vâng thì việc e e vẫn làm tốt, cơ mà chẳng sếp nào thích nhân viên lướt mạng đâu mà chưa kể biết đâu "đứa nào" soi mình rồi lắm nhọt nữa nên cũng ko thoải mái dc
mình cũng nghĩ vậy, nhưng mình ngồi cạnh sếp phó mà ông hiền khô ý nên mình thoải mái lắm, còn sếp tổng thì mới sợ chút thoai
ừ thì tất cả đều là 1 vòng luẩn quẩn mà chị, cứ bận thì ước rảnh, rảnh thì mún bận, hihi, đôi khi biết chả giải quyết gì nhưng được than 1 tẹo cũng thấy vui đỡ xì choét
chắc chỗ bạn nhiều girl đúng k? đc cái bên mình toàn boy, mấy ông cũng lắm chuyện lắm, nhưng cái khoản xăm soi ai làm gì làm gì là k có
thật ý mà cùng cảnh đi làm thuê với nhau mà cứ phải như vậy nhỉ, bạn vừa bán hàng online vừa làm việc hành chính ah?
dám nghĩ dám làm là đc rùi bạn ah, cố lên cứ từng bước 1, mình cũng thích kinh doanh lắm nhưng k có vốn nhiều mà cũng chưa biết kd mặt hàng gì, ngày trc mình cũng bán mặt hàng nước hoa đấy, thế bạn đang làm ở đâu?
giống chỗ mình, ít việc, lương nhà nước không đủ chi phí cuộc sống, chạy suốt ngày ship hàng thêm đồng ra đồng vào mua sữa cho con thôi.
Mình mà hôm nào rảnh không có gì phải làm là đeo tai phone vào nghe nhạc hoặc xem những video có liên quan đến những sở thích của mình,giết time cực kì hiệu quả. (Cũng may sếp dễ tính)
chỗ mình thì ăn uống, du lịch suốt, rồi thì shopping, nói chung là 1 thế giới ăn chơi phát nhàm. trưa nay sau khi ăn xong lại đi sắm quần áo chuẩn bị cho cái đám cưới cuối tuần, nẫu, sốt ruột vì mình mới vào. may mà hôm nay kiếm được em ưng ý