Nhật ký bố mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi denonxinh, 25/9/2010.

  1. me_bon_bon_

    me_bon_bon_ Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Tốt hơn là bạn nên giữ im lặng trước những bậc cha mẹ thế này , tránh va chạm đến mức tối đa để cho tinh thần thoải mái . Chia sẻ cùng bạn
     
    Đang tải...


  2. denonxinh

    denonxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Điện thoại kêu, MC nhấc máy : T đấy à ( T là chị chồng mình )
    ....
    Ôi mẹ thì lúc nào cũng mệt
    ......
    Thì phải làm nhiều thì mệt
    .....
    Sao lại không? Cái gì chẳng đến tay tao , nhà này tao làm hết , không tao làm thì ai làm ???
    .........
    Ôi giời .. thì nó bận con nó ( chắc chị chồng mình hỏi cái N đâu ( là mình ) mà mẹ phải làm hết ???

    Các mẹ ơi .... có mẹ chồng nào mà phải làm hết các việc nhà như lời nói của mẹ chồng mình không hả trời ??? Nghe đã thấy cực kỳ vô lý . Trong khi đơn giản 1 điều , cái nền nhà ( bé tẹo thôi ạ vì nhà đã chật còn ngăn đôi cho thuê ) chỉ cần 2 ,3 hôm mình quá bận hoặc ốm nằm 1 chỗ thì nó bẩn cáu lại chẳng ai lau , cái cầu thang thì cũng thế ( thi thoảng lắm lắm bà cung mó tay vào , của đáng tội chỉ là thi thoảng lắm thôi ) , bát đũa thì mình cảm cúm nước mũi chảy xuống tận vạt áo mà vẫn đứng rửa , rác rưởi thì đi làm 10h đêm về có hôm mưa tầm tã lại phải đội áo mưa đi đổ , tất OX thay vứt chân cầu thang mình chưa kịp phát hiện vác lên gác giặt thì 20 lần may ra được 2 lần bà nhân thể vò quần áo thì giặt hộ còn lại toàn " mang giúp " lên phòng tắm của mình vứt vào chậu .... Thực ra những việc mình làm cũng là lẽ thường chẳng có gì phải kể thế nhưng bà lại " vu khống " trắng trợn là mình chỉ trông con . Và không chỉ một lần , lần nào con gái hoặc các em bà gọi đến hỏi thăm sức khỏe bà đều nói y như thế , cái bài " ốm lắm nhưng vẫn phải làm ... " nghe vô cùng lộn ruột . Lắm lúc muốn lờ đi mà không được. Đã thế càng ngày chồng mình càng hay nghe lời bố mẹ , vợ chồng cãi nhau toàn vì những lời dèm pha của ông bà . Mình quá chán !
     
  3. umbalala

    umbalala Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5,968
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Chia sẻ với mẹ nó! em cũng có 1 topic than cảnh ở với MC! hic! bức xúc kinh khủng! cảnh này giống nhà em lắm lăm ý! cứ ai vào nhà hay gọi điện ( ng ta chưa kịp hỏi đâu nhé!) là bà than:" bận túi bụi! hầu con hầu cháu cả ngày ", mà sự thật là bà cứ đi cả ngày từ sáng đến sẩm tối luôn! bà vừa về, nhìn thấy cháu chơi trong nhà xà vào chơi cùng, có điện thoại đến :..... -" đang bế cháu". Mình ngồi bên cạnh thấy củ chuối kinh! nghe điện thoại xong bà quay sang bảo mình: " ng ta bảo là con bà bà bế rồi giờ đến con chúng nó mặc cho chúng nó bế, bế làm gì cho mệt ng ra?" hic? pótay!
     
    denonxinh thích bài này.
  4. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Thật khổ thân Bạn ! Cùng ở trong nhà mỗi người một tay chứ !
     
    denonxinh thích bài này.
  5. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Nghe chuyện của chị chủ top thấy thương chị quá. Công nhận vẫn có nhiều kiểu bà mẹ chồng thích hành con dâu và thích ra vẻ tội nghiệp để mọi người thương và ghét con dâu... haizzz... Các cụ dạy "Con dâu mới thật mẹ cha sinh thành" liệu có đúng không hay "Con dâu mới thật mẹ cha mua về" nhỉ?
    Mà đã mua thì phải xài rồi, thậm chí còn ra sức mà xài cho đáng đồng tiền bát gạo nữa cơ.
    Thương mấy mẹ có MC như thế quá! :'(
     
    denonxinh thích bài này.
  6. denonxinh

    denonxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Nhà có giỗ..
    Năm đầu tiên mới về , mình cũng hỏi cho ra dáng con dâu " mẹ ơi sắp có giỗ mình làm gì hả mẹ để con chuẩn bị mua bán ? ". MC bảo " để hỏi ý kiến các chị , các chị thích ăn gì thì các chị làm ". Từ đó trở đi , nhà cứ có việc gì là BMC trước mặt mình luôn gọi điện cho các chị để hỏi ý kiến . Đầu tiên cũng tủi thân vì kinh tế 2 vc mình eo hẹp nên BMC chả coi ra cái gì cả , trong khi chị cả chồng vừa có tiền vừa có quyền . Sau rồi quen đi , mình kệ , thậm chí còn thấy nhẹ cả người đỡ phải lo toan , cứ khi nào nhà có việc thì cắm cúi làm, các chị sai cái gì làm cái đấy , vậy thôi.
    Năm nay cũng thế , mình lại được giao cái việc cuộn nem và rán nem . Giữa bữa ăn thiếu bún , lại đứng lên hộc tốc ra chợ mua . Về đến nơi thấy bát đũa ngổn ngang , chán chả buồn ăn nữa lại đâm đầu đi rửa để còn có thời gian nghỉ ngơi 1 tí bởi mình biết chiều lại 1 trận tơi bời nữa . 2 bà chị chồng lên gác chia hoa quả lộc , 1 bà thấy mình rửa bát nên ngồi phụ cùng . MC hét lên " con này ( ý nói chị chồng mình ) lên gác chia hoa quả đi , bát cứ để đấy ( để đấy nghĩa là để 1 mình mình rửa ). Bà chị nói " trên kia có 2 chị chia rồi , con rửa cùng nó không có nhiều bát quá mình nó rửa đến bao giờ ". MC quát tướng lên " tao bảo đứng lên là đứng lên , 2 chị chia không xuể ( ôi trời ơi có mỗi 10 túi lộc , mỗi túi vài thứ quả và cái bánh là hết ". MÌnh chướng tai quá cũng đành giục bà chị " thôi chị lên đi em rửa một mình được ". MC còn đứng nói cho đến khi bà chị buông tay lên gác mới thôi . Mình cặm cụi đứng rửa bát , xin lỗi các mẹ lưng thì quá đau vì đang đến tháng , quần dây bẩn ( ngày đầu tiên làm nhiều việc nên cứ ra ồng ộc ) mà chưa thay được , tủi thân quá nước mắt trào ra. Trong khi ở tầng trên có 10 túi quà lộc mà 3 người chị ngồi chia chia mãi , chuyện trò rôm rả cười sằng sặc ...
    Khách khứa ra về , 3 bà chị cùng BMC lại ngồi chuyện trò dưới nhà , mình lên gác lại thấy ấm chén rồi vỏ hoa quả bã chè bẩn thỉu đầy sàn nhà , lại tha làm mấy lần xuống rửa . Xong xuôi quay lên gác 3 lại thấy mâm cỗ trên bàn thờ chưa mang xuống , lại thêm vài chuyến nữa . Bên dưới mọi người đang nhai nhai nuốt nuốt chuyện trò như pháo ran . Mà nào có phải con cái ở xa xôi quá hàng năm mới gặp bố mẹ đã đành , 3 bà chị 2 bà ở ngay gần đấy , gặp nhau liên tục , chỉ có 1 bà ở hơi xa một chút thôi . Và vẫn biết phận làm dâu khác làm con gái , nhưng nếu các mẹ ở hoàn cảnh mình có thấy bị bắt nạt lắm hay không ?
    Chưa hểt đâu , chiều lại 1 trận nữa , có cái buổi chiều chỉ có độ chục người nhưng vẫn hàng lô bát đĩa , lại vẫn mình mình , 9 giờ còn hì hục rửa rửa lau lau ...
     
  7. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Buồn và tủi thân thật đấy ! Không còn cách nào sao bạn. Tính mình nóng gặp mấy cảnh này dễ mà ... có chuyện lắm !:(
     
  8. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng !
     
  9. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Mẹ này thật thà thấy thương.Ngày xữa ngày xưa chưa có con mình còn tự nguyện đi rửa bát.Bi giờ mình lẳng lặng ngồi ôm con xem mọi người rưủa. Chả ai dám nói j vì mình đang cầm cái bát, "cho cháu ăn mà". Ai lại bắt 1 đứa đang cho con ăn phải bỏ bát đấy đi rửa bát ? Hàng xóm cười cho thúi đầu
     
  10. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Cái đoạn này giống nhà mình. Chỉ khác là anh chồng điện chứ ko phải chị chồng.
    Mà MC mình nói khéo hơn chút.
    Kiểu như " em nó còn bận con nhỏ mà con, mẹ mệt nhưng vẫn còn làm được".
    ..................
    Mẹ thì con biết rồi đấy, đầu sai đầu khiến cái gì chả đến tay. Mẹ quen rồi con ạ. Kiếp mẹ sinh ra nó khổ thế mẹ phải chịu chứ kêu ai hả con?
    ........................
    Thôi mẹ van con, đừng nói gì cả kẻo ầm nhà ầm cửa thiên hạ cười cho. Em nó bận con nhỏ, mẹ làm cũng được.
     
  11. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Nhà có giỗ. Trước kia nhà chồng làm có 1 - 2 mâm, ko mời ai cả. Chỉ có nhà thôi. Thế mà MC mất ngủ cả đêm lo cỗ.
    Giờ làm 6 mâm thì giao phó từ A - Y cho con dâu ( là mình). Bà chỉ việc đi chợ mua theo những thứ mình liệt kê, phần còn lại là của mình.
    Chị chồng đi làm, tới giờ ăn cỗ mới về. BMC và bà nội chồng lúc nào cũng " con Phượng ngồi đâu rồi, ăn được cái gì chưa con", rồi " khổ thân, nhà có cỗ mà đi làm giờ này mới về, mệt phờ ra rồi còn ăn gì được". Trong khi mình phải trông con, chả ai hỏi lấy 1 câu xem mẹ con mình ngồi chỗ nào, đã ăn gì chưa. Mấy bà con ko thấy hỏi han ( họ hàng nhà chồng lại rất quý mình), Mc bảo " kệ nó bận con, tí nữa nó ăn sau".
    Cả nhà ăn xong mới đi kêu mình. Không phải kêu để ăn mà kêu để rửa bát.
    Chán chả buồn nói.
     
  12. hoasencan

    hoasencan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Mẹ chồng này mới thật là choáng chứ . Sợ quá đi vô cùng chia sẻ cùng các mẹ !
     
  13. PT2HP

    PT2HP Bẹp hâm of chồng hâm

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Chia sẻ cùng các mẹ, em mới lấy chồng, thấy mẹ chồng em cũng là giáo viên mà cũng sống rất biết điều, chỉ tội ghét mỗi câu:" Nhà này 1 tay mẹ lo hết, ko đi làm lấy gì mà ăn?"- nghe thấy mình tội lỗi, mà nào có phải ko đóng góp gì? Thỉnh thoảng mình vẫn mua đồ ăn và đồ dùng cho BMC và EC đấy chứ, hic
     
  14. PT2HP

    PT2HP Bẹp hâm of chồng hâm

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng



    Chị ơi lúc ấy thì chồng chị đâu? Hay ngồi tán phét với các ông? Coi việc đó là việc của đàn bà con gái?
     
  15. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Chắc cụ cũng dồn nén bấy lâu rồi, mình để cụ nói vậy cho thoái mái cũng có sao đâu mẹ nó nhỉ, sống biết điều là được rui,
     
  16. PT2HP

    PT2HP Bẹp hâm of chồng hâm

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Em cũng mong thế, nhưng...toàn nói trc mặt em, tức lém, mắng con trai cũng toàn mắng trc mặt em.
     
  17. Me Uyen Trang

    Me Uyen Trang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Thương bạn qua! Mình không ở cùng mẹ chồng nên không vấn đề. Tính mình nóng, nếu gặp phải trường hợp như bạn chắc là to chuyện rồi!
    Chúc bạn vui!
     
  18. Mẹ Bé Bin__

    Mẹ Bé Bin__ Thiên hạ đệ nhất chém gió

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Đọc topic này thấy nhiều mẹ chồng quá đáng quá, đối xử với con dâu ko bằng người dưng, mình thì rất may mắn có được bà mẹ chồng thương yêu con dâu lắm, híc, chia sẻ với các mẹ, quả thật ko làm sao hiểu được lại có những bà mẹ đối xử với con dâu như MC của chủ topic này và MC của chị gì mà có mấy bà chị dâu chia hoa quả lôọ cười hô hố ý, đùa, hết sức khó chịu và khó hiểu!
     
  19. Mẹ Bé Bin__

    Mẹ Bé Bin__ Thiên hạ đệ nhất chém gió

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Ô, mẹ ý vẫn là denonxinh à? Khổ thân mẹ nó quá... chia sẻ nhé, thế chồng của denon thì sao? Ko bảo vệ vợ tiếng nào à?
     
  20. Heo_vang

    Heo_vang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký bố mẹ chồng

    Mình hiểu và chia sẻ với bạn, hoàn cảnh của bạn giống mình. Giống từ mẹ chồng, chồng và chị chồng............. Oải lắm. Cũng xin góp nhặt chút nhật ký của mình trong này............
     

Chia sẻ trang này