Kinh nghiệm: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nhung_cssc, 19/12/2013.

  1. nhung_cssc

    nhung_cssc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    1, Khi bé 2 tuổi

    Vào một ngày bé va đầu vào góc bàn. Mẹ chạy lại ôm. Bé khóc toáng lên.
    Sau 1 phút, tôi chạy lại phía chiếc bàn, nói thật to:
    "Bàn ơi, ai làm cho em bị đau mà em khóc thảm thiết thế?"
    Con trai ngừng khóc, ngước mắt nhìn tôi. Tôi hỏi con:
    "Ai nhỉ? Ai làm đau chiếc bàn này nhỉ?"
    "Là con mẹ ạ, con va vào bàn đấy"
    "Ồ, ra là con. Thế sao không mau xin lỗi bàn đi con?"
    Con nước mắt hãy còn dàn dụa nói: "Xin lỗi"
    Từ đó, con học được thế nào là TRÁCH NHIỆM và GÁNH VÁC

    2, Khi con 3 tuổi

    Tự nhiên khóc một cách vô cớ. Tôi hỏi:
    "Sao? Con thấy khó chịu trong người à?
    "Không ạ"
    "Thế thì sao con khóc?"
    "Chỉ là con muốn khóc"
    "Thôi được, nếu con muốn khóc, bố mẹ cũng không có ý kiến, nhưng con khóc ở đây không hợp lý lắm, sẽ làm ảnh hưởng đến bố mẹ nói chuyện, mẹ tìm cho con một chỗ để con khóc cho thỏa mái nhé, khóc xong rồi thì nói với mẹ."
    Nói xong tôi dắt con vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi nói: "Con khóc xong thì gõ cửa gọi me nhé!"
    2 phút sau, con trai gõ cửa: "Mẹ, mẹ ơi, con khóc xong rồi"
    "Thôi được, khóc xong rồi à? Khóc xong thì ra đây với mẹ"
    Đến nay con đã 18 tuổi, vẫn học được cách kiềm chế được cơn tức của mình"

    Em sẽ tiếp tục viết tiếp sau nhé. Phải ăn trưa rồi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhung_cssc
    Đang tải...


  2. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    hay quá mn ơi.như này mới là ng mẹ thông minh ng mẹ tuyệt vời nhỉ.e phải học để về thỉnh thoảng áp dụng cho bé con nhà e thôi.nhưng kể ra cũng hơi khó vì tính e nóng lắm.lại đi làm cả ngày bao nhiêu áp lực đè nên đầu về nhà con cứ quấy khóc là e đau hết cả đầu hơi tý lại mắng con rồi
     
  3. nhung_cssc

    nhung_cssc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    Chị sẽ tiếp tục up lên để mọi người tham khảo. Con cái chính là cuộc sống, là hơi thở của mình mà. Chị cũng đang cố gắng từng ngày, từng ngày một, góp nhặt từ những điều nhỏ nhất.
     
  4. Astérix

    Astérix Guest

    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    toàn kinh nghiệm hay và có ích cho những ông bố bà mẹ trẻ.
     
  5. nhung_cssc

    nhung_cssc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    Tiếp tục nào

    3, KHI CON 5 TUỔI

    Tầm xế chiều, mẹ dắt con đi dạo qua một cây cầu, nước dưới cầu trong đến nỗi có thể nhìn xuống tận đáy. Con thích quá ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:
    "Mẹ ơi, con sông này đẹp quá, con muốn nhảy xuống bơi được không mẹ?" Tôi sững người
    "Thôi được, mẹ cùng nhảy với con. Thế nhưng trước tiên chúng ta phải về nhà thay quần áo cái đã"
    Về tới nhà, sau khi con thay xong quần áo đã nhìn thấy một chậu nước to ở trước mặt, cảm thấy khó hiểu.
    "Con này, khi xuống nước phải nhúng cả mặt vào trong nước, điều này chắc con hiểu?" Con gật gật đầu.
    "Thế thì bây giờ mẹ con ta cùng luyện trước đã nhé, xem con có thể chịu được bao lâu." Tôi bắt đầu nhìn đồng hồ.
    "Bắt đầu" Con nhúng mặt vào nước, chưa đầy 10 giây
    "Phù phù, mẹ ơi, ngập nước khó chịu quá"
    "Thế à, đợi đến khi đã nhảy xuống nước rồi, có thể còn khó chịu hơn đấy."
    "Mẹ, hay là chúng ta thôi không đi bơi nữa, mẹ nhé?"
    "Thôi được, không đi thì không đi vậy."
    Từ đó, con trai học được sự cẩn thận, suy nghĩ trước khi hành động
     
    triệu dung nhi thích bài này.
  6. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    hay và ý nghĩa quá c ơi.e cũng phải cố gắng góp nhặt từng chút 1 để về áp dụng với bé nhà e thôi.thank's c nhiểu nhé
     
    nhung_cssc thích bài này.
  7. nhung_cssc

    nhung_cssc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    Hôm nay hai cậu nhóc ở nhà, bắt mẹ phải chơi cùng, nên chắc sẽ tranh thủ up lên vào giờ con ngủ trưa để các mẹ tham khảo nhé!
     
  8. chimungchauphi

    chimungchauphi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/12/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    đúng là cao thủ dạy con, nếu xã hội cha mẹ nào cũng như thế thì không có tệ nạn xã hội rồi. cảm ơn gia đình đã chia sẽ.
     
  9. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,732
    Đã được thích:
    2,803
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    đúng là cao thủ, hee, e phải học tập mơi đc
     
  10. nhung_cssc

    nhung_cssc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    4, KHI CON 8 TUỔI.

    Trong một lần nghịch và đánh nhau với bạn. Bị đau. Vừa gặp mẹ đã khóc ầm ĩ.
    "Ấm ức à?"
    "Ấm ức" con vừa khóc vừa trả lời tôi
    " Tức không?"
    "Tức"
    "Con định thế nào?" Tôi lại hỏi. "Có cần mẹ làm gì đó cho con không?"
    "Mẹ ơi, con muốn tìm một cục gạch, ngày mai đi đánh nó từ phía sau"
    "Ừ, mẹ thấy cũng được, ngày mai mẹ chuẩn bị gạch cho con." Rồi lại hỏi tiếp "Còn nữa không?"
    "Mẹ, mẹ lấy cho con con dao, ngày mai con sẽ đâm nó từ sau lưng"
    "Được, mẹ lập tức đi chuẩn bị cho con" Tôi đi lên tầng, tỏ vẻ hiểu con, lúc này con đã bình tĩnh hơn. Khoảng 20 phút sau, tôi chuyển xuống cả đống quần áo và chăn gối.
    "Con trai, con quyết định chưa? Dùng gạch hay dùng dao?"
    "Nhưng mà tại sao mẹ lại phải chuẩn bị nhiều quần áo và chăn gối thế ạ?" Con tỏ ra bối rối
    "Con trai ạ, là thế này: Nếu con dùng gạch đi đánh bạn, thì công an sẽ bắt chúng ta đi, chúng ta chỉ cần ở trong tù khoảng 1 tháng, nên chỉ cần mang quần áo mỏng thế này đi là được rồi; Nếu con dùng dao đâm bạn, thì chúng ta phải ở trong tù ít nhất 3 năm mới được về nhà, chúng ta phải mang nhiều quần áo, chăn gối một chút đủ cả cho bốn mùa.
    "Vì thế, con trai, con đã quyết định chưa? Mẹ ủng hộ con."
    "Phải thế sao?" Con sững người
    "Ừ, phải thế con ạ, luật pháp đã quy định như thế!" Tôi được thể tuyên truyền về pháp luật cho con.
    "Mẹ, thế thì chúng ta không làm như thế nữa nhé?"
    "Con trai, chẳng phải con rất tức giận sao?"
    "À, mẹ ơi, con hết tức rồi, thực ra con cũng sai mà" Con đỏ mặt
    "Được, mẹ ủng hộ con!"
    Từ đó, con học được cách lựa chọn và sự trả giá
     
  11. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    Cảm ơn mn vì bài viết hữu ích, mình để áp dụng dạy dần cho cháu nhà mình.
     
    nhung_cssc thích bài này.
  12. nhung_cssc

    nhung_cssc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những cách dạy con qua đối thoại và hành động hay.

    Bạn ơi, chúng mình cùng nhau học hỏi nhé. Mình cũng học được không ít những kiến thức dạy con từ lamchame. Môi trường ở đây và những con người mình đã tiếp xúc đều rất tốt. Mình sẽ cố gắng chia sẻ những kiến thức ít ỏi ở đây để cùng chia sẻ với các mẹ, đồng thời đó cũng là cách để mình tự nhắc nhở bản thân hằng ngày bạn ạ. Mình thấy môi trường vô cùng quan trọng, nếu mình vì một lý do nào đó hoặc bận rộn, hoặc lơ là thì tự nhiên cái bản tính nóng nảy với con cái lại được thể nảy mầm. Mình không muốn rời xa lamchame vì ở đó có các mẹ thường xuyên nhắc nhở mình và mình cũng tự nhắc nhở chính bản thân mình nữa. Nhờ đó, mình cũng tạo ra được một môi trường tốt đẹp hơn cho các con. Biết cách xử lý tình huống thông minh hơn thay vì mắng mỏ những của báu của mình. Mình còn nhớ có ai đó nói: Nếu để hòn đá trong vại dưa lâu ngày nó cũng sẽ có mùi dưa. Mình cũng như các mẹ đều muốn con mình đi đến đâu cũng tỏa hương thơm đến đó phải không. Hihi dài dòng tý.
     

Chia sẻ trang này