Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Vừa thấy em ngựa bảo pr cho gạo nhà mình, hii nhà tớ ở xuân đỉnh, nhưng nàng cứ mua 10kg là free ship nhé, hii ưu tiên gái đất khách quê người, Gạo bắc hương nhà tớ mới gặt xong, ăn thì ko thể chê điểm nào được, thơm, dẻo, ngọt đậm đà
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! híhi, em đi pr cho các mẹ ai cũng thích chị nhé, mà của mình lại tèo téo teo chứ, hi hi. chắc bé đạp, máy trong bụng chị ah
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! ok chị! thế tuần sau e nhờ chị ship cho e đến Ngõ 93 Hoàng Văn Thái chị nhé!!! sđt của e ạ! 0988 ba chín sáu 271 ạ!!! hị hị!!! Xuân Đỉnh lên đây sợ có xa ko chị!!! nếu xa quá lại tội chị!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hôm nào mang lên đổi lấy thuốc về cho cu con ăn thử xem thế nào, chứ nó ăn uống thế mỗi lần cho ăn bức xúc lắm, khản hết cổ, hò hét mới nuốt đc 1 miếng, hi
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! kiểu này là e có duyên PR cho ng khác rùi. ke ke!!! ^^. Thế là mở hàng cho ai thì ng đó bán chạy khủng ý!!! Ng nào may mắn đc e mở hàng là sướng rơn luôn nhé!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hi, có 3 mẹ trên LCM mình đấy ah, là em rất hay cm cho các chị ý, cứ em cm nói chuyện xong các chị ại có od tới tấp chị ah, hì hì
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Nếu chị ship thì e lấy 20kg luôn cho chị đỡ mất công, gạo để lâu mà ko có thùng để có sao ko chị? vì nhà e ko có thùng để gạo. hị hị!!! lúc nào chị ship gạo thì lấy Sản phẩm cho bé dùng thử nhé! chị cứ tham khảo giá đi ạ! nhà e bảo đảm hàng chính hãng và giá tốt nhất cho chị ạ!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hihi! Chào mẹ nó nhé! Tớ cũng đang tập tọe kinh doanh giúp Dì tớ bán bột gạo lứt mà ế quá! Mẹ nó chuyển từ SG ra Hn, đã quen với môi trường mới chưa?
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! chào mẹ nó!!! e ra đây cũng đc 1 time rùi mẹ nó ạ! nên cũng dần quen rồi, mới đầu e ghét HN kinh khủng ý ( nói nhỏ) hị hị, vì dịch vụ ngoài này quá kém, ng dân thì điêu quá, giao thông thì ko đc trật tự, mấy lần mún vô lại SG, nhưng bi h lại thấy yêu Hn rùi, hị hị
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Nhà tớ đóng nilon cho mỗi bao rồi, nhưng nhà bạn ăn ít lấy 10kg cũng được, hôm nào tiện ship hàng qua thì tớ ship cả cho, với đổi hàng cơ mà mà nhà tớ đang cần mua canxi đấy, vừa comment bên top rồi đó Mua bán trên đây dễ bị nhắc nhở lắm, mẹ nó muốn oder sang bên top tớ, tớ muốn mua hàng sẽ sang bên top bạn nhé
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! cảm ơn mẹ nó nhé nhé!!!! hi vọng là lên diễn đàn quen đc nhìu mẹ và bán đắt hàng ạ! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! memai sáng giờ e thấy od tới tấp mà! he he! may quá! e ngua pr, giờ bên top e có nhìu ng quan tâm rùi mẹ nó ạ!!! hị hị ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! em ngưỡng mộ em quá, hi hi, thôi em đi sip hàng đây, chiều về buôn tiếp các chị nhé
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hôm nay mẹ vui lắm con yêu ạ!!! có 1 bác sỹ giám đốc bệnh viện mua đơn hàng 22.000.000, 1 bác 530k, 1 bác lấy 1 bộ Sp trẻ em, còn 3 bác đang hỏi mà chưa thấy trả lời. hị hị. dù lấy công làm lời mẹ cũng thấy vui vì có thêm nhiều khách hàng thân thiết con yêu ạ!!! ko biết con có hiểu niềm vui của mẹ ko mà phấn khích đến nỗi đạp thùm thụp, làm mẹ ko đi thẳng lưng đc ấy!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Mỗi ngày có niềm vui như thế, bé iu trong bụng cũng vui theo và phát triển toàn diện, chúc 2 mẹ con luôn khỏe nhé