Tuần 16: Hồi hộp chờ con đạp Tối nào bố Bon cũng ngồi ngắm bụng mẹ một lúc lâu để xem con đã biết máy thai chưa nhé! Hôm trước đi khám thai bác sĩ bảo từ tuần 16 đến tuần 20 là người mẹ có thể cảm nhận được cú máy thai đầu tiên. Những người mang thai lần đầu như mẹ thì không dễ dàng nhận thấy điều này và có thể phải đợi đến tuần 18-20 còn những người mang thai lần 2 thì dễ nhận thấy hơn. Vậy là từ hôm đó, tối nào bố cu Bon cũng bắt mẹ nằm xuống, vén áo lên để ngắm bụng mẹ xem Bon có chuyển động không. Mỗi lần bố con phải chờ đến 20 phút mà vẫn chưa thấy con cử động gì, bố đành an ủi chắc Bon còn nhỏ quá. Mẹ thì mẹ nghĩ rằng mới 16 tuần sao mà những cử động của Bon đã đủ mạnh được phải không? Tuy vậy mẹ vẫn để ý xem, biết đâu con mẹ nghịch ngội lại máy thai sớm. Hy vọng là mẹ sẽ sớm cảm nhận được những chuyển động của Bon. Cuối tuần rồi bố về quê, mẹ ở nhà một mình chẳng biết làm gì thế là đành vác xe một mình lang thang khắp phố ngắm quần áo sơ sinh. Đúng là được ngắm những shop đồ sơ sinh, mẹ lại mong có con ngay và luôn lúc ấy. Mẹ như lạc vào thế giới màu sắc trẻ thơ trông yêu ơi là yêu Bon ạ, nhất là những bộ đồ dành cho bé gái. Nhưng mà mẹ cũng đã tăm tia được nhiều đồ cho con trai cực yêu rồi nhá. Mẹ mới chỉ ngắm vậy thôi chứ chưa dám mua sắm gì cho Bon cả vì là ngay từ lúc mới mang thai, bà nội đã dặn đi dặn lại mẹ là không được sắm sửa đồ sơ sinh trước tháng thứ 7 vì các cụ kiêng khem điều gì đó, vậy nên bố mẹ chưa dám sắm sửa gì. Mỗi lần đi qua cửa háng bán đồ sơ sinh, mẹ muốn sà vào ngắm và mua nhiều thứ lắm nhưng nghe lời bà nội cứ phải kiêng khem một chút Bon nhỉ? Hôm vào cửa hàng xem đồ sơ sinh, cô bán hàng cứ gạ gẫm mẹ mua đồ nhưng mẹ nhất quyết giữ quan điểm và chỉ xin list danh sách những thứ cần mua rồi về nghiên cứu. Con biết không, đón một thiên thần mới ra đời mà có nhiều thứ phải sắm sửa lắm nhá. Riêng đồ cho con cũng dài đến hết trang A4. Rồi còn đồ trang trí phòng cho con nữa. Ôi chao là nhiều mà cái gì mẹ cũng muốn mua cho Bon hết ý. Hy vọng là cơn nghiện mua sắm đồ của mẹ sẽ không làm bố Bon giận. Híc. Thời gian này, bụng bầu của mẹ mỗi ngày lại nổi rõ hơn khiến mẹ thích thú nhiều lắm. Ngày ngày mẹ đều đứng trước gương để ngắm nghía bụng bầu và tưởng tượng ra con giai yêu của mẹ. Thời gian này, con mới chỉ bằng một củ khoai lang thôi nhưng các bộ phận đã hình thành đầy đủ cả. Mẹ cứ nghĩ mà vẫn thấy ngạc nhiên về điều đó. Đúng là thật tuyệt vời phải không con. Dạo này mẹ còn mắc chứng thèm ăn nữa đấy Bon ạ. Chẳng biết có phải do Bon lớn nhanh, lấy nhiều chất dinh dưỡng của mẹ hay sao mà mẹ thèm ăn thế. Trên đường đi làm về, nhìn thấy cái gì mẹ cũng thèm và muốn mua về ăn nhưng mùa hè, toàn những loại hoa quả nóng: nào mận, nào chôm chôm, nào vải… khiến mẹ lại phải cố gắng kìm nén cơn thèm ăn. Thế nhưng có lúc thèm quá không chịu được, mẹ đã ‘chén’ hết cả cân mận đấy và mỗi lần như thế bố lại mắng mẹ là không biết giữ sức khỏe và giữ gìn cho Bon gì cả, nhờ thế mà mẹ nhịn ăn mận đến cả tuần. Dạo này mẹ đang nịnh ba mua cho Bon một chiếc tai nghe cực xịn để đến tháng thứ 5 Bon nghe được nhạc mẹ sẽ chọn thật nhiều ca khúc mẹ thích cho Bon nghe nhé. Vì vậy, con yêu hãy lớn thật nhanh để cùng mẹ thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời và nghe cả những câu chuyện mẹ kể hàng đêm cho cu Bon nghe nữa chứ nhỉ? Yêu Bon lắm lắm! Mẹ Bon (*********)
Tuần 17: Mong từng ngày con chào đời Nhìn những hình ảnh của các gia đình hạnh phúc bên nhau mẹ chỉ muốn chúng ta cũng có một gia đình như thế ngay bây giờ và ngay lúc này Bon à. Mẹ muốn có Bon bên cạnh để mẹ được âm yếm, được vuốt ve, được đưa Bon đi chơi những ngày lễ Tết và được con làm nũng mẹ nữa… Ôi cứ nghĩ lại thèm cảm giác được bế bồng con trên tay quá. Nhưng mà mẹ chỉ mơ mộng thế thôi còn mẹ con mình phải chiến đấu với hơn 5 tháng trong bụng nữa cơ mà. Các chị đồng nghiệp thường bảo mẹ lúc bé còn trong bụng thì mong con chào đời nhưng đến lúc ra đời rồi thì chỉ muốn bé vẫn ở trong bụng để được chiều chuộng, được nghỉ ngơi thoải mái. Khi con ra đời rồi, người mẹ sẽ vất vả nhất và sẽ chẳng thể có một giấc ngủ ngon nhưng mà mẹ vẫn mong con sớm chào đời để mẹ được thử trải nghiệm những cảm giác vất vả đó. Mấy tuần nay, bụng mẹ to nhiều lên rồi Bon à, chắc là Bon cũng lớn lắm rồi phải không? Ngày ngày ba mẹ vẫn có chung một sở thích là ngồi ngắm bụng bầu để chờ xem Bon cử động nhưng mà vẫn chưa thấy gì cả. Có lẽ là những cử động của con còn quá nhẹ khiến mẹ chưa đủ nhạy cảm để nhận ra đúng không. Mẹ sẽ cố gắng lắng nghe Bon nhiều hơn nữa để sớm nhận ra những chuyển động này. À kể cho Bon nghe chuyện hôm qua mẹ phải đi bệnh viện vì đau bụng, không biết Bon ở trong bụng mẹ có biết không nhỉ? Mấy chiều hôm trước cứ đi làm về là mẹ thấy ê ẩm đau bụng lắm ý nhưng chủ quan cứ nghĩ là chắc do ăn phải thứ gì đó lạ bụng. Đến chiều hôm kia mẹ thấy đau dự dội hơn khiến mẹ không thể ăn được bữa tối. Suốt đêm đó bụng mẹ vẫn ê ẩm đau làm bố mẹ lo không hiểu có chuyện gì và có ảnh hưởng đến Bon không. Thế là ngay sáng hôm sau bố phải nghỉ làm chở mẹ đi bệnh viện khám. Nguyên nhân được cho là do mẹ ăn uống quá nhiều đồ nóng và uống nước lạnh nữa vì mấy ngày vừa qua nóng mà Bon. Nghĩ lại mẹ mới thấy có lẽ đó là do mấy ngày nay mẹ ăn nhiều vải quá. Đợt này màu vải rộ mà ngày nào mẹ cũng đi qua bao nhiêu xe vải bên đường khiến cơn thèm ăn của mẹ không thể kìm hãm được. Mà khi ăn thì mẹ lại ăn nhiều nữa. Có lẽ vì thế mà bụng đau nhiều. Cũng may mà nguyên nhân không có gì quá nghiêm trọng, bác sĩ chỉ bảo mẹ về nhà nhớ chú ý đến chế độ ăn uống và không ăn nhiều đồ nóng nữa. Vậy nhưng bố mẹ đã được một phen hú vía vì sợ con có vấn đề gì. Chắc Bon ở trong bụng mẹ cũng khó chịu lắm đúng không? Mẹ xin lỗi Bon nhé và sẽ cố gắng từ nay không ăn uống bừa bãi nữa để con được an toàn nhất. Mẹ Bon (*********)
Ðề: Nhật ký mẹ bầu. Tuần 18: Nghẹn ngào cảm nhận con đạp Cảm giác ban đầu là thế nào nhỉ? Để mẹ Bon nhớ lại nhé! Mấy buổi tối tuần trước cứ mỗi lần nằm xuống là mẹ lại thấy cái gì đó máy nhẹ trong bụng. Mẹ đoán đó là những cú máy thai đầu tiên nhưng không dám chắc chắn lắm vì sợ đó chỉ là những chuyển động của cơ thể. Mẹ nằm im, lắng nghe, lắng nghe nhưng lúc được lúc không. Rồi mỗi ngày những cú đạp đó lại thay đổi và mạnh mẽ hơn, mẹ biết rằng mẹ đã cảm nhận được con máy. Mẹ hạnh phúc nghẹn ngào mỗi lần nằm xuống và thấy con mẹ đạp. Mỗi lần như thế mẹ đều gọi bố Bon đến để xem nhưng bố ngồi ngóng mãi mà chẳng thấy gì. Có lẽ đó là những chuyển động nhẹ mà chỉ mẹ Bon mới cảm nhận được và nó chưa đủ mạnh để làm rung chuyển da bụng mẹ. Sang tuần thứ 19, Bon của mẹ lớn nhanh đến chóng mặt. Hôm trước đi khám, các chỉ số của con yêu thay đổi ghê gớm. Con mẹ đã nặng 290g và bằng một quả xoài lớn rồi đấy. Bố mẹ hạnh phúc vô cùng khi hình ảnh của con ngày càng rõ nét hơn. Mẹ đã nhìn thấy rõ mồn một tay chân và khuôn mặt con. Bác sĩ bảo trộm vía con yêu của mẹ phát triển tốt và mẹ vô cùng vui mừng vì điều đó. Tuần 19, Bon của mẹ đạp mạnh lắm rồi nhá. Mẹ đã dễ dàng cảm nhận được những chuyển động của con đặc biệt là mỗi lần nằm xuống. Ngay cả lúc ngồi làm việc, nhiều khi mẹ cũng thấy Bon động đậy đấy. Đặc biệt hơn là tuần này, Bon đã đạp mạnh đến nỗi bố cũng nhìn thấy những chuyển động đó trên bụng bầu của mẹ. Vậy là giờ bố mẹ lại có thói quen tối tối ngồi ngắm Bon đạp. Chắc Bon trong bụng mẹ cũng biết được sự ngóng chờ của bố mẹ nên tối nào cứ ăn cơm xong, mẹ nằm nghỉ ngơi là đến giờ của Bon 'quậy'. Mẹ hạnh phúc nhiều lắm vì điều đó đấy con à. Tối nào mà không thấy con đạp hoặc con đạp ít là mẹ lại bắt đầu lo lắng. Dù vậy những tuần này chắc Bon vẫn chưa đủ lớn để mẹ có thể cảm nhận được tất tần tật những chuyển động của con đúng không? Từ ngày cảm nhận được những chuyển động của Bon, mẹ có thói quen rất lạ đó là vào xem đồ cho trẻ sơ sinh. Người ta bảo đó là bản năng làm tổ đấy Bon à. Ngày nào ngồi làm việc mẹ cũng phải lượn lờ những trang bán đồ cho trẻ sơ sinh để tham khảo, để lên danh sách. Dù vẫn nhớ lời bà nội Bon là không được sắm sửa đồ trước tháng thứ 7 nhưng mẹ không thể cấm trí tò mò của mình được. Mẹ sẽ cố gắng chỉ ngắm nhìn và lên danh sách thôi rồi để đến tháng thứ 7-8 mới bắt đầu sắm đồ cho con. Hy vọng đến lúc đó không bị quá muộn. Mấy tuần nay mẹ bận rất nhiều công việc nên không thể thường xuyên tâm sự được với Bon qua những trang viết nên mẹ sẽ tranh thủ tâm sự mỗi ngày với Bon vào buổi tối nhé. Thời gian này, con của mẹ cũng đã bắt đầu nghe được những âm thanh từ bên ngoài rồi đúng không? Thế thì mẹ sẽ cố gắng nói chuyện với Bon mỗi ngày để Bon quen giọng mẹ. Bác sĩ cũng bảo mẹ từ tuần 20, con đã có thể nghe được nhạc, vậy nên mẹ đã nhờ bố mua cho Bon một chiếc tai nghe thật hiện đại để mẹ con mình cũng thưởng thức âm nhạc mỗi buổi tối nhé! Hy vọng Bon cảm nhận được tình cảm của mẹ đang giành cho Bon mỗi ngày. Ở trong đó, Bon cố gắng hấp thụ tốt và nhanh lớn để mẹ con mình sớm được gặp nhau nhé! Hôm nay mẹ tâm sự với Bon thế đã nhé! Đã muộn rồi, chúc con yêu của mẹ ngủ ngon! Yêu con! Mẹ Bon (*********)
Ðề: Nhật ký mẹ bầu. Massage và tâm sự sức khỏe mẹ bầu Thứ Sáu, ngày 05/07/2013 08:00 AM (GMT+7) Trước đây tôi quan niệm khi bầu bí không nên massage vì sẽ ảnh hưởng đến baby, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà chẳng đưa ra được chứng cứ khoa học nào, những quan điểm vẫn chưa được tẩy não. Cái cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ trong tôi là niềm vui không thể nói lên lời. Tôi đã khóc khi biết mình có thai sau bao năm chờ đợi để có được bé yêu. Do vậy mà tất cả những yêu thương, những gì có thể làm được cho bé tôi đều cố gắng làm thật tốt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bác sỹ bảo bị động thai phải cẩn trọng. Vậy là một gánh nặng nữa lại đặt lên vai tôi với sự lo âu, buồn bã, căng thẳng,… Vì thế mà tôi bị suy nhược cơ thể, sụt cân… tình trạng stress kéo dài. Tôi phải tạm gác công việc để ở nhà nghỉ dưỡng một tháng, đó là thời gian tôi gần như dồn hết nghị lực để vượt qua giai đoạn khủng hoảng, cố gắng quên đi tất cả để tìm lại niềm vui, tìm đến những điều hạnh phúc nhất cho con yêu. Những cuốn sách, những mẩu phim hài …cũng chỉ phần nào đốt thời gian cho qua ngày. Rồi cuối cùng cái “tam ca nguyệt đầu tiên” qua đi, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã được bình yên. Tôi quay trở lại cuộc sống với công việc và niềm hi vọng mới. Cuộc sống thật khó có thể biết trước được ngày mai đúng không bạn? Mọi thứ chẳng được theo như ý mình, làm công việc kinh doanh thật nhiều áp lực với quỹ thời gian cứ lao đi vun vút cuốn theo đó là những mệt mỏi. Do vậy mà tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu về kiến thức sinh sản. Như một cái duyên đến tình cờ khi đối tác của tôi lại chuyên về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho mẹ và bé. Được ngồi với chị, nghe chị tư vấn mà cảm thấy những kiến thức đó thật tuyệt vời mà không phải trang diễn đàn hay báo chí nào có thể nói hết được. Chị là một chuyên gia đã từng có nhiều năm học và làm việc tại Mỹ nên khi trở về Việt Nam chị luôn ấp ủ những mong muốn được đem kiến thức của mình phục vụ các chị em. Cuối cùng tôi quyết định trở thành khách hàng của chị trong giây lát mà không cần một phút suy nghĩ. Vì mọi sự tư vấn của chị về những kiến thức chăm sóc sinh sản quá thuyết phục. Trước đây tôi quan niệm khi bầu bí không nên massage vì sẽ ảnh hưởng đến baby, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà chẳng đưa ra được chứng cứ khoa học nào, những quan điểm vẫn chưa được tẩy não… Khi được trải nghiệm dịch vụ massage bà bầu bên chị, tôi thực sự thích thú và cảm nhận rõ ràng được những hiệu quả của nó. Những mệt mỏi căng thẳng được xóa tan, đọng lại là những cảm xúc khoan khoái, nhẹ nhàng. Bạn hãy thử cảm nhận một không gian yên bình với tiếng nhạc du dương, chiếc giường thiết kế riêng cho bà bầu êm dịu… chỉ vậy thôi đã đủ để cảm nhận mọi thứ tuyệt đến như thế nào. Ngoài ra các chuyên viên massage ở đây cũng giới thiệu cho tôi biết thêm về những lợi ích của massage bà bầu như: Đối với thai nhi: massage tác động trực tiếp đến thai nhi, giúp bé thư giãn, làm bé ngủ tốt hơn. Giúp chị em giảm sưng phù, giảm căng thẳng, trầm cảm, giảm chứng táo bón thường gặp của bà bầu. Cải thiện chứng đau thần kinh: giai đoạn cuối thai kì, áp lực của tử cung lên vùng xương hông, xương chậu khiến chúng bị sưng tấy và gây áp lực lên các dây thần kinh gần đó. Massage trị liệu nhẹ nhàng ở các vùng tập trung các đầu dây thần kinh có thể góp phần giải phóng căng thẳng trên các vùng cơ lân cận giúp các bà bầu tránh đuợc những khó chịu về vấn đề đau lưng, đau cơ hay căng thẳng thần kinh. Bài viết tôi chia sẻ ở đây với mong muốn những mẹ nào còn những suy nghĩ chưa đúng về massage bà bầu hãy đừng như suy nghĩ của tôi ngày đầu nhé và cũng như một lời khuyên cho các mẹ hãy vì con yêu, chúng ta nên thường xuyên tìm lại cho mình sự thư giãn, bởi mẹ khỏe thì con yêu mới phát triển toàn diện được. Địa chỉ tôi đã nhận được sự tư vấn tốt nhất các mẹ tham khảo nhé: http://jadespa.vn/ (ngocdiep…@gmail.com)
Ðề: Nhật ký mẹ bầu. Nghe các mẹ kể thế này em cũng thấy sợ nhưng vẫn muốn nhìn thấy mặt con yêu chào đời