Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hi em thì mổ chỉ định nên ko biết đau đẻ là gì nhg đau sau mổ thì.............](*,)
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Đọc xong Em lại nổi da gà nghĩ lại cũng tầm ấy thời gian. Em sinh tháng 1. Con Em đc 6 tháng roài. mà nghĩ lại vẫn thấy.....ghê. Đau khóc lên khóc xuống, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được, nằm không nằm được. Bắt đầu đau lau (đau giở dạ ý ạ) từ 10h đêm hôm trước. Cả đêm nằm ở nhà nhìn thời gian và đau . Trở mình qua bên trái, qua bên phải cũng không ngủ được. Thế rồi đến sáng sớm 5h đã lò mò xuống dưới nhà thì bố mẹ chồng bảo sao dậy sớm thế com.mếu máo con đau bụng. thế là mẹ chồng dậy nấu cơm, luộc cho 4-5 quả trứng gà nhồi nhét ăn và bảo "ăn đi con lấy sức còn đi đẻ".. 7h sáng ra bv và khám mở 2 phân. Đi đi lại lại cuồng cả chân đến trưa vẫn 2 phân. Về sau đau quá không đi nổi nữa thì cứ bám và chồng, mẹ, chị dâu khóc tu tu........ Bố chồng Em bảo cứ khóc tý hết hơi không rặn đẻ được đâu. thế là lại ngậm chặt miệng khóc không ra tiếng đỡ mất hơi. Vào đẻ thì tức bụng lắm rùi nên chưa bảo rặn đã rặn è è. cơ mà ngta chỉ cho ngậm chặn miệng rùi rặn hơi thôi đằng này Em kêu ầm ầm. 1 chị vừa ấn bụng cho ra bà đỡ bên dưới lấy kéo rạch xoẹt xoẹt. Lúc ý hình như không đau vì quá đau sao ý mà biết rạch nhưng không thấy đau.. 1 lúc thì máy theo dõi nhịp tim báo nhịp tim biến động thế là giục ầm ầm rặn cố đi......thế là cố. cuối cùng cũng ra. nằm đờ như con cá cờ...=)) Bông nhà Em ra thấy tím người vì hôm ấy rất rét. mà mãi không chịu khóc. về sau bác sĩ vỗ mông tèn tẹt vẫn không khóc làm cả nhà hoảng. Lúc sau lại giở hết khố tã ra cù chân, vỗ mông thì oe oe được 2 tiếng xong thôi. Cứng đầu quá cơ..... Trộm vía thế là được 6 tháng rồi.......Em rất vui và hp vì con đang lớn lên, khỏe mạnh từng ngày. Đúng thật. Có con là điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa ban tặng. Chúc tất cả các Mẹ chưa có con thì sẽ đón con yêu 1 cách thuận lợi nhất. Còn những mẹ có con rồi thì con ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn nhé...
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Con tớ cũng sinh tháng 1, đầu rắn đuôi rồng đây. Mẹ nó định cho con học theo các bạn 2012 hay 2013. Nhà tớ thì thôi, cứ cho học 2013 cho nó chắc ) ôi con mới mấy tháng mà đã tính chuyện học hành rồi )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! úi trùi, 5 tháng mà trộm vía hóng hớt như chim non ý, tóc thì tốt ơi là tốt. Chúc bé mau ăn chóng nhớn nha. NGày tớ sinh cũng đau dã man, tưởng đẻ bé ra xong là thoát rồi nào ngờ còn vụ khâu vá nữa, hết hồn luôn. Thế mà cùng phòng sinh với tớ hôm ấy có em đẻ thường 3.5kg mà nó kêu là "Cứ tưởng đau đẻ thế nào, em chả thấy đau gì cả, thế này em có đẻ 10 đứa nữa cũng được", phục lăn em ý luôn
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! nghĩ tới cảnh đau đẻ em vẫn còn sợ... cơ mà vẫn thích sinh 1 nàng công chúa nữa
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ôi cứ nghĩ đến cái ngày đi đẻ mà e hãi, không biết tập 2 của e thì thế nào chứ tập 1 thì ... rạch ...rạch và rạch. Em ra máu thăm từ sáng mà chẳng có cơn đau, đến đêm thì tiêm thuốc kích thích đẻ chỉ huy vì họ k để cho mình đến ca sau đâu, tất cả hơn 20 sản phụ bắt buộc phải đẻ hết đêm hôm ấy vì liên quan đến tiền bồi dưỡng hự thế là đẻ và rạch đến tận cùng. Khâu thì xiên phát nào chết phát đấy, đến sáng hôm sau ktra thì k đc lại lên bàn khâu sống lại . oooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hihi, phục mẹ nó thật. Phục quả đau đẻ của mẹ nó và phục cả tâm trạng dí dỏm hài hước của mẹ nó. Với tinh thần lạc quan vậy, nhất định mẹ nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Thật đấy
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Chị ơi.Em đọc của chị mà giống y như cảnh đau đẻ trong phim "3 idiots" ý ạ. Chị gái của Pia đau đẻ mà lúc sinh ra thằng bé tím tái, ko khóc tưởng đâu khóc ngất vì mất con. Ai dè lúc nói câu "Mọi chuyện sẽ ổn" nó đá lên má Rancho 1 cái và khóc oe oe. Chị hàng xóm nhà em xem cảnh này khóc cơ mà chị. hihi.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ké ké, phim này tớ chưa xem bao giờ bạn ạ ) Nhưng tính tớ cũng hay khóc lắm, cứ xem cảnh phim nào cảm động là đã chuẩn bị mít ướt rồi
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! nhật kí em viết hay quá ngày xưa chị đẻ, lúc rặn đau rồi,lúc khâu sống còn thấy đau hơn cả lúc đẻ, kim chỉ đi đến đâu biết đến đấy, mà nó khâu đến 20 mũi cơ, đau gần chết mn hỏi đau k là đều trả lời khâu đau hơn đẻ =))
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Chị ơi, chị xem ngay phim này đi nhé, Phim này cực hay và cực ý nghĩa, lại vừa cười rũ bụng. Em xem mười mấy lần rồi ko chán, càng xem càng thấm thía.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Thía hả nàng ơi, ké ké. Nghe nàng quảng cáo hấp dẫn quá, để lát tớ nghía qua xem thế nào. Mà nàng kiên nhẫn thế, xem mười mấy lần cơ á? Tớ cái gì cũng thế, chỉ xem hoặc đọc dc 1 lần thôi. Hay mấy thì cũng ko xem đến lần 2 )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! ÔI, em cũng ko biết em bị khâu bao nhiêu mũi mà chờ mãi ko thấy bác sĩ xong. cũng chưa baoh ngắm xem vết khâu có đẹp ko? =))))
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! m chả biết để lại chả biết cả đau đẻ nữa, vỡ ối rồi bs cho lên mổ, chả biết đau đớn là gì cả
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Khổ mình thì chẳng biết cảm giác đau dẻ là gì. Hôm đi khám bác sỹ bảo nước ối đục mà chưa có biểu hiện gì thế là lôi ngay lên phòng mổ. Vèo cái 30 phút là xong các mẹ à.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hí hí./ Xem đi xem đi chị nhé. Lúc đầu thì chị xem ko hiểu gì đâu nhưng sau đó xem khoái lắm