Ðề: Nhật ký mẹ con mình! cả 2 lần mình đều đẻ mổ ở pshn mn ah. lần đầu con trai nằm ngang nên bắt buộc phải mổ!
Ðề: Nhật ký mẹ con mình! Hôm nay con gái yêu của mẹ tròn 2 tháng rồi đấy. Con thích hóng chuyện vô cùng. Chỉ cần nhìn mồm mẹ nói thì thầm là mắt đã sáng lên rồi, cái miệng xinh xinh thì cứ chu lên rồi cười toe toét, yêu lắm ý! Lúc con chào đời 2 mắt 1 mí giống hệt mẹ, rồi cứ nhấp nha nhấp nháy lúc 1 lúc 2 làm mẹ hồi hộp vô cùng. Mẹ cứ mong con có đôi mắt giống bố để cải thiện nòi giống mà cái gien 1 mí nó trội quá cơ! 1 tháng, mắt con rõ ràng bên 1 bên 2. Mẹ bảo kiểu này để bố mẹ đỡ tị nhau rồi hihi. Mỗi lần bế con mẹ cứ nhìn xoáy vào cái mắt 1 mí ấy. Ôi chao mong nó lật mí thế chứ lại! Và giờ 2 tháng 2 mắt con đã tròn chịa 2 mí rồi nhé. Mẹ là người sung sướng nhất hehe! Mẹ thích con gái mẹ xinh mà Con lớn hơn, biết nhiều hơn, đanh đá hơn, bắt nạt mẹ nhiều hơn, ban ngày ngủ toàn bắt mẹ bế làm mẹ ko vào mạng đc hức hức. Nhưng mà mẹ vẫn thấy có lỗi với con vì ham mê mạng mẽo quá. Nhiều lúc lơ đễnh để con khóc ầm ĩ mà vẫn ôm riết lấy cái điện thoại! Thôi con gái thông cảm cho niềm đam mê của mẹ nhé. Dù sao mẹ vẫn yêu con gái lắm lắm mà. Động lực phấn đấu của mẹ ah!
Ðề: Nhật ký mẹ con mình! Kỷ niệm khi con chào đời vẫn còn in đậm trong trí nhớ của mẹ.Mẹ cảm thấy thật hạnh phúc khi có con trong cuộc sống này. Con đúng là tài sản vô giá của bố mẹ, con yêu ạ!
Ðề: Nhật ký mẹ con mình! Con gái mẹ giờ đã được hơn 4 tháng rồi, nhanh quá. Vừa rồi anh Bo bị nằm viện, thành ra mẹ chẳng có thời gian viết lách gì cả. Con gái mẹ rất hay cười, thích hóng chuyện, nghiện mút tay thôi rồi. Mẹ post tạm mấy ảnh của con để khoe với cả nhà nào! Ảnh này lúc con 3 tháng, sắp được đi tắm nên thích quá, cười toe toét! Ảnh này mẹ chụp lúc con 4 tháng, anh Bo nhìn gian ko! Còn đây là ảnh mẹ vừa mới chụp, con đang mút tay ngấu nghiến, thấy mẹ đưa máy ảnh ra là quên cả mút tay luôn! Hôm nay là một ngày thật đặc biệt với gia đình mình, chúc cho nhà mình luôn thật hạnh phúc, thật nhiều tiếng cười nhé!