Nhật ký của Bông

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi shop_xinh_online, 21/7/2011.

  1. shop_xinh_online

    shop_xinh_online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ, đây là nhật ký của bé Bông nhà mình, nơi mình dự định sẽ viết những thứ linh tinh lang tang về con mình, về gia đình nhỏ của mình. Mong mọi người ủng hộ, đừng ném đá nhà em nhé hiiihihi

    Nhật ký của Bông
    Tên thật: Nguyễn Thị Hà Lê
    Sinh ngày 19/9/2010
    Cân nặng khi sinh 3,7kg tại Viện Việt Nhật

    Ngày 22/7/2011
    Lúc này Bông đã được 10 tháng 3 ngày, cũng là thời điểm nhạy cảm vì những chiếc răng đầu tiên đang thách thức anh lợi già chồi lên đòi 1 chỗ đứng.
    hic hic... con mệt điều này mẹ cũng cảm nhận được người lúc nào cũng hâm hấp 38-39 độ, các bạn khác ở tuổi của con đều cũng vậy, thế nên con mẹ dường như cũng hiểu đây là những biểu hiện bình thường của một kẻ khỏe mạnh, con tỏ ra dũng cảm ơn không yếu đuối mè nheo như lần sốt trước, trộm vía con vẫn ăn tốt, chơi ngoan, ngủ được.
    Trông gương mặt con sáng nay đc make up thêm miếng dán hạ sốt trông đến thảm, gương mặt bé teo giờ lại bị che mất 1 nửa vì miếng dán đáng ghét, ai nhìn thấy cũng quở, thế bị sốt ah, mẹ lại phải giải thích sốt mọc răng ah, cũng đến buồn cười, trẻ con mà cứ thấy bị sốt là ối người lo, rồi lại tán nọ tán kia, còn nói sốt mọc răng cái thì lại kêu đứa nào chẳng thế hihih

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi shop_xinh_online
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 22/7/2011
    .2VGroup.com thích bài này.
  2. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký của Bông

    Mẹ nó cứ tự nhiên đê... chưa chi đã sợ ném đá thế!? Có khi nàh mình cũng bắt chước làm cái nhà cho Nghé nhỉ!? Mà giờ vừa lười, vừa ngại, lại chả có thời chăm chút nhà.......................
     
  3. shop_xinh_online

    shop_xinh_online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Gần nửa tháng qua....

    Nhanh thật vậy là gần nửa tháng trôi qua mà mẹ chẳng viết một chữ nào cho con yêu. Đây có lẽ cũng là điều bình thường của các mẹ khác đúng không ah? Phải tự an ủi mình thế chứ, kể lể bn lí do cho cái hành động không viết nhật ký cho con để thấy là chính đáng là mẹ bận rộn là nọ là kia...
    Bà mẹ nào chắc cũng vậy thôi nhỉ lúc cầm bút bắt đầu viết cho con thì hào hứng hứa với cây bút mỗi ngày sẽ mở trang viết lên đó vài dòng về con mình nhưng... độ hào hứng vẫn còn đây kẹt nỗi là cuộc sống có vạn điều mà mẹ chưa làm hết trong 1 ngày mà toàn những điều mình hào hứng cả
    Từ ngày có con mẹ thay đổi nhiều ghê gớm: trách nhiệm hơn nhiều, vun vén hơn nhiều,tiết kiệm hơn nhiều và cũng kéo theo luộm thuộm hơn nhiều, bẩn hơn 1 tí nữa...
    Nửa tháng qua Bông thế nào nhỉ, có lẽ lơn hơn nhưng vì mẹ ngắm suốt ngày nên chẳng thể nào mà nhận ra rõ rệt, cân thì chẳng tăng tẹo nào, răng mới đc 1 chiếc (con ngta mọc 2 cái một, đằng này con mẹ 1 mà chỉ một mà thôi hic hic)
    Nửa tháng qua cũng làm được 1 việc to vừa vừa cho con đó là cho con đi chụp hình ngoài studio hoho ho, đây là cả vấn đề đấy phải vận động mãi bố con mới cho đi khiếp chưa, không phải vì xiền mà vì bố con sợ tiếc thời gian hic hic. Mãi mới chốt đc nên hôm đi chụp hình dù trời dự báo là bão và lúc xuất phát thì cũng đã bắt đầu mưa nhưng mẹ vẫn máu, và thế là cả nhà lên taxi đi hihii, và kết quả của gần tiếng chờ đợi, hơn tiếng chụp choẹp là thế này đây các mẹ nó ah

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    cũng gọi là không bõ cái công cùng cơ số xiền nữa chứ, về mẹ ngắm nghía suốt cho nó mòn bớt đi hihihihi, khoe khắp nơi, dù ảnh không đẹp, con chụp chưa tươi vì lúc đấy đợi lâu quá sắp đến h con buồn ngủ rồi, còn có cả ảnh khóc mếu nữa cơ đúng là khổ vì nghệ thuật quá cơ
     
    Maitchc thích bài này.

Chia sẻ trang này