Bạn em mới bọc răng sứ thẩm mỹ bên Kohl Dental Hà Đông nhìn rất đẹp. Em nghe nói bên đó nha sĩ rất tận tình tư vấn, chất lượng răng loại tốt, dịch vụ ổn. Mà lại có Voucher giảm giá. Tết nhất đến nơi rồi, cũng muốn làm đẹp mà nhiều khoản phải chi tiêu quá nên em cũng phân vân. Năm nay em mới đổi cv nên tài chính bị hao hụt không dư dả như trước. Haiz nghĩ lại từ hồi lấy ck mua sắm cái gì cũng phải suy nghĩ kĩ chứ không dám thoải như trước. Cũng hơi buồn, phụ nữ mình hay suy nghĩ nhiều chứ không như đàn ông mn nhỉ. Mà năm nào em cũng lật đật 29 tết mới về chạy qua ông bà ngoại 1 tí rồi phải về nhà ck chuẩn bị các thứ. Quanh đi quanh lại cũng hết Tết với hết năm. Tự thấy mình vẫn chưa làm đc j ra hồn cả. Nhiều lúc ước kiếp sau em mong mình là con trai thích hơn. Em luyên thuyên tí thôi cm đừng gạch đá em nhé