Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Hôm đầu, bà nội và xã túc trực ở bên em, vì em đẻ đột ngột nên bà ngoại cũng ko ra được, mà bà nội thì ra chơi mồng 10/10 chuẩn bị về may mà chưa về. Định về thì con dâu đẻ thế là ở lại khoảng đâu 3h sáng, em buồn tiểu mà k thể nào đi tiểu được, bật khóc, gọi bà nội dậy bảo: Con buồn tiểu lắm, tức hết cả bụng, mẹ dậy gọi y tá thông cho con cái Bà dậy đi gọi y tá cả đêm. chị y tá cũng nhiệt tình, hỏi han : em với Diệu là thế nào? em: em học ôn với nó từ ngày xưa, bọn em chơi thân với nhau Chị y tá: ừ, và làm rất nhẹ nhàng. Xong, chị ấy bảo: cố gắng chịu khó đi lại ko bị dính ruột đấy. Sáng, em tập đi lại, đau gần chết, mà đi tiểu cũng k được ấy chứ. Sáng Diệu đi làm chạy vào hỏi thăm và mua 1 hộp sữa, bảo: nếu chưa có sữa thì cho nó uống tạm nhé, cứ 2 tiếng là cho ăn 1 lần mỗi lần khoảng 30ml thôi. May mà em có sữa rồi nhưng vẫn ít, thế là em pha thêm, anh ấy mút hết, cả chừa tẹo nào. Sau rồi mình kêu: Tao ko đi vệ sinh được D ạ, khó chịu Nói rồi nó dìu em vào nhà vệ sinh và bảo: Mày lấy nước nóng, dội nhè nhẹ từ trên xuống. Em làm theo nó và đúng là đi được, nhẹ hết cả người - Kinh nghiệm cho mẹ nào mổ xong mà không đi vệ sinh được nhá Sáng, các y tá đi thay băng và vệ sinh. Đồng thời đi nhét thuốc giảm đau cho các sản phụ sinh mổ. Đến lượt em, nó ko biết em là bạn của Diệu Con y tá đó nhét viên giảm đau mà em như chết đứng, đau không tả được, em đau quá nhưng ko dám kêu, kêu sợ nó lại chửi cho Đang nhăn mặt thì cái Diệu chạy vào bảo: Đau à Em: Đau gần chết đây, hic Con y tá đứng bên bảo: Ối, người nhà của Diệu à? Diệu: Vâng, ngừoi nhà em đấy, bạn em Y tá: Thế mà ko biết, sau đó thì thay băng cho em nhẹ nhàng, rồi còn hỏi han nữa chứ Ôi ôi, đúng là nhì quan hệ, ko thì chắc em cũng chết mất với vụ thay băng Cả phòng nhìn cu, ai cũng bảo sau anh này trắng lắm, mà đúng là thế thật Được 3 ngày thì cu bị vàng da sinh lý, huhu, thế là lại nằm theo dõi thêm, đến 1 tuần tròn thì về.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem ôi, đọc các câu chuyện của các mẹ mà hấp dẫn qua, đúng là nhất hậu duệ , nhì quan hệ, ba tiền tệ
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem câu này là chuẩn nhất đấy bác ạ, để vài bữa nữa em kể tiếp cho ra viện em hết vẻn vẹn có 1 triệu 3 (tất cả, nằm dịch vụ, mổ)
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem He he, bác có nhiều chuyện vui lắm cơ về cái vụ nuôi con cơ mà kể ở đây lại loãng cả ra. Chỉ kể vụ đi đẻ thôi nhở. @ Kòi: Cô vỡ mộng sinh mổ chưa nào? Đau bà cố luôn í chứ
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem vâng, e vỡ mộng luôn rồi bác ạ... hic hic. MKP: em may mắn thế, thường sinh mổ tốn kém lắm đấy... mà cu cậu trắng thật nhỉ
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Chị sinh mổ xong thanh toán bảo hiểm cũng hết có 900K thôi Kòi nhá. Mà cái vụ thanh toán bảo hiểm cũng hay, phải cãi nhau với cả bọn y tá luôn ấy. Bọn nó bảo không phải cấp cứu định tính trái tuyến cơ. Chồng chị đấu tranh mất buổi sáng, đi ký giấy lại mất 2 lần, kết quả là .... Kem có 2 giấy chứng sinh he he he Nhưng tiền đi bác sĩ với các thứ linh tinh mới nhiều.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Cho em hỏi lại mẹ nó vụ dội nước ấm từ từ để đi tiểu đc: dội vào đâu và dội từ trên xuống dưới là chỗ nào ạ hihi..em hỏi hơi gà nhưng thú thực là em chưa hiểu ạ! Cảm ơn mự nó nhé, đọc nhật ký chị viết thấy khâm phục quá!!!
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem Tớ và mẹ Hiếu Phong đều sinh mổ nên dội từ trên xuống thì bắt đầu là dưới vết mổ dội xuống chân. Không biết có phải mẹ Hiếu Phong làm thế không? Tớ cũng thường rửa như thế đấy. Nhất là sinh mổ thì cúi xuống khó khăn nên lúc dội thì mình đứng thôi, đổ nước vào 1 cái chai ấy.
Ðề: Nhật ký vượt cạn của mẹ Kem các mẹ cho em hỏi cái vụ bảo hiểm với, nếu mình làm giấy chuyển viện mà vào khám trước sinh vẫn đựoc tính đúng tuyến chứ.