Mình dc 1 zai 1 gái, cũng mừng. Zai nhà m rất tình cảm nhưng lớn lên cậu chàng lại ít gần gũi mẹ. Còn cô em thì điệu đà và ghê gớm lắm ý.
mỗi nhà 1 cảnh, nhà chỉ mong có con trai mà không được còn nhà muốn có con gái thì lại chỉ toàn con trai. Sự đời éo le!
Bé trai nhà mình bây giờ rất tình cảm,lúc nào cũng nói con yêu mẹ,thich âu yếm thơm mẹ.ko biết lớn lên thì thế nào? Mình thik có con gái lắm.đi xem đồ cho con zai mà mắt thì toàn nhìn đồ bé gái.iêu thế.e mà có con gái thì làm điệu cho con suốt
Con nào cũng được, miễn là cháu khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn là được rồi... Ba mẹ chăm chút cho con, nhìn con khôn ớ từng ngày là luôn dâng trào hạnh phúc ...