Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu nhà mình hỏi: Mẹ ơi!nói như đinh đóng cột là: nói 1 câu phải đóng 1 cái đinh vào cột à? mẹ.....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Zin nhà tớ được 28 tháng, nhưng là con gái nên con ranh hơn thì phải Mẹ : bố đón Zin thối vào nào.. Zin: chạ phại, Zin...chơm Hay như hôk qua, con đứng trên giường gọi ..." A di beo là bố Dún béo...., bố đón cún Zin nhào" Tớ cười chảy nước mắt..chả biết ai nói thế mà con nói y hệt, mặt tỉnh queo luôn
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con nghe các mẹ kể mà iu quá! mình đang ao ước có baby... nghe kể thui đã mún cắn má(u)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái tớ 5 tuổi rồi mà nhiều khi bắt chước em bé tập nói buồn cười lắm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ui,nghe những câu chuyện của các bé thật ngộ đó ạ,,,,e đọc mà thấy buồn cười quá,,,,,,
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà em cứ ngọng líu ngọng lô í, buồn cười lắm mà cả nhà đang cố sửa đây
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Em nhảy từ trên ghế xuống bị cụng đầu, khóc toáng lên ăn vạ. Anh từ xa chạy lại, xoa lấy xoa để đầu em: " Ôi anh thương, anh thương, em đừng khóc nữa, anh sẽ che chở và bảo vệ cho em nếu có ai đó bắt nạt". Thế này thì mẹ yên tâm về anh Bin quá rồi! :X
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bà nội: " Anh Sửa ơi, ra đây Em nhờ tý". ( A Sửa 79 tuổi rồi!). Bon: "Ơ sao bà lại gọi ông Sửa là anh? Thế ông Sửa phải gọi bà là "em nội" ơi à?!!" =))
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Vào đây đọc thực sự là thấy relax. Sao mình ko tổ chức một cuộc thi mang tên "Bình chọn những câu nói ngộ nghĩnh nhất của bé nhỉ?!".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhóc nhà mình 4 tuổi, bà hàng xóm sang cho mấy cái bánh. Nó xin, một lúc sau cho thằng hàng xóm. Nó thủ thỉ với mình. - Mẹ ơi, nhà mình có bánh này mà bà nhà cái em kia kìa cứ cho bánh. Nhà mình có chứ không có đâu. Con chả ăn. - Mẹ: thì bà quý con, thấy con ngoan thì bà cho con bánh chứ sao. Nó: con có ngoan đâu, mẹ toàn bảo con hư, con hư thế mà bà cũng cho nhỉ. Mẹ: chắc tại lúc con hư bà không biết. Nó: chắc là thế mẹ nhỉ, con hư chắc bà không biết, chỉ nhìn thấy con ngoan. Nẫu thế cơ chứ, ní nuận kinh.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con em lội dòng mà đọc lăn lộn cười chồng ngồi bên tưởng mình hâm.Đúng là ngôn ngữ trẻ kon thông minh nhí nhảnh đáng yêu thật
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình thì thỉnh thoảng lại hỏi những câu thật là ngây thơ đáng yêu lắm !
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con chỉ cần con nói " thèmmmmmmmmmmmm" là mẹ buồn cười và biết ngay con muốn uống sữa rồi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ bé Nơ hôm qua nói với bé Nơ - Con gầy quá Bé Nơ bảo - Ai bảo bố mẹ ăn mấy bát cơm con chỉ ăn được mỗi 1 bát (Hóa ra con gầy do bố mẹ ăn hết phần con hehe)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đến tối có ông bán bánh khúc đi qua nhà. Bé nơ bảo "Mẹ ơi mấy nữa con ngoan, con lớn mẹ mua cho con cái xe đạp với cái bánh khúc bỏ vào cái lọ cho con đi bán nhé"... Đúng là trẻ con
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con mẹ ơi, mẹ ốm à, ừ, mẹ ốm con cũng ốm nè, mẹ sờ on xem, trán con nóng nè, hic mẹ ơi, mẹ ốm à uh, mẹ ốm mẹ ăn mì tôm ko, con xúc mẹ ăn nhé ko, mẹ ko ăn đâu mẹ ăn nhé ko, mẹ chết rồi ba ơi, ba ơi, mẹ sương chết rồi nè, hic, hic
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ ơi,con yêu Mẹ Uhm,Mẹ cũng yêu con. Vậy Mẹ mua kem nhiều nhiều vào,mua kẹo sugut cho con nữa mẹ nhé,con yêu Mẹ Móp nhất trên đời,sau này lớn lên Bíp làm Bác Sĩ chữa bệnh cho Mẹ Móp nhé...