Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Sáng nay con dậy không đánh răng mà đã bú bình. Mẹ nhắc sao con không đánh răng, các mẹ biết con trả lời mình thế nào không Mẹ: Sao con dậy không đánh răng mà đã bú bình rồi? Con: Ơ mẹ có thấy ai mà lại đánh răng rồi mà còn ăn? Mẹ có thấy ai lại NGƯỢC ĐỜI thế không ạ? Mẹ:!!! (ngạc nhiên vì con dùng từ "ngược đời" nên chẳng còn kịp phản ứng gì cả . Chắc con nghĩ buổi tối sau khi ăn xong mọi thứ mới đánh răng đi ngủ mà)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Bữa cơm chiều con cứ ngậm cơm không chịu ăn. Mình nói con lười ăn như vậy thì mẹ không nuôi con nữa. Bé bảo: Mẹ đừng vứt con đi. Tội nghiệp. Con sẽ phải mặc áo rách, đi bán bánh mỳ. Đêm đến con sẽ khóc nhớ mẹ. Nghe con nói thế. Thương con quá, chẳng mắng được con nữa!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Có lần có một cậu bé hàng xóm sang chơi. Cậu bé ấy nói cứ chỉ vào cái xe máy nói là xe bánh (bé không bị nói ngọng đâu). Bé nhà mình nói rằng đó là cái xe máy nhưng cậu bé kia vẫn cứ nói là xe bánh. Chắc nói mãi mà vẫn thấy bạn nói như vậy con quay sang nói với mẹ cậu bé ấy: Con trai cô hâm thật rồi cô ạ. Chắc cô không giống bạn ấy chứ. Làm mình và cả mẹ thằng bé ấy phá lên cười.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Một hôm con đòi ngủ trưa với Bà. Mẹ dỗ thế nào con cũng không ngủ với mẹ. Tối đến con đòi sờ tay mẹ. Mẹ bảo: Sao giờ con không xuống ngủ với Bà và sờ tay bà? Con: Các em bé thì tối phải ngủ với mẹ chứ. Còn ban ngày ngủ với ai cũng được. Mẹ: !!! Con: Mới lại ban ngày con sợ làm phiền mẹ nên con mới ngủ với Bà. Con ngoan thế mà mẹ không yêu con à? Mẹ:
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Ôi, cười đau cả bụng đây này, con mình bao giờ mới biết nói thế nhỉ, mong quá, xem con líu lo thế nào....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Con: Bố ơi sao bố con mình đi đâu ông trăng cũng đi theo thế? Bố: Vì quả đất tròn, ông trăng cũng tròn, quả đất và ông trăng đều bay lơ lửng trong không gian, Bố con mình đứng trên quả đất, ông trăng thì ở bên ngoài, quả đất và ông trăng đều chuyển động nên bố con mình đi ông trăng cũng chuyển động theo. Con: Thế sao bố con mình đi cái cây bên đường lại không đi theo? Con nhìn thấy cái cây đi lùi lại phía đằng sau? Bố: À tại vì cái cây được trồng cố định trên đất, rễ bám sâu vào trong lòng đất, trong khi bố con mình thì chuyển động về phía trước còn cây thì cố định không chuyển động nên cây đứng im. Bố con mình cứ tiến về phía trước nên mình có cảm tưởng là cây đi lùi lại. Nhưng sợ giải thích thế này e rằng các bé khó hiểu đấy
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Đúng rồi mẹ nó ạ. Cách giải thích như thế này chỉ áp dụng đối với các bé lớn hơn 1 chút thôi. Chứ với các em bé bé xíu thì đúng là cách giải thích như thế này sẽ khiến bé hỏi thêm mình rất nhiều
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Rất hay!!! Bé nhà bạn rất tò mò, đáng yêu! Mình cũng xin gop một chuyện của con gài mình; Bé 32 thang tuổi ở nhà được mẹ dạy Tiêng Anh, bé nhớ rất tốt. Có hôm bé đang chơi thì chạy ra bà hỏi " Bà ơi bà rửa HAND cho con" Bà nội bé không hiểu gì hết cho đến khi bé cứ xòe tay ra và nói "Rửa Hand". Một hôm khác Bố bé cẩm Roi dọa bé thì bé Ôm mông chạy xung quanh nhà và hô " Help me, help me...." Ông bà không hiểu bé nói gì còn mẹ thì cừoi nghiêng ngả! Ôi con gái mẹ!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. (Hiểu Băng 24 tháng) Sáng sớm, mới 4h Lin (Hiểu Băng) nhà mình thức giấc Nàng ta kêu mình và ông xã ngồi dậy chơi với nàng... Ông xã đang buồn ngủ nên kêu Lin: "nằm xuống...bú vú Mẹ ngủ tiếp đi con'' Các bạn có biết nàng ý nói gì ko??? Nàng phán:''Pa bú đi'' Vợ chồng mình tỉnh ngủ luôn ....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Bạn hãy nói chuyện nhiều với con sẽ giúp con nhanh biết nói hơn và cho con đi chơi với nhưng trẻ khác nhiều để trẻ giao tiếp Bé nhà mình 2 tuổi đã thuộc hết các bài hát trẻ con, chỉ mỗi cái hơi nghọng một tý, Mình đang phải rèn bé rất nhiều Chúc bạn và bé vui vẻ!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Thanks mẹ nó! Bé nhà mình 32 tháng tuổi rồi chộm vía bé học rất nhanh
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Để mình góp vui một câu chuyện của con gái một chị cùng làm với mình nhé. Hôm ấy nhà chị có khách, bé đang ngồi trên lòng mẹ liền trườn xuống đất và ghé vào tai mẹ thì thầm: "Con xin phép mẹ cho con ra ngoài .... xì hơi mẹ nhé". Sau một vài giây ngỡ ngàng rồi như chợt hiểu chị nín nhịn cười gật đầu. Đợi bé đi khỏi chị kể khi ấy nói thật là mình không thể nhịn được cười hơn nữa nên cứ ôm bụng cười - mà lại không dám cười to sợ bé nghe thấy - khiến khách cứ tròn xoe mắt nhìn chị. Sau khi ra ngoài .... xì hơi xong bé lại lon ton chạy vào ngồi lòng mẹ . Lịch sự đến thế cơ chứ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Hồi cu Việt Anh nhà mình 20 tháng tuổi thế này: Một hôm bà và cháu nắm trong giường chơi, Bà xoa xoa mông cháu bảo: Bà: Mông của ai đây nhỉ? mông của mẹ Ngọc phải ko? Cháu: Ko phải, mông của Bống chứ( tên ở nhà bé nhà mình). lúc sau bà sờ vào chim cháu hỏi: Bà: Chim của ai đây? Cháu: Chim mẹ Ngọc đấy! Bà: !!!Chết cười.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Con chip con nhà tớ hơn 2 tuổi một tí đang ngồi chơi với ông bà ngoại, ông tự nhiên "xì hơi", thế là nó bảo "Ông ị thối à?" "Ông đứng dậy xem nào. Ông ị ra chưa?" Cả nhà cười như chưa bao giờ được cười.