Ðề: Nhọc nhằn nghề "shipper" Nghề gì chứ e thấy nghề này quá quá vất vả luôn. Năm ngoái có tự ship ô mai trong đợt tết.đông ng mua. 1 hôm xuýt ngất vì bị 12 đơn nó đè. Năm nay mà có bán thì thuê ship thôi. Sợ lắm rồi.từ đấy mua hàng e toàn trả thêm ship cho các b. Đúng là có làm mới có biết nhọc nhằn cỡ nào mà biết cảm thông cho ngkhac!!!
Ðề: Nhọc nhằn nghề "shipper" Mình không phải shipper chuyên nghiệp, nhưng thi thoảng cũng phải tự đi ship hàng cho khách. Hôm nay, một ngày nắng nóng oi bức với độ ẩm ngoài trời chỉ có 42% thì đủ biết thế nào rồi. Mang 3 con máy xuống nhà chằng vào xe mà mồ hôi như suối, đường đông, oi bức, vất vả lắm mọi người ợ.
Ðề: Nhọc nhằn nghề "shipper" Cám ơn em nhé. Hàng cồng kềnh shipper cũng rất ngại, vì hàng nhỏ gọn vất vả 1 thì hàng cồng kềnh lại vất vả 3-4 lần. Nhưng nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ giành phần ai ^^ Tôi là tôi nhìn hình ảnh cô đi dép cọc cạch ship hàng là cũng bít òy. Hehe