Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. ui nghe chuyện các bé mà mình cười muốn vỡ bụng nè, con nít thật trong sáng và đáng iu wá đi. CCD nhà mình chưa đầy 14th nói chưa rành như các anh chị nhưng cũng tếu lắm, bữa trước thấy pa choàng tay wa vai mẹ CCD đang chơi ngước lên nhìn tới kéo tay pa ra rùi đưa 1ngón tay lên má kêu'' lêu lêu'' pa mẹ phì cười trước hành động ngộ ngĩnh đáng iu của con.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Ôi trời lại nói đến những câu nói của con nít. Để mình kể cho các mẹ nghe chuyện Xu nhà mình. Chắc con học thuộc theo bà bài thơ con mèo mà trèo cây cau. Tối về con cứ ngân nga đọc bài thơ theo sáng tác của con: Tuấn Kiệt mà trèo cây cau. Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha Tuấn Kiệt Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cả nhà vừa buồn cười mà vừa .... Mình nói với con là con không được đọc câu sau như thế, mà con phải nói là giỗ cha con mèo chứ nhưng con cứ đọc thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Lâu lắm k ghé thăm các mẹ được, hôm nay e xin phép được góp vui tí chuyện vậy. Lần ấy e hát cho cháu e nghe bài : "Đi học" có câu: Hôm qua e tới trường, mẹ dắt tay từng bước, nhưng để minh họa cho bài hát thêm phong phú e đã hát: "Hôm qua Minh tới trường, mẹ...". Đến ngày hôm sau khi e hát lại như vậy, cháu nhại lại theo: Hôm qua dì Hòa tới trường, bà dắt tay dì Hòa từng bước... (Bó tay) Đấy là chưa kể lúc mẹ e (tức bà ngoại cháu ấy) cũng hát bài ấy ru cháu ngủ, đến chỗ "mẹ dắt tay từng bước", cháu mở mắt ra bảo "bà", hic hic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Cho mình góp vui với nào. Chuyện của bạn cún 31 tháng tuổi. Chiều đi làm về, bác ghé qua nhà chơi với cún. Cún chạy ra chào rồi rối rít hỏi: "Bác may áo cho con chưa?" (bác cún làm nghề may) Bác: "Ah, để khi nào rảnh bác may cho con". Hôm sau, bác đến chơi mang cho cái váy mới còn chưa kịp thùa khuy, đơm cúc. Mặc thử cho cún xong, bạn ấy thủng thẳng: "Giống con khỉ mẹ nhể!" Cả nhà cười nghiêng ngả, mà không biết bạn ấy học được từ "nhể" ở đâu nữa. Bà ngoại đem chuyện kể cho cậu nghe. Bạn ấy thấy thế mới nói chen vào: "Lần sau bác đừng may nữa nhé"??????????? Thật hết chịu nổi bạn ấy rồi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Con em cung vay day cac me ah, 2t rui ma van chi bap be mot hai tu, em thay moi nguoi thuong noi be trai cham noi hon be gai khong biet co phai vay ko cac me nhi? Va cung co nhung nguoi noi phai noi nhieu voi be thi be moi noi theo minh.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Bé nhà mình 9/5 này được 2 tuổi nhưng thuộc cả chục bài hát rồi đấy, nói sõi ko bị ngọng nhé, nhưng bé nhà bạn mình hơn con mình nửa tháng vẫn chưa nói được tí gì. Nói chung mỗi bé mỗi khác, sớm muộn bé cũng sẽ nói nhanh thôi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. các bé đáng yêu quá đi mất , chúc các thiên thần mãi đáng yêu như thế này nhé
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Nhắc ại nhớ em có đứa cháu hồi 3 tuổi. một hôm ku cậu nghịch bị bà đánh,liền trèo lên cái ghế rùi ngồi trên cái tủ trốn.bà biết n hưng mặc kệ.ku cậu ngồi 1 lúc,ko thấy ai vào đỡ xuống,1 mình lại k dám xuống.ku cậu liền gội ầm lên,giọng như muốn khóc:"Bà ơi,ngải cứu,ngải cứu".Bà nghe mà ko hiểu nó nói gì.về nhà bố mẹ hỏi hóa ra anh chàng học từ mấy a ớn gần nhà.haha.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Hì, đọc chuyện về bé yêu quá đi mất cơ ^^ Dê con nhà chị em hồi 4 tuối ạ, nhớ mãi: Zai nhà em: Á, hôm nay Quỳnh Anh trốn học nhá Dê: Vì hôm nay đc nghỉ mà anh Nam Zai: Hôm nay là thứ mấy, đố Quỳnh Anh biết? Dê: (nghĩ 1 lúc) Hôm nay chả là thứ mấy cả! Zai nhà em mất hỏi luôn (vì chủ nhật ko gọi thứ ](*,) )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Mình vẫn nghe mọi người nói bé trai chậm hơn bé gái. Nhưng cũng tùy từng bé thôi mẹ nó ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Mình lại góp vui với cả nhà một chuyện về Xu nhà mình. Bữa trước mỗi lần Xu nhỡ tè ra quần toàn bị ba phét đít nên cu cậu không dám tè ra quần, hôm mẹ đang bận cu cậu kêu tè rối rít mẹ lười nên bảo: Mẹ: con cứ tạm tè ra bỉm đi. Tý đằng nào mẹ cũng tắm cho mà. Cu cậu liền bảo: Mệt quá, khổ Xu quá. Rồi Xu lại xưng đít lên thôi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Em bé nhà mình 28 tháng lúc nào nhìn thấy ảnh bố mẹ chụp với nhau (hồi chưa cưới), ảnh cưới toàn lầm bầm: Bố mẹ đi chơi này, ko cho Bống đi này, bla bla...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Nhiều khi nhìn trẻ con nhà người khác chơi đùa nói chuyện mà thèm có con quá, tiếc là vợ chồng mình giờ vẫn chưa có được, chỉ mong có đủ điều kiện để sinh một đứa, nghe tiếng trẻ bibo dễ thuơng quá cơ.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Sao lại đợi có đủ điều kiện? con cái là lộc trời cho mà, khó thì nhiều ko cam được chứ một thì chắc là cũng cố được, bạn đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Cháu mình áp dụng cặp từ quan hệ ntn =) "Tuy bạn Nam nghịch nhưng bạn ấy rất nhân hậu!" =))
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Con trai mình gần hai tuổi mới biết nói, nhưng từ đầu tiên không phải gọi mẹ cũng không phải gọi bố mà là : "lên nhà", vì nhà có 3 tầng nên mỗi khi ở tần dưới lại bảo con lên nhà nên chắc vì thế mà cu cậu nhớ từ đó, nói luôn 2 từ như vậy, hihi, vui lắm, giai đoạn con bắt đầu biết nói, cả nhà cứ cười suốt ngày,
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Nhà e có 1 cháu gái tên là Thư (chính là bé trên avatar đó), cháu được 1 tuổi rưỡi và đã nói rất sõi rồi nhé. Hôm nay sau gần 3 tháng kiêng khem sinh em bé, tranh thủ lúc k ai để ý e trốn vào mạng 1 tí để góp với các mẹ vài chuyện vui vui. Bình thường ở nhà e có nhiều người nên e gần như k phải làm gì cả, rủi ro hôm ấy e lại phải tự nấu cơm, nhưng rất bực mình vì động làm gì thì cô bé Thư cũng chen vào nghịch. Hôm ấy lại đúng ngày mất điện mà cháu cứ mở tủ lạnh ra liên tục, e mới quay ra bào: "Dì chán Thư quá rồi đấy". Ngay lập tức cô bé quay ra trả lời e ráo hoảnh: "Nhưng mà Thư chưa chán".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Đứa thứ 2 nhà e, 4 tuổi, 1 hôm đón nó đi học về, nó hỏi: Mẹ ơi, không có tiền thì làm sao mà sống được nhỉ? )