Nhờ tìm giúp người thanh niên này

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi vitaminsvietnam2410, 20/10/2012.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,257
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    Với mục đích nhờ mọi người tìm người giúp bạn thì bạn không nên lôi BQT vào làm trò đùa. Việc đặt tiêu đề cũng vậy, nơi đặt topic cũng vậy.

    Mình đã đổi tiêu đề và chuyển topic đến nơi phù hợp và bạn chú ý đừng nên làm như thế nữa.
     
    Đang tải...


  2. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với

    - Ui trời, lúc nó tới xin việc thì toàn qua điện thoại, chứ ai có thời gian mà tiếp lắm. Cho nó đi làm thử việc 2 buổi, thấy ok thì cho em nó làm thêm, nhìn mặt mũi hiền lành, em lại tự tin khả năng đoán người của mình nên chẳng quan trognj chứng minh thư... hay hồ sơ. xem qua thấy cmt giống đúng với thẻ sinh viên thì cho đi làm. Mọi ngày rất ngoan, làm việc ko chê tý nào được, đúng giờ... Nhưng cách đây 2 tuần : làm đâu hỏng đấy, toàn đi muộn về sớm, nhanh nhanh để về... Rồi mất tích luôn - ko tài nào liên lạc được.
    - Ngoài tiền vay mua xe, còn tiền thu của khách hàng, và quan trọng là Hồ sơ khách hàng nữa....

    buồn buồn buồn quá đi mất. Mấy anh bạn làm cùng đang hò nhau đi tìm mà chưa thấy. Ngộ nhỡ nó có chuyện gì nguy hiểm tính mạng không nhỉ??? sợ nhất điều đó thì khổ thân ấy chứ... Còn bình an vô sự,làm 2 tháng thì nó trả đủ 10 triệu cho em được rồi.... cần gì phải trốn đi đâu???... em bắt đầu lo rồi đây
     
  3. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với

    Đoạn đỏ với đoạn xanh thật là không ổn một tí nào!
     
    mb_bi_3b thích bài này.
  4. anhnguyet1974

    anhnguyet1974 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    không có ảnh thì khó tìm lắm :(
     
  5. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với

    làm nhiều thành quen nên em cũng tâm sự thật như thế. Em có quan trọng gì hồ sơ đâu, Khi em nó tới xin việc, em xem cái chứng minh thư, và thẻ sinh viên, thấy đúng như người quen giới thiệu nên thôi không hỏi gì tới ảnh và hồ sơ lý lịch nữa. ( thế mới bảo là tin người mà)
    - Khi em nó làm quen việc rồi thì mỗi khi em nó làm cho các gia đình ở khu vực dưới mạn Cầu diễn, Cầu giấy, Trung hòa, Nguyễn Trãi, thanh xuân... thì em để cho em nó cùng với 1 người nữa xử lý các khu này, đồng thời thu tiền của khách hàng.... hàng tháng mới cần phải gặp để tổng kết và thanh toán tiền.......
    Giờ em không sao liên lạc được, nhờ mọi người đi tìm rồi nhưng vẫn ko thấy đâu cả, xuống tận trường ĐHCN nhưng em nó cũng nghỉ học rồi....
    - Em rất ức chế và bức xúc nên đôi khi có thể viết chưa được chuẩn câu từ lắm, các mẹ bỏ qua giúp nhé,
    Hy vọng sớm tìm được bạn này, ai biết thì PM cho em với ạ

    em cảm ơn
     
  6. mb_bi_3b

    mb_bi_3b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    2,620
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với

    chị cũng có suy nghĩ giống em đúng ko :d
     
  7. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    gia đình mình cũng có 1 chuyên thế này:cách đây cũng khoảng 10 năm,cháu ruột bố mình(mẹ nó là e ruột bố mình ) Quê ở hải hậu ,đấy là quê ông nội mình luôn lên HN có đỗ 1 trường trung cấp về in bản đồ hay là học rồi ra làm công nhân về in j đấy m cũng o rõ nữa.đến nhà mình chơi lúc thi xong thì mẹ mình có bảo là nếu đc học ở đây thì ở luôn nhà bác vừa học rồi vừa xem có việc j thì đỡ đần cho bác hoặc dậy thằng e mình đang học phổ thông.coi như tiền ăn ,ở o mất bố mẹ chỉ cần cho tiền học thôi.bố mẹ nó và nó sướng quá đồng ý luôn.trong thời gian ở 2 năm thì năm đầu cũng có giúp đỡ giặt quần áo,rửa bát nhưng mình ở nhà cũng làm rất nhiều việc chứ o phải để cho nó làm tất cả như kiểu giúp việc.năm thứ 2 nó phải học cũng n hay đi thực tập về muộn.nên nhà mình phần cơm cho nó,về chỉ việc ăn rồi rửa đúng mấy cái bát và giặt quần áo của nó dùng bẩn thôi còn tất cả đồ của nhà thì m đã làm hết rồi cũng o v đ j và cũng o ai nói j.sáng mẹ m dậy sớm mở cửa cho nó đi học,tối nó về muộn cũng mẹ mình đợi cửa.cũng o sao o ai nói j hết coi như tạo đk cho nó học.đến lúc học xong ,con chị ruột nó đã nghỉ làm ở tận cà mau vì xa quá nên o làm nữa có ra nhà mình chơi đêm ,2 chị e ngủ với nhau.sáng hôm sau con e nói luôn bác ơi cháu ra ngoài thuê nhà ở với chị cháu.nhà mình chưng hửng bất ngờ,cũng đang nghĩ nó vừa học xong thì chắc cũng ở đây với bác rồi đỡ đần mẹ mình bán hàng 1 thời gian rồi xem có ai HN thấy đc đc thì giới thiệu cho nó.thế mà xong 1 cái nó đi luôn.o 1 lời cảm ơn,cả thằng bố con mẹ ở quê gọi lên cũng o nói đc 1 lời nào ra hồn.mình bảo số mẹ có làm phúc mà đổi lại toàn gặp đứa chẳng ra j.đúng từ ngày cưới mình cách đây 7 năm nó có đến còn sau đấy chưa bao giờ nó đến nhà mình chơi 1 lần nào goi là biếu bác gói keọmaf trong khi đó ăn ở 2 năm ở nhà mình.mẹ mình bảo:mẹ o để bụng,o chấp loại o có học hành.nhưng chính mình lại vẫn bực mình về thái độ của cả nhà nó.về sau nó cưới, và 2 anh chị nó cưới tức là 3 đám cưới mà cũng chưa 1 lần nào biếu bác quả cau lá trầu chứ đừng nói bảo là mời bố mẹ mình ăn cưới.e này tên là Lý,quê ở Hải hậu về sau lấy đc con trai 1 nhà đâu ở cầu diễn .nên đời gia đình e và bố mẹ e sống cũng chẳng ra j nên đời cũng o khá lên đc.con nó có ốm thì hỏi số Đt gọi cho mẹ chồng m 1 ,2 lần j đấy vì mẹ chồng m là bác sĩ nhưng cấm tiệt chưa bao giờ nhìn thấy mặt.đấy cho nên có muốn thương mà o thương nổi.
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  8. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,388
    Đã được thích:
    2,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    Sinh năm 1992 mà ko còn đi học nữa thì chắc bỏ học giữa chừng rùi! Chị đưa ra thông tin chung chung quá nên khó tìm lắm ạ:D
     
  9. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    sao lại cho vay cả tiền nữa thế chủ top?
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  10. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    mẹ này cõng chữ ký đúng o nhỉ?
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  11. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    đọc được câu chuyện này lại nghĩ tới cái thân em. Toàn đi làm phước phải tội. Một lần đi xe máy dừng lại đổ xăng, có 1 chị ớ ngớ thế nào chạy ra bảo, chị đổ xăng mà quên ko mang tiền, thiếu 20k, em cho chị xin nhé. Nhìn cũng tội tội, mặt đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm... nhem nhuốc. Ngại ngần gì 20 k đâu. móc tièn cho luôn, trong lòng hoan hỉ vì giúp được người khác...
    - Xe đề mãi ko nổ, đạp cũng không nổ.. Dừng lại định chỉnh chỉnh các thứ, xăng gió... Quay sang, lại thấy chị kia đang xin tiền 1 ông lão trông cũng khắc khổ, Thấy lạ, và thấy chị ta cũng nói với ông cụ giống hệt như mình. Em vứt cả xe đấy, lao lên giằng tiền và trả cho ông cụ.... Thế là chửi nhau giữa cây xăng.
    - Sau này nếu mẹ nào đổ xăng qua chỗ Đoạn Đường Láng ( gần cầu Cót ) thì đừng có cho tiền người ăn xin nào ở đó nhé, kẻo lại chuốc bực mình vào thân nhé.

    + mỗi nơi, có những cá nhân xấu làm hoen ố lịch sử và làm hỏng hình ảnh của cả 1 huyện, một tỉnh. NGay cả Thanh Hóa cũng vậy, cũng có nhiều người tốt, doanh nhân tốt đóng góp cho đất nước nhiều, nhưng nhiều nhiều cá nhân Ăn cắp, Giết chủ cướp tiền, ô sin lừa... làm người ta " Không thèm tuyển người Thanh hóa, nghệ An "" .
    - Rồi ai cũng phải lớn lên, Tình huống của chị kể trên giống giống cái gì đó mà gia đình em đã trải qua. Người giúp đỡ ko nghĩ nó sẽ cảm ơn mình thế nào, nhưng Người được giúp thì quá đáng, chẳng lời cảm ơn, chẳng lời ân nghĩa.... Lẳng lặng biến đi, như thể việc họ được giúp đỡ là đương nhiên vậy.
    + hy vọng ngày mai sẽ tìm được Anh Bạn Nhân Viên này, ... Bởi thú thực, bây giờ bắt đầu em thấy lo lắng hơn là tức giận vì hỏi - ko ai biết em nó đi đâu mất rồi từ cả nửa tháng nay....có người bạn thân thì cũng nói cả tháng rồi ko thấy nó liên lạc gì....
    ................
    CẦU MONG ĐỪNG CÓ ĐIỀU GÌ NGUY HIỂM TỚI VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ, TỘI NGHIỆP.


     
  12. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    Giờ nhiều chuyện quá nhỉ. Chúc mẹ nó sớm tìm đc người, lấy lại đc tiền. Thời buổi khó khăn thế này...
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  13. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    đại hoc hay cao đẳng hả mẹ nó cao đẳng công nghiệp thì m giúp được, chồng mình làm ở đấy, vc mình lại có tiếng nói ở đấy, bảo hiệu truuowrng bắt mấy thầy cô tìm cho ra học sinh có trong trường là được, giup được thì giúp thôi ,ko cần hậu tạ ah
     
  14. tuyetmai28

    tuyetmai28 Đồ chơi gỗ thông minh

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    4,095
    Đã được thích:
    728
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    chị có cái ảnh sẽ dễ tìm người hơn đấy, chứ như này mông lung quá :p
     
  15. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,519
    Đã được thích:
    6,535
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    chúc chủ top sớm tìm ra anh bạn nhân viên này. Đúng là làm phúc phải tội nhỉ?
     
  16. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    hôm nay, em xin cảm ơn các chị đã quan tâm vào topic để chia sẻ cùng em về cv. Em xin đóng topic ở đây do đã liên lạc được với em Nhân viên này.
    - Lý do em ấy đưa ra là Bị thất tình, mất điện thoại nên chán đời, ko muốn đi làm, ko muốn đi học và Bơ tiền của em luôn.
    - Em ấy hứa cuối tuần này sẽ trả lại đầy đủ tiền cho em. Còn cv, vẫn cho em ấy đi làm.
    - Giờ em thu Chứng minh thư,+ thẻ sinh viên cho chắc các mẹ ạ...
    Cảm ơn các mom môt lần nữa, Mod đóng Topic lại cho em
     
  17. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,519
    Đã được thích:
    6,535
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    Chúc mừng mẹ nó nhé. Đúng là lv với mấy em này mệt thật, lý do vớ vẩn quá.
    Mẹ nó tự đóng topic đc mà. Vào nút điều chỉnh phía trên cạnh nút Công cụ ý. Bấm chọn khóa đề tài là ok.
     
  18. sutyshop

    sutyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    611
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ tìm giúp người thanh niên này

    chị nên tìm mẹ nào làm wor phòng công tác học sinh sinh viên tìm hộ danh sách sinh viên xem bạn ý học lớp nào thì tốt hơn c ạ ^^
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.

Chia sẻ trang này