Ðề: Nhật ký thèm con gái cảm ơn bạn , con nào cũng thích cả , càng nhiêu càng ít , mong là đừng có kiếm ít tiền như bố nó thôi , hì goodluck cả nhà ...............
Ðề: Nhật ký thèm con gái Trời ạ! Khi có con rồi đọc những tin thế này thấy thắt ruột! không biết bm bé đọc đc có khóc không nhỉ! Âu cũng là hoàn cảnh!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Tôi có con gái này, xinh xinh, yêu yêu, có bà lào nhận làm thông gia không ợ.
Ðề: Nhật ký thèm con gái thèm con gái quá. nhưng cũng thèm cả con trai nữa. em thích để hẳn 10 đứa để đủ đội bóng có cả cầu thủ dự bị nữa hihihihi
Ðề: Nhật ký thèm con gái hì , mình cũng thích đẻ nhiều , chỉ sợ không có sức nuôi ?? "đặt hàng" với vợ là sau đứa này còn phải thêm 6 đữa nữa đấy nhé ... vợ mình mắt mũi trợn ngược , không bình luận gì thêm !!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình thích đẻ sinh đôi.Sinh 2 lần theo đúng quy định nhưng tổng cộng được 4 nhóc tì. hihi...
Ðề: Nhật ký thèm con gái hehehe, mình cũng thèm con gái, hy, ai cũng thik đông con nhỉ, mình cũng thía, kekeke, nhưng sợ chả có điều kiện mà nuôi ý, chẹp chẹp
Ðề: Nhật ký thèm con gái Có, có đây. Cho mình xí một chân nhá! 2 bạn zai còi nhà tớ đang lo sau khó tìm vợ đây!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Lang thang thì gặp topic này đúng tâm trạng lun. đang rầu rĩ với 2 anh giặc nhà mình thì gặp các mẹ thèm con gái...nếu có một cô con gái thì hạnh phúc sẽ nhân lên chứ nhà tớ hạnh phúc lắm lắm nhưng mỏi miệng với 2 thằng nhóc phá như giặc, vợ chồng mình muốn béo muốn mập cũng chỉ là ước mơ...không biết mai sau khi trưởng thành chúng nó lấy vợ thì có nghĩ tới cái thân bố mẹ chúng không ??????????????hu..hu...mệt ơi là mệt...
Ðề: Nhật ký thèm con gái hôm nay trường cu Bi tổ chức thi bé khỏe bé ngoan, nhìn các bé gái điệu đà trong các trang phục xinh tươi nhìn chèm biết bao. ôi giá như...:-k(hi...hi ..chỉ là giá như...)
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình chuẩn bị cũng có thêm một cô con gái nữa mình rất vui con gái rất đáng yêu. Mỗi sáng thức dậy chọn váy cho con , buộc tóc cho con thật hạnh phúc... nhìn con thật đáng iu. Sau mình có điều kiện sẽ cố đẻ thêm một cậu cu nữa cho bố nó hic
Ðề: Nhật ký thèm con gái Bài viết hay quá các bạn nhỉ, nhưng mình thường thấy con gái thường tình cảm với bố, con trai thường tình cảm với mẹ........nhưng đôi khi nhìn lại mọi khía cạnh của cuộc sống thì hạnh phúc nhất là có cả bé trai và bé gái.
Ðề: Nhật ký thèm con gái con trai hay con gái quan điểm của mình là đều thích cả , bố mẹ cứ cố gắng nuôi dạy cho tốt , khỏe mạnh , ngoan ngoãn là thấy sung sướng rồi . Chứ đừng vô tích sự giống bố cháu đây , (mình cũng sắp đón con gái đầu lòng) tiền kiếm bao nhiêu tiêu hết ... gấp đôi là được rồi ,,,
Ðề: Nhật ký thèm con gái hihi, lại khơi dậy giấc mơ săn con gái quý tỵ của mình roài..................
Ðề: Nhật ký thèm con gái hi, em thì 1 gái roài, bố cháu là con 1 (lại còn đít tôn) nên tập sau mẹ cháu phải nặn 1 đít tôn cho bố cháu
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình được 1 trai, 1 gái, con gái sau lại cảng được chiều, bố về suốt ngày bế đi chơi, quý hơn cả thằng anh