Nhật ký làm vợ và làm dâu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi annypham_no1, 16/9/2012.

  1. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Thực ra là còn 1 tháng nữa mới đến đám cưới nhưng thực sự giờ phút này mình hối hận lắm rồi, thực sự là không muốn cưới nữa, muốn buông xuôi tất cả rồi, mệt mỏi lắm, cả anh và mẹ anh đều làm cho mình ức chế...........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi annypham_no1
    Đang tải...


  2. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    tơ đây cũng thế.chồng lúc nào cũng nghe mẹ thôi.cưới đc có mấy chỉ vàng mà bà mẹ chồng cứ đòi giữ bằng đc.xong chồng mình bảo mình ko nghe thế là giận nhau.
    của mình thì mình giữ.
    nhiều chuyện lắm.may là mình ko ở chung nhà.
     
    annypham_no1 thích bài này.
  3. hoaido

    hoaido Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    Chưa là vợ và chưa phải con dâu của họ mà đã bị bắt nạt rồi ha bạn? Chưa có trăng mật đã ...dập mật chán nhỉ? Mình ngày trước cũng vậy nhưng minh cưới mới được mấy ngày là muốn ly hôn luôn, chán lắm. Trước khi cưới hắn khác lắm, lịch sự lắm nhưng xong tiệc cưới là hoàn toàn thay đổi. Quê chồng mình ở Nam Định, gia đình chồng làm Nông nghiệp, dịp đó gần tết rét lắm, buổi trưa mẹ chồng mình vào dọn phân lợn, mình và cô em chồng ngồi trong bếp í. Chồng mình thấy mẹ làm còn mình thì ngồi trong bếp nên ( có lẽ ngại) nói mình ra đồng hái rau về tối nấu ăn. Mình nói bây giờ mới có hơn 12 h, chiều mới nấu thì chiều đi lấy cũng được. Hắn chửi mình " vợ với chả con, chồng nói 1 câu vợ cãi 1 câu, TAO lấy mày về làm vợ chứ làm Mẹ tao à?". Tự nhiên mình điếng người và thất vọng vô cùng về câu nói đó và cả từ TAo - Mày nữa... Mình làm lớn chuyện với chồng, hắn xin lỗi và nói mình đừng để bố mẹ chồng biết kẻo họ buồn, mình bỏ qua nhưng rồi hắn vẫn nói câu đó với mình vài lần nữa khi đã vào SG. Giờ tính chồng mình vẫn gia trưởng lắm, không thay đổi được. Anh ấy lúc nào cũng mẹ là trên hết. Không biết chuyện của bạn thế nào mà bức xúc thế?
     
    annypham_no1 thích bài này.
  4. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    à đúng rồi, cái chuyện giữ vàng í, em đang định nhờ mẹ đẻ giữ hộ chứ mẹ chồng á,, đưa thì dễ lấy lại thì khó, chị tự giữ hay là nhờ mẹ đẻ giữ.. dù gì mình cũng phải có vốn phòng thân, không thể cái gì cũng đưa cho nhà chồng được
     
  5. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    chồng tương lai của em thì nghe lời em lắm, chỉ phải mỗi tội ương bướng ko nghe bố mẹ... đc cái bà mẹ ch thì lại nhiều lời, mỗi lần không vừa í gi, bực gì con trai là lại gọi điện cho em mắng chồng em xa xả, nghe cứ như mắng mình vậy, rồi gì mà nó bị điên rồi ,không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại thế, chuyện còn dài lắm các chị cứ từ từ mà nghe em kể, mệt mỏi lắm
     
  6. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    Bây giờ ngồi kể lại chuyện từ 5 năm về trước ntn đc nhỉ :s

    Ngày....tháng....năm.....
    Mình và anh đã yêu nhau được 5 năm rồi, bao nhiêu sóng gió xảy ra cuối cùng cũng quyết định đi đến kết hôn, hạnh phúc hơn cả là hai bên gia đình không phản đối gì, gia đình anh lại càng hưởng ứng nhiệt tình vì từ trước giờ mọi người rất yêu quý mình, chắc có lẽ vì mình nên anh đã thay đổi rất nhiều và anh rất nghe lời mình, anh từ một con người bướng bỉnh, bất cần, giận dỗi bố mẹ tí là bỏ nhà đi mấy ngày thành một con người hoàn toàn khác, Mình mừng vì điều đó, hạnh phúc vì anh đã thay đổi......

    Ngày....tháng....năm
    Mình và anh ở xa nhau, học xong c3 anh ở nhà theo nghê ảnh viện áo cưới của bố mẹ, mình theo học trên HN, tuy xa cách hơn 100km nhưng mình và anh vẫn rất hạnh phúc tuy thỉnh thoảng có cãi vã song điều đó thật vụn vặt và không quan trọng. 3 năm qua, mình và anh vẫn gặp nhau thường xuyên vì quãng đường từ hn về nhà chỉ hơn 2h đồng hồ ngồi ô tô, mình vẫn hay trốn về với anh....cũng chẳng ngại nói ra rằng mình và anh đã vượt rào từ cái ngày mình bắt đầu nhập học ĐH.....

    Bố mẹ chồng thì mình k phủ nhận rằng họ rất tốt, thương yêu mình nhưng mình thật ko thể chịu đc nhiều cái, ấm ức lắm


    Ngày....tháng....năm....
    Chuẩn bị cho đám cưới...bà mẹ chồng lên HN để may áo dài, mình đưa đến THanh Châu để may.... bà chọn cái áo nhung pha zen 7tr.... rồi mình đưa bà về nhà bạn bên pháo đài láng. Ngồi một lúc chắc thấy xót tiền nên lại bảo mình là cái áo đấy đắt quá nhỉ, mẹ mặc chắc bị già lắm, mẹ đẻ con mặc thì hợp chứ mẹ mặc thì già quá, rồi lại bắt mình đưa lên TC để đặt lại cái áo lụa 2tr7.... Haizzzz khác một trời một vực....mình thì cũng thấy bỏ ra 7tr may một cái áo dài là quá lãng phí nên vui vẻ đưa bà đi đặt lai nhưng rất khó chịu vì bà cứ nói là mẹ mình già hơn bà í nhiều nên mặc cái đấy hợp hơn....Haizzz, nói thật là bà kém mẹ mình gần chục tuổi nhưng nhìn già hơn mẹ mình, vừa đen hơn béo hơn, mẹ mình thì trắng trẻo, dáng ngon lành, ai cũng hỏi đã đến 40 chưa :)))..... khó chịu tí thôi nhưng rồi mình cũng chỉ cười chả nói sao....
    Đến hôm lấy áo dài về, bà mặc thứ bị nhăn 1 tí ở ngực nên bảo mình mang lên HN để sửa... Sau khi lấy cái áo sửa rồi ngày nào cũng gọi điện hỏi xem áo sửa có đẹp hay ko, đã hết nhăn chưa, mình bảo phải mặc lên mới biết chứ con không biết được là có còn nhăn hay ko, chắc là được rồi đấy mẹ ạ.....hôm đấy là t4 mình đang nấu cơm. bà gọi điện bảo mình trưa mang áo dài ra bến xe gửi về quê cho bà mặc thử....mình ức ko chịu được vì hôm đấy trời nắng như đổ lửa, ngồi trong nhà nhìn ra đã thấy mệt rồi, đừng nói là ra ngoài lại còn ra bến xe, trong khi đấy t6 mình về quê.... mình bảo t6 con về con cầm về luôn cho mẹ cũng đc mà, bà lại nói muốn mặc ngay xem thế nào, xem nó đã sửa đc chưa...........Haizzz mệt mỏi đành phải lết cái xác đi... mà bao nhiêu lần cứ có cái kiểu ko có việc gì quan trọng, to tát lắm nhưng cứ thích hành xác mình đi giữa trời nắng to....xong rồi về lại chê dạo này con đen quá, gầy nữa...haiahaizzzz chả hiểu ra làm sao nữa........chỉ biết cười chứ biết nói gì
     
  7. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    chuẩn.bạn biết ko.vàng của mình mình mang gửi mẹ mình.còn vàng của xã thì gửi mẹ của xã.đúng là củ chuối.nhưng bà mẹ chồng mình bảo là vàng của xã chỉ giữ hộ đến khi xin việc thì mang ra dùng.
    chắc chẳng nhà ai như nhà mình.mẹ lúc nào cũng là số 1 to tướng của ông chồng
     
  8. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    thế á...em tưởng vàng mẹ chồng trao tặng cho mình rồi thì là của hai vc, mình gửi tất mẹ đẻ cũng đc...như mẹ ch chị thì chả khác nào cho rồi đòi lại :))...
     
  9. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    thì ý là vậy mà.
    mình về quê đẻ.30 ngày thì phải 29 ngày ăn kơm với trứng.ngoài ra chẳng có gì bồi bổ.mình đòi ăn canh nghệ nhưng bà bảo là ăn nghệ nóng ko cho ăn.mình nói với mẹ mình bà xót quá bảo chị gái ruột mình xuống mua gà tẩm bổ cho.
    toàn nuôi cháu theo cách cổ hủ.ở có 1 tháng mà phát chán tận cổ.
    đc cái xã hiền lành tốt bụng ko rượu chè lô đề thuốc thang gì cả.nhưng nhiều lúc cũng ức chế mẹ chồng mà muốn ly dị.
     
  10. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu


    ui khổ thân mẹ nó, nghe mà xót thế, hic, cố gắng lên chị a. cái phận làm dâu biết làm thế nào được bây giờ...biết trước thế này thì khi nhà chồng em hỏi cưới em đã ko đồng í, giờ hối hận lắm rồi ạ
     
  11. yeu3bocon

    yeu3bocon Cốm Sạch

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    4,519
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh các mẹ nhỉ, nhà e thì k có mẹ chồng, bố chồng đi lấy vợ và ở luôn với vợ, m k ức chế ai trong nhà mà chỉ chán chồng mà muốn li dị thôi, nhưng nghĩ đến 2 đứa con lại thương. 2 đứa con nhỏ mà ông chồng chả chịu làm ăn j để nuôi con, làm j cũng nói k biết làm, khó xin việc hichic, mình phải vất vả vừa là người kiếm tiền, vừa trông 2 con, thế nhưng ông ấy đâu có hiểu, mà hình như ông ấy k nhìn thấy những việc m làm thì phải, chán
     
    annypham_no1 thích bài này.
  12. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    Ngày......tháng....năm
    Biết là gia đình anh làm nghề ảnh viện áo cưới vào mùa này công việc rất bận, nên mình không đòi hỏi anh lên thăm mình, lên với mình, mấy lần anh nói lên mình đều gạt đi, nói là làm xong việc đi rồi lên ko bố mẹ lại giân, mặc dù là thế nhưng thực sự mình rất mong anh lên............
    anh hứa hôm nay sẽ lên với mình nên mấy ngày trước đã cố gắng làm cho xong tất cả các album ảnh cưới của khách ( nhà rất đông khách nhưng mẹ chồng ko muốn thuê thêm thợ ). Một mình anh làm tất cả, thức trăng hai ba đêm để làm. mình nói ko phải khổ thế cứ làm từ từ xong rồi lên cũng đc ko phải gấp... nhưng anh ko muốn mình buồn vì thất hẹn nên đã cố gắng làm cho xong....mẹ chồng chẳng những ko hỏi han xem anh làm có vất vả ko, lại còn bới việc từ mấy tháng nữa mới cần đến ra để cho anh làm, vì ko muốn anh lên. Lần nào cũng thế, anh nói lên HN thì mẹ vui vẻ bảo sắp xếp cv rồi lên sao thì lên, nhưng anh làm xong rồi chuẩn bị mai lên HN hay tí nữa lên xe là i như rằng bà nhăn nhó khó chịu, bới việc ra cho làm....Anh và mẹ lại giận nhau... bà lại gọi điện, nt cho mình nói rất nhiều, nói là khuyên anh đi, nhà nhiều việc mà cứ tí cái lại lên HN ( trong khi đấy anh làm xong hết việc rồi và thỉnh thoảng mới lên) rồi nói mình phải biết cách cư xử......mình thật sự rất mệt mỏi................nhớ anh lắm, muốn gặp anh lắm nhưng nghĩ đến việc mẹ anh lại ko muốn anh lên
     
  13. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    bạn lấy chồng gần hay xa.nếu gần thì cũng khắc phục đc.vì còn nhờ đc mẹ mình
    vợ chồng tớ cách nhau 300km cơ.
    chị gái tớ cũng chuẩn bị cưới.bố mẹ chồng bà ấy đang xem mua nhà hà nội cho.nghe tin mà thấy ghen tị quá.sao cái số mình hẩm hiu thế.
     
  14. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký làm vợ và làm dâu

    vợ chồng em cách nhau có 4km thôi....nhưng cưới xong em vẫn học trên hn gần 2 năm nữa cơ...nghĩ đến cái cảnh làm dâu mà đã thấy ngán ngẩm...giá mà c em thoát đc cái gd anh ấy để lên HN làm thì hay quá....em cũng chẳng muốn về quê làm gì, nhưng khổ cái anh ấy lại là con 1 :((
     

Chia sẻ trang này