OK,chị hứa khi em ra Hn chơii sẽ lấy xe 4 bánh chở em đi chơi nha.Nhưng chị còn nhỏ quá đi vậy mệt lắm.Anh Mk lớn hơn chị mà còn ko dám đi xe hơi ra Nha trang nữa đó,lần nào về NT cũng đi bằng máy bay hít.Chị Msa giận anh Mk rùi chị ui bởi vậy chị đừng lo chị misa chạnh lòng.
Chị đi khắp nơi rồi nhé, từ hồi hơn 1 tháng là chị đã được đi chơi rồi! có ngày chị đi vài trăm km là thường đó, chị thích đi lắm, ở nhà chán òm à! Chị cũng k say se, mà đi thì chị phá lắm, chỉ khi nào chị ngủ mẹ chị mới đc nhàn thôi! hihi
Ui chị Nhím giỏi thế,e cũng được đi xe hơi từ lúc em 2 tuần mà là đi bsi.hic...hic,ở bên này khi đi xe hơi phải ngồi ghế riêng nên em ko thích,nhìu khi bùn ngủ muốn được ti mẹ và mẹ bế cho ngủ cũng ko được nên em ghét đi xa lắm. Mỗi lần đi xa mà em quây là pa mẹ em sợ lắm chĩ mong chạy thật nhanh để về nhà thôi àh
Tội Tommy ghê! Chị đi ô tô toàn đc mẹ ẵm thui! Chị thích lắm, bình thưởng ở nhà mẹ chị đâu có nhiều thời gian mà ẵm chị đâu! hikhik!
Em đang ăn bánh sinh nhật mẹ e đấy! E thích thổi nến lắm, sau này ngày nào anh cũng mua bánh cắm nến cho em thổi nha!!!
Vậy ah, thương TM bé bỏng ghê! Vậy ra hàng ngày chỉ có mỗi má e chơi với em thôi hả? Tomy ăn được những gì rồi?
Dạ,hàng ngày em chơi với mami,khi papa đi làm về thì chơi với papa 1 chút rùi lại ngủ.Em đang ăn trái cây nghiền của Gerber và oatmeal+sữa.
vậy mama TM được nghỉ hẳn ở nhà trông TM hả? Khi nào TM về VN nhớ ra HN chơi nhé, chị Nhím nhất định phải đưa TM đi chơi cho biết! Chị thích nhất là cầu trượt nè... TM có thích k?
Dạ,tại nhà em có tiệm riêng ko làm thuê cho ai nên mami e tạm thời ở nhà trông em thêm vài tháng nữa rùi 2 mẹ con em ra tiệm phụ papa.E giờ chẳng bít chơi cái j nên ko bít là có thix ko nữa.Anh Tí sướng ghê,bị bệnh mà được chị chăm sóc,nấu cháo,viết thư tình.Hic,nếu là em em cũng mún bịnh lun đó
Vậy bố mẹ em vất vả ghê, bố mẹ chị cũng vất vả lắm, có hôm làm xuyên đêm luôn đó... TM thích k? Hàng ngày chị Nhím vẫn viết thư cho TM đc mà, TM còn bé hàng ngày chị chuẩn bị sữa này, bột này... cho TM, TM bé bỏng dễ thương mừ...
Thoai chị cho sữa và bột thì em nhận chứ ko dám nhận thư đâu,em sợ anh Tí oánh lắm.Em bị anh Mk oánh hoài nên giờ vẫn còn ám ảnh chị ạh
Thương Tomy quá! Anh MK hư ghê, TM bé bỏng vậy mà cứ doạ đánh TM hoài là sao??? Chị đòi lại công bằng cho em nhé!
nhím ơiiiiiiiii,cảm ơ con gà hầm của nhím nha,hic...hic.....avatar mới xinh và nhìn lớn ghê,dạo này ngoài anh tí ra,nhím còn đi lung tung nhận gạch hok đó