Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Mình nghĩ chị Bee kg có thì giờ để PR kiểu như vậy đâu bạn à. Ng ta đang mất của bạn đừng nói thế.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Up phụ bạn chủ top. Xã hội giờ đúng là lắm loại người táng tận lương tâm!!!!!!
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Gieo gì gặt nấy thôi, sẽ có lúc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lừa đảo trên 500k đã bị truy tố rồi
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Khổ thân bà! Chúc bà sớm tìm được kẻ lừa đảo ấy. Tôi cũng phải rút kinh nghiệm, dặn đi dặn lại bé bán hàng đừng có tin người quá vì nhiều khi nó cũng lơ đễnh lắm!
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Up lên phụ chị, mụ kia đúng là kẻ.........thời đại này không lo làm ăn mà lo đi cướp của người khác, thật quá đáng, chúc chị sớm tìm được mụ ta để cho mụ ta biết thế nào là nhân đức. hic hic
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Dạo trước E bán tạp hóa cũng bị lừa mấy phen tính ra cũng mất khoảng 3-4 tr, nhưng bác mất nhiều quá. Xã hội cũng nhiều kẻ xấu lắm. Phải đề cao cảnh giác các bác ạ. Em từ bỏ kinh doanh tạp hóa rùi, sợ lắm bọn lừa đảo toàn ở quanh mình thui. Rút lui cho an toàn.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Buôn bán gì mà chẳng dễ bị lừa hả mẹ nó, chẳng cứ tạp hóa. Chúc chủ top mau chóng tìm được kẻ lừa đảo. Báo công an chắc cũng chẳng tìm cho đâu nhỉ
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Mình mấy lần mua đồ ở Bee'shop. Thấy bác gái cũng cẩn thận mà. Nhưng giờ lắm kẻ lừa đảo tinh vi lắm. Con mụ này có kiểu lừa đảo tương tự như bạn mình từng bị. Bạn mình nó mở cửa hàng làm tóc. Có 1 mụ vào làm xoăn. Xong mụ ý bảo quên ví, nhà gần đây thôi bla bla, rồi bảo bạn mình cho nhân viên trở về nhà lấy tiền. Nhân viên lấy xe Lead của bạn mình trở mụ đó đi nhưng chỉ có 1 mũ bảo hiểm, mà mụ lại tranh đội. Đến ngã 4 có công an mụ ý bảo đứa nhân viên là xuống đi bộ 1 đoạn qua chỗ công an đỡ bị phạt. Thế nào mà con bé cũng nghe theo, để xe cho mụ ý lái qua ngã 4, rội mụ vọt luôn, mất cả người cả xe cả mũ ặc ặc. Có khi nào là 1 kẻ lừa đảo không nhỉ? Nhưng cửa hàng bạn mình ở gần Cầu Diễn cơ, không lẽ mụ này hoạt động rộng thế à?
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Ui mà đọc hết cả topic thì có vẻ như là 1 thật, kiểu này các mẹ giúp sức tìm ra mụ ý chứ cứ đi lừa thế này thì ...
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. ui sao lại táo tợn lương tâm thế, gieo nhân nào ắt gặp quả ấy hy vọng các chị chóng tìm ra thử phạm cho mụ 1 bài học nhớ đời loiạ ấy cứ fải cho đi tù gặm nhấm nỗi đau bóc lịch
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Chị có thân quen ai bên Viettel thì nhờ kiểm tra cho,vì chắc chắn phải đký thông tin chứ?Hàng của c em thấy nhiều shop có lắm,có thể họ lấy của chị,như vậy thì c sao mà đi hỏi thăm đc tất cả các shop có mẫu ấy ạ?
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Mẹ mình (lớn tuổi rồi) là người bán hàng và bị lừa. Mình không bao giờ thiếu liêm sỉ đến mức làm việc như bạn nói đâu. Cửa hàng mình bán đã được hơn 4 năm và ngày từ ngày đầu mở cửa hàng đã gắn bó với web LCM và có nhiều khách ở web LCM. Nên nhờ mọi người thân quen giúp thôi. Mình đã gọi dịch vụ Viettel để hỏi thủ tục xin bản kê cước của mụ lừa đảo kia. Nhưng Viettel nói phải có sự can thiệp của CA mới tiết lộ được các thông tin cuộc gọi thuê bao( vì là bảo mật). Nên sáng nay mình sẽ ra phường CA khai báo. Chấp nhận mất số tiền 14 triệu nhưng phải lôi được mụ này ra ánh sáng. Mình up lên để các mẹ bán hàng cùng cảnh giác.
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Đúng chị ạ . Thà mất hết 14tr mà cho nó bóc lịch ( hoặc k thì cũng bị mấy chú công an hành cho 1 trận ) cho mình đỡ tức mà cho nó đỡ đi lừa người khác đc . Mặc dù chưa gặp chị ,nhưng cái con mụ ấy em gặp rồi ( đã thế còn xin nó số dt nữa chứ ) , nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là trông mặt nó rất gian .Đã thế em hỏi nó là như nào thì chị mới đổ buôn ( vì thấy nó giao hàng cho shop ý cũng to to ,hàng cũng đẹp nữa ) thì nó lại bảo , em lấy bao nhiêu chị cũng giao , ít cũng đc .Giờ mới nghĩ lúc ấy mình ngu thế ,thế mà cũng tin .
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. Chị à, khổ thân bà tin người quá mà......chị cứ báo CA là đúng đấy, với số tiền 14tr con mụ ấy ngồi bóc lịch là chắc.......chia sẻ với chị, đừng nghĩ nhiều chị nhé.......
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. bạn có mua bán kg? theo như bạn nói thì bạn chưa hề biết kiếm tiền từ mua bán rồi.thử bạn dặt bạn vào vai của nạn nhân thì bạn sẽ sử lý như thế nào??/
Ðề: Nhờ các mẹ giúp tìm kẻ lừa đảo. chị gọi tổng đài thì chắc chắn ko xin đc rồi. phải rất quen với nv kt họ mới giúp, thực sự chiều qua em đã hỏi đc các số hay liên hệ với số của mẹ Yến đó, có cả đ/k thông tin vì là tbao trả sau, & search đc cả số bàn ở HN, cả số LH gần nhất, em đã PM bảo chị LH lại em share cho. Lúc ấy chị vẫn online, nhưng ko thấy chị nói gì, đến tối cũng ko thấy reply nên em nghĩ chị ko cần biết (lúc ấy bắt đầu nghĩ 1 bác chim lợn đúng --- sorry chị) nên đã remove thông tin đi rồi.