Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Chia sẻ với chị e cũng từng bị lừa nên rất ghét bọn lừa đảo, mong sự may mắn đến với chị.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Sao càng ngày càng lắm kẻ lừa đảo thế nhỉ. Mong là chị sớm tìm được mụ đấy.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Em hay đi la cà hàng quần áo trẻ con lăm, có gì sẽ ngó ngiêng hộ chị, chúc chị sớm tìm đc con mụ lừa đảo đấy nhé
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. up hộ mẹ Bee. Sao bà ko để con mụ đó về lấy tiền hãy giao hàng có tốt ko. Chỉ sợ mẹ đấy lại đi đổ buôn thì cũng khó tìm.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Cảm ơn em. Sáng nay chị chạy ra cửa hàng bán đồ Made in VN trên đường Cầu giấy như em chỉ, nơi mà thị Yến này hay mời buôn. Hóa ra cách đây 2 tuần cửa hàng họ cũng bị thị Yến này lấy mất túi hàng khoảng vài triệu. Và từ hôm đó mụ này lặn luôn chưa thấy quay lại...Hichic. Chị định nhờ cửa hàng này dụ mụ ý đến nhưng giờ kế này không ăn thua rồi. Có 1 bạn mách là nhờ ai làm ở Viettel tra các cuộc gọi đến và đi cuộc mụ này để tìm ra thông tin nhưng mình không có người thân làm ở Viettel. Mẹ nào là ở đó giúp mình với.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Vâng, Yến là tên mụ đó xưng vậy thôi. Sáng nay mình qua 1 cửa hàng Made in VN trên Cầu Giấy cũng bị mụ này lấy đồ, chị chủ cũng nói lúc thì kêu tên Yến, lúc kêu tên Hằng. Có quen gì đâu em, đúng là "Phòng người ngay chứ không thể phòng người gian".
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Thế thì chắc là cái hôm em gặp nó ở đấy rồi ( áng áng cũng tầm đấy mà ) , khổ thân chị .Chỉ còn cách chị đi 1 vài hàng made in VN khác nhờ trước người ta để biết , nếu có ai như thế thì call chị rồi nghĩ cách giữ chân nó lại thôi ) Mà em nói thật , e rằng từ hôm qua đến giờ nó cũng kịp bán tống bán tháo hết đống đồ của chị rồi vì đồ của chị đẹp mà . Không thì báo công an , cho 1/2 số tiền ấy thì chị cũng còn thu lại đc 1 nửa và quan trọng hơn là cho nó vào khám để nó hết đi lừa người khác .
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Thì cậu chàng kia có dám quay lại nữa đâu cơ chứ Bỏ của chạy lấy người mà
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Ôi trời ơi, những thủ đoạn lừa đảo như thế này thì làm sao mình có thể hình dung ra cơ chứ. Nhưng cũng tại nhà chị tin người quá! Chúc chị mau mau tìm ra kẻ lừa đảo. Theo em, chị báo công an đi. Số tiền đó là đủ truy tố trước pháp luật rồi. Có số ĐT. có đặc điểm nhận dạng là sẽ tìm ra mà.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. đọc thôi đã thấy ức rồi! chứ đừng nói là người trong cuộc! up lên giúp chị chủ!
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Mụ này cao khoảng 1m50, người tròn, da sáng, tóc xoăn buộc ngắn, mặt tròn mắt to, lông mày xăm, răng khểnh, mũi ngắn sống mũi ko thẳng. Ăn nói khéo léo, chân tay nhanh nhẹn. Hic đi 1 xe số màu đỏ.... Có 1 lần đến nhà mình mời hàng con đèo theo con trai...Làm mẹ mà lại đi lừa đảo.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. nếu là số bên Viettel có thể nhờ ng quen tra xem các số gọi đi gọi đến đc đấy chị ạ. cùng lắm thuê thám tử họ định vị cho với đ/k số đó vẫn hoạt động. $ thuê thám tử thì hơi đắt nhưng nếu tóm đc thì tẩn cho 1 trận cho bõ tức.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Chiêu PM cửa hàng của bác này hay ghê. Thông tin toàn do bác ấy đưa ra ai kiểm chứng. Hic! Nạn nhân cứ quay cuồng theo topic.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Bác đừng nói thế, có là ngươì trong cuộc mơí hiêủ. Up jup chị Bee nè.