Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con gái em 2 tuổi, mỗi lần bố mặc áo xong, - Bố:Trông bố thế nào? - Con: Bố đẹp trai
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ dạy con 2 tuổi : - Ba Triều đẹp trai! - Mẹ T xinh gái Con nhắc lại y hệt những lời mẹ dạy, mẹ cười tít mắt Hôm sau mẹ hỏi lại, Ba Triều gì? Con nhanh miệng: Ba Triều đẹp trai ( mẹ cười sung sướng) Mẹ hỏi tiếp: Mẹ T gì? Con : Mẹ T đẹp trai( mẹ \\/)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà mình hôi 3 tuổi về quê chơi nhà ông ngoại một lần thấy ông nhổ răng cho anh con nhà bác hôm sau cháu lên khoe với mẹ bông;mẹ ơi hôm qua anh Tuấn hư bị ông ngoại nhổ hết răng rồi ??........... mẹ; ôm bụng cười các mẹ ạ lại một lần khác cũng về quê lên bé bông; mẹ ơi em bé nhà cô Nhàn lười đánh răng nên không có răng mẹ nhỉ...........(em bé nhà cô Nhàn cháu mới có 6 tháng nên chưa co răng)hihihihi
đây là thằng cháu 2 tuổi rưỡi của em (tên ở nhà là Tai (cái câu thơ "em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi" í ạ): Tai (giơ chữ A vào mặt Hin): chữ /ei/ biết chưa, /ei/ Dì: Hin k đọc đc đâu Tai Tai: Hin k đọc đc chữ A. Tai đọc chữ A. /ei/ /ei/ apple (Hin là con mèo nhà e ạ )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihihihi hôm qua em đưa con gái em đi học múa trên đường đi hai mẹ con nói đủ thứ chuyện chợt con hỏi mẹ bé bông; mẹ ơi mẹ của ông mặt trời đâu ạ (mẹ bằng hết khả năng giải thích của mẹ và kết luận với con) mẹ;mẹ của ông mặt trời là bầu trời bao la con ạ bé bông;thế bố của ông mặt trời đâu ạ? mẹ;.........................
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ) Con em tối qua chui vào nách bố hỏi : "Lông từ đâu ra hả bố" Bố (ngơ ngẩn) : từ trong cơ thể ra Con : ủa? cơ thể có..đất hả sao lông nó mọc được ? =)))))))))))))))))))) Bố: hết biết nói sao hihihi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu gái 3 tuổi vừa nhảy chân sáo vừa ê a: Hôm qua e đến trường, bạn đánh e gần chết........... Ông bà bố mẹ ngơ ngác nhìn nhau.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Thấy topic này phải post luôn. Cơ mà nó có nhiều câu hay lắm nên em post dần dần cho các mẹ thưởng thức: 1. Muộn rùi mẹ thì buồn ngủ, bố nằm ngáy khò khò rùi mà con thì vẫn hát hát hò hò, béo má, vuốt má mẹ. Không ngủ đc em đánh bảo : Bean ơi ! Con kể chuyện cho mẹ nghe nào . Để mẹ ngủ. Bean : Kể chuyện con chó nhé ? Mẹ : Uhm. Kể chuyện con chó nào ! Câu chuyện con chó bắt đầu.... Bean : Ngày xửa , ngày xưa ...............Có 1 con cho . Tên là Mick (Chả là nhà có 1 con chó to tên là mick thật) ặc ắc 2. Mẹ : Trời tối rồi. Đi ngủ thôi bean. Bean : Không ngủ đâu. Trời tối rồi, đi học thôi. Mẹ : Uhm thế bean đi học đi. Mẹ đi ngủ đây. Bean : Vâng. Thế để bean đi học từ sáng sớm, Bean thổi cơm, mua thịt cá nhé? (Chả là, theo bài thơ của Xuân Mai biểu diễn : "......Mẹ đi làm, từ sáng sớm, mẹ thổi cơm, mua thịt cá..... Hằng ngày khi đi làm em thường bảo bean : Con ở nhà với ông nội rồi tý bố đưa con đi học nhé? Mẹ đi làm đây, đi làm để lấy tiền mua thịt cá nhé) Hơ hơ. Cậu ta đi học mà mua đc thịt cá thì mẹ nó đỡ phải đi làm làm j.^^ Con zai em đến 20 này là 26 tháng tuổi ah ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Biết bao h bé Mít biết nói để kể với các mẹ về độ đáng iu của con nhỉ! Bi h Mít chỉ nói đc mấy từ nhưng mỗi khi cất lên đều nghe dễ thương vô cùng :heart: Hì hì, lại nhớ Mít quá rồi này!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Yêu quá!!! Đã biết học theo bài thơ rồi cơ đấy! Trộm vía! Number One
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ngộ nghĩnh và đáng iu quá bao giờ bon nhà em mới đc như các anh chị, mong quá
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con nhà mình nhé 2.5t có hôm tự lấy váy ra mặc, cái váy đó 2 dây, nhưng dây to. Liền quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi con mặc cái váy này có sexy ko? Hic mẹ chẳng nói đc gì liền bảo con hỏi bố xem bố bảo thê nào. Cô ta hỏi nguyên như vậy, bố và mẹ liền bảo mẹ sợ con quá câu hỏi đó chỉ giành cho các chị lớp 3 mới hỏi đc thôi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con mình 20 tháng ở trường đã dạy đọc bài thơ "yêu mẹ" này rùi mà. Nó đọc được chỉ có điều hơi ngọng thôi. Mình dạy nhóc nhà mình còn bài thơ dài hơn cơ. Bài thơ "cây dây leo" ấy Nhóc lớn nhà mình, hơn 4 tuổi, có hôm nhà trường gửi 1 bài thơ dài 3 trang A4 (A4 nhé, cỡ chữ 14), mình choáng hỏi con là con đọc cho mẹ nghe (bài thơ đấy là NHƯ CHÚ CHIM CON, không nhớ tác giả lắm, hình như là nữ), con mình nó bảo con không thuộc. Ngất luôn. Hôm sau đến bảo cô giáo, cô ơi, bài thơ dài thế cháu không học được, cô bảo không mẹ nó ạ, các con học thuộc rồi mới gửi tài liệu về cho bố mẹ kiểm tra (trường con mình hay làm thế). Tối về kiểm tra, con đọc vanh vánh. Nói thật với các mẹ là cho em học thuộc em cũng chịu, bảo con đọc là mẹ phải cầm giấy lên xem, chứ dài thế thì mẹ không học được. Khâm phục các cô quá, kiên trì dạy bọn trẻ học bài thơ 3 trang giấy. Nhưng bài đó hay lắm, mà ý nghĩa.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con * Nàng chuột nhà mình đi ăn cháo ở quán vỉa hè đầu ngõ. Mình giục: ăn nhanh lên còn về cho bà đóng cửa. Nàng ấy bảo: mẹ ơi có cửa đâu mà đóng. (quán vỉa hè mà, hịhịhị) * Về quê, nàng ngồi xuống đất. Mình nhắc: con lấy ghế ngồi chứ sao lại ngồi xuống đất. Nàng ấy tỉnh queo: con có ngồi xuống đất đâu, con ngồi lên quần đấy chứ. Bó tay
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Kể cho các mẹ nghe chuyên của cháu mình Con gái : Giờ con chơi trò lop học, con la cô giáo, bố mẹ là học sinh nhé Bố mẹ : Uh Con gái : Nói luyên thuyên 1 hồi. Cuối cùng chốt lại “ Các con ơi, hôm nay cô tè dầm ở lớp đấy” Bó tay không chịu được.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hi hi, nhiều câu nói đáng iu quá. Cho mềnh góp với nhé: Bé nhà mình ngồi xem thi hoa hậu với bà. Đến muc thi hoa hâu măc bikini bỗng con thốt lên "Bà ơi, cô đóng bỉm, nhiều cô đóng bỉm" Ha ha ha, em bó tay luôn. lúc đó nó mới đc gần 2 tuổi.