Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Đọc nhật ký mẹ nó viết mà cười đau cả bụng. Mình 2 lần đều mổ nên không biết cảm giác đau ể là gì. Nhưng cấi khoản ấn bụng ý thì biết. Chả hiểu mình thế nào mà mổ hẳn hoi, 1 người ấn không ra, 2 người ấn không ra, hô nhau gọi thêm 1 người nữa ấn thì con mới ra. lúc ý mình sợ hể cả hồn hỏi anh đứng nói chuyện với mình là làm sao thế anh ơi, em mệt quá. Anh ý bảo em bình tĩnh,hít thở đều nhé. Vụ mổ lần 2 của mình thì cũng đáng để nhớ đời. Chả hiểu sao đã gây tê tủy sống mà khi mổ mình vẫn có cảm giác đau chứ lại, cái ngón chân cái còn ngoáy ngoáy đc, đến khi mổ gần xong thì mới thấy tê hết chân. Nhưng dù sao thì nhiệm vụ đã hoàn thành rùi. Chúc các mẹ đi sinh mẹ tròn, con tròn và có những kỷ niệm đáng nhớ nhé.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Em thì chưa sinh ở đó - tập 1 sinh ở Bưu điện, cơ mà cũng vào 2 lần vì chị Dâu đều sinh ở đó - cảm nhận cũng như mn - sạch sẽ, bs cũng ok. tập 2 chắc em cũng lựa 103
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Mẹ nó đe mổ sao lại phải ấn bụng nhỉ? em cứ tưởng bác sỹ mổ bụng mình 1 vài nhát là lấy đc con ra ngay chứ. Hay bác sĩ trót mổ xa chỗ con quá )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! mình thấy nếu mẹ nó ở hà đông thì nên đẻ ở 103 :-D vùa tiện lại vừa sạch sẽ, cẩn thận
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! mình thấy tốt nhất mẹ nó nên đẻ thường. Dì của mình, 40 tuổi rồi mới cố đc thằng ku. Nằng nặc đòi đi mổ, bác sĩ thăm khám bảo đẻ thường đi. Vẫn ko chịu. Mọi người thuyết phục mãi, cuối cùng đẻ thường. Tọt một cái là ra, sướng rên cả người
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Đúng rùi, ở 103 cũng có dịch vụ này mà mẹ nó. Thực ra tớ cũng có quen cô y tá ở khoa sản này nên ko biết là ko quen thì có chu dáo lắm ko? Nhưng cảm nhận của tớ là bác sỹ khá tận tâm , dù quen hay ko quen thì đi tắm cho bé cũng nhất quyết ko nhận tiền đâu.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ôi, đúng là cái tầm như mẹ nó là run lắm đấy. Tớ cũng thế, tầm hơn 7 tháng hôm nào cũng ỉ ôi vs chồng là sợ đẻ đau lắm. Cuối cùng đâu cũng vào đó hết thôi. Cố lên mẹ nó nhóe!
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ấn tượng nhất của tớ là lúc bác sỹ rút con ra từ bụng ý. Mẹ tớ tả cảm giác ấy là " như ị được cục shit to" =)))))
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Sao đẻ mà chỉ có y tá thôi nhỉ?!? Mình sanh vào buổi sáng nên có đầy đủ bác sĩ, nhưng buổi tối thấy mấy nàng vẫn bác sỹ đỡ mà! Nhưng mình sanh ở Từ Dũ - HCM cơ
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! chúc mừng cô công chúa nhỏ của mẹ nó sau 1 hồi lâm trận cũng mỉm cười với bạn Đau 1 hồi nhưng nhìn con lớn lại quên đi tất cả ngay ấy mà
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Mình cũng k biết nữa, hình như bác sỹ lúc ấy hết ca trực hay ngủ quên thì phải. vì cô y tá gọi điện mãi ko đc. Lúc tớ đẻ xong rồi, bs mới xuống khâu, còn bị y tá mắng cho là gọi ko đc cơ )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! E sinh mổ nên ko bít đau đẻ tnao`,nghe và thấy các mẹ trong viện mà e đã sợ rùi ý