Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Gái nhà tớ hay cãi mẹ lắm. Hôm trước mình bảo suốt ngày cãi mẹ thôi. Gái làm ngay đâu : Con có cãi đâu, chán chán mẹ. Hic, giọng cứ ráo hoảnh ra
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà e dạo này hay nói nhại, nói như thế nào bé nói lại y hệt như vậy!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mình nhớ lại cách đây 3 năm lúc đó Cún nhà mình mới học mẫu giáo nhỡ, nàng nói dối mẹ, mẹ mắng "con không được nói dối mẹ, nói dối mẹ là hư", Cún cười tinh nghịch : "không phải là con nói dối mà chẳng qua là mẹ bị ăn một quả lừa".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con mẹ ơi..hôm nay con đi học..bị các bạn tranh xích đu..(suy nghĩ một lát) khổ thật đấy mẹ ạ !!!!!!!!!!!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con mẹ ơi...hôm nay bạn Mạnh nói tục mẹ ạ. ừ thế bạn nói sao?? thôi, con không nói đâu, con nói thì hóa ra con cũng nói tục ah...)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con như ông cụ non ấy nhỉ. Con mình thì mấy lúc này, xem dô remmon, hay phát biểu: mẹ ơi, chai en hát dở hơi ấy mẹ nhờ, hic.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hjhj...nhóc nhà mình cũng mê truyện doremon lắm...toàn vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa đọc oang oang rồi cười khanh khách thôi nữa chứ...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con nhà mình cũng thía suốt ngày kêu nó là vẹt đi thì chớ về nhà là k ngừng nghỉ nói
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Phúc nhà m thủ thỉ "Phúc ko thik đi học đâu" Mẹ: "Tại sao con ko thik đi học" Con: "Vì con đi học nhiều quá" Cu cậu mới đi đc 4 ngày mà đã kêu nhiều roài!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ku nhà em 2 tuổi thường đứng chắp tay dưới ban thờ (hoặc đi chùa): Lạy cụ phù hộ độ trì cho con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ con ngoan Xong cười tủm tỉm (xấu hổ).
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bà & cháu: Cháu: Cô Ngọc xinh, cậu Bình xinh, Tôm xinh, Su xinh (cô cậu và các em) Bà: Bà có xinh không? Cháu: Bà không xinh. Bà: Angry.... Cháu: Bà đẹp! Bà: Xỉu (Ku nhà tớ vừa tròn 3 tuổi, không ai dạy mà nịnh bà thành thần luôn)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ hay dọa con ông ba bị chín quai (khổ thân thằng bé bán xôi lạc bánh khúc bị mẹ đem ra dọa). Vô tình mấy buổi sáng con đi học gặp và nghe thấy đồng chí rao xôi lạc bánh khúc rồi. Buổi tối mẹ pha sữa xong bảo Nhím uống: Mẹ: Nhím uống đi ông ba bị đến dấy Vừa lúc có tiếng xe máy Mẹ: Đấy ông ba bị đi xe máy đến đón Nhím đấy Nhím: uống vội sữa, xong tròn mắt quay ra nói Mẹ nhầm rồi, ông ba bị đi xe đạp chứ. Con gái đáng iu thế chứ. Hóa ra mấy lần vô tình gặp nên bạn ý biết đồng chí bán bánh khúc đi xe đạp . Ôi nàng công chúa 2y2m của tôi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con em thì hát "lúc ở nhà mẹ cũng là cô cáo khi đến trường cô cáo như mẹ ìn cô và mẹ là 2 cô cáo mẹ và cô ý 2 mẹ ìn" Mẹ cháu và cô giáo cháu cũng béo như "ỉn" thiệt
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái gì út em lúc 4 tuổi, tết về quê, mọi người đông đủ lắm, lấy đâu ra 1 tờ 10k và gọi ông ngoại ra 1 góc nhà, con chó chạy theo, nàng ta đuổi mãi con chó không đi. Quay mặt sang bảo ông ngoại: - Ông ơi, cháu mừng tuổi ông này. Quay mặt sang con chó: - Chó ơi, tao không có tiền mừng tuổi mày nữa đâu. hihi, ông ngoại cười rung rinh
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Út nhà em hồi 3 tuổi, đi chơi rơi mất cái dây chuyền bạc, nàng bảo: "Chị ơi, em sợ thằng kẻ trộm nó lấy dây chuyền của em đi cắm ( cầm đồ) mất". Chả biết làm sao mà biết cả cầm đồ nữa