Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ bảo Tôm: "Lớn nhanh lên chơi với chị không chị đi lấy chồng" Chị Nơ nói: "Thì Tôm chơi với bố mẹ" Rồi chị Nơ quay sang hỏi bố: "Thế con tự đi lấy chồng hay bố đưa con đi???"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con e oánh dấu vào hóng với các mẹ, nhiều lúc muốn đựoc thơ ngây như trẻ thơ mà nào có được đâu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nghe các mẹ chia sẻ những câu nói ngộ nghĩnh bỗng nhiên cũng muốn có 1 bé bi hihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ui trời lém lỉnh ghê.bọn trẻ có những câu nói ngẫu nhiên trong sáng thế k biết
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Gái nhà tớ 20m, mỗi khi thèm ti đều nói: Cho em xin một miếng thôi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cháu mình 5 tuổi tự nhiên bảo: Bố vừa đẹp trai lại con nhà giàu. Trong khi bố thì béo, mắt híp, công chức nhà nước. Bố cứ gọi cười tít cả mắt lại
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con 1. Bi nhà mình được 29 tháng, ngồi chơi với ông bà trong nhà nhưng bà quên không bật quat, con chơi và nhảy nhiêu nên mồ hôi chảy hết vào mắt. COn chạy đến chố bà và bảo " bà ơi, mưa trong nhà bà nhỉ? ướt hết mặt Bi rồi" 2. Con đang bị ho nhưng thèm bỏng ngô, mẹ mua cho một gói nhưng mẹ lại bốc lại 1 nửa , con phát biểu ngay câu " Sao mẹ ăn tham thế" ) , chả biết con học từ đâu nữa.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con nhím nhà mình nói chuyện điện thoại với bố vì bố đang đi công tác/. Mẹ xui Nhím - Nhím hỏi bố ơi bố có nhớ nhím không? Nhím quay ngoắt hỏi bố: - Bố ơi bố có nhớ mẹ không? Mẹ choáng luôn. Trong khi Nhím mới có 2 tuổi 1 tháng. hic hic. Khôn lỏi dã man
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con "Mẹ ơi!! Sao người ta trồng được cây trụ điện ở dưới nước vậy mẹ?" là câu hỏi của một đứa trẻ hỏi mẹ khi đi trên xe buýt mà mình ấn tượng nhất! người mẹ không biết tl sao luôn!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình đi chơi tối với Dì về, mẹ hỏi :" Hai dì cháu đi đâu đấy con?" - Bé nhà mình bảo: "Hai dì cháu đi hâm nóng tình cảm" Thế có chết không chứ!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái mình, tối qua thấy bố đi làm về muộn, bạn ý bảo bố chứ: Sao bố đi làm về sớm thế
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con be nhà mình thỉ bài chị ông nâu nâu sử luôn lời thành hôm năy trời năng to
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi, nhiều câu bé hỏi bố mẹ đứng hình luôn ý, những bé này ham học hỏi, bố mẹ về cũng phải tra cứu toét mắt để trả lời, hihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con nhà em nói đc khá nhiều từ Bảo gọi bà, bố, cô .......... thì anh chàng gọi theo nhưng hơi ngọng Nhưng bảo gọi Mẹ đi thì nhất định ko gọi mà cứ nói "Ăm" - ý anh ý là "ăn". Thế nên bố anh ý bẩu Mẹ là món ăn của con nên con ko gọi Mẹ mà gọi là Ăn, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii