Tâm sự Nhật Ký Vui : Mẹ Chồng Nàng Dâu Thời Online!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 10/7/2014.

  1. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cháu cũng nghĩ là như vậy ạ ! Đôi khi ng ta vì ích kỷ trước mắt mà ko để ý mình sẽ mất đi những gì !
     
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cháu cũng đa có con trai,con gái... ngoảnh đi ngoảnh lại nhanh lắm đấy!
    Trong CS sau khi cha mẹ hai bên mất đi, con cái trưởng thành rồi có những điều muốn cũng ko thể làm được nữa cháu ah.
    Ôm bé trong lòng nghĩ đến cụ nội của cháu (MC mình) trc chăm bố cháu cho mình ko quản ngại ! Lòng tự nhủ sẽ thật tốt với các con... Thế là hạnh phúc khi làm người khác được hạnh phúc cháu ah.
     
    kagome thích bài này.
  3. vaydamshop

    vaydamshop sỉ lẻ quần áo mỹ phẩm

    Tham gia:
    15/5/2014
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    mong là sau này con cũng có được MC như cô đây...:)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. zkhoaitayz

    zkhoaitayz Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    4,661
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    cô ơi bài viết của cô hay quá, cháu cũng chẳng chê gđ chồng mình vì cái j? vì thực sự mọi người cũng rất quan tâm, lo lắng nhưng chỉ có một điều làm cháu buồn đó là tính bảo thủ của cả gđ chồng, sự tự quyết định mà không cần biết ý kiến của con dâu có muốn như vậy không? đôi lúc cháu cảm thấy mình không có giá trị về lời ăn tiếng nói trong ngôi nhà và bố mẹ chồng cháu tin tưởng vào lời nói của chị chồng cháu ( chị chồng cháu đã ly hôn và ở cùng bố mẹ chồng ) mà không cần nghe vợ chồng cháu giải thích mặc dù việc chỉ là cỏn con thôi, cháu buồn suốt nửa tháng nay rồi, hôm nay lại đọc được bài viết của cô lại thấy buồn cho mình....cô cho cháu than vãn tý nhé.hihi
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Người VN mình có một cách sống rất đặc biệt: cha mẹ ko cho con đc quyết một việc gì nhưng luôn muốn con trưởng thành,để sau lo toan gánh vác.
    Rồi vợ của con mình, mẹ của cháu mình luôn ko đc tham dự vào việc gia đình nhưng khi có gì ko đúng ý lại luôn phải chịu lỗi.
    Con ngoan BMC nói dòng giống nhà tôi đấy, con hư thì nó giống y như mẹ của nó....
    Con trai BMC sai -" trc nó ko thế bây giờ vợ con mới sinh ra thế" trăm ngàn người đều bị oan do nếp suy nghĩ của người VN mình.
    Tức đấy, nhưng khi nhìn mẹ đẻ mình có con dâu bạn thấy cũng y như thế ko sai, cho nên xét kỹ thì lại nên buông xả coi như cái nợ đồng lần
    Ông xã mình thường động viên: các dịp trọng đại có ai khen bố anh hùng hay bố của các nhân tài hay bố hoa hậu..... Chỉ có mẹ đc tôn vinh!
    Vậy chúng ta hy sinh thầm lặng để cùng thay đổi cách nghĩ của cả một lớp người bảo thủ... Bằng cách chúng ta sẽ phải thay đổi trước... nhân hậu hơn bao dung hơn rồi BM cũng nhìn ra đấy.
    Còn về chị chồng, hãy nc tâm tư của bạn với chị một cách chân thành là bạn và chồng buồn khi ko đc bm tin tưởng, mình tin chị ấy sẽ hiểu ra!
     
    Sửa lần cuối: 17/7/2014
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Hehe, nhiều người như cô lắm, các bạn bè cô đều bảo nhau từ khi cho các con đi học: yêu con thì hãy thả con cho nó bay lên, đừng nhốt con trong lồng với danh nghĩa vì con! Các bạn đang tìm thêm tín đồ cho MC thời mới đấy bạn ah!
     
    vaydamshop thích bài này.
  7. zkhoaitayz

    zkhoaitayz Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    4,661
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    thực ra cháu cũng biết điều đấy, nhưng vấn đề k nằm ở bố mẹ chồng cháu mà là nằm ở vấn đề " chị chồng " cô ạ, chị chồng cháu từ hồi ly hôn với chồng và công việc không suôn sẻ như trước thì bắt đầu tính cách cũng thay đổi nhiều?bố mẹ chồng cháu vì trước chị làm ra tiển ( hồi đó cháu và chồng cháu chưa cưới nhau ) nên ý kiến của chị ý được coi trọng hơn chồng cháu. càng về sua làm gì ông bà cũng hỏi ý kiến chị, hoặc chị ý nói dù đúng dù sai thì ông bà cũng nghĩ chị ý đúng, luôn luôn bảo vợ chồng cháu phải nhường nhịn chị ý, toàn lấy lý do hoàn cảnh của chị ý như vậy nên thông cảm trong khi đó từ hồi cháu lấy chồng cháu về việc đầu tiên là cháu phải bán hết của hồi môn để trả nợ cho chị ý, rồi phải chăm sóc 2 mẹ con chị ý ( ở cùng vợ chồng cháu ) nhưng cháu chưa được một lời cảm ơn cũng như được một sự thông cảm, ốm đau không được câu hỏi thăm của chị ý? hàng ngày đi làm về, cháu còn buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập, rồi phải quay ra dọn dẹp cơm nước trong khi chị ý làm việc ở nhà nước đến 2h là được nghỉ rồi nhưng chưa được hôm nào chị ý về cơm nước cho hai vợ chồng cả, cháu nấu muộn thì ăn muộn cháu nấu sớm ăn sớm, hôm nào mệt chẳng may k nấu được cháo cho con thì về kể với mẹ chồng cháu suốt ngày cho con ăn cháo ngoài, không chịu dọn dẹp nhà cửa. chồng cháu buồn và bực chị ý lắm nhưng vì anh ý động viên cháu và bảo hồi xưa chị ý không thế..... nên cháu cũng nhẫn nhịn cho qua cũng chỉ nghĩ vì chồng, vì con và nghĩ dù nói thế nào cũng kệ miễn sao mình sống đúng với lương tâm của mình là được nhưng nói là 1 chuyện cứ xảy ra vấn đề gì là cháu lại suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, mệt mỏi, buồn chán mà chẳng dám nói với ai. nói ra như này cũng chẳng hay ho gì cả, vạch áo cho người xem lưng cũng không phải hay nhưng nói thật là hôm nay đến cái giới hạn cháu không chịu được nữa nên đành nhờ toppic của cô mà than vãn một tý mong cô đừng chê cười ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi chúng ta có vợ có chồng có con và có gia đình, chúng ta nên cảm thông cho các hoàn cảnh : không có gia đình, vợ chồng ly tán, rồi hoàn cảnh kém may mắn.... số phận đưa đẩy chứ ko ai muốn như vậy, hãy độ lượng hơn với các trường hợp ấy
    Nếu trong gia đình có các trường hợp như vậy, mẹ mình luôn dành sự quan tâm cho người ấy nhất mà mình luôn muốn học theo! Xin chia sẻ .
     
    Sửa lần cuối: 18/7/2014
    inquocgia thích bài này.
  9. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,767
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Dài quá, đánh dấu tí đọc....................
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Một vấn đề mọi người thắc mắc là sao khoảng cách MCND khó gần lại: mẹ VN ko có thói quen khen tặng khi các con là người lớn , nhất là con dâu khen rồi sợ "nó được nước"! Rất sai!!!
    Mình làm dâu MC hay được nghe bà nội con mình nói với anh chị em bà:" cậu ơi , con mẹ này nó làm được đấy cậu ah!" nghe bà khen giản dị thế thôi sao du dương và phấn khích thế, giờ làm MC sao không khen khi thấy con dâu làm tốt nhỉ...
    Mình và Õ X thấy "được " là khen ngay, nhìn thấy các con cười là thik rồi!
     
    Sửa lần cuối: 18/7/2014
    inquocgia thích bài này.
  11. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Ôi sao hoàn cảnh này giống của 1 ngừoi bạn (chồng ) cháu quá. Anh này cũng sinh năm 74, nhà hình như có mỗi anh ý là giai còn co chị hay em gái gì đó. Bà MC ngay từ đầu không thích con dâu, lấy lý do con dâu xấu, còi... Và cứ thế giờ mười mấy năm rồi, bà ấy vẫn ở 1 mình từng ấy năm đấy cô ạ. MC-ND tuy không còn gay gắt nhưng không thể sống gần nhau được, anh con trai giờ là phó tổng 1 công ty xây dựng, chị vợ làm báo, kinh tế ngây ngất nhưng mẹ chồng vẫn ở một mình, họ không thể ở gần nhau. Cháu nghĩ nhiều khi vì ích kỉ mà các bà mẹ làm khổ mình và các con mình. Mà kì lạ là chúng nó đã có hạnh phúc - điều khó nhất trên đời này nhưng bà mẹ vẫn ghét con dâu, chả phải lòng mẹ bao giờ cũng mong con hạnh phúc hay sao, kì lạ vậy cô nhỉ???
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Giải thích theo nhân văn một tý là xung khắc, giải thik theo Phật giáo là quả báo do bà ko tốt với MC, còn theo hiện đại là một người ích kỷ luôn sống cho cá nhân mình và luôn sợ người khác chiếm mất những thứ họ yêu quá mức mà thôi! Cảm ơn cháu đã chia sẻ.
     
  13. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Chắc là do xung khắc Chị nhỉ . Thôi thì không hợp nhưng vẫn dõi theo nhau và thăm hỏi nhau cũng là quí rồi . Trước đây Em cũng khắc khẩu với một người lắm . 2 Chị Em gặp nhau là có chuyện , chuyện bé xé ra to nhưng cơ bản cả 2 đều nhận ra là đối phương không hề xấu :)

    Đối với Mẹ chồng có tính " ích kỷ " như thế thường gắn vào những Mẹ chỉ có một thằng " Cu Con " và một mình nuôi nó lớn khôn thui đúng không Chị ? Giận đó nhưng cũng thương lắm , cả đời hy sinh cho nó mà .

    Không biết có đúng không , nhưng Em nghe có trường hợp đêm Tân Hôn Mẹ Chồng đòi ngủ chung với con trai và dâu nữa đó

    :) (u)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Xem phim " mẹ chồng nàng dâu" của Mỹ vai chính Jennifr lopez đóng buồn cười lắm-MC tranh nhau mặc váy cưới, cho cô dâu ăn món ăn rộp môi, rồi đủ tình tiết chỉ vì cảm giác sắp mất con yêu!
    Ai ở quê quan sát đàn gà mẹ con sẽ thấy: khi con mới nở gà mẹ khéo nuôi siêu vẹo vì tìm mồi và dạy cho con tránh gặp mèo gặp cáo, gà con chớm mọc lông đuôi là gà mẹ bắt phải tách bầy, lớ sớ mà chạy bên cạnh là mẹ mổ choen choét... Tách bầy không có nghĩa là ghét bỏ đó là cách cho con trưởng thành.
    Mc có một con trai, các bạn khéo léo cũng nên giãn dần khoảng cách !
     
  15. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Hi...hi... đọc câu chuyện gà mẹ gà con của Chị cũng có ý nghĩa nhiều . Đôi khi sự quan sát cũng cho chúng ta ngộ ra nhiều điều

    Ví như chúng ta đây , mang nặng đẻ đau Con nhưng cũng chỉ 2 in 1 trong khi còn trong bụng Mẹ thui nhưng khi đã cắt rốn thì đã là 2 cuộc sống riêng biệt rồi

    Nói thế nhưng như vậy mới hiểu được tình mẫu tử là ra sao ? vì sao con mình là nhất ? nó ngoan nhất , nó giỏi nhất , nó đẹp nhất ....

    Và cũng vì thế mà không có người Mẹ nào mà Bỏ con - mà từ Con ( trừ trường hợp cá biệt ) . Bố thì có thể :(

    :) (u)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Em " nhiều chuyện " trong Topic của Chị quá . Cơ mà thấy có nhiều tương đồng nên thích hóng và buôn chút

    Đúng là lời khen tặng có tác dụng vô cùng ( Nhưng phải thật lòng nha ) . Em thấy có người chả biết khen ai bao giờ Chị ạ . Chắc họ tài giỏi hơn người quá ! :)

    Ngay như trong gia đình . Nếu được nhận lời khen đúng lúc thì có thể tiếp thêm nhiều sức mạnh lắm đó . Ngoài xã hội , công việc cũng thế . Sự thu lại cũng vô cùng

    Trong gia đình , Mẹ Em cũng nấu ăn ngon lắm . Mà cũng là niềm vui của Mẹ . Món nào ngon là Em khen liền và hỏi Mẹ làm như thế nào ? . Thấy Mẹ rất vui :) . Em chưa ở thế Mẹ chồng nhưng đang ở thế Chị chồng :) . Khi về nhà Em cũng khen Em dâu những lúc Em nó đúng - hay và cũng hay góp ý với em nó những điều chưa phù hợp ( Góp ý nhưng không áp đặt ) . Và Em cũng nói Em nó nếu thấy Mẹ làm món gì ngon hay có cái gì hay , đẹp thì cứ khen , đừng ngại ( Nhưng phải thật tâm ) . Kết quả thì ai hưởng lợi Chị nhỉ :)

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 18/7/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Mình chính thức rời con ( nghĩa là lúc ko cần cấp tiền) khi con vào ĐH năm thứ ba...
    Khi nhiều tiền cũng như khi ít mình luôn có sự rành rọt về các khoản để sao cho các SV nhà mình thấy làm ra được vẫn hơn xin mẹ.
    Khi năm thứ hai anh lớn đi làm thêm , tuy ko nhiều nhưng vẫn có mẹ phụ cho và nhu cầu về thiết bị học luôn đc đáp ứng kịp thời.
    Sang năm thứ ba: cậu xin đc việc thu nhập khá... Mình đang nấu ăn thì cậu vào bếp nét mặt hân hoan lắm: con từ nay ko xin mẹ tiền nữa, đúng là đồng tiền xin mẹ nó khổ lắm, chi tiêu liên tục bị hỏi , sao thế này , sao thế nọ.. con xin bái bai từ hôm nay!
    Hay quá, con đã biết quý đồng tiền và biết tự lập là một hạnh phúc vô bờ, mình dặn con, bố mẹ có làm ra sau cũng chỉ để cho các con, nhưng nếu ko tự kiếm cả đời vẫn phải khai báo xem chi tiền của bố mẹ như thế nào...con luôn nhớ cần tiền để sống chứ ko vì tiền để sống- Cho đến nay mình thấy hướng đi của mình thât đúng, yêu kín đáo để con còn trưởng thành chứ!
     
    Sửa lần cuối: 18/7/2014
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Xin lỗi cả nhà vì luôn trích dẫn các cm nhé- nhất là các cm của" Râu":
    Nhân nói về lời khen ai mà chả thấy cảm động, khi dâu lớn của mình chưa có con, đồng nghiệp muốn bạn về trc tổ chức trung thu cho các con của cả phòng...mua quà, bơm bóng rồi chuẩn bị rất nhiều thứ, hai mẹ con đang loay hoay thì anh chồng chắc cũng tạt về có việc- như vớ đc một anh xe ôm ko mất tiền con dâu nhờ luôn, chưa dứt đã bị chồng tuôn ầm ầm: nào là sao cứ ôm rơm cho nặng bụng, nào bao giờ có con thì nhận làm... Vv khác hẳn tính nết mọi khi.
    Mình cũng thấy hâm lắm nhưng chả tội gì giội nước vào bếp đang bốc hỏa, con dâu im như thóc và nói thôi thôi.... Sau khi tên chồng đi đến CQ mình phải khen tặng con dâu luôn: con nhịn giỏi đấy, nếu là mẹ mẹ cũng phải cho biết lễ đôj- con dâu mình chỉ nói: chắc anh ấy đang quá bận mf con ko biết, rồi gọi taxi chở đi ko phàn nàn câu nào nữa... Mình khâm phục!!!!!
     
    meconSoc thích bài này.
  19. noithatvanhang

    noithatvanhang Bán buôn bán lẻ thảm các loại, giấy dán tường, PVC

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    15,765
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Em may mắn không phải ở với mẹ chồng :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Không đáng sợ đâu em ah, nhưng phải nói thật nhiều mama chồng cũng khủng lắm, chi xem một topic mc kể con dâu mua bưởi mang vào phòng ko mời mẹ quả nào(???)
    Có topic mc túm đánh con dâu, chắc các mẹ này cũng dạng không ai dám dây chứ ko phải chỉ có con dâu sợ!
     

Chia sẻ trang này