Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi lifeshop, 17/7/2011.

  1. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Thân gửi các thành viên của ngôi nhà Hạnh phúc li ti!

    Chỉ qua 2 đợt thi vừa qua, mình thấy có rất nhiều những bài dự thi của các mẹ, những bài dự thi là những hình ảnh đáng yêu nhất của các con trong những khoảnh khắc thật đẹp, cũng là sự ân cần của cha mẹ dành cho con ngay từ những điều bình dị nhất của cuộc sống: đôi khi chỉ là khoảnh khắc con tắm, hay khoảnh khắc con vui đùa,….

    Mình cũng rất muốn được giúp các bố, các mẹ lưu giữ lại những khoảnh khắc này của con, và chia sẻ những niềm vui ấy với các mẹ và các bạn khác, nên mình mạo muội “xin 1 miếng đất” ở đây, để xây dựng “Cuốn Nhật ký Hạnh phúc li ti” cho các mẹ và các con.

    Đây sẽ là nơi các mẹ ghi lại tất cả các khoảnh khắc “hạnh phúc li ti” của các con. Sau mỗi thời gian nhất định, chúng ta sẽ chuyển những trang nhật ký này thành 1 đĩa VCD cho từng nhà để lưu giữ lại những khoảnh khắc này và cùng chia sẻ những khoảng khắc vui mới. Nội dung có thể là 1 câu chuyện, hình ảnh của bé, của cả gia đình....

    Không biết các mẹ có muốn tham gia cùng em không ạ?

    Các bố, các mẹ có thể post trực tiếp nhật ký vào topic này hoặc tạo 1 topic riêng để viết nhật ký hàng ngày cho riêng mình, và mình sẽ đặt link đến topic nhật ký của các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lifeshop
    Đang tải...


  2. tote

    tote Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Con gái 3,5t gọi điện cho mẹ: “Alo à, alo ai đấy à, mẹ à”, “Mẹ đây”, “Mẹ ơi, con được phiếu ngoan” (phiếu bé ngoan).
     
    lifeshopSuaBien-CaKho thích.
  3. SuaBien-CaKho

    SuaBien-CaKho Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,843
    Đã được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Đáng iu làm sao khi luôn đc nghe tiếng cười trẻ thơ :X:X:X
     
    lifeshop thích bài này.
  4. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    CCD hơn 17 tháng rùi, đang tập nói bi bô, iu lắm, iu nhất là con bít hát dc 2 câu'' bà ơi bà'' và '' ba thương con'', vừa hát vừa lắc lư, hát xong thì tự vỗ tay hoan ho mình.hi
     
    lifeshop thích bài này.
  5. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,638
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Khoai 19 tháng rồi mà chưa nói gì ra hồn nè mẹ CCD ơi. Dạy mà con không chịu nói đâu
     
    lifeshop thích bài này.
  6. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    CCD như vậy là siêu rùi, mẹ CCD có bí quyết gì dạy bé tập nói ko, chia sẻ cho em và các mẹ học hỏi kinh nghiệm với !!!!
     
  7. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Bạn Nghé thì ăn vạ...

    Tối, mẹ cắm quạt bàn, dây phích cắm hơi bùng nhùng tý, Nghé tồ chạy qua chạ lại vướng vào dây ngã lăn ra đất, khóc... Mẹ cuống quít đỡ con dậy: ối ối không sao rồi không sao... Cả nhà đang em ti vi. Mẹ ôm, con chồm xuống, chạy lại chỗ vừa ngã, nằm lăn lộn dưới đất!? ra điều ăn vạ. Mẹ lại chạy lại nâng con dậy, con lại vùng ra chạy lại chỗ vừa vấp ngã, nằm lăn lộn dưới đất. ra điều, vừa ngã ở đây => cả nàh phì cười, hóa ra nàng ăn vạ.

    Nghịch, cúi xuống không nhìn, cốp cái xuống mặt bàn. Khóc ầm cả nhà. bà dỗ, vẫn hức hức, rồi lại cúi xuống nặm bàn, ra điều vừa cốp cái đây ạ!? Lúc sau lại cúi xuống ra điều vừa bị cốp cái vào bàn.

    Chỉ cho mọi người phải đủ 2 lần mới thôi. Ăn vạ khiếp...

    => cả nhà cười toe toét. Sợ...
     
    Ocean3009lifeshop thích.
  8. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,518
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Mình kể 1 mẩu ngắn hội thoại lúc yêu con để đánh dấu lúc nào có thời gian úp ảnh hay kể chuyện về con
    Mẹ:
    Chó cún của mẹ ơi
    Con:
    Chó cún của Minh ơi
    Mẹ: :D
     
  9. Ocean3009

    Ocean3009 Banned

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Đúng là ngộ nghĩnh trẻ thơ !!!
     
  10. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Ôi lifeshop ơi, bạn nhiệt tình quá ! Mình rất cảm kích vì ý tưởng của bạn đó...Nhưng nếu chỉ kể thôi thì chưa đủ nhỉ, hay mình úp ảnh các con luôn đi....:D
     
    lifeshop thích bài này.
  11. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Nếu có hình nữa thì càng hấp dẫn, bác mở hàng trước đi để mọi người noi theo.
     
  12. mebiteo

    mebiteo MoonShop-Hàng xách tay UK 0932315681

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    11,345
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Hức mẹ cháu lười up ảnh lắm í, nhưng cứ oánh dấu vào đây lúc nào đó sẽ ghi dấu cho cháu.
     
    lifeshop thích bài này.
  13. huongmaibeautiful

    huongmaibeautiful Mẹ Hương Mai

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    mẹ:con yêu ai nhất trên đời
    con:nhìn quanh ko thấy ai ngoài mẹ "mẹ nhất trần đời che"
    thấy bố vào
    con:"bố nhất trần đời che"rôì cười típ mắt ôm bố luôn.

    có hôm cho con ngủ,mẹ cứ tưởng con ngủ rồi bỏ tay con khỏi người mẹ,mẹ nhẹ nhàng bước khỏi giưởng
    con đúng dạy cười sảng khoái sợ ngáo lắm,rồi cười típ mắt ôm lấy mẹ
    hii,đã biết chêu cả mẹ roài đó
    có 2 tuổi mà dùng đt biết hết cả các mục để nghịc rồi đó,iu ơi là iu chó cún của mẹ à
     
    lifeshop thích bài này.
  14. dothanhle

    dothanhle Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Hạnh phúc của nhà cháu đây:

    [​IMG]
     
    phamchieunghilifeshop thích.
  15. shirp

    shirp Banned

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    ku nhà em cũng thế, buồn ghê...............
     
  16. phamchieunghi

    phamchieunghi Mẹ Chiêu Nghi

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    4,206
    Đã được thích:
    1,729
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Chiêu Nghi nhà em đến 4/8 này mới tròn 18 tháng. Bé biết nói từ khi 11 tháng và biết hát lúc 15 tháng, bây giờ bé có thể hát cả bài “Cả nhà thương nhau” và một nửa của bài “Bà ơi bà”. Bé khá lí lắc, khoái làm duyên chụp hình và mè nheo bố đọc truyện cho nghe vào mỗi tối.
    Kỉ niệm về bé thì nhìu lắm…tối up tiếp,
     
  17. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    CN biết nói sớm qua...con giỏi quá chắc mẹ CN hạnh phúc lắm nè !
     
  18. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Hạnh phúc...2 từ này có lúc thật lớn lao thật vô tưởng nhưng có lúc thật bình dị và đơn giản. Khi ta đi học hạnh phúc là khi ta có bạn, có thầy có những niềm vui cùng bạn bè trường học, được nghe những lời khen...Khi ta yêu, hạnh phúc là khi được đi dạo cùng người yêu, được quan tâm chăm sóc...Nhưng không biết mọi người có cùng cảm nhận như em ko chứ em thấy trãi qua bao thời gian có được bao hạnh phúc thì cái hạnh phúc làm em mãn nguyện nhất, làm em cảm thấy rằng đó là thứ hạnh phúc thật vĩnh cửu đó là khi ta được làm mẹ...Nó vĩnh cửu nhưng nó thật đơn giản bởi chỉ cần nhìn ánh mắt của con, nụ cười của con, cái bĩu môi của con, cái chu mỏ làm xấu của con, 1 cái răng nhú lên cũng làm mẹ sung sướng :D...Lúc con mới biết lật, biết trườn, biết bò, đứng rồi đi những bước chân đầu đời...Ôi sao mọi thứ chỉ dường như mới hôm qua ! Được nhìn thấy con lớn khôn từng giây từng phút và từng ngày đó là niềm hạnh phúc nhất của em...Mổi 1 giây ở bên con là 1 niềm hạnh phúc vô bờ bến...Đối với mẹ hạnh phúc nhiều lắm, tham gia lần đầu mẹ tổng hợp 12 tháng đầu đời của con để ôn lại chút kỷ niệm và cùng chia sẻ với cả nhà giững khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con.Yêu con yêu con rất nhiều !

    [video=youtube;SXLmOe1yVns]http://www.youtube.com/watch?v=SXLmOe1yVns[/video]
     
    Sửa lần cuối: 19/7/2011
  19. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Nụ cười của con là điều mẹ quý nhất, mẹ yêu nhất !...Nhìn con cười làm lòng mẹ thật lắng đọng, mẹ chỉ muốn con cười mãi thôi con à ... Con 12m đi chơi thú nhún nhưng con ko thích thú nhún con chỉ thích xe điện đụng à...:D

    [video=youtube;OSC2rcXlsSQ]http://www.youtube.com/watch?v=OSC2rcXlsSQ[/video]
     
    anh Bốp thích bài này.
  20. PinPinMoom

    PinPinMoom Banned. Cẩn thận! Người này không trung thực.

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    6,998
    Đã được thích:
    1,267
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Hạnh phúc li ti !!!!

    Còn 5 ngày nữa PP tròn 17 tháng rồi...Nhanh thât đó ! Mỗi ngày con lại biết làm thêm 1 trò...Con xem tivi có thể bắt chước cắm đầu xuống để nhảy hiphop nhưng con còn nhỏ mông con còn nặng nên chưa thể nâng chân lên thế mà con cứ dùng 2 tay 2 chân để xoay xoay vòng vòng...Con biết trêu người khác nè...mẹ bận nấu cơm , con làm bộ khóc mẹ quay qua nhìn thì con lè lưỡi rồi cười quê mẹ...Lúc đó mẹ phải đè con ra cắn mẹ mới chịu được vì nhìn mặt con yêu lắm ! Con biết nói nhiều rồi nhưng chỉ nói 1, 2 từ thôi...Có hôm con muốn rủ anh Mạnh cùng xóm vào nhà chơi thế là đứng trên lầu con nói :"lên đây chơi"...thật ra thì con nói ko rõ như thế đâu mà là mẹ phiên dịch cho con đó...:D
     
    lifeshop thích bài này.

Chia sẻ trang này