Ðề: Những câu chuyện ma hầu như tối nào mẹ mình cũng làm vậy..mình chẳng biết là có xua đuổi được những người khuất mặt hay không nhưng ít ra mình cảm thấy được trấn an khi ở trong căn nhà mới,gia đình mình làm về nghệ thuật nên thời gian trong tháng đầu tiên này mình thường vẽ tranh trên tường khắp nhà và căn phòng cho ngôi nhà thêm sinh dộng,nhưng có điều là ngôi nhà quá lớn mà chỉ có hai vợ chồng và đứa bé mới sinh,...đôi lúc mình cảm thấy lạnh lẽo, thấy mình quá yếu đuối trước trước không gian rộng lớn và yên tĩnh của ngôi nhà.nửa tháng trôi qua,mẹ mình phải về nhà mẹ để trông coi nhà cửa và còn sắp xếp công việc của mẹ.... buổi tối khi ông xã còn giao thiệp ngoài đường chưa về,mình không dám ra khỏi phòng..vì có những tiếng động kỳ lạ hay phát ra từ tầng trên cùng,...lúc thì lốc cốc..lúc thì tiếng kéo bàn ghế nghe cót két.lúc thì cửa mở ra ban công sân thượng đập liên tục ầm ầm... ông xã mình luôn trấn an,nên mình cũng không nghĩ nhiều đến nữa... Thời gian trôi nhanh không tả ,mình chung sống yên bình với nó được mấy năm rồi..ông xã mình rất thích nuôi cá,trồng sen và thả bèo trong hồ nhưng không hiểu sao thả bao nhiêu cá cũng không đủ,ngày nào cũng có cá chết vào buối sáng sớm,nước hồ thì đục ngầu,..thay nước hoài cũng không trong,cây cảnh thì mới dựng lên hôm qua là đến sáng lại gãy,cây chết ông xã lại mua cây khác vì nghĩ nó không thích nghi với môi trường này ,cá chết lại mua tiếp một lố khác...mua hoài chăm mãi cho tới khi lực bất tòng tâm..nhà thì chẳng có mèo, chó thì bị xích tối ngày ,ông xã mình nghĩ là do chuột phá,nhưng nỗ lực hoài mà không có tiến triễn gì nên tụi mình chẳng thèm để ý đến trang trí gì nữa.........
chuyện ma quái thì mình chưa gặp nhưng chuyện hồn nhập vào thì mình gặp mấy trường hợp rồi, mình không tin có ma nhưng vẫn phải tin các mẹ à. Mình kể 1 câu chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, khi mà chồng dì mình mất, một hôm 3 mẹ con mình sang nhà dì ăn cơm tối thì thấy có 1 con bướm trắng bé chứ không to đâu bay vào trong nhà, nó đậu lên tường, lên cái ghế mà chú vẫn nằm khi bị bệnh, cả gầm ghế nữa, rồi đậu lên đùi mình, lên áo mình(hồi sống chú rất quý mình). Rồi khi dọn mâm cơm ra, nó đậu vào cái muôi ở bát canh, dì mình nói"nếu là anh về thì đậu lên tay em" thế là vừa đứt lời, nó đậu ngay lên mu bàn tay dì em. Lúc đó cả nhà tin ngay là chú về. Rồi mẹ chồng dì e sau lúc đó cũng sang(bà này độc ác dã man, con chết không khóc tí nào), e mới bảo, "bà ơi, chú H biến thành con bướm bay vào nhà kìa", bà ý bảo"linh tinh, vớ vẩn", thế là mấy giây sau không thấy con bướm ấy đâu nữa. Lại nói đến chuyện chú ý, một hôm hồi bọn e còn nhỏ, mẹ e chở 2 chị e em đến nhà dì chơi, lúc đó khoảng 10h, mẹ e cho bọn em về, thì tự nhiên thằng con trai cả của chú ấy chạy ra và nói với mẹ e"chị cho 2 đứa nó ở đây chơi với các con e cho nó đỡ buồn", mẹ e biết ngay là chú nhập vào thắng lớn nên nói"thôi muộn rồi chị cho các cháu về mai chị lại lên", thế là chú khóc. Còn chuyện bà ngoại ox em bị cậu(con trai út của bà) nhập nữa cơ(cậu còn nói chuyện với em nữa), và e cũng bị ma(không phải người nhà) nhập, nhưng kinh khủng hơn là e chồng e bị Ma nhập cơ, sợ lắm, các mẹ có nghe không, e kể cho.