Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hôm qua con gái em bắt chước bố mẹ. Nhặt ít bánh kẹo bà cho, nó bỏ vào cái đĩa lá hình vuông. Lấy thêm bình sữa đổ nước vào làm cốc nước Thanh thủy. Lại lấy một tờ giấy hình vuông vẽ số 7000 với ít hình gì đó em ko rõ (chắc giả làm tiền vàng) rồi cuối cùng hic hic đặt tấm ảnh cưới của bố mẹ lên Ặc ặc. Đến lúc nó khoe bố mẹ "Con cúng cụ" thì bố mẹ chỉ còn nước bò lăn ra cười. Em chụp ảnh rồi quên ko copy vào máy tính mai em up lên cả nhà cùng xem néh hihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con gái mình chưa đến 3 tuổi mà nghe bài hát "Mẹ trong mơ" do Udam hát mà mặt rất biểu cảm (cũng có 1 phần nghe mẹ đọc lại lời dịch là mẹ anh ý đi lên trời), chị rơm rớm nước mắt. Bạn ý hỏi là mẹ ơi thế mẹ anh ý không yêu anh ý nữa à, anh ý không ngoan nên mẹ a ý bỏ lên trời k về nữa à..... Sau đó ôm chặt lấy cổ mẹ bảo mẹ ở lại đây với con, mẹ đừng lên trời nhé, hic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi, còn em trai viết văn tả về cô giáo: " Cô giáo em rất xinh. Cô giáo em cao. Cô giáo em tóc dài. Cô giáo em ko bao giờ mặc quần áo"... Hỏi ra hóa ra là cô giáo em suốt ngày mặc váy các mẹ ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đang bận ơi là bận mà mò vào cái topic này đọc 1 mạch, cười rung rốn. Kiểu này cứ đọc hàng ngày khéo nổi cơ bụng 6 múi, chả phải tập GYM giếc gì
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Trẻ con đôi khi phát ngôn những từ rât ngộ nghĩnh mặc dù k hề ai bảo nói, e thích sự ngây thơ ấy
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Vào đây thấy các cháu nói chuyện lại muốn ..........đẻ thêm đứa nữa
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cô: Đố Zin biết đây là ai Zin: Zin ko biết, Zin chỉ biết tên bố mẹ và bà thôi Cô: Thế bố mẹ và bà Zin tên gì Zin: Bố Thắng, mẹ Lan và bà tên là Bà Nội ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nàng nhà e thì mắc cười lắm. Cai sữa đã lâu nhưng "hễ ko gian tác động" làm nàng nhớ tới là: Con gái mắt sáng như sao mặt vui vẻ ngồi sát mẹ ^_^ và bắt đầu..... Con gái: Mẹ .....cho ....con ....xin ...tí....con ...xèm lắm...Mẹ ơi (Khoanh tay nghiêm túc lạ kỳ) rồi lấy gối....lôi mẹ nằm kế.... Con gái: Nằm đây nè.....nằm xuống đi P/s: Con gái e 2m nữa là đc 2 tuổi ạ !!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái mình thì nhìn thấy ảnh bố mẹ ôm nhau(mẹ đeo kính đen)tạo dáng dưới tượng Lý Tử Long ở HongKong cách đây 4 năm hồi đó chưa có em bé thì bảo:"mẹ ơi,sao bố lại ôm cô sinh viên".giải thik thế nào,rồi 2 vợ chồng diễn lại mà con vẫn cứ bảo đấy là cô sinh viên hehe .....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trời ơi.... dzễ xương dư lày thì ai mà từ chối đc hả trời. iu toá ^^ hihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hehe con bạn em tả gần nhà em có chú bộ đội,mặt chú rỗ,răng chú trắng như răng chó
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con "Con bạn em" nghĩa là "con bạn của em" hay là "con của bạn em" tả như vậy? Người lớn nói còn ko thể hiểu dc thì trẻ con nói thì chịu thua . Tiếng Việt đa cách hiểu quá
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cháu gái e chưa bít nói...hôm nào cháu bít nói lên đây khoe với các mẹ...hihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ đáng yêu nhất là lúc bập bẹ nói và đang tim hiểu mà. nhìn thấy gì là bé cũng hỏi mà. nghe nhiều lúc rất đag yêu với nh câu hỏi ngây thơ của bé