đang hiểu đây là câu chuyện về bố mẹ em thì phải, đúng ko nhỉ?
     
  8. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  9. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chị gái , lâu lắm rồi em không gặp chị , đây là câu chuyện của gia đình em , cũng như chính bản thân em chị ạ , từng bước thăng trầm cho tới lúc em bén duyên bán hàng rồi lấy chồng , và tiếp theo là em đang mong chờ cho tới lúc em bước tới đỉnh là có được một đứa con .
     
    momo thích bài này.
  10. nghengo120709

    nghengo120709 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Mình hồi nhỏ cũng có nhiều diểm giống gd nhà bạn, chỉ khác là bố mình không bao giờ đánh mẹ mình, nhưng cũng " kệ xác" chúng mày. Chán lắm. Phải ở trong hoàn cảnh đáy mới hiểu được cơ. Chia se cùng bạn. Hãy cố gắng lên nhé.
     
  11. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chán lắm chị ạ , nhiều lúc em muốn nghỉ xả hơi cũng chẳng dám , kể cả ốm cũng phải vác xác đi , không thì tiền đâu ra trông chờ vào ai :(
     
  12. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn chị , em cũng mong mình sẽ đứng vững , em mệt mỏi & chán lắm rồi :(
     
  13. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Em cám ơn chị , mỗi ngày qua đi là một ngày buồn chị ạ , về nhà quay đi quay lại có mỗi hai vợ chồng :(

    Thế mà nhà em tưởng chừng , như không thể vượt qua trong quãng thời gian đấy , nhưng bây giờ cũng tạm ổn chị ạ .
     
  14. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Một người bố, một người cha...mà thế này sao...

    Mẹ bạn thật giỏi chịu đựng...
    Hy vọng vào những ngày tươi đẹp phía trước...
     
  15. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Dù sao em cũng vẫn thương bố , hồi bé đợt đấy nhà em nghèo lắm , em bị sốt co giật mà nhà chẳng còn một xu , lúc đấy lại đêm hôm rồi nữa chứ , mưa gió bão bùng ầm ầm , mà bố em vẫn đạp xe mấy chục cây số đưa em lên viện , nghe mẹ em kể là , đi đường em vẫn lên cơn giật đùng đùng chị ạ , mẹ ngồi đằng sau khóc , bố em phải ngồi thẳng lưng phóng vội phóng vàng che gió che mưa khỏi tạt vào hai mẹ con , rét run lạnh cầm cập mà vẫn phải đạp xe , tới nơi xong lại phải phóng về để vay tiền mang lên nộp viện cho em , nếu không có đợt đấy chắc em bây giờ cũng không còn .
     
  16. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  17. lazybee

    lazybee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    683
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chia sẻ với em về mong muốn có con, chị cũng đã có lúc từng rơi vào tuyệt vọng, từng nghĩ là thế là hết rồi. Nhưng rồi bằng cái tâm của mình chị cũng được ông Trời thương nhòm ngó đến; giờ con trai chị đã 19 tháng rồi. Mong rằng may mắn cũng sẽ đến với em như chị đã được hưởng.
     
  18. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
  19. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Sống còn hơn cả chết thế này thì chết đi cho xong !!!
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2011
    momo thích bài này.
  20. trieugialac

    trieugialac Mẹ Yêu Duy Anh

    Tham gia:
    2/7/2008
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật Kí " Triệugialac " ( Mời Các Chị Cùng Vào Chia Sẻ )

    Chị may mắn quá , em mong cũng được như chị , em đang nghĩ tới cảnh nếu có hai vạch thì sung sướng tới mức nào , có lẽ em sẽ khóc thật to vì vui mất , nhưng có lẽ ngày đấy tới với em còn dài lắm chị ạ . Bé nhà chị trộm vía nhỉ , em thích một trai , một gái chị ạ , à không em đẻ liền ba đứa cho bõ công ngày tháng chờ đợi :) .
     

Chia sẻ trang này