Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Chị p_m à, đọc tâm trạng mà C đang trải qua, e hoàn toàn có thể thấu hiểu và cảm thông với C, bởi những cảm xúc ko tốt tạo nên từ cách cư xử ko đẹp của "người ấy" e cũng từng được nếm trải và dường như mức độ là tương đương....

    Rất nhiều, rất nhiều xúc cảm đan xen nhưng 2 từ để diễn tả tâm trạng những lúc như thế là "cAY đẮng" (!), tình yêu với cHỒng vẫn còn đó nhưng những j A ấy đang đem lại cho mình thì như lưỡi dao cứa vào tim, nếu ký ức và những kỉ niệm càng đẹp thì tình yêu kia càng cào xé con tim .....

    Nếu ở vào hoàn cảnh của chị, e cũng sẽ chọn giải pháp ra đi - ra đi để tự giải thoát cho bản thân, bởi là 1 người mẹ, Chị ko được quyền gục ngã, ko được quyền tự tử mà cần luôn nghĩ làm sao để mình tồn tại, làm sao mình có đủ sinh lực sống để nuôi nấng, chăm sóc con yêu; ra đi nhằm tạo ra một khoảng lặng để tất cả mọi người nhìn lại, bình tĩnh xem xét lại mọi vấn đề để có những quyết định sáng suốt, chín chắn hơn ....

    Mong chị bình an!
     
    Đang tải...


  2. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Một buổi sáng thật dễ chịu,bước đi dưới rặng bằng lăng tím ngát trời một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng ,tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.Cảm ơn cuộc đời!
     
  3. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    sáng nay biết là phải qua bệnh viện làm Hs chuẩn bị sinh nhưng mình vẫn cố ngủ thêm chút vì cả đêm không ngủ được rồi mặc cho chồng gọi vài lần, đúng 7h kém 10 mới dậy và rời khỏi gường.
    hẹn bác sĩ 7h30- nhà mình gần viện còn kịp chán.
    chồng đưa đến bv và ngồi đợi cùng, tranh thủ vào mấy Hồ sơ của khách vay-> vợ bảo "chồng bận cứ vê cơ quan đi, khi nào em xong thì qua đón em cũng được".
    Khám và làm HS chuẩn bị sinh xong, vợ gọi điện chồng đến đón. Chồng đến và đưa vợ đến cơ quan, gần đến cơ quan vợ mới nhớ phải tiêm phòng nữa. bảo chồng quay về chỗ tiêm phòng. Chồng bắt đầu khó chịu.
    Trên đường đưa vợ đi làm, thấy người đàn ông đã có tuổi ngồi trơ chọi 1 mình bên đường, chông bảo "có người sướng nhờ, giừo vẫn được ngồi 1 mình" ... và câu chuyện giữa 2 vợ chồng tiếp diễn, cuối cùng là giận nhau. chồng có vẻ giận vợ lắm, còn vợ thấy chồng giận một cách vô lý cực kỳ,chán.
    Một ngày thật tồi tệ, chẳng vui chút nào ngoài sự mệt mỏi khó chịu.
     
  4. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Hic, nghĩ lại thời kỳ có bầu e thấy tâm lý bà bầu cũng hay nóng lạnh thất thường lém à,

    Với cả, Người đàn ông tâm lý 1 tý (trước những biểu hiện riêng có của bà bầu như Hay quên, khÓ tính, mau nƯớc mẮt ... mà vẫn yêu chiều, tươi cười với Vợ) thì hơi bị hiếm!

    "Ảnh" nhà chị có tỏ ra khó chịu khi phục vụ bà bầu thật nhưng căn bản là anh ấy vẫn làm những việc Vợ nhờ giúp, vẫn có trách nhiệm với vợ con là được chị ạ.


    * Chị mecuacon_288 à, chị cùng em nghe Đoạn trích Mùa xuân trong Bản Bốn Mùa của Antonio Vivaldi để xả stress nhé:

    Mùa xuân - trích đoạn trong Bản Bốn mùa của Antonio Vivaldi
     
  5. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    Tình hình cuối tháng phải kiểm điểm lại bản thân thôi.
    Chứ cứ tình trạng như thế này là không ổn chút nào.
    Phải kỷ luật thật nặng.
    Cho nhịn cơm nửa tháng xem sao.
     
  6. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    @p_m

    Nhìn tấm ảnh của chị thấy lòng chị bão tố dữ dội quá.Những cơn giông tố cứ đến tàn phá tâm hồn người phụ nữ là vậy?Thế mà các đức lang quân thì vẫn có thể ngáy te te.Chẹp. Cố lên chị, người ta vẫn bảo đôi khi phải câm và phải điếc để có thể tồn tại trong cuộc đời này.Cố lên chị nhé.Mưa bão tan đi thì cầu vồng sẽ hiện lên thôi.Em vẫn tự an ủi mình thế đấy :D
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2010
  7. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    ôi, lại sắp xì trét rồi...Ngày xưa, mỗi lần xì trét là mình lại muốn đi cắt tóc, còn bi giờ sao lại muốn thay đổi số điện thoại thế nhờ... Mặc dù nó chả ảnh hưởng gì cả nhưng vẫn muốn thay... Chỉ khổ cho người liên lạc, sẽ chả biết phải gọi cho mình số nào, vì mình quá nhiều số điện thoại hichic
     
  8. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Sao lại thay đổi chị nhĩ :D cứ để tự nhiên và cứ pm Y!M cho em sao chị lại stress hoặc đăng trên diễn đàn để có những chia sẽ tốt nhất cho chị, em tin là chị sẽ khác đi nhiều trước đây, vì bây giờ đã có em :D Tất cả giúp đở đều đi từ trái tim, và trái tim này sẽ luôn sẳn sàng giúp và chia sẽ các chị
     
  9. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    Lại một chuyện không hay ập tới.
    Dạo này sao mình gặp nhiều chuyện xui thế nhỉ?
    Đã làm mọi điều để tránh mà sao vẫn không thoát khỏi?
    Đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa tìm được phương hướng.
    Chả nhẽ lại Bất Cần Đời ư?
    Không.....không.....không.
    Tuổi còn trẻ mà .
    Hãy chôn vùi tất cả những cái không hay.
    Phải bới tung lên và vùi dập nó
    Hi vọng ngày mai tươi sáng hơn.
    Phải dựa vào chính bản thân thôi.
    Cố lên......
    Ước gì ngày nào cũng có ai đó nhắc mình câu "Cố lên" nhỉ.
    .Xong ,cười lên được rồi đấy.

     
  10. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Cố lên nhé!
    Nothing else matter http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nothing-Else-Matters-Metallica.IWZCI8B7.html
     
    j3oy_kl90 thích bài này.
  11. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào anh j3oy_kl90, những rủi ro kg ai biết trước được điều gì xảy đến mình mà, đừng buồn vì nó đã đến, mà hãy vui lên vì mình đã vượt qua đc :D Có nhiều người kg vượt qua được ngày hôm nay nữa cơ kìa ^___^ Hãy vui lên anh nhé.
    Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé
     
  12. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mr_Julie, bạn nói rất đúng. Mình cũng chỉ muốn làm được điều bạn nói nhưng sao khó quá. Không phải mình không khéo léo với chồng mà chỉ thích gây sự đâu, mình đã từng rất cố gắng tâm sự nhẹ nhàng với OX. Nhưng OX nghe tai này bỏ sang tai kia, hay cáu gắt, vô tâm, nhiều lúc thô lỗ ngay cả lúc vợ chồng nằm bên nhau làm mình phát tủi thân. Mình rất yêu chồng, nhưng mình cũng thấy mệt mỏi nhiều quá khi anh không chịu hiểu mình. Vợ chồng nói với nhau được vài câu là cãi nhau, mặc dù chỉ là đùa. Công việc ở cơ quan như núi, bức xúc cũng nhiều. Về đến nhà đã quá mệt lại thêm ông con giai quá nghịch, chồng nằm xem ti vi, mặc kệ mọi việc, nhắc nhở thì quay ra cáu gắt. Mình phải làm gì để kiếm được cảm giác vui vẻ bây giở?
     
  13. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    Em rất cảm ơn những lời động viên của chị dành cho mọi người cũng như dành cho em.
    Chúng ta được sinh ra để sống và mang lại hạnh phúc cho mọi người mình yêu thương phải không chị?
    Đôi khi cuộc đời cũng như những con sóng biển : lúc ầm ào dữ dội , lúc lặng lẽ hiền hòa .
    Chúng ta phải là những con gió để điều khiển sóng chứ đừng là một con thuyền để sóng điều khiển chị nhỉ?
    Chúc chị ngủ ngon .
    Ngày mai trời lại sáng.!!!
     
  14. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Phương mai ơi, em vừa đọc bài của chị mà nước mắt em cứ rơi. Em ủng hộ quyết định của chị. Người ta vẫn muốn phụ nữ là phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng vì hai chữ bình yên cho gia đình. Nhưng khi chồng mình - người đầu gỗi tay ấp sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, sẵn sàng lăng mạ mình, sẵn sàng đuổi mình ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời người ta thì còn tiếc nuối làm gì. Một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà như thế liệu có phát triển bình thường về nhân cách. Em thương chị quá.
     
    Sửa lần cuối: 19/5/2010
    j3oy_kl90 thích bài này.
  15. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Chic_pig thân mến,
    Đôi khi đời cũng lắm bất công lắm chị àh, kg phải muốn là mình đc theo như ý muốn, nhưng chị hãy vui lên nhé, vì chị đã và đang tiếp tục yêu thương gia đình mình hết mình. Em tin ông trời sẽ kg phụ lòng chị đâu.
    Có thể công việc của OX chị nhiều, chị có thể làm những món ăn ngon hơn để làm dịu đi những cơn mệt mỏi của OX chị, hay làm những món ăn đơn giản như lúc trước OX chị thích.
    Chúc chị may mắn và khuya rùi, chị ngũ sớm cho khỏe nhé :D Chúc chị một đêm ngon giấc
     
    Chic_Pig thích bài này.
  16. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Xin lổi anh, em là Mr (con trai) chứ kg phải là con gái :yawinkle:
    Anh nói ra được thì xin chúc mừng anh đã hiểu ra nhé :D Nếu anh em mình có dịp, thì khi nào tiện cho anh thì mình đi uống cafe hén :cool:
    Chúc anh cũng ngủ ngon,
    Ngày yên lành
     
    j3oy_kl90 thích bài này.
  17. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    trời đất....

    Đúng giờ mình phải làm rồi ,nhưng xin vài phút phát biểu vài câu.Nói thật thái độ người chồng bạn như thế này,Mình mong bạn cố gắng bỏ quách anh ta đi là vừa,Một kẻ vũ phu..........Trên câu chuyện bạn kể mình là con trai mà thấy không chấp nhận nổi ,nói chị là bạn.Chúc bạn hạnh phúc,xóm qua đi nỗi đâu này.
     
    Sửa lần cuối: 17/5/2010
  18. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    18/05
    Ngày sắp trôi qua nữa và lại thêm 1 tuổi sắp trôi qua, rất vui vì mình còn sống đến ngày hôm nay, có rất nhiều người kg thể vượt qua ngày hôm nay :(. Hy vọng sẽ giúp ích đến cho gia đình, cho đời, cho bạn bè, cho mọi người nhiều hơn ngày hôm qua :p Để cho những gì của của tương lai mình kg hối hận của ngày hôm nay :cool:
    Chúc mọi người trong forum vui vẻ nhé
    Right here waiting for you
     
  19. chipsaoql19

    chipsaoql19 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Cố lên nhé em!
    p/s : 18/5
    Một ngày buồn chán của mình. Hôm nay nghỉ làm. Thực ra là k muốn đi làm + ốm nên nghỉ luôn. Mai cũng muốn nghỉ. Mặc dù cố vẫn đi làm đc và công việc thì nhiều. Bỗng dưng muốn thau đổi. Thay đổi mọi thứ. Công việc, nơi ở và ng đang sống bên cạnh m. M chỉ muốn ở 1 mình thôi. Lâu lắm rồi đấy, mình chưa thực sự cảm thấy vui. Lúc nhỏ đã có ng bảo m sinh ra có đôi mắt buồn, nên cd mình sẽ chỉ là nỗi buồn mà thôi. M thấy đúng vậy đó. Trong trí nhớ m toàn là những điều phiền muộn, những nỗi buồn k có tí niềm vui. Bjo lại có ng bảo : Đôi mắt m buồn. Ngày mai m lại muốn ở nhà !
     
  20. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28

    @ Hạnh phúc của bạn ko phải ai cũng có được, hãy trân trọng bạn nhá.

    Mong cho hạnh phúc gia đình bé Anh Thư mãi bền lâu ........
    __________________
    cảm ơn các mẹ nhé,em cũng đang cố gắng nâng niu nó đây các chị ạ,đọc bài của chi phuong_mai mới thấy sao hạnh phúc lại quá kho khăn đến vậy,đúng là có lẽ hạnh phúc phụ thuộc tính cách con người,em vốn thẳng tính,và em thích sự rõ ràng,khi yêu em cảm thấy người đó sẽ ko mang lại hạnh phúc cho em thì em sẽ từ bỏ và học cách quên,có lẽ vì thế nên em mới chọn ông xã của em bây giờ,tình yêu muôn màu lắm,đâu phải nói yêu là yêu,bỏ là bỏ,nhưng sự quyết tâm trong em lớn lắm,em thấy nhiều gương của nhiều người rồi,cố gắng chấp nhận để phải sóng khổ đau về sau,tại sao phải gồng mình vậy,thà đau trước để đỡ tổn thương nhiều hơn về sau,thời gian càng dài sẽ cho ta càng nhiều lựa chọn,có lẽ trong đó cũng cần sự may mắn nnữa,may mắn cho em là gặp đc 1 người tốt,em thấy anh ấy chân thành,và em cũng đa quên đc người kia để có thể mở trái tim mình cho người ấy để yêu người ấy 1 cách trọn vẹn,em cũng ko thích sự nửa vời,chính vì vậy mà ông xã càng yêu em hơn,và trân trọng em,anh ấy sợ nhất em buồn,vì vậy em cảm thấy hạnh phúc vì đc quan tâm
    chia buồn cùng chị phương_mai nhé: câu chuyện của chị thấm đẫm nước mắt nhỉ,em thấy chị nghị lực nhận nhịn có lẽ vì đứa con,chị muốn nó có bố và mẹ,nhưng chị à,có lẽ từ bỏ 1 nỗi đau sẽ làm ta đc xoa dịu,hãy chấm dứt nỗi đau để đc sống thanh thản chị à,cũng đừng mang cảm giác tội lỗi là vì mình mà con ko có bố,1 người đàn ông như vậy ko xứng làm chồng làm cha đâu chị ạ,nó sẽ ảnh hưởng xấu đến bé nấm nhà chị đấy,sống với người cha như vậy 1 là lây thói xấu ,2 là sợ,ảnh hưởng đến việc phát triển của bé lắm chị à,nếu chị có đủ khả năng nuôi con 1 mình,chị hãy cho mình 1 lối thoát,hãy tạo cho mình 1 cơ hội,còn rất nhiều người đàn ông tốt,hi vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với chị,chúc chị may mắn nhé
     

Chia sẻ trang này