Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Up len vi mình cũng 1 lần bị nhắn tin kiểu đấy, mà nó xưng tên đúng đối tác làm ăn của mình mới sợ chứ, mình gọi lại cho chị kia hỏi thăm sức khỏa này nọ chẳng thấy chị ấy nhắc gì đến thẻ đt cả nhận ra ngay có kẻ lừa đảo, các mẹ cảnh giác nhé!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Bạn mình có bà chị, cũng bị cắp Yahoo, nó nhắn cho em chị ấy nạp dthoại 500k, chị ấy cả tin thế là mất toi 500k đó, mình cũng cảnh giác với những trò đó, có cái nick Dragonking_pro nhắn vào nick mình : còn tiền không cho ít. Mình đã k cho ép nick mà nó vẫn cố tình ép, ngày nào cũng thế, bực mình thật .
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. mình cũng bị mấy lần như vậy , cũng nt hỏi thăm, mình gọi lại luôn nói là tên a,b,c cùng học với mình , mình bảo :" lớp tôi đéo có đứa nào tên như vậy cả, bạn tôi lại càng không ", thế là lặn mất tăm!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. mình nhận đc 3 lần tin nhắn này rùi? Cũng tí nữa bị lừa nhưng tỉnh táo là Thủy là bạn mình có 1 mà lâu ko gặp nó rùi!hơ. up cho mẹ nào chưabít
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Bọn lừa đảo càng ngày càng trắng trợn thật đấy. Em biết là lừa rồi nhưng vẫn cố tình nhắn lại để cho chúng nó có cảm giác ngồi chờ 500k sắp vào TK. Ghét thế không biết.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Còn có 1 kiểu lừa nữa đó là nt tặng tiền cho thuê bao trả sau rồi xin lại,ai cả tin thì đi mua thẻ trả lại cho nó,tiền mình ko nhận được nhưng mà mất 30k
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Nếu có sô điện thoại kiểu này các mẹ cứ nhắn cho nó một mã số đại loại nào đó, xem chúng nó có nạp được tiền không? Cho chúng nó tưởng bở cho bõ ghét
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. ôi, không hiểu sao, nick yahoo của e bị ăn trộm đến 2 lần...e fai đổi đi đổi lại pass và câu hỏi bí mật, thế mà cno vẫn ăn trộm đc nick của e, rồi đi lừa bạn e. may mà toàn người quách tỉnh họ gọi điện cho e để xác minh, nên may quá chưa ai bị lừa >"< xã hội giờ điên đảo quá >"<
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Thêm 1 số lừa đảo cho các mẹ cảnh giác 01687766952 gửi tin nhắn cho e với nội dung: " Em thuy day, e moi doi so nay. Gio e dang ban mua giup e cai the e gui lai sau". E có đứa e họ chồng tên thúy cứ tưởng nó. e nhắn tin hỏi bao nhiêu? Nó nhắn lại 100K nhé! E ko biết số điện thoại của đứa e họ e. Đầu tiên e gọi lại xem phải giọng đứa e Thúy ko nhưng cái số nhắn đến đấy ko nghe máy? E thấy nghi ngờ?E gọi điện thoại cho đứa e chồng (nó có số đứa e họ). Đứa e chồng gọi điện cho e họ xong gọi lại cho e bảo ko phải đâu chị ah? Nó bảo nó làm gì có số của chị? Sax?????? Chút thì bị lừa? Các mẹ cẩn thận nha.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. hic, bó tay, bọn này chắc túng quá nghĩ ra chiêu như vậy hay sao, bg còn có kiểu bảo là đk hộ tài khoản điện thoại 2tr, rồi bảo đi mưa mấy thẻ vtc trị giá 400, 500k cho nó, để nó làm cho. mình bảo: ủa, sao vtc lại nạp cho viettel , nó bảo là thẻ đa năng !? ôi trời, mình bảo mình ko biết mua thẻ đó, mà chỗ mình cũng ko có, cứ mua hộ đi rồi mình qua trả tiền mặt, nó dọa bảo nếu ko nạp thì mấy phút nữa khóa sim ( ôi trời đất, lừa trẻ con cũng ko tin ấy) sau biét ko được thế là lặn luôn.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. hihi mẹ này đúng là cao tay ấn............bái phục
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. em và mẹ em cũng nhận đc tin nhắn đấy rồi, công nhận xã hội này không bít đâu mà lần
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. oh hô - mình thì chẳng bao giờ - bản tính đa nghi mà up lên theo đúng tinh thần của chủ thớt
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Hix, em cũng bị một lần thế nài . Số 01672003385. Cũng "Thủy này đang làm gì thế" rồi nhờ nạp thẻ. Phải tội em cũng có bạn lớp trưởng cấp 3 tên Thủy nên tin lắm, nhưng mà em đang ở quê chỗ ông bà nội chả biết cái quán nào để mua thẻ nên bẩu chiều lên nhà rồi mua choa. Hem hiểu sao tự dưng em lại nghĩ đến chiêu này nghe quen quen, bạn em còn ở chung với mấy đứa cùng lớp cơ mờ, sao phải nhờ mềnh lâu lém k liên lạc rùi :shock:. Gọi điện lại bạn không nghe máy. Oh yeah!!!!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Đợt đầu năm chị bạn tớ cũng bị mất cắp nick yahoo, thế là nó lừa tất cả mọi người trong list. Có cả tớ nhưng ngay câu đầu tiên tớ đã tớ biết thừa không phải giọng văn của chị bạn, nên giả vờ nói chuyện với nó 2 ngày liền,rồi nạp số thẻ lung tung cho nó, nó tức điên lên. Sau tớ bảo "tao biết mày lừa đảo ngay từ câu đầu tiên, mày có thích CA đến tận nơi mày đang ngồi để còng tay mày lại vì tội lừa đảo k? Tao cố tình nói chuyện với mày 2 ngày nay để tìm ra địa chỉ IP nơi mày truy nhập máy". Hihi nó sợ hết vía out luôn lập tức và k thấy quay lại lần nào nữa. Sau đó tớ đọc báo thấy có tin là cái hội lừa đảo qua internet như thế đã bị bắt cả đường dây rồi, toàn các em trẻ trung "xì tin tin" thôi ạ. Lâu lâu giờ lại nghe thấy dạng lừa đảo gần như thế, chỉ khác là nhắn tin qua điện thoại. Up lên cho các mẹ nhắc mọi người xung quanh mình cảnh giác nữa ạ!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Mình cũng nhận đc tin nhắn này. Mình có con bạn thân tên THủy đang chửa nên tưởng nó cũng nhắn lại đàng hoàng nhưng hỏi thăm 1 tí thì thấy trả lời linh tinh hoặc lảng đi, gọi điện o nghe, kể cho mấy bà cùng làm bị chửi cho "sao m ngu thế, nó lừa đấy". May chưa bị lừa. Hóa ra bọn nó lên diễn đàn lấy số à! thật là!!!!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. ui..bây giờ lừa đảo tinh vi thế may mà chủ top nói ko mình cũng bị lừa mất..hic hic phải báo cho mọi người biết mới được..thanks chủ top nhé..
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Cảm ơn mọi người chia sẻ. mình chưa bị bao giờ nên giờ cũng mới bít.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Đứa em em còn bị lừa qua nick yahoo mới đau. Chả là đứa bạn nó bị hack nick thế là tên lừa đảo mới vào giả dạng chat với nó bảo là có bà chị làm ở Viettel,đang có 2 thẻ dành cho nhân viên nạp 500k thì được 5000k,đến 6h chiều hôm đấy là hết hạn(lúc đấy là 5h chiều rồi),em của em nghĩ là bạn thân nên nói thật, thể là đi mua 5 cái thẻ 100k(nó yêu cầu phải mua thẻ 100k mà),rồi nó bảo là đọc cho nó số seri,số cào, đứa em em cun cut làm theo,hic. Nó bảo chờ 15 phút để nó làm thủ tục,rồi một lúc sau bảo chờ 30 phút, lúc đấy em lên, thì con em em nó kể thể là em biết quả này là bị lừa rồi,em bắt nó bảo là không làm nữa,rồi thử nạp tiền của 5 thẻ kia,thì đều đã được dùng rồi,Sau đó em của em đòi lại thì nó bảo là "em không thích làm nữa thì chỉ trả,bây giờ em đọc cho chị pass nick yahoo của em để chị làm thủ tục lấy lại tiền cho em"thể là em biết thằng này là lừa đảo chuyên nghiệp,muốn lấy luôn nick của em em để lừa tiêp,em không cho,thể là chửi nhau một lúc thì nó out luôn,buổi tối gọi điện cho con bạn em em thì nó bảo là nick bị hack 2 ngày rồi,chưa kịp thông báo cho bạn bè,thế có đau không chứ?
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. úi giời bà này tỉnh thế..............................