Hôm HC anh Tí sún cho e Nhím quả bóng mà lúc về k biết e í để đâu mất rồi í! Tiếc ghê! Bà ơi, hôm nay đi GQ rồi hả? Khổ thân bà, chịu khó ăn uống nghỉ ngơi cho mau lại người nhé!
Uhm Nhím nhà tôi đanh đá mà nhát lắm, ứ dám tự đi, toàn đòi mẹ dắt thôi! Hik hik, Chán thía, hôm HC k gặp đc anh Tomy, hihi! này, bà ơi, bánh kem bà mua cho tôi của chị nào í nhỉ? Ngon lắm!
nhím gặp Tomy có mà sợ chạy mất dép,nhìn anh còi thía thui nhưng anh ghê ghớm lắm.hôm nào ọp phát bà nhể.hehe.qua nhà rùa ọp với rùa ko?Bánh tôi mua của chị Kiwi bà ạ
Sang năm Mít giao lưu với Nhím nhé,Nhím ăn nhiều chóng nhớn để đọ với Mít.Mít ở nhà thì nói ầm ầm,đi ra ngoài nhát lém.Trừ khi có thật nhiều em bé và đồ chơi đẹp là quen ngay!
nhà rùa ở giáp bát,hehe.hôm qua bà cún đang bảo năm nay đi chúc tết nhà các bà kìa?bà nào ở nhà mồng mấy thì ới nhá.sợ các bà đi về quê hết
ờ,hơi rộng tí.Hôm nào lạnh thì mặc nhìu áo ở trong là ok thôi. Ko hỉu sao bà Tomy tui pm hỏi thăm TM mà ko thấy trả lời,bùn quá!
Eo, anh Tí sún ga-lăng ghê nhỉ! Chúc anh năm mới hay ăn chóng nhớn nhé!hihi! Em Nhím giờ biết ăn cịuơm rồi, ăn bánh chưng, ăn xôi, thịt gà... ầm ầm, nhg mà ứ chịu uống sữa với ăn cháo, tuyệt thực cháo rồi!
Chả thấy bà nào bảo sang nhà tôi nhỉ??? Chán thía, Tết này tôi chả biết nhà bà nào mà đi chơi í, tôi cũng k có số cuả bà Cún, hôm ni mới có! Hôm nào đi kế hoạch hoá thì ọp đầu xuân nhỉ! hihi!
Cảm ơn bà.Năm nay phải cho Mít đi gặp bạn bè chứ!Đảm bảo ai cũng iu!Nhím và Mít dắt nhau đi chơi nhé!
ặc,nhìn cái danh sách bà đi tít thía thì làm gì có nhà mà tới chơi,tui cho bà í số của bà đấy.đi kế hoạch đi rùi ọp ẹp đê
Hôm nay tôi lỡ hẹn rồi, có mỗi bà Mai làm đc thôi bà ah, bà Nhàn phải đợi, hihi, thế thì đông vui rồi đây! Hôm này tôi sẽ k phải làm 1 mình, hè hè!