đọc bài bào này mà mình thấy bé đáng thương quá, không thể cầm lòng được. mình vot lên đây để cho các mẹ đọc được và xem có giúp được gì cho bé không. http://dantri.com.vn/su-kien/giang-sinh-buon-cua-co-be-mot-mat-677672.htm
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt cầu chúc cho con sớm khỏi bệnh, để không phải chịu đâu đớn khi mà mua đông giá lạnh như thế này.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt khổ thân con, cũng may là con còn lại 1 mắt, ko như anh Kún nhà mẹ Từ khi sinh ra anh đã chẳng đc nhìn thấy gì, chữa trị khắp nơi nhưng cũng ko có kết quả, giờ lòng trắng đã ăn gần hết lòng đen rồi, 2 hốc mắt anh sâu hoắm lại. Anh Kún còn chẳng nói được nữa. 1 năm trở lại đây anh còn bị động kinh, mỗi lần anh giật là tay anh tóm tai giật rách hết vành tai. Hic hic thương Kún lắm mà ko biết làm thế nào cả.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt Thương các con, cầu chúc cho các con những điều tốt đẹp !
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt khổ thân cho con, cầu chúc chôcn những điều tốt đẹp, chúc cho bố mẹ các con có sức khỏe tốt để chăm sóc cho các con tốt
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt Thương bạn quá. Cố lên bạn nhé. Cả Kún nữa. 2 Mẹ con cố lên
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt Chia sẻ cùng các bé, mình sẽ cố gắng trong điều kiện có thể để giúp bé. @Mẹ Kiều Phong: luôn vững tin mẹ nó nhé, thương con quá.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt mong các mẹ có lòng hảo tâm ủng hộ con. cô chưa đi làm chẳng bít ủng hộ con bằng gì chỉ có tấm lòng này thôi. mong con sớm khỏe
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt ôi, mình thấy mình đã khổ lương 3 cọc 3 đồng con cái hay ốm vặt thôi, vậy mà còn nhiều hoàn cảnh còn khổ hơn cả trăm nghìn lần, vậy mới thấy mình vẫn còn may mắn, ngày nào cũng thấy báo đăng nhiều cảnh cơ cực đáng thương quá, chả giúp được mọi người mà chỉ cầu mong cho họ mau khoẻ mạnh bình thường, mong mọi người có kinh tế, có lòng hảo tâm hãy cứu giúp họ nhé.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt đọc và nhìn hình ảnh của bé mà em rớm nước mắt. em vẫn là sinh viên không giúp được gì cho bé, chỉ mong có nhiêù nhà hảo tâm có thể giúp bé có 1 giáng sinh và cái tết sắp tới được vui vẻ như bao bạn bè khác. câù chúc em chóng khỏi bệnh
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt khổ thân bé quá, cầu chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bé
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt Nhìn bé thương quá. Chúc bé mau khỏe, Bệnh tật tiêu tan, Mong mọi điều tốt lành đến với bé
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt Nghe mà xót xa quá. Mong những điều tốt lành sẽ đến với các bé...
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt huhu.... Mình vừa pm cho bạn đó, có gì bạn cứ pm lại xem mình có tư vấn được gì cho Kún ko nhé, thương quá.....
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt Thương em bé. thương Anh Kún. thương cả In yêu của mẹ. Con cũng không nhìn thấy mẹ. mà mẹ cũng không biết làm thế nào cho con nữa cả. CHo em ôm mẹ nó 1 cái nhé.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm_ chuyện đau lòng về em bé 1 mắt khổ thân các con chúc các con luôn khỏe mạnh. Cháu gọi mình bằng bà trẻ cũng vậy thật đáng thương khi sinh ra chỉ có một mắt 1 bên bị dính liền và không có con ngươi thật tội nghiệp .