Chủ nhât gia đình tôi cho cháu về quê thăm cụ ngoại.Nhìn thấy cụ cô cháu gai hỏi :Cụ ơi! sao da cụ nhăn nheo thế ? Cụ trả lời: Tại cụ già rồi. Cô cháu gái lại hỏi : Cụ già rồi sao cụ chưa chết ?????(Trời, cháu mới chắt thế đấy)
1. Khi dỗ cháu ăn, bà thường nói: cháu ăn đi, ăn khỏe vào để cho cao lớn. Cháu (2.5t) hỏi: Cao lớn gì hả bà? Bà: Cao lớn nghĩa là chân tay cháu dài, đầu cháu phải chạm tới cành mít kia kìa!!! Tối hôm dó, cháu khoe với mẹ: Mẹ ơi con ăn khỏe lắm, con ăn nhiều lắm để cho TO... ĐẦU, mẹ ạ!!! 2. Bopbi (2.5t) dỗ em Bống (1t): Bống ăn đi, rồi anh rồi anh yiêu...anh yyeeu mà:goodman: 3. Tối ăn cơm, mẹ nói với ông nội: Con xới cơm cho bố nhé. Bopbi ngồi cạnh mẹ: Mẹ ơi, sao ong ăn nhiều thế !!!!![-o<
Hồi Đức Minh 2 tháng, ở nhà bà ngoại, bà nội sang chơi, thấy có chậu tã nên bà giặt giúp. Anh Dũng(anh họ Minh) lúc đó 5 tuổi thấy vậy liền chạy ra nói: "Bà ơi, có việc gì bà cứ bảo cháu. Nếu việc nào cháu làm được thì cháu làm, còn việc nào khó quá thì cháu thôi bà nhé. " Bà nội Đức Minh khen: "Ơ, thằng này mới bé thế mà biết giúp bà nhỉ. Thế đưa cho bà cái chậu kia nào! " "Ôi, việc đó quá khó cháu không thể làm được. " "Thế đưa hộ bà cái áo kia của em để bà giặt luôn nào!" "Ôi, việc đó cũng quá khó, cháu không thể làm được!!!" Bà nội thất vọng nói: "Hóa ra chả nhờ được việc gì cả !" "Không, cháu có thể giúp bà một việc, đó là lấy xà phòng, cho vào chậu nước rồi ngoáy lên !!!" Hóa ra là thích nghịch xà phòng, thế mà cứ vòng vo mãi. Bà nội Duc Minh bó tay. com luôn.
Buổi tối hôm đó, Cún đang chơi với bố, thấy mẹ ở phòng bên cạnh cặm cụi viết, Cu cậu chạy tới hỏi: Mẹ đang làm gì đấy? M: Mẹ đang học Tiếng Anh. C: Tiếng Anh ở đâu hả mẹ? M: Đây con ạ, trong quyển sách này. ( Mẹ mở sách cho con xem) C: Mẹ ơi, Tiếng "em" ở đâu hả mẹ? M: ????
Con gái 16 tháng, rất là hả hê và hay nói khi ngậm ti mẹ Mẹ: Mít ơi. Con vịt kêu thế nào? Con: Báp báp Mẹ: Con bò kêu làm sao? Con: Ò... Mẹ: Con lợn éc kêu thế nào Con: MẸ!!! Mẹ cười vỡ cả bụng....:-D
Sắn 2 tuổi rưỡi hỏi bà nội:Bà ơi,con ruồi nó k có đít à?.Bà:Sao con lại hỏi vậy?Sắn:Tại nó suốt ngày bay,chẳng thấy ngồi gì cả ...................................................................... Sắn bảo bà ngoại:Bà,bà về nhà ông nội ở đi,con ghét bà lắm.Bà:sao con lại ghét bà?Sắn: Suốt ngày bà bắt con ăn cháo
Cháu mình 7 tuổi ở cùng bà ngoại . Tối, hai bà cháu nằm ngủ, cháu tâm sự với bà : - bà ơi, cháu mà là con gái thì cháu giúp bà được nhiều việc bà nhỉ, nhưng vì cháu là con trai nên cũng chả biết rửa bát,lau nhà, nhặt rau cho bà gì cả ... Bà cảm động quá bảo: Thế Dũng cứ ngoan, học giỏi là bà vui rồi . Cháu bảo tiếp: - Bà ơi, thế cháu mà ốm thì lại khổ bà ra bà nhỉ, vì cháu ốm toàn bà chăm sóc cháu, bố mẹ cháu thì cuối tuần mới đón cháu về thôi . Bà lại càng cảm động bảo : Ừ, thế cháu đừng ốm là được . Cháu tiếp : Không được bà ạ, vì bà cứ sai cháu lấy cái này, cái kia cho bà thì cháu sẽ ốm ra đấy, thế thì bà lại khổ . Thế từ nay bà đừng sai cháu cái gì nữa nhé . Bà: Úi Giời, tưởng tình cảm tỉ tê lo cho bà, ai dè ....
Cún nhà mình mới hơn 2 tuổi đang học nói, cứ gọi mẹ và mọi người là "em ơi, em à". vì ở nhà bố hay gọi mẹ thư thế.
Con gái khóc lóc mếu máo vì bố mẹ bảo phải đi tiêm phòng, mẹ dỗ: "mẹ thích tiêm lắm nhưng lớn quá rồi xin mãi mà BS kô cho tiêm", con vừa mếu vừa nói: "sao mà mẹ sướng thế"
Mẹ nấu cơm bố bế em Len (đang khóc inh ỏi), chị cả Bông thấy thế ra ngay 1 bài trắc nghiệm cho bố: - Bông: Bố ơi, em khóc như vậy tức là: phương án A: đói thèm ti; phương án B: gắt ngủ; phương án C: bực mình cái bỉm. Bố chọn phương án nào? - Bố: Bố chọn phương án D: cả 3 phương án trên đều đúng. .... Mẹ đâu ra bế Len nàyyyyyyy
Trẻ con yêu nhỉ. Nhớ con gái cách đây mấy năm, khi xem TV thấy chủ tịch nước đọc lời chúc Tết, liền bình luận: "ông này nói không hay bằng Xuân Hinh !".
Gà 18 tháng tuổi, mẹ đi làm về, bé đứng ở hiên nhà nhìn thấy mẹ đọc thơ luôn: Mẹ về như nắng mới Sáng ấm cả gian nhà. Thế còn với bố thì liên tục: Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Một lát sau: bố mua cho con siêu nhân nhé...
thằng cháu 3 tuổi rưỡi đi học mẫu giáo. Giữa giờ mắc tè, cô giáo dắt đi. Cô chọc, chim Kin bé tí! Kin cãi : Chim ba con to lắm kia! Hôm bữa con đi tè với ba con thấy nè !!! Cô giáo: ))
Chết vì cười thôi. Hôm nay vào mục này mới bít. Bé nhà em được 21 tháng để nhà ông bà nội nuôi. Bà nội:Bố Hải,mẹ Duyên đi đâu rồi Cháu:Bố mẹ đi làm kiếm gạo Hiền ăn. Mẹ Duyên hay gọi điện về hỏi thăm,bà nội hay nói:Alo,Duyên hả Lần sau nói chuyện với con Con:Alo,Duyên hả
ôi trời ơi, buồn cười quá mất thôi, em cu nhà em bây h mới được có 9 tháng thôi, bao h mới biết nói nhỉ, chắc lúc đấy cũng phải có chuyện j đấy để post lên đây cho các mẹ xem mới được