Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Khổ thân e, mang tiếng thật. Ai k biết tưởng mình hỗn láo, mất cả tình cảm.
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Nó lại vào nick của thằng em trai em xin thẻ điện thoại, sau khi em bảo chị đang làm ko ra ngoài được thì nó mượn nick có việc, lúc đó buổi trưa đang ngái ngủ nên cho lun mà chả nghĩ gì, vừa cho xong mới nghĩ ra gọi cho thằng em thì nó mới ngáo ngơ ko bít. Phi lại máy thfi đăng nhập mãi ko dc nữa. Điên hết cả tiết. Bài học để lần sau cẩn thận hơn
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Nếu nó xin xỏ thì có thể là hack nick để lừa đảo chứ ăn trộm nick để chửi bới thì có thể đó là người nào đó mà bạn quen mà đang ko ưa mình cũng nên đấy. Mẹ nó nên cẩn thận nhá
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo thì nó toàn vậy mà, nghĩ là ng quen nhờ vả, số tiền lại k to tát lắm nên mọi ng mới k nghi ngờ gì mà giúp ngay.
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo cuối năm các mẹ cẩn thận vụ này và vụ mất xe. E thấy đợt này mất xe nhiều khiếp, cướp giật nữa. Mới hôm rồi e và bạn đang đi ở chợ Hôm chỗ mấy quán hoa ấy. Có 2 thàng thanh niên đi xe lên thò tay vào cổ 1 bác già già giật dây chuyền. Nó giật hụt 1 lần lại bình tĩnh thò tay vào giật lần nữa. Đến khi nó đi thì mọi ng mới biết, vì thấy nó bình tĩnh thế thì tưởng là ng quen trêu e bé mà bác ấy đang bế. Lộng hành thật đấy.
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo hi hi, mình cũng có lần bị lừa kiểu này, nhưng tỉnh đòn ngay, hỏi luôn là: " này, từ sáng đến giờ mày lừa được bao nhiêu người rồi" thế là nó chuồn luôn, ka ka
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo đứa đó thật đen đủi, mẹ nó hỏi vậy có khi nó đang ngồi ghế lại ngã lăn xuống đất ấy nhỉ. Choáng váng mà.kakaka
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Mình cũng gặp bọn lừa đảo thẻ cào này rồi, hắn ta dùng nick một em trong cty của mình để đi lừa. mình có hỏi hắn ta 1 câu là " nhà em ở đâu thế ?" , hắn trả lời lại " chị biết rồi mà còn hỏi làm gì ?", mình nói tiếp " để tao kêu công an bắt mày. " xong hắn chuồn mất tích luôn.
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo ôi chết cười mất thôi, lại thêm 1 thằng nữa bị té ghế vì choáng. Phục các mẹ nhà mình ghê, toàn VĂN CAO. hahaha
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo sợ thật đấy.em mấy tuàn nay bận ko vào nick nên ko thấy bị hack.phải cẩn thận mới được.
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Sợ thiệt cứ kiểu này em càng tránh xài wifi, các mạng internet chia sẻ công cộng rồi. Mỗi ngày lập mật khẩu 1 lần . haizz đáng sợ quá. nick chat là thế chứ cái điện thoại lưu hàng trăm số có số người thân số tk ngân hàng....lọt tay kẻ "cao đầu " thì không biết đi về đâu với danh bạ
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Bởi vậy trc khi chưa bị bọn hư đốn đó làm phiền thì chúng ta cảnh báo với ng thân và bạn bè trc cho chúng nó hết đất lừa đảo luôn ấy
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo với em trong list box thì tên mọi người em đặt theo ký hiệu tự em hiểu, nick bạn gái, người thân không có lưu trong đây tự mà nhớ, Ai cảm thấy quá bất an thì có thể lâu lâu export list ra file .txt lưu trữ thông tin mà khi bị hack mình có thể import lại để cảnh báo
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Kiểu này e thấy dạo này nhiều lắm ạ, khổ thân nhiều người bị bọn nó lừa
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo uhm thế nên mọi ng nên thông báo cho bạn bè trong yahoo list đc rõ để ai có gặp thì còn tránh. ng này bảo ng kia cũng lan nhanh lắm. Cho lũ đó mất cơ hội làm ăn.
Ðề: Nhờ Mod: Ăn cắp nick lừa đảo Em nhận được tin nhắn nhờ mua thẻ và vay tiền 2 lần rồi các mẹ ạ, toàn xưng là người quen nhưng toàn dùng số lạ nhắn tin Còn mẹ tớ thì nhận được điện thoại (ở điện thoại bàn) hỏi.....bố tớ (?????bố tớ mất 6 năm nay rồi), sau 1 lúc hỏi thăm như 1 người bạn của bố rồi nói đến tham gia làm đại lý xổ số....tiền....chuyển tiền... Nghe đến đây e giằng lại máy từ tay mẹ rồi nói: Mày có cần tao chuyển tiền luôn vào tài khoản cho, khỏi phải lừa....! Thế là nó cúp máy