Nhớ - Riêng một góc trời

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haitintin74, 16/10/2010.

Tags:
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Năm em ốm nặng cũng là lúc chị ra đi thật bất ngờ, trong một chuyến về thăm quê ở Phùng.

    Anh ở lại như ng mất hồn, anh ko điều hành cty nữa và chuyển c.tác.

    Lâu nay anh em m ít gặp nhau.
    tụi em, những nv cũ của anh ngày đấy, luôn nhớ đến những bài học mà anh dạy.,Anh là sếp đầu tiên khi em vừa mới ra trường., một môi trường làm việc ngoài đạo đức kd, còn là những tình cảm như một mái nhà, tụi em cưới, sau đó mấy hôm anh alo hỏi thăm rất hài ước, tụi em bị ng ta ghen tị chút, anh dạy cách ừng xử ...
     
    Đang tải...


  2. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hôm nay ngồi làm giúp con cái bao tay em bé và vỏ gối là những bài tập môn Công nghệ 6, may thêu mũi móc xích...nhớ lại hồi lớp 10 Bạn thêu tên cho m, luôn là Bạn thêu cho m trong những năm trung học. Áo dài trắng, tên thêu màu xanh dương đậm, mũi thêu đều tăm tắp.

    Trẻ con bây giờ muốn được thêu tên cũng ko vì là đồng bộ theo toàn Trường, tên in và ủi nóng cho nó dính vào áo rồi.
     
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hai bạn học cùng nhóm với mình, nên Duyên rất sớm, bạn hơn chồng 2 tuổi . Hai lần vượt cạn bạn đều đi biển mồ côi một mình vì chồng đang Tu Nghiệp ở Úc . Chồng là PTGĐ một tập đoàn bất động sản thu nhập 11k/ 1 tháng , nhưng bạn vẫn đi làm đều đặn .

    Ngày bạn sinh con đầu lòng , tủi thân quay mặt vào tường khóc vì những sản phụ xung quanh có chồng và người nhà chăm sóc .

    Ngày bạn làm đồ án tốt nghiệp ngoài Hà Nội , 1 mùa đông giá rét , vừa trông con nhỏ , chờ con ngủ mới ngồi vào bàn.

    Vì một lý do đặc biệt đám cưới của bạn rất đơn sơ .

    Hai bạn đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có .
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2010
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Anh và Chị Hai là những người bạn đầu tiên của em ở miền Nam từ năm 1984, là Hàng Xóm của mấy chị em em.
    Cũng từ đó , tụi em được đi Lễ Chùa , ăn cơm chay , tụng kinh....Những điều đó em chưa được biết khi còn ở HN

    Ngày ấy bọn mình chẳng có gì chơi vì mất điện luân phiên , chẳng có Mạng và Truyền Hình Cáp như bây giờ.

    Thú vui của bọn mình lúc bấy giờ là tụ tập cả đám trẻ con lâu nhâu trong xóm , ra công viên Lê Văn Tám, cố tình gây ồn ào khi đi ngang qua chỗ những cặp tình nhân đang Tâm Sự . Có lúc hứng chí cả bọn rủ nhau, mỗi đứa 1 viên đá nhỏ đồng loạt ném ...... rồi bỏ chạy có lần bị người lớn đuổi theo , cả bọn khoái chí cười ................. đúng là thời trẻ con.

    Bẵng một thời gian mất tin nhau, sau 18 năm xa quê hương gặp lại anh và chị Hai.Cả anh và chị đều gọi Mẹ bằng Sư Cô ,vừa xây chùa ở Mỹ và Quảng Nam, một trang wed từ thiện của hội Phật Giáo - Song ngữ Việt- Anh. Em vẫn nhớ tiếng tụng kinh gõ mõ của Sư Cô vào mỗi buổi tối văng vẳng đâu đây.

    Ngày ấy bọn trẻ con Hàng Xóm vẫn thường xúm xít , bàn tán, trầm trồ mỗi khi anh và chị hai có những bộ quần áo đẹp được bà Nội gửi từ Mỹ về.Đến giờ em vẫn còn thích cái đồng hồ đeo tay mà kim dây là trái banh còn kim giờ và kim phút là đôi chân của con chuột MICKEY . Em rất thich, ấn tượng và khi ấy thầm nghĩ, sau này m sẽ để giành mua nó..nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy tiệm nào bán cái thứ giống vậy đê mua cả.
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2010
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Chồng hơn Bạn hai tuổi, học cùng trung học, cùng lớp khác tổ với bọn m.
    Chồng yêu thương bạn từ khi còn là " vị thành niên" đến giờ vẫn bền bỉ sắc son...ngày ấy ko ai tin cả.
    Tình yêu của hai bạn đã thức tỉnh những tính tốt của Chồng, chăm chỉ học hành, hiền lành hơn hồi đi học...

    Mỗi lần họp mặt, Anh chị tay trong tay như thời mới yêu, Chồng là Hiệu Phó một trường Cấp 3, Vợ cũng chuyển từ Hải Quan về làm cùng trường với chồng.

    Hai bạn mãi bên nhau, luôn cùng nhau ôn lại những cảm xúc thời đi học, yêu nhau dưới một mái trường...có cô cậu học trò nào giống Cô Thầy này chưa?

    Ngày SN con trai, m cũng nt chúc mừng SN bạn luôn.
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2010
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hôm nay SN Chị, bằng tuổii nhưng vai lớn .
    Mẹ mất khi chị chưa lầy Chồng, Em và Mợ có SN trùng nhau.

    Em nhớ ngày khánh thành cầu Chương Dương, hai chị em trốn nhà đèo nhau lên Cầu chơi xem cho biết, đi hết Cầu rồi quay về...đi bằng xe mini Thăng Long
    Nhưng khi về đến nhà thì ko được an toàn vì em đòi đèo chị, tay lái em run, khi xuống dốc hai chị em "đo đường" ở vệ cỏ ven đường, buồn cười chứ ko đứa nào khóc dù rất đau.

    Hình như lúc ấy là mùa đông nên mãi mấy hôm sau ng lớn mới phát hiện vì bắt đi tắm mà...trốn ko tắm vì sợ chạm vào vết xước rát...

    Em vẫn giữ bộ áo chị tặng bé em khi nó đầy tháng.

    Mỗi lần ng ta khánh thành Cầu nào là em lại nhớ hình ảnh chị em m hồi xưa thật là liều....
     
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Từ khi khánh thành Cầu Hàm Luông tụi em chưa về Vườn nhà m ở Bến Tre.

    Anh Hai bị tật từ nhỏ, dù ko nói được nhưng anh Hai vẫn làm việc như ng bt.
    Anh Hai đi được xe máy, lái ghe máy, làm vườn, nấu cơm...làm gà vịt và rất "đảm".
    Anh Hai rất thích trẻ con, chăm tụi nhỏ khéo lắm.

    Anh dẫn tụi nhỏ ra vườn nhà, hái trái cho bọn chúng và giờ thì bọn chúng bắt chước Cậu nghề rùi, anh chỉ Tổng chỉ huy thui.
    Sáng anh thức dậy sớm lắm, một ng nông dân thực thụ.
    Tụi em về chơi anh rất vui, giành hết việc ko cho tụi em làm gì cả.
    Anh thích uống Milo và ca fe.

    Bé em nhắc Cậu Hai hoài à, nhờ những lần được về Vườn dưới ấy, nó chơi với Gà Vịt ngan ngỗng, heo , chó...ra vườn xem cây ngắm cối mà những bài văn tả cảnh miền quê .được điểm 9.
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Sau chuyến công tác Miền Trung, phát hiện ra m làm mất cây bút Bạn tặng.
    Mình thông báo với Bạn luôn - sau này mới nghĩ ra là m trẻ con quá.
    Bạn hẹn lần sau về sẽ mang cây khác về cho m.

    Mình ko giữ dược gì, chỉ toàn làm mất thui.

    Duy nhất chỉ còn ký ức những ngày bọn m đi học, những ngày Bạn còn ở VN là ko ai "chôm" được của bọn m cả.
     
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Đang chuyến công tác Miền Tây nhận đc tn Bạn báo đã sinh bé trai mẹ tròn con Vuông. GD Nội mừng lắm vì Chồng là trai một.

    Mẹ mất khi Bạn còn học cấp 2, Ba thì giỗ 10 lần rồi.
    Thế rồi, hơn năm sau Bạn thông báo Tòa đã xử theo nguyện vọng của Bạn được nuôi hai con.
    Con Gái lớn nên cũng giúp Mẹ chăm em.

    Bạn đã từng hết lòng vì Chồng, kéo cày trả nợ cho anh vì ko may mắn trong KD.
    Bạn cũng qd bán căn hộ chung cư xinh xắn là của hồi môn để cùng anh giải quyết hậu quả trong cơn khốn khó.

    Nhưng cũng chính bạn dứt điểm khi anh ko còn là của riêng m nữa
     
  10. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Trẻ con của khu phố này lớn lên một phần là do ăn quà sáng của Bà.

    Ngày ấy, hôm nào cũng vậy, sáng sớm Bà thức dậy việc đầu tiền là chụm bếp bắc ấm nước sôi, mùi khói ngửi quen thành ghiền.

    Năm anh con trai cao to khỏe manh , Bà khéo nuôi. Ai cũng cao lớn như con lai, dú ông bà vóc dáng nhỏ bé.

    Ông đi trứoc để Bà ở lại, Bà mất, tụi nhỏ trong xóm giờ cũng 40 rồi, chúng nó ở bên kia cách nửa vòng trái đất vẫn còn nhớ gửi lời chia buồn và phúng viếng Bà.

    Làm sao bây giờ còn những món bánh flan, yaourt, báng giò, xôi vò, bánh mì thịt ....như Bà làm ngày xưa nhỉ?
     
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn và Chồng yêu nhau từ hồi SV, cùng khóa với m.

    Ngày ấy Bạn rụt rè nhút nhát lắm.
    Giờ thì 1 trai và 2 gái sinh đôi, Bạn xinh và giáng chuẩn như ng Mẫu, đền những cô chưa chồng còn thòm thèm chứ đừng nói cỡ bọn m.

    Bạn gánh vác 50% kinh tế gia đình với Chồng, sau giờ làm là về nhà lo chu tất cơm nước và lũ nhỏ.

    Bạn tạo mọi dk để chồng tập trung cho CV, học hành và phấn đấu.

    Quà tặng vợ yêu là 02 tấm Bằng Thạc sỹ, Anh hớn hở một thì Bạn Hạnh phúc Mười.
     
  12. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Trẻ con HN ngày ấy đứa nào cũng đồng phục mặc quần áo phân phối.
    chì có ai có ng nhà đi LX, Tiệp, Đức hay Bun..mới có những cái áo khác người .

    Dép hay guốc mà đứt quai, đâu có thay ngay đâu mà còn hàn, ép, khâu vá đủ kiểu cơ...
    Quần áo thì ti vi ở hai bên mông trẻ con là chuyện thường ngày ở huyện.

    Cháu được ở với Dì vì Mẹ bận trông hai em bé Ba đi cống tác ngoài khơi lâu lắm mới về. Trong 5 năm ấy bao kỷ niệm cười ra nước mắt. 10 Tuổi về lại với Mẹ, khi ấy các em vào Nam với ông bà Nội, 14 tuổi xong cấp 2 cháu và Mẹ vào sau.

    Cháu dc thưởng đôi guốc mới Dì khuyếb khích vì con 3 điểm Toán mà.
    Cháu tò mò muốn biết thế nào là khâu vá ép nhưa cái quai guốc, cầm kéo cắt béng 1 tí quai mới tinh để biết cảm giác làm ng lớn , dc tự tay m sửa chữa đồ dùng.
    Rido - rèm cũng vậy, cắt xong lấy kim chỉ hí hoáy may khâu chằng chịt, tự làm và báo cáo thành tích với Dì mà.

    May mà bây giờ con cháu ko nghịch giống mẹ, vì mẹ đã nghịch hết phần của nó rồi...
     
  13. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cho tôi một vé đi tuổi thơ

    Hôm nọ trên một Topic có cô bé nhắc đến món su hào muối, mới nhớ lại món này chưa hề ăn trong 24 năm qua. vào Nam, Mẹ vẫn muối dưa chua, cà pháo, cà bát muối sổi, muối nén...dưa bắp cải cần rau răm..nhưng su hào thì tuyệt nhiên là ko hề..

    Ngày ấy thực đơn thường trực là gì nhỉ? đậu rán, lạc rang, giành nhau mua mỡ để dành cho mùa đông, khoai tây, su hào và cà chua bắp cải cứ quanh di quẩn lại là luộc xào nấu canh...nhưng con trẻ vẫn khôn lớn và thành ng đấy thôi.

    Tết, cái khu nhà 5 tầng lên lịch nấu bánh chưng ớ cái sân chung be bé, vui ơi là vui, trẻ con thế là Tết rồi. Đứa nào cũng có phần là một chiếc bánh con, chung cuộc khoe nhau xem cái nào bé nhất?
    Sân chung ấy mùa hè là sân bóng, là sân cầu lông, nhà nào có việc cũng dùng sân làm chỗ tiếp khách.
    Nhớ nhà Cô chú ở tầng một, một bà cụ làm hàng Mã rất đắt hàng, chú làm Mộc cực kỳ khéo tay, đóng tử kiểu miền Nam hết chê...
     
  14. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cũng những viên kẹo ấy
    Cũng những bậc thang ấy
    Cũng những bước chạy nhảy ấy
    và cũng như mọi khi vào những buổi chiều con trai em vẫn chơi đùa với nhau cùng những đứa trẻ trong khu vườn..

    định mệnh...
    Ông bà Nội, Em đang có bầu, xe cấp cứu, bác sĩ, bệnh viện...nhưng không kịp.
    Bé trai của em đã vê Trời, được làm Quan trên đó, bé về báo mộng với Cha. Chồng Em chỉ tỉnh khi gặp con trong giấc mộng đó...chuẩn bị cho em thật tốt để đón em bé sắp chào đời...

    Chồng chỉ kịp bay từ VN về Mỹ lo hậu sự cho Quan , thay vì đang chuẩn bị đón mấy mẹ con về VN, ko kịp gặp con lần cuối.

    Vợ chồng em người Huế, em là cô giáo rất giỏi, vẽ tranh Phật theo truyền thống Gia đình.. Chồng em là kiến trúc sư, về VN làm việc theo lời mời của Tập đoàn. Dự định sẽ về VN làm việc lâu dài, gắn bó với Quê Hương...cho dù thế nào vẫn quyết tâm theo đuổi chí hướng cho dù đi Mỹ là ước mơ của bao người.
     
  15. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Chuyện chiếc cập lồng

    Cập lồng là cái mà bọn m vẫn dùng để mua đá mỗi khi thèm chè Mẹ nấu
    Là những bữa ăn trưa mà Mẹ mang theo để ngồi chung với các cô chú ngày Mẹ làm ở Bộ Nội Thương - vụ kế hoạch.
    Ăn trưa thế nào cũng nghe tiếng còi báo hiệu chính Ngọ, hình như ở SG ko như thế.
    Canh cho buổi trưa chỉ là quả sấu luộc với tí muối và mấy hạt mì chính.
    món mặn là trứng tráng, nhộng rang...ít khi nào có thịt vì các Phụ Huynh đã nhường cho các con.
    Cập lồng là cái mà chiều trên đường đi làm về Mẹ ghé hàng quà mua cho con miếng đu đủ hay trứng vịt lộn để con ăn bồi dưỡng những hôm học thi.
    Là cái đựng bát phở cho con những lần bị ốm chỉ chờ được ăn phở...như những đứa trẻ khác cùng thời.

    Bây giờ ng ta còn gọi là cập lồng Liên Xô ko nhỉ?
     
  16. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Nha Trang thành phố biển đến đấy bao lần mà ko có cảm giác chán.
    Biển trong và hiền ko có từ gì để tả. Hiền như những ng dân ở đó vậy.
    Một ngày hai lần sáng lúc 4.30 và chiều cũng tầm ấy ai cũng đi biển, ng đi bơi, ng đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp..Có lẽ đây là nơi tuyệt vời cho những ng giữ gìn và yêu quí sức khỏe - tài sản vô giá.

    Thành phố ngày càng được mở rộng, hiện đại, giao thông thuận tiện.
    Bãi biển vòng ôm sát thành phố như Qui Nhơn, nhưng khí hậu ko khó như Vậy, vì Nha Trang là Vịnh .

    Đại học nha trang rất lớn, dãy phòng học cao tầng, phóng tầm nhìn ra xa thật thích, đã đứng trên khu giảng đường đấy rồi thì chỉ còn cảm giác Học mà thôi.
    Cũng có hàng bánh cuốn HN trên con dốc vào khu KTX.
    Cũng co hàng Photo in ấn phục vụ SV tên là Sài Gòn Gò vấp...

    Người giỏi làm ăn ở Khánh Hòa ko thiếu, họ luôn biết cách làm chủ cs của m, vừa được tận hưởng sự trong lành của không khí và đảm bảo thu nhập cao, có tiền cho con đi SG học, mua nhà cho con trong ấy....
     
  17. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Nhầm:

    Có lần ngối máy bay, ng bên cạnh muốn đổi chỗ vì cần đèn độc báo, mãi khi gần hạ cánh mới biết m là ko phải ng Nhật.

    Đưa Cậu Út ra Nha Trang bảo vệ, hôm ấy mưa, cầm dù, SV tưởng m là Cô Giáo mới về Trường, xin "Cô" cho em đi chung một đoạn...Sướng... được làm Cô Giáo trong 5 phút..

    Hè 97 đang đứng chụp ảnh trước KS Nha Trang hay Sài Gòn Lodge..ko nhớ rỏ, chỉ buồn cười khi mấy bác xích lô tưởng m là ng Đài Loan vì...m giống người Hoa tròn tròn thấp người.

    Xuân 99 đang dạo chơi trên Đồng Khởi dí mắt vào tủ kính xem đồ giả cổ, bất ngờ cô bé bán hàng sổ một tràng Anh ngữ m ú ớ ...rồi bỏ chạy thật nhanh...
     
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Mùa Đông ở lại,

    vào Nam là ko bao giờ phái mặc áo ấm, tặng lai hết những áo nào len , nào bu - dông, nào măng tô bằng nhung có thêu hình em bé cầm chùm bong bóng bay giờ vẫn còn nhớ...áo len màu hồng thêu chữ trắng Seaprodex, áo tím Ba mua cho trên hàng ngang hàng đào...

    Chỉ mang môt cái vào SG làm kỷ niệm, Ba mua bên HK.Lúc ấy áo to hơn người, tay dài lắm...tình cờ mang ra ngắm lại sau 19 năm ko dùng..vẫn mặc vừa và hàng lý mỗi khi ra HN mùa Đông là ko bao giờ thiếu nó.

    Bạn biết m sẽ ra HN vào dịp Rét đậm rét hại...bảo m đừng mua găng tay, ra Bạn cho mượn một đôi mới tinh, m về trả lại Bạn..m từ chối .
     
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Sinh nhật đầu tiên Con GÁI không có Mẹ ở bên. Bác và Bố tài trợ, tổ chức cho con rất chu đáo.
    Nhớ Mẹ, con hát bài "Mẹ Yêu". Con Gái là phiên bản sao y của Mẹ, nhiều lần làm Bố Hoa mắt.
    Bố không đeo nhẫn ở tay mà lồng hai chiếc nhẫn cưới vào sợi dây chuyền đeo cổ, Mẹ mãi mãi trong Tim Bố.
    Vài tuần nữa là Giỗ đầu của Mẹ....

    Bác biết ngày còn nhỏ, con Gái rất khó nuôi, Mẹ vất vả thế nào...em trai con cũng vậy, Mẹ nhọc nhằn chăm các con khôn lớn...
     
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Vẽ màu nỗi nhớ.

    Màu trắng của bột sắn dây Dì tự trồng, tự mài..làm thành Bột cho con uống vì con nóng người.
    Màu Trắng của chiếc bánh dẻo xinh xắn trên mâm cỗ mà Dì cho con đón Trăng.
    Màu Trắng của những con Thỏ hay Chó mà ng ta lằm bằng Bưởi con nhìn thấy ở Đêm trăng sân nhà thiều nhi hay còn gọi là Cung thiếu nhi ở gần nhà.

    Màu xanh của là Diếp cá, của lá rau dền mà Dì trồng trong cái vườn bé tí sát cửa sổ.
    Màu nâu nhạt của dàn sắn dây leo leo, con có lần cắt một đoạn ăn thử.

    Màu đỏ huyết dụ, như màu quả mận chín hay là màu rượu chát của cây mọc trước cửa mà con ko biết tên gì, nó mọc thẵng và lá xẻ ra từ kẽ vươn lên.
    Màu đỏ ối của quả gấc, màu đỏ sẫm của mứt Gấc Dì chế biến cho con ăn sáng mắt.
    Màu đỏ cam của Ông trăng đêm rằm năm ấy, mà từ khi vào đây con chưa bao giờ thấy vì SG mưa vào những đêm Trung Thu, hoặc Trăng rất mờ...
     

Chia sẻ trang này