Tâm sự Nhật Ký Của Kem - Rong Chơi Trên Đời Nhé Con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ kem thúi, 24/3/2016.

  1. giaitrinew111

    giaitrinew111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    mẹ này chắc ngày trước học giỏi văn lắm, viết bài hay thế
     
    Đang tải...


  2. thienbao10

    thienbao10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    văn viết hay wa cho mình xin it để viết bài nào ngu phần văn wa , bài viết của bạn rất hay đó ak
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.
  3. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ đã quan tâm đến mẹ con nhà e ạ, e thì có sao viết nấy thôi, văn phong nó hơi lủng củng :p
     
  4. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 29/3/2016
    - Sáng chuẩn bị xong hết rồi sắp đi học thì bạn ấy nhớ ra là chưa rửa mũi, đòi vào rửa cho bằng được :mad:, trước thì mỗi lần rửa mũi là như đánh vật, h tự giác lắm lắm vì mỗi lần rửa mũi là mẹ cho mượn điện thoại để dụ :banghead:
    - Hỏi có uống sữa không thì bảo đến lớp uống với cô cơ :punch:. Chuẩn bị ra cửa thì quay lại chào rõ to: "-Chào các bạn đồ chơi Kem đi học đây!". Đến bó tay, vứt đầy nhà xong chào với chả hỏi. Suốt ngày đi dọn hộ cô.
    - Sáng xem camera thì thấy cô cho các bạn xem hoạt động của cá, xem nó bơi. Cô bảo chỉ cho xem 9-12p thì trẻ ở tuổi này độ tập trung chỉ được từng đó thời gian.
    - Trưa bật camera lên xem thì thấy có bạn nào cởi truồng đứng ở chỗ để đồ 1 lúc không thấy cô nào ra kiểm tra, giống y con mình (buổi trưa tắt điện nên camera nó về đen trắng), gọi cho các cô thì mới thấy có cô ra, hóa ra là nàng ý đang ngủ buồn tè quá chạy ra tè xong lúc đứng dậy làm đổ bô ướt vào quần, không dám gọi cô mà tự ra chỗ để đồ để lấy quần thay.
    - Hôm nay mẹ đi ăn với cơ quan nên chiều bố đón về nhà luôn, 2 bố con đi chợ, về bố tắm cho kem, rồi nấu nướng cho ăn. Mình đi ăn với công ty 8h hơn mới về mà cũng mới thấy 2 bố con vừa ăn xong. Hỏi thì hóa ra là 2 anh em nàng đi chợ xong còn đi siêu thị, xong về tắm cho nhau mãi 8h kém mới ăn được. Cho bố con nhà này ở với nhau thì 1 ngày chắc ăn được 1 bữa. :worried:
    -Bố bảo ngồi trên xe lúc đi về còn ngủ gật, đến nhà rồi thì khóc nhè đòi mẹ, chắc trưa ít ngủ, 9 rưỡi đã thấy mắt díp vào rồi, sữa chả kịp uống, phi lên giường mẹ vỗ mông 3 cái ngủ luôn ::eek:
    [​IMG]
    Hai bố con cho nhau ăn​
     
    philong85support7 thích.
  5. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,326
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bạn kem có vẻ ăn ngoan nhỉ. bố bạn cũng chuẩn bị cho bạn được bát cháo (hay mì) đầy đủ sắc hương vị thế kia là khá quá rùi.
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.
  6. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Nui đấy mẹ nó ạ, có cà rốt, thịt băm với giò lợn, bố cháu trộm vía nấu nướng cũng được nên mẹ đi vắng cũng yên tâm hơn. Bạn KEM thì ăn tự xúc chỉ được nửa bát thôi, còn lại vẫn phải bón nốt, không là ko chịu ăn. Đang ngồi ghế tự ăn mà đòi đi ị với đi tè tức là không muốn ăn nữa :banghead:
     
  7. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 30/3/2016
    - Sáng trước khi đi học rửa mũi rất hợp tác. Đi qua hàng phở ở ngã 4 còn chỉ cho mẹ hàng phở hay ăn kìa.
    - Qua bibo mart thì bảo: "-Mẹ ơi cho kem đi chơi đi!". "-Kem đi học ngoan rồi cuối tuần cho kem đi chơi nhé!". :clap:
    - Đến trường nhìn thấy mấy cái vòng múa cuốn kim tuyến của các chị thì đòi mẹ mua cho. Sang năm mẹ cho đi học múa nhé, tha hồ mà quay với lắc.
    - Trưa mẹ đưa ông ra sân bay, xin nghỉ làm buổi chiều rồi tranh thủ ra chợ lấy hàng.
    - Chiều về đón con thì các cô bảo là con nôn 2 lần. Sốt hết cả ruột, hỏi các cô với xem lại camera thì thấy buổi trưa cô xúc nhanh quá mà bạn này vốn đã ăn chậm rồi, lúc ngủ trưa thì đóng bỉm với mặc quần lót lại thêm cái quần dầy đi đường nữa, chắc khó chịu quá không ngủ được, đến chiều ăn cháo ko chịu được nữa nên nôn. Sau các cô cho uống sữa thì lại nôn tiếp. Đến khổ, lâu lắm rồi ko nôn trớ gì, cũng góp ý các cô cho con ăn chậm 1 chút vì con vốn ăn đã chậm rồi, nhanh quá là phụt ra hết.
    - Đón con đưa sang bà ngoại chơi, vẫn phấn khởi như mọi khi, nhưng người hơi sốt sốt, ăn được bát cháo với ít cơm canh.
    - 8h mẹ cho về thì ngủ trên taxi, về nhà đặt lên giường ngủ luôn! Vẫn hơi sốt sốt
    [​IMG]
    Kem và con thú bông 34k thần thánh. Bố thì bảo là con ngựa, mẹ bảo là con lừa, con bảo là con dê :rofl::rofl::rofl:
     
  8. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 31/3/2016
    - Tối qua con ngủ từ 8h nên đến 4h sáng đã thấy ưỡn ẹo ko muốn ngủ nữa rồi, 5h thì dậy bi ba bi bô 1 mình, mẹ thì díu cả mắt vào, nằm tâm sự đêm khuyên 1 mình chán đến hơn 6h lại lăn ra ngủ, hơn 7h mới dậy.
    - Sáng bố mua cho cháo sườn, mẹ bón ăn hết 2 bát, hôm nay mưa lại phải đi taxi, đường thì tắc, đã vội thì chớ, vừa chuẩn bị ra khỏi nhà lại đòi đi ị :banghead:
    - Cuống cuồng cuồng lên, chạy đến công ty quẹt được cái thẻ là 8h29, tí thì muộn. Sáng trên xe thấy con hơi say he, bảo buồn bụng, do vẫn mệt mà, có dấu hiệu viêm họng.
    - Trưa xem camera thấy con thay quần áo, tua lại xem thì hóa ra trưa ăn lại nôn :cry: chán đời thế chứ lị. Nhưng trộm vía nôn xong vẫn thấy chạy nhẩy bình thường. Cứ ốm 2 3 hôm là người lại sọp đi, ăn mãi chả thấy hồi lại ::mad:::mad:
    - Chiều đón con về vẫn hơi sốt sốt, trộm vía vẫn ăn được gần hết bát nui, tối mẹ cho xuống bác sĩ, bác sĩ hay khám hôm nay đi trực nên phải khám bác sĩ khác, xuống cứ hỏi bác sĩ kia đâu ::D Bác sĩ bảo phổi, tai không có vấn đề gì, họng có hạt li ti dạng viêm do viruts phải theo dõi 1 2 hôm, cầu mong e không làm sao, chứ e bé quá rồi e ạ, cứ ốm mãi. Về đòi váo siêu thị kiếm được hộp socola mới chịu về.
    - Dạo này em mệt nên dễ ngủ, mẹ vỗ nhẹ là ngủ rồi, hơi tịt mũi, khò khè, thương em quá.
    [​IMG]
    Trò chơi của 2 bố con nhà nó​
     
  9. Ảnh Viện Áo Cưới Asian

    Ảnh Viện Áo Cưới Asian Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Càng lớn con càng xinh, tươi mẹ nó ạ! Yêu quớ! :h: :h: :h:
     
  10. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mẹ nó, còi chả chịu lớn ấy mn ạ!
     
  11. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 1/4/2016
    - Sáng vẫn hơi tịt mũi, trộm vía vẫn hợp tác rửa mũi, không ỉ ôi như ngày trước. Trước khi ra khỏi cửa là lại phải làm 1 bãi mới chịu.
    - Đến lớp mẹ xem camera vẫn thấy chơi đùa với các bạn bình thường, hi vọng ăn uống không nôn trớ j nữa, ốm có mấy hôm mà người lại tọp đi rồi, mãi chả lớn được.
    - Chiều bố đón cô lại bảo trưa trớ 1 ít :( Chán đời. Bố đón con rồi qua đón mẹ, cơ quan mẹ mới có thông báo tuần sau có thanh tra nên họp đột xuất, hai bố con đợi cả tiếng mẹ mới xuống.
    - Hôm nay đưa con sang cậu chơi, ông đi vắng tối bố đưa bà về luôn, Tôm hôm nay lại lên ông ngoại nên chẳng ai chơi cùng con, lúc về dám cầm điện thoại của bà ném xuống đất, bố bắt nhặt lên ko nhặt, phạt đứng quay mặt vào góc, khóc ầm lên nhìn mẹ với bà cầu cứu, nhưng xin lỗi con ko ai cứu đâu, con hư con phải chịu trách nhiệm thôi. Thế mà lì ra phết thi gan với bố, bố giải thích các kiểu bắt xin lỗi, nhất định ko làm, đứng thi gan cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng con lì với ai chứ gặp bố con thì xác định rồi, cuối cùng bố phải dọa lấy roi mới mếu mếu máo máo khoanh tay xin lỗi. Xin lỗi ngay từ đầu có phải nhanh không, khóc làm gì lạc cả giọng. Mẹ thương con lắm nhưng mẹ ko bênh con đâu, nhà phải có 1 người trị được con, chứ cứng đầu như con mà ko ai trị được thì có mà loạn.
    - Tối mẹ cho xuống khám lại thì kết quả viêm phế quản, lại 1 đống thuốc, nhìn đống thuốc mà buồn cả đời, nhanh khỏi đi con gái ơiiiiiiiiiii
    - À hôm nay là kỉ niệm 11 năm bố mẹ yêu nhau! :h:
    [​IMG]
    Hai bố con nhà lão​
     
    Sửa lần cuối: 4/4/2016
  12. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 2/4/2016
    - Hôm nay đáng nhẽ mẹ phải đi tăng ca nhưng sáng ra thấy con vẫn sốt sốt mà lại không nhờ bà trông hộ được nên ở nhà trông con. Chả biết hôm sau lên sếp có chửi cho bung bét không nữa.
    - Sáng khó nhọc lắm mới ăn hết được lưng bát bún, chơi đùa với mẹ nhưng người cứ mệt mỏi, nhìn trông tội ghê.
    - Trưa ăn bát cháo rồi đi ngủ, trời lại mưa, kinh khủng cái trời này, người lớn con ốm nữa là trẻ con, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, vật lộn ở cái trốn đô thành này nhiều khi cũng mệt mỏi lắm con ơi.
    - Tối bà sang ngủ cùng để mai trông con mẹ đi bán hội chợ, bà sang là thấy phấn khởi, chơi mãi hơn 10h mới chịu đi ngủ.
    - Hi vọng ngày mai không mưa để mẹ còn bán hội chợ lamchame chứ mưa như đợt trước thì chán chết. 500k của mẹ đấy.
    [​IMG]
    Quả ảnh đi chụp ảnh nghệ thuật lần đầu
     
  13. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 3/4/2016
    - Hôm nay bà trông con cho mẹ đi bán hàng, may trời chỉ hơi âm u thôi.
    - Bố đi vắng, sáng mẹ với cô Hương bê 2 cái túi to oành ra bắt taxi, taxi gặp được ông chú chém gió thì thôi rồi, 2 chị em cười như ma làm từ nhà đến hội chợ
    - Mùa ngày vào cái thời tiết ẩm ương, đông chả ra đông, hè chả ra hè bán quần áo cũng khó, ngồi vêu cả mồm từ sáng bán được mấy cái, ăn thì tứa lưa, nào là nem chua, chè thái, sữa đậu, bán doremon, xúc xích, cơm cháy... ăn hết cả vốn :banghead: Được cái hội chợ lần nào cũng có mấy quán ăn rất ngon và đông khách, chả trách mà cứ vừa có thông báo đăng ký gian hàng cái là gian đồ ăn hết đầu tiên.
    - 4h chiều thì trời đen xì, cơm mưa to đùng, vội vội vàng vàng thu đồ rồi gọi taxi và té, thế mà cuối cùng nó lại chả mưa cho ::mad:. Nói chung là hội chợ lần này chỉ được cái no bụng thôi chứ buôn bán không ăn thua. Với lại làm ở việt đức này ít khách hơn làm ở đại học kinh tế quốc dân. Bên kia dân cư với sinh viên đông đúc hơn trên phố này.
    - Tối về ăn uống xong sang nhà cậu đón con, con vẫn hơi sốt, đón về nhà thì kiểm tra thấy để quên mất thuốc ho, haizzz :banghead: uống sữa thì cứ đòi mượn ipad, không cho thì khóc ầm lên, nhưng xin lỗi mẹ không cho con dùng trước khi đi ngủ đâu, hạn chế vì con cả thôi. Khóc lóc chán thì đòi đi ngủ 9h lên giường, tối ngủ lạnh mà cứ đạp chăn ra, lại ho nữa, ông trời ơi nắng lên cho tôi nhờ đi.
    [​IMG]
    Hai cô cháu nhà nó​
     
  14. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 4/4/2016
    - Sáng dậy thấy con có 2 nốt trên người, nghĩ là muốn đốt, mẹ cứ nghĩ là con bình thường, ai ngờ đến 10h thấy cô giáo gọi bảo người con lên thêm mấy nốt như thủy đậu, ở lớp cũng mấy bạn phải nghỉ vì bị rồi, mẹ lo quá mà không thể nghỉ được, cơ quan đang tiếp thanh tra nhà nước, lại gọi bố ra xem con thế nào.
    - Bố ra đón con, thấy con hơi mệt, quyết định đưa ra BV Hồng Ngọc kiểm tra xem con thế nào, vì không dám cho ra nhi sợ đông quá. Tưởng ở đây ít người, ai ngờ cũng đông kinh khủng, nhưng ít ra ko chật chội như ở nhi. Xét nghiệm sơ bộ bác sĩ bảo nghi con bị chân tay miệng :cry:, phải lấy máu rồi nội soi, thương quá đi. Lúc làm khóc quá trời, thấy hút máu ra mà xót hết cả ruột.
    - Đợi kết quả 2 bố con phải ra quán cà phê ngồi, mẹ trưa tranh thủ chạy ra được 1 tí rồi lại phải trốn con về đi làm luôn. Thương con quá.
    - May kết quả chân tay miệng âm tính nhưng vẫn phải theo dõi, con bị viêm tai có mủ, viêm phế quản, lại 1 đống thuốc mang về uống. :heartbreak:
    - Trộm vía con bệnh nhưng vẫn chơi đùa bình thường nên bố mẹ cũng đỡ lo, tối về ăn được bát bún rồi lăn ra ngủ vì buổi trưa ngủ được có nửa tiếng. Thương con quá kem ơi! :cry:
    [​IMG]
     
    support7 thích bài này.
  15. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 5/4/2016
    - Sáng nay con phải nghỉ học, 2 bố con ở nhà trông nhau. Bố bảo ngủ mãi đến 9 rưỡi mới dậy, nhì nhèo đòi mẹ, hơn 10h mới ăn được sáng, ăn được lưng bát bút, mà con ăn chậm quá, ăn thế này ở lớp các cô xúc nhanh thì hỏi làm sao mà không nôn với trớ.
    - Được cái bố cũng lắm trò để chơi với con, lúc nấu cháo thì cho tự lấy gạo rồi 2 bố con cùng vo gạo, tự cho thịt cho bí cho gia vị vào nồi, rồi tự nguấy xong bố để lên bếp hộ. Tự vắt cam (bố vắt là chính con để tay giả vờ), xong rồi sướng quá tự cầm cả bát nước cam tu luôn không cần phải đổ ra cốc. Mấy chiêu này bố bảo học được trong sách, tạo hứng thú cho con mỗi khi làm việc gì thì không cần phải nhắc cũng tự làm, tốt hơn nhiều là dọa nạt và quát mắng. Nhưng bố nóng tính thỉnh thoảng vẫn hay quát con đấy nhé.
    - Bố bảo đang ăn trưa thì đòi đi ngủ, ngủ thì đòi bế, mọi khi ngủ với mẹ có đòi bế đâu, bế đứng chán xong bế nằm, xong khóc đòi mẹ, em mệt nên e quấy quá đi, được nửa tiếng đồng hồ thì không chịu ngủ nữa, dậy cứ lèo nhèo đòi mẹ, chơi chán đến 4h chiều lại lăn quay ra ngủ đến mãi hơn 6h, mắt húp tịt lên, trông đến tội. Mẹ phải họp đến mãi hơn 7h mới về được với e :cry:
    - Cả chiều chả ăn được mấy nên bố nấu cho bát mỳ chùm ngây, trứng, rau cải, xúc xích, cho cái thìa với đôi đũa ngồi tự xúc ăn ngon lành được gần hết bát thì nhờ mẹ bón. Con gầy quá nên mẹ cứ phải cố cho con ăn thật nhiều, nhưng nhiều khi phản tác dụng, con có ác cảm với việc ăn. Bố bảo cứ để cho thật đói tự khắc ăn, cái đó không sai, nhưng gặp trẻ lười ăn như Kem thì nó chỉ ăn lưng lửng dạ rồi lại không ăn nữa, lại phải ép ăn, cái vòng luẩn quẩn cứ xoay đi xoay lại mãi, hi vọng qua giai đoạn này con ăn được cho phổng phao lên không mẹ xì trét mất. Gần 3 tuổi rồi mà bé như đứa 2 tuổi ấy. :cry:
    - Ăn xong lại 1 đống thuốc vào người, chiều ngủ muộn nên tối nằm mãi gần 11h mới ngủ.
    [​IMG]
    Tự vắt tự uống​
     
    philong85support7 thích.
  16. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 6/4/2016
    - Hôm nay bố không nghỉ làm được nữa, bà ngoại phải lên trông con, sáng lúc bố mẹ đi làm con vẫn chưa dậy, mẹ mua sẵn cháo với bún khi nào dậy bà cho con ăn
    - Con ở nhà với bà trộm vía ngoan lắm, cho dù thỉnh thoảng có hơi mè nheo 1 chút, bà trông cho từ 1 tuổi đến hơn 2 tuổi nên mẹ chả có gì phải lo cả, chỉ lo sức khỏe con không tốt thôi.
    - Trưa 2 bà cháu ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ, tối về bố làm trứng và chả cho con ăn với cơm cùng canh rau cải, cơm ăn được lưng bát, canh chơi hết 2 bát, thôi thế cũng tạm được rồi.
    - Mấy hôm nay bố ở nhà chăm nhiều nên quấn bố thế không biết, bắt bố chơi đồ chơi, nắm tay nhẩy, trùm chăn.. lúc nào cũng bám bố thế này có phải mẹ đỡ mệt không ::)
    - Tối đòi sang ngủ với bà, nửa đêm đòi đi tè xong lại lao vào ngủ với mẹ, tưởng quý bà lắm cơ mà ::D
    [​IMG]
     
  17. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,326
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Kem giỏi quá, ốm mà vẫn ngoan nhỉ. Mà quả thú bông 34k là sao mẹ Kem? tức là mua với giá 34k ấy hả?
     
  18. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cháu trộm vía ốm nhưng vẫn nghịch đều ạ!
    Vâng mua 34.000 vnd ấy :D
     
  19. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 7/4/2016
    - Hôm nay mẹ đi làm rồi con vẫn ngủ. Buổi sáng ông bà nội xuống thăm cháu, chắc thấy cháu ốm ông bà cũng sốt ruột.
    - Bà ngoại kể bảo sáng đi siêu thị thấy con vịt bông nhất định đòi mua cho bằng được, ông bà nội xuống chơi lúc tiễn ông bà về lại kéo bà nội vào siêu thị làm được 1 bộ nấu ăn nữa (bộ thứ 3 rồi), chỉ lợi dụng tình hình là giỏi, 3 hôm rồi lại vứt hết. Bây h còn học đâu được thói hay vứt đồ nữa cơ, không thích là vứt, thế mới lạ chứ lị, chả nhẽ tét và tay cho chừa. Bố bảo bây giờ cứ vứt đồ là tự giác đứng vào góc, thử xem có ăn thua j không.
    - Mẹ hôm nay lại đi bộ giảm béo buổi trưa, lại thấy quả siêu thị thanh lý kho :rofl::rofl::rofl: Xông vào làm được 1 con voi bông, 1 cái gối ôm, 1 bộ đất nặn play-doh mà chưa đến 100k :)) Mua về bà cứ xuýt xoa mãi bảo ôi sao rẻ thế. Hôm nay thành 1 ngày đại thu hoạch với con còn gì, à tối 2 chú sang ăn cơm lại được 1 cái bánh kem pari gato nữa chứ :emo:
    - Trưa mãi chơi với ông bà nội nên ngủ ít, tối gần 10h đã đòi đi ngủ rồi, hôm nay lại ngủ với bà mới kinh chứ, nữa đêm đừng có đòi về nhá, mẹ rình hậu duệ của mẹ đây :inlove::inlove:
    [​IMG]
     
  20. philong85

    philong85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2016
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    [​IMG]
    bé ăn thấy yêu quá cơ
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.

Chia sẻ trang này