Nhật ký Mẹ Măng Tre

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Măng Tre, 24/11/2014.

  1. Mẹ Măng Tre

    Mẹ Măng Tre Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    1.Đôi nét về tác giả và nhân vật chính

    Mình 27 tuổi. "Cá tính mạnh nhưng gương mặt thì nữ tính không chịu nổi"- nguyên văn lời cô chủ nhiệm cấp 3 bảo. Trộm vía cái mặt khá là "lừa tình". Thủa chưa chồng, cuối tuần nào mình cũng phóng đi phượt. Mẹ đẻ mình chẳng mấy khi gặp con gái, mỗi lần gặp thì việc đầu tiên là quát, quát và quát. Quát vì cái tội đã ế mà còn lượn đi chơi toàn với đứa ế ( mà nghĩ kể cũng đúng thật, đứa ế nó mới chơi với nhau chứ có đôi mấy đứa muốn đi, chỉ muốn ở nhà nghỉ thôi)

    Nói chung là nhờ nhan sắc "lừa tình" và cái khả năng thêu thùa may vá đan lát đàn hát tốt- đọc 1 hơi mà ngồi thở hổn hển, mà mình cũng yêu cơ số các anh. Tổng cộng yêu hết 4 anh. Anh nào cũng chốt cưới rồi cũng đá tung trời. Chồng chốt sổ. Là người duy nhất lừa được mình. Cứ nghĩ bắt hết bài rồi thì chẳng thằng nào lừa được mình sất. Khinh địch nên phải trả giá 1 đời khổ thế đấy

    Hôm nay kể về lão chồng mình thôi, hôm khác rảnh kể chuyện mấy anh tán tỉnh thủa "thân gái lưng ong". Mình quen chồng trong đội đàn đóm . Chồng hồi đó hiền như cơm nắm. Mà cái trò lực hút nam châm, đứa ghê ghớm hay bị hấp dẫn bởi đứa hiền. Xin được cái nick chồng phát là tối tối ngồi chat với nhau suốt ngày. Đợi trâu này đi tìm cọc lâu lắm, thôi thì cọc đi tìm vậy. Xét cho cùng thì dù trâu đi tìm cọc hay cọc đi tìm trâu thì cọc vẫn lãi cơ mà

    Yêu 4 năm thì cưới. Trong 4 năm đó có vài lần mình cương quyết nhất định không tiếp tục. Vài lần là do mẹ chồng không "ngửi" nổi, lần duy nhất là có 1 anh đến tán. Anh này đẹp trai hơn, nhà cửa kha khá, lại còn cứng rắn trị nổi mình. Chồng thì luôn có trò đứng trước cửa nhà mình đêm hôm gào thét tên iem. Xuống quát cho mấy câu thì mắt chồng rơm rớm. Nhục không biết hố nào chui xuống cho đỡ thẹn với làng xóm. Vậy mà rốt cuộc cũng rủ nhau đi chụp bộ ảnh cưới. Chụp năm 2013. Đợt ấy định đầu năm 2014 là cưới tung hoa. Đang đi chụp, mẹ chồng call mấy chục cuộc cho cả đoàn đi theo, bao gồm cả dâu rể. Nào là có ảnh chưa, up ngay, mẹ chọn ảnh phóng. Nào là mẹ rủ hết mọi người đến chọn ảnh cùng rồi. Đi chụp xong về mệt, lão chồng ngủ lăn lóc, mình đang nằm thiu thiu trên sàn thì mẹ réo bắt up. Lúc ấy chỉ muốn hét to " Con mới là đứa chọn ảnh phóng, mẹ gọi gì mà nhiều thế!"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Măng Tre
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Tâm sự chưa xong bạn nhỉ... Nhìn chung mẫu người như bạn rất sướng, luôn đón nhận và chấp nhận mọi tình huống và điều khiển nó!
     
  3. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Giọng văn của mẹ nó đáng iu thế .
     
  4. Mẹ Măng Tre

    Mẹ Măng Tre Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    2. mẹ chồng tương lai và con dâu tương lai với chuyện rửa bát

    Mối quan hệ này không mấy vui vẻ dù con dâu tương lai thỏa mãn tất cả các điều kiện, trừ cái điều kiện "theo ý mẹ tất thaỷ" ra. Con dâu có học vấn ( mẹ thích cái này đầu tiên vì khi ko đúng ý mẹ, mẹ sẽ bảo " mẹ nghĩ con là người có học"). Con dâu khéo tay, mẹ bảo khéo thế nhưng có kiếm được tiền đâu. Chắc ý mẹ là giờ người ta mua đồ sẵn cho nhanh, chẳng ai thích handmade cả. Con dâu ở thủ đô, mẹ ở tỉnh lị, mẹ bảo ở thủ đô đất chật và ko thở được. Mặt mũi con dâu xinh xắn sáng sủa, mẹ lắc đầu chắc tốn tiền mỹ phẩm lắm. Ôi cái cuộc đời! Con gái mẹ thì không được 1 phần, xấu lại không biết trang điểm giữ nhan sắc, đoảng vị, học ko cao cũng chả thấp, không có nguồn thu ngoài, giao tiếp dở tệ và gần như ko ra ngoài luôn nhưng thế mới "ngoan". Mẹ khen không ngớt

    Đợt con dâu về thăm mẹ lần đầu là tháng 5. Hôm đó họp đại gia đình nhà ngoại, mẹ là chị cả. Bố chồng ở rể vì nhà bà ngoại là 1 đàn bươm bướm xinh. Cơm no r*** say, mẹ yêu cầu con dâu rửa bát cho mát mặt mẹ. Vâng, con rửa, nhập gia thì tùy tục. 6 mâm cỗ và 1 mình con. Coi như là trả nợ cho tất cả những lần lão chồng sang nhà mình lon ton xắn tay áo rửa bát. Nhưng các con các cháu- những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh thì làm gì, được đi hát karaoke, cả nhà đều được đi. Mình ngồi ở giếng đếm sao mãi chả hết. Sao tháng 5 nhiều thật. Lão chồng vẫn đang hầu r*** bậc cha chú. Bà ngoại chồng dù 80 tuổi vẫn rất tinh, ko quên dặn mình " nhà này đàn ông ko được đụng đến bếp núc". Sau đó mình hát, mình sáng tác vài bài dở hơi nào đó, hát nhạc quảng cáo. Mình nhớ đến mẹ. Mẹ mà biết chắc xót con gái nhảy dựng cả lên í nhỉ. Nhìn mẹ nhảy dựng chắc buồn cười lắm. Rồi nghĩ đến các câu chuyện cười liên quan đến mẹ mình cho đỡ tủi

    1 lần giỗ họ nữa, sau đó mình đã khôn lên nhiều và quát lão chồng. Em lấy người bảo vệ và che chở em, chứ không phải là cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Còn tái diễn nữa là giải tán quốc hội. Chồng gật gù ra vẻ hiểu lắm bảo sẽ nói với mẹ. Nhưng mình biết thừa ko khả khi chút nào. Thôi thì thân mình mình thương. Mẹ chồng tương lai vẫn quen việc sai bảo mình ra rửa bát ( quả không sai luôn), con cháu mẹ đang ngồi vểnh râu ăn hoa quả. Mình say xe nên đang nằm chợp 1 giấc, mẹ vào và lay mình dậy dể gọi rửa bát. Con trai mẹ thì đang chơi Pikachu bằng Iphone nằm cạnh mình
    - Cháu không rửa đâu ạ
    - Sao lại không rửa
    - Vì cháu là khách. Mẹ cháu bảo thế ( lôi ngay mẹ đẻ. Mẹ chồng tương lai gườm mẹ đẻ mình lắm. Mượn bóng quan lớn vậy)
    - Khách làm vậy thì sẽ quý chứ sao
    - Cháu sẽ rửa cho các em nếu đủ 3 điều kiện: 1 là các em dưới 10 tuổi. 2 là đang bầu bí. 3 là tật ở tay chân. Còn các em toàn trên 18, anh N lại là anh cả của cả họ, mà chẳng lẽ ko bảo được em
    - Nhưng mấy đứa kia nó phải đi học
    - hơn chục em như thế mà rửa chắc cũng tầm 5 phút thôi ạ
    mẹ tức lắm, cũng nghĩ mình trượt con dâu mẹ rồi. Chồng nằm im re không lên tiếng. Thề là muốn sút cho phát. Và mẹ gọi mình ra gọt hoa quả cho các em, mẹ sẽ phân công rửa bát sau. Mình ới luôn " anh N ơi, chúng mình cùng gọt dưa hấu nhé", õng ẹo tý ra vẻ làm nũng và xấu hổ cho đúng bài. "chúng mình cùng gọt" tức là con trai mẹ gọt 100%, chắc mẹ cũng hiểu nhưng khách đông nên vẫn mỉm cười

    Lần 3 là gần tết 2014. Hôm đó cả nhà ăn cơm. Em gái chồng đã biết là không trông đợi cái đứa như mình cùng rửa. Trông đợi sao được, lần nào rửa với em chồng, có mấy cái bát thôi, mà em ấy cứ lượn ra lượn vào nhà bảo dọn sạch ko ra rửa được. Đợi em ấy thì mình rửa luôn cho nhanh. Từ đó mình bảo chồng là nhà có 5 cái bát cần gì những 2 người mà mẹ phải giao thế, trong khi có 1 đứa làm 1 đứa lượn cho có. Để đỡ tốn nhân lực, từ nay chỉ cần 1 em gái anh là đủ. CHồng quán triệt với mẹ như thế. Mẹ xót con gái nhưng lại sợ con trai. Cái thể loại con trai chả mấy khi nói, nhưng đã nói là mẹ sợ con trai tổn thương hơn. Hai đứa đang nằm vắt vẻo đấm lưng cho nhau sau màn còng lưng mổ 4 con gà từ chiều. Bỗng mẹ lao vào phòng hét to
    - An ơi ( tên mình), ra ngay đi, em Q đang rửa bát, ra cầm ô che ngay cho em đi, trời mưa rồi
    Mưa tí ti thôi. Em chồng 26 tuổi mà ko biết mưa thì rửa vào trong nhà? Mà chỗ ở giếng có đoạn mái che mà? Sao mẹ không gọi con trai mẹ đang nằm đấy? À, ý mẹ có phải mình đứng dưới mưa che ô cho con gái mẹ không? Lão chồng lật đật tìm ô luôn. Hóa ra người dưng nó đắng thật. Và mình quyết định nói chia tay lão chồng ngay sau khi đứng dưới mưa cầm ô xong. Đấy là lý do sau 1 năm chụp ảnh cưới mình mới cưới :D
     
  5. Mẹ Măng Tre

    Mẹ Măng Tre Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    3. Rốt cuộc mình vẫn bị lừa

    Sau khi chia tay lão chồng, mình hò hẹn với 1 anh khác. Anh này hơn mình 1 tuổi, cao to đẹp trai, dân kinh doanh nên nói năng khéo lắm chứ không phải dân kỹ thuật như chồng. Lão chồng hơn ở duy nhát 1 điểm là biết nhà mình. Ngày nào cũng ngồi ở nhà mình như trồng cây si luôn. Anh đang tìm hiểu ( gọi tắt là B đi), B và chồng đều đã nhận diện mặt nhau qua FB. Hai bên thỏa thuận là cạnh tranh công bằng, cho phép em An được bắt cá 2 tay cho đến khi em An quyết định chính xác chĩa mũi tên vào anh nào

    Em An thì ung dung lắm, được cưng chiều, chả tội gì. So le mà hẹn hò. Thời gian vùn vụt trôi tầm 3-4 tháng gì đó, bỗng 1 ngày đẹp trời chồng dẫn bố mẹ sang nhà mình. Bố mẹ mình còn ngã ngửa cơ mà. Chả ai chuẩn bị gì cả. Mình lườm địch 1 phát, thôi xong rồi, bị mai phục rồi. Gọi lão chồng ra :" Anh dũng cảm nhỉ, em nói cho anh biết 1 lần nữa là em không lấy anh đâu". Cúi mặt đầy nhận lỗi " Bố mẹ cứ đòi sang nhà em cho biết nhà biết cửa thôi, có gì đâu". Vâng, biết nhà biết cửa sau đó là biết nhà hàng để đặt tiệc cưới đó

    Bố mẹ mình tỏ ra vui mừng. Vui nổ làng ấy, ôm bom mãi mà cũng có thằng gà nó đến xin ôm hộ. Bố mẹ chồng hẹn và mời bố mẹ đẻ mình về tỉnh lị chơi. Mẹ mình lên phòng mình khóc lóc, cả đời mẹ làm lẽ, chỉ mong con tìm được người hiền lành, gia đình tử tế ( mẹ chồng làm giáo viên dạy văn, bố chồng làm công chức to), lấy xong có của nải. Đời mình chả sợ gì, sợ mỗi mẹ mình khóc, vì đời mẹ hy sinh vì mình nhiều quá. Một ngày xấu giời khác mình biết tin mình "phải cưới". Đã có lịch hết rồi. Ô hay, đám cưới của 2 người hay cả họ quyết vậy. Không hề có 1 câu " em lấy anh nhé". Kết thúc buồn như chấy cắn

    Mình gặp anh B và nói " Em không còn sự lựa chọn nữa rồi". Hai đứa lặng im. Cái lặng im dài đằng đẵng. Rồi anh ôm mình, hôn cuồng nhiệt lên môi mình, mình đáp lại. Chỉ vậy thôi. Sáng hôm sau anh đặt vé máy bay bay vào SG. Ngầm hiểu chia tay
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Thế là duyên trời định rồi, mẹ nó cứ yên tâm là người quyết 30% duyên trời 70% cơ!
     
  7. Me-Hin va Rodo

    Me-Hin va Rodo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    3,938
    Đã được thích:
    940
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Bạn rất cá tính, đọc đã thấy vậy rồi. Vợ chồng là cái duyên, đôi khi chỉ có duyên và không có phận. CHúc bạn hạnh phúc.
     
  8. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Hí hí, ngày mới đọc bài của chị cũng thấy vui lây vì giọng văn hài hước ^^
     
  9. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    giọng văn hài hước quá đi, hihiihi
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Viết tiếp đi mẹ Măng ơi !đang hấp dẫn quá!
     
  11. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký Mẹ Măng Tre

    Cháu đọc cũng thấy hay, chị ấy có năng khiếu viết văn cô nhỉ, đâu phải cứ nghĩ ra là có thể viết được như này để truyền cảm xúc tới người đọc đâu
     

Chia sẻ trang này