Ðề: Nhật ký ......... Giá mà ngủ đc 1 giấc, ngày Mai sẽ đến nhanh hơn. Tôi ơi dù có ra sao cũng ráng mạnh mẽ nhé. Cuộc đời này có Thăng rồi sẽ có trầm. Con người sẽ phải đi qua đủ những diều đó. Cố lên nhé!!!!!!!!!!!!! Vì sau ngày Mai lại luôn có 1 ngày Mai nữa
Quả là cứ lúc bế tắc lại mò vào topic này, nơi ko ai nhìn thấy, những tâm trạng vô cùng riêng tư và thầm kín đc giãi bày để giải tỏa trong lòng và tìm những lời động viên, để ko thấy bản thân quá cô độc. Cs vẫn tiếp diễn theo kiểu vậy, mối qhe này đã gần 1 năm với bao biến cố. Gần đây tự dưng nhìn lại và nhẩm thời gian, thấy giật mình khi đã tròn 1 năm kể từ chuyến đi đó. Mới 1 năm ư, 1 năm thôi mà sao có quá nhiều chuyện để nói, để nghĩ, để Ngẫm, .... Ngày Hnay, có khi là ngày cuối tôi đc ở cạnh anh, người cho tôi cảm giác về cuộc sống, cho tôi biết tôi đang sống Chứ ko phải tồn tại. Nhưng rồi mọi sự giờ đây lại phụ thuộc vào ông trời 1 lần nữa rồi. Dù tha thiết, khát khao đến cháy bỏng đc ở bên anh, nhưng 1 mình tôi ko thể quyết định đc mọi việc. Tôi ko biết rồi sẽ ra dao khi bên tôi lo còn anh nữa. Biết làm sao để anh hãy trân trọng tấm chân tình của tôi. Ôi, cuộc dời người đàn bà, giá như có trốn nào Thanh tịnh
Nhìn anh vì tôi mà phát bệnh, đau đớn khổ sở, thật sự tôi chỉ mong chuyển cái nỗi đau, cái bệnh đó sang tôi, có vậy có khi còn dễ thở hơn là ngồi nhìn anh như thế này. Vậy mà anh còn ko cho tôi được quan tâm, được chạm vào anh.... Đau đớn quá .... Ko biết làm sao để xoa dịu cái nỗi đau này. Ngồi mà gõ ra như thế này, để có thể trút bớt đc chút nào ưu phiền đang tắc nghẹn trong cổ họng, có bao giờ ngta bị nghẹn kiểu này mà tác thở ko .....
Mắt cũng díu vào, người mỏi dừ, nhưng chỉ sợ nhắm vào rồi khi mở mắt ra ko còn đc nhìn thấy anh nữa.... Ông trời ơi.... Con sai ở đâu... Cho con đc ở cạnh người con yêu là sai ah.......