Nhật ký đi bộ đội của tớ!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Lazy80, 2/5/2012.

  1. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Mẹ anh Quang Trề chưa từng cho anh í bổ sung canxi trực tiếp, từ khi anh í sinh ra đến giờ, chỉ dùng mỗi Aquadetrim D3 theo liều dự phòng ngày 2 giọt, chứ nói j đến lạm dụng quá mức. Mẹ anh chỉ thích cho anh tắm nắng thôi, mà tại bố con nhà anh í toàn thức muộn chơi với nhau, sáng lại dậy muộn, thiếu nắng, thiếu canxi, đợt này ốm trông gầy nhom dơ xương nên mẹ anh í xót, mới mon men bổ sung vitamin cho anh í thôi ạ, hihi, mẹ Tít yên tâm đi :)

    à, mà bạn Tít mấy tuổi, bn kg, cao bao nhiêu rồi nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Re: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Bác hôm nay chưa viết nhật ký à, em chỉ ngồi hóng nhật ký của bác thoai.
    Tít đc 25 tháng, lùn cả nấm nặng có 12kg. Dưng có lần em điên tiết em vứt hết cả thuốc bổ bà ngoại mua cho nó đới, vì uống mãi chả thấy tiến triển giề cứ ốm hoài.... hê hê mẹ mìn mà Pác
     
    Lazy80 thích bài này.
  3. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,562
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    ĐỌc tiêu đề lại nhớ chuyện của ĐỖ Nhật Nam "Tớ đã học tiếng Anh như thế nào"
     
    Lazy80 thích bài này.
  4. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    727
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Theo như kinh nghiệm từ cu con nhà tớ và cũng theo nhiều tài liệu trên mạng cũng như sách báo và hướng dẫn của bác sỹ thì tớ được biết là trẻ con sau khi ốm như là: sốt hoặc tiêu chảy hoặc ho (ho có kèm nôn nha) thường dẫn đến tình trạng mất nước và thiếu kẽm. Có lẽ mẹ nó thử bổ sung kẽm bằng cách cho cu ăn uống đủ chất, ăn các thức ăn có nhiều kẽm như sò, củ cải, thịt, gan, trứng, sữa, cá, tôm, rau củ quả có màu vàng và xanh đậm.

    Còn về việc cu đi bộ đội tuần đầu tiên như thế là tạm ổn rồi mẹ nó ah, con sẽ còn phải làm quen với nhiều việc nữa, như cu lớn nhà tớ nè, đi bộ đội từ lúc 14,5m. Suốt từ lúc đó đến 18m ốm liên tục không ngày nào không ốm, sốt, ho, tiêu chảy... Cu nhà tớ lại đi bộ đội vào lúc trời luôn ở dạng rét đậm rét hại, trời thì mưa phùn mà mẹ con tớ không đi nhà trẻ bằng ô tô nha (nhà không có mà) chỉ đi bằng xe máy thôi, Ốm tớ cho đi khám rồi vẫn cho đến trường trừ trường hợp bệnh có thể lây nhiễm sang người khác. Những ngày con ốm, nhờ cô giáo lưu ý con một chút, thỏa thuận với cô giáo khi mẹ cháu đến đón đừng báo cho con mà để con tự biết mẹ đến đón, Giờ thì thành trùm rồi mẹ nó ơi, cu lớn nhà tớ sinh cùng năm với cu nhà mẹ nó đấy. cùng là con trâu con nhỉ?

    Chúc con trai đi bộ đội có nhiều phiếu bé ngoan nhé.
     
    Lazy80 thích bài này.
  5. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!


    Uh, ku nhà tớ là Trâu tháng 11/2009 nè. Tớ đang muốn mai cho đi học lại đây, nốt hôm nay là hết thuốc của 7 ngày điều trị rồi này. Nhưng mấy hôm cho con đi ngang qua trường con đều ko muốn vào bà bắt mẹ đi qua thật nhanh, mình đang nghĩ ko biết có nên cho con ở nhà thêm 1-2 hôm để lên dây cót dần ko, hay là khóc cũng kệ, cứ bắt đi học. ..... suy nghĩ...suy nghĩ..... (dạo này đầu óc mẹ cháu chỉ loanh quanh nghĩ về việc đi học của con thôi)
     
  6. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Thuốc bổ nó ko phải là có tác dụng nhanh như thuốc chữa bênh đâu. Có chị hàng xóm than con gầy bé hồi dưới 3 tuổi, tẩm bổ cho con các kiểu, xong đến lúc chán chả bổ sung gì nữa thì bạn í lớn như thổi, giờ học cấp 1 mà trông như thiếu nữ có da có thịt, bụ bẫm xinh xắn. Hihi, thành ra chị í cũng chẳng biết là con hợp với thuốc gì nữa, có khi nó qua cái đốt đấy tự dưng con lớn í nhở ;)
     
  7. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Tớ là mít ướt - xấu hổ xấu hổ::oops::oops::oops:

    Có lẽ do mẹ mít ướt hồi bầu bí tớ hay sao í, mà giờ động 1 cái là tớ méo xẹo cái mồm ra.
    Hôm nay mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn với tớ rồi. Tớ quấn mẹ thế, yêu mẹ thế, nhưng mà tớ vốn tham lam, tớ muốn có cả bố ở bên nữa cơ.
    Tự nhiên đợt này bố lại đi công tác liên tục. Tuần trước đi cả tuần rồi, đúng lúc tớ ốm nặng, về với tớ được 2 ngày cuối tuần, giờ lại đi tiếp, chán thế chứ.

    Tối mẹ đi làm về mẹ hay cho tớ nói chuyện đt với bố, giờ tớ không cần mẹ mớm lời nữa rồi, tớ và bố nói chuyện với nhau như “2 gã đàn ông” hehe:8)8)

    - Bố ơi
    - Ơi
    -
    - Bố ơi
    - Ơi, bố đây
    -
    - Bố làm gì đấy?
    - Bố đang đi công tác
    - Quang đi công tác với

    - Bố ơi, bố làm gì đấy.
    - Bố đang nói chuyện với Quang
    -
    - Bố bế Quang
    - Uh, mai bố về bố bế nhé
    - Bố bế mà (mồm méo xẹo, trông đến tội):???:
    -
    - Con ở nhà có ngoan ko ?
    - Ngoan

    - Con ăn cháo chưa
    - Con ăn cháo rồi

    - Con uống sữa chưa
    - Con uống sữa rồi

    - Bố ơi, xe hơi màu đỏ (chả là anh chàng chỉ về phía cái xe hơi tự lái bố mới mua cho anh vẫn nằm yên góc nhà suốt mấy hôm, bố về bố cho đi chứ mẹ chả cho đi, mẹ ko vác ra ngòai đường cho anh chàng được)
    - Uh, mai bố về bố cho đi xe hơi nhé

    - Mai bố về nhé.
    - Uh, mai bố về

    Mẹ ở bên ngoài nói xen vào : « Thôi, con chào bố đi rồi đi ngủ ». Mồm méo xẹo anh chàng còn nói thêm

    - Bố ơi, bố bế con
    - Uh, mai bố về bố bế nhé
    - Bố bế mà:?
    - Thôi, con đi ngủ đi nhé

    Mẹ lại phải nhắc, Quang mới chần chừ nói :
    - Tạm biệt bố nhá
    - Uh, tạm biệt con. Chúc con ngủ ngon nhá !
    - Chúc bố ngủ ngon. Mai bố về bố bế nhá :D
    -

    Cụp máy xong là mồm méo xẹo. Đến giờ đi ngủ là tớ nhớ bố kinh khủng:

    - Mẹ ơi, bố đâu?
    - Bố đi công tác rồi.

    - Quang đi công tác bố
    - Uh, để bố về mẹ bảo bố cho Quang đi công tác với bố nhé.

    - Bố bế Quang.
    - Uh, để bố về mẹ bảo bố bế Quang nhé.

    - Bố mở meo meo
    - Không có máy tính ở đây, bố mang máy tính đi công tác rồi.

    - Máy tính đi công tác rồi
    - Uh, con ngoan ngủ đi, con lớn rồi mà


    Im im được 1 lúc, điệp khúc lặp lại:
    - Mẹ ơi, bố đâu?
    - Bố đi công tác rồi.

    - Quang đi công tác bố
    - Uh, để bố về mẹ bảo bố cho Quang đi công tác với bố nhé.
    ……………..
    ………..

    Đến lần thứ 3 thì mẹ cáu:evil:, mẹ quát cho 1 trận, Quang ôm lấy mẹ khóc tu tu, mồm mếu máo, trông vừa thương vừa bực, hưm……

    Đêm còn vài lần giật mình dậy khóc gọi bố cơ.
    Hic, mẹ nt cho bố: Con sống tình cảm quá cơ, thế này đi lớp khó lắm đây. Ở nhà có mẹ còn cứ méo xẹo mồm gọi bố thì lúc đến lớp chắc khóc vài lần vì nhớ bố mẹ……

    Phải làm sao giờ các bạn nhỉ????:?:

    Mai mẹ định cho Quang đi lớp lại rồi, dạo này con ko sợ mỗi khi nhắc đến Ong và Kiến nữa, nhưng mỗi khi đi ngang qua trường, con nhất định ko chịu vào, con chỉ chỉ vào biển trường vào bảo: Ong và Kiến đấy.

    Mẹ con đang nghĩ liệu có nên để cho con them 1 vài ngày lên giây cót tinh thần ko hay là cứ mặc kệ, khóc cũng bắt đến trường. Các mẹ cho mẹ con lời khuyên nhé………….
     
    Sửa lần cuối: 16/5/2012
  8. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    theo em chị đợi bé khỏi ốm hẳn hãy cho đi lớp chứ thời tiết hôm qua mát hôm nay đã nắng thía này, cháu đi lớp hẳn sẽ khóc và mệt. Tốt nhất là lúc nào cháu khỏe lúc đó gào tiếp chắc còn hơn bi giờ các bộ phận mới chỉ vừa khỏi ốm. Đới là ý kiến của em, chứ như nhóc nhà em thì ốm cũng phải đi lớp bởi em mà nghĩ chắc sếp trừ lg và cho em nghỉ việc quá. Mong Quang Trề sớm đi lớp nhé, hix bạn này chả thấy thể hiện tình cảm gì với mẹ cả. Toàn cái gì cũng bố.... mà sao bảo con trai quấn mẹ thía mà... chậc chậc
     
    Lazy80 thích bài này.
  9. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    hi hi nhật kí đi bộ đội của bé dễ thuơng quá!
     
    Lazy80 thích bài này.
  10. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    727
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Cu nhà tớ cũng thế, quấn bố hơn mẹ, bố đi công tác thì hỏi bố liên tục, mẹ đi công tác mừng ra mặt, bố về muộn thì ra cửa chờ bố, mẹ về muộn nhìn thấy mẹ thua cái Ipad.
     
    Lazy80 thích bài này.
  11. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    727
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    - Mẹ ơi, bố đâu?
    - Bố đi công tác rồi.

    - Quang đi công tác bố
    - Uh, để bố về mẹ bảo bố cho Quang đi công tác với bố nhé.

    - Bố bế Quang.
    - Uh, để bố về mẹ bảo bố bế Quang nhé.

    - Bố mở meo meo
    - Không có máy tính ở đây, bố mang máy tính đi công tác rồi.

    - Máy tính đi công tác rồi
    - Uh, con ngoan ngủ đi, con lớn rồi mà


    Im im được 1 lúc, điệp khúc lặp lại:
    - Mẹ ơi, bố đâu?
    - Bố đi công tác rồi.

    - Quang đi công tác bố
    - Uh, để bố về mẹ bảo bố cho Quang đi công tác với bố nhé.
    ……………..
    ………..

    Đến lần thứ 3 thì mẹ cáu:evil:, mẹ quát cho 1 trận, Quang ôm lấy mẹ khóc tu tu, mồm mếu máo, trông vừa thương vừa bực, hưm……

    Đêm còn vài lần giật mình dậy khóc gọi bố cơ.


    Cu nhà tớ cũng thế luôn, sao cái tuổi con Trâu này mít ướt thế không biết???
     
  12. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Uh, bà ngoại cũng bảo thế đấy, sợ con đi lớp lại khóc lại viêm họng lại. Ở nhà thì ở với bà chứ mẹ cũng ko dám nghỉ thêm, nghỉ thì sếp ko đuổi việc vì mẹ vẫn nghỉ theo chế độ phép, nhưng mà mẹ nghỉ nhiều thì anh í bám mẹ lắm, vì mẹ ở nhà hay bày trò chơi với anh í, dắt anh í đi bộ hoặc cho anh í bám càng đi chợ, nên anh í thích lắm, lại cứ thích ở nhà mãi thì hỏng hết cả sự nghiệp quân ngũ. Hihi......

    Anh í nhớ bố là vì bố đi công tác, bình thường bố ở nhà cũng hay chiều anh í, cho anh í đi xe quanh ngõ xóm, cho chơi đt của bố, đt bố nhiều trò lắm. Mẹ thì cấm tiệt, mẹ toàn cất đt đi, mấy hôm ở nhà ko có bố anh thèm anh nhớ đt, nhớ game, hihi....

    Còn bình thường thì anh chàng cũng bám mẹ kinh lắm, sáng nào cũng thế, thấy mẹ thay quần áo là anh biết mẹ chuẩn bị đi làm, anh bảo:
    - Xe bẩn lắm (hihi, í là mẹ đừng đụng vào xe, xe bẩn lắm)
    - Mẹ ngồi đây (chỉ mẹ ngồi cạnh anh chàng)

    Giờ thì thấy yêu cầu đó ko ăn thua vì mẹ vẫn đi làm, anh chuyển sang trò khác, anh trèo tót lên xe ngồi chiễm chệ
    - Quang đi làm với (hehe............)

    Bà toàn phải bế đi chơi 1 lát cho mẹ dắt xe ra khỏi nhà, ko thì anh í cứ ôm chặt lấy xe hoặc chân mẹ, mồm trệu ra, khổ thân.................

    Tối về, mẹ vừa mở cổng ra đã thấy chàng ra đón rất là đon đả:
    - Con chào mẹ
    - Uh, mẹ chào con trai
    - Mẹ đây rồi!!!!! (rồi chạy lon ton ra xe, nếu mẹ có món j treo ở xe là anh chàng xách vào nhà cho)
    - Để Quang xách cho (rồi cứ khệ nệ khệ nệ xách trông đểu lắm)
    Vào đến nhà, anh giơ 2 tay lên
    - Mẹ bế, mẹ bế.

    Hihi, nhiều lúc mẹ thấy con tình cảm quá, cũng thích mà cũng sợ con sẽ yếu đuối.
    Bố thì hay mắng yêu mỗi lúc anh nũng nịu, đòi chiều "điệu quá, điệu như mẹ" :rolleyes:

     
  13. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    :( Iem đi chít đơi, tự kỷ quá, bố đi làm thì vác dép ra cho bố. Bố - đưa bim bim hay đưa hoa quả vào tận miệng bố, Mẹ - sờ tay vào cái bát đựng bim bim đã thấy gào um lên. Bố - Chả cần nói cũng dậy hun lấy hun để vào mặt. Mẹ - gạ gẫm mãi khi được khi không đc cái hun nào. Con với chả cái!
     
    Lazy80 thích bài này.
  14. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Đọc xong, em tự kỷ tiếp. Bao giờ ku nhà em đc như ku nhà chị. Hức..........!
     
  15. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Uh, có em bé gái hàng xóm ít hơn anh Trề vài tháng, miệng lúc nào cũng cười doe ra, trông ghét cực, hị hị, thấy anh Trề là xấn xổ ra ôm. Em í cũng đi học cùng thời gian với anh Trề, cũng ốm như anh Trề, thế mà cháo vẫn làm hết cả bát, xong uống thuốc ngon lành, cả ngày chả khóc, còn ho vẫn đi lớp. Mọi người trêu: để em Mít làm con trai, anh Trề làm con gái thì hợp hơn, hic.....................

    Dạo này mẹ cháu luôn miệng câu: con là con trai, con lớn rồi, con ko được khóc, nín ngay mẹ yêu..............hy vọng dần dần thấm vào anh í chút ít cái khái niệm con trai ko khóc, hic.....
     
  16. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    chị ơi chị cho a Q uống vitamin gì vậy?
    thế a Q lớn thế vẫn uống Aquadetrim hả c? ku nhà em em chỉ cho uống hồi bé tí thôi còn giờ em chả cho uống gì nữa, em sợ nó cũng bị thiếu canxi, căn bản là bob nhà em nó ko chịu ăn uống bất cứ thứ gì lạ lẫm hết ý, tất cả các loại thuốc ko thể nào tống đc vào mồm nó hic hic, đợt vừa rồi ốm quá phải tiêm chứ nó có chịu uống thuốc đâu, sót hết cả ruột :(
     
  17. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Hihi, thế chắc bố nhà đấy chiều con lắm nhỉ? Nhà này từ khi con được độ tuổi rưỡi 2 tuổi, mẹ rèn cho theo bố, hihi, để bố thì sướng vì được con theo mà mẹ thì nhàn đi tí, chứ ko lúc nào anh í cũng mẹ mẹ.............Đúng là từ ngày bố có cái iphone thì anh ý theo bố nhiều lắm, nhìn thấy bố về là reo lên: Bố bố............xong rồi là đến câu "mượn tí, mượn tí"....................
    hihi là mượn cái đt tí đấy mà.

    Bố đi làm thì mẹ bảo con ra bye bye bố đi, bố về mẹ cũng xui con ra đón bố, con hư có lỗi mẹ mách con ra ôm chân bố rồi xin lỗi bố, rồi thơm nịnh để bố tha thứ.

    Con đi bộ với mẹ trong xóm thì mẹ bảo con chào các ông, các bà, các cô, các chú trên đường. Thành ra, bé nhà chị được cái nhanh mồm khéo miệng. Giờ ko cần nhắc, có ai đến nhà là ku cậu chạy ra đon đả lắm:
    - Cháu chào bà
    - Bà làm gì đấy
    - Bà uống nước đi
    - Bà về nhé, bye bye bà

    hihi, ai cũng khen cu cậu đáng yêu :D

    Mẹ còn toàn xui Quang trề xuống chơi nhà các cô các chú ở trọ (để mẹ được rảnh tay làm việc khác và cho con cơ hội giao lưu tiếp xúc với mọi người). Có hôm các cô các chú đi làm, con chạy ra chào:
    - Cô Hường ơi, cô đi làm à?
    - Uh, cô đi làm đây, chào Quang nhé.
    - Cô bế Quang
    - hihi, chiều về cô bế nhé, giờ cô phải đi làm rồi
    - Quang đi làm với
    - hihi, bye bye Quang
    - Bye bye cô
     
  18. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Aquadetrim thì uống đến lúc 2t, từ đó đén giờ cũng ko uống. Còn vừa rồi bs kê thuốc gì, chị còn chưa cho uống nên cũng chưa nhớ tên cơ, chỉ biết nó có thành phần là canxi, D3, Kẽm, Lysine, đại khái thế. Ku nhà chị trộm vía bạo mồm bạo miệng, cái gì cũng ăn, mía cũng nhai í, thuốc thì ngon ngon và khéo dụ thì anh chàng cũng uống cho.

    Trộm vía Bốp ko chịu ăn uống mấy đồ lạ lẫm mà trông avatar bụ nhỉ?
     
  19. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    bác ơi avar la hồi cháu đc 6 tháng ah, lúc ý cháu bụ bẫm lắm chứ giờ có ăn uống gì đâu mà bụ đc hu hu, cháu cả ngày chỉ cháo, sữa, nước lọc ngoài ra ko ăn bất cứ hoa quả hay đồ ăn nào ah hức hức, em chưa từng gặp đứa trẻ nào khó ăn như con em, cái gì đưa vào mồm nó nó cũng bảo "nhôi" (tức là thôi ah) xong rồi nó ọe ọe dọa mẹ :(
     
    Lazy80 thích bài này.
  20. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Thế hồi bầu bí mẹ có biếng ăn ko vậy? À, ko phải mê tín nhưng đúng là có ảnh hưởng bởi người đỡ tay và người chăm bé hàng ngày nhé.

    Bố anh Trề đỡ tay anh Trề, thành ra anh í ăn uống i như bố. Háu ăn, hay ăn vặt hoa quả. Gì chứ hoa quả, sữa chua, probi, anh Trề ăn luôn miệng, chỉ có cơm cháo thì anh ko hào hứng thôi.

    Em cho Bốp giao lưu với các bạn cùng tuổi háu ăn xem, biết đâu con a dua theo. Có hôm anh Trề biếng ăn, mẹ mang đồ gì ra cũng kêu "ko ăn đâu, ko ăn đâu". Mẹ bảo "ơ, mẹ ăn mà" xong rồi mẹ cứ ngồi chén ngon lành kệ anh í, thế là 1 lúc anh í cũng mon men lại gần xin miếng đấy, hihi.......
     

Chia sẻ trang này