lại chuyện của bé long hôm nay trời mưa nên mẹ không đi chợ bé long đòi đi mua sữa bé long:mẹ đi mua sữa lọ cho con nhé (sữa susu ấy ạ) mẹ :trời đang mưa này lất mưa tanh rồi mẹ đưa con đi mua nhé bé long:vậy mẹ mang ô đi nhé mẹ:vậy thì con ở nhà mẹ đi mua sữa nhé bé long:không mẹ cõng con đi mua còn con cầm ô mẹ nhé vậy là hai mẹ con đi mua sữa ạ
chuyện tiếp của bé Long tối qua khi chuẩn bị đi ngủ bé Long nghịch nên bị mẹ mắng không ngần ngại cu cậu bật lại ngay bé Long:con không yêu mẹ nữa con xuống ngủ với chú Tùng mẹ:con hứa nhé và bé mở cửa đi nhưng chưa đầy một nốt nhạc đã quay lại và nói bé Long:con nghĩ lại rồi mẹ:ơ con nói là con xuống ngủ với chú Tùng mà bé Long:con nói con nghĩ lại rồi mà mẹ(giả vờ không hiểu):con nghĩ lại gì vậy bé Long:con nghĩ lại là con ngủ với mẹ và con yêu mẹ mà và leo lên giường rồi thơm mẹ chụt chụt yêu lăm các mẹ ạ
ha.ha Đáng yêu quá kia. Bà bống nhà tớ thì, bố bảo" Mai Bố cho con gái đi công viên nhé". Nàng ấy đáp lại" Bố ơi Bố! Con yêu bố lắm lắm". Khéo Nịnh thần thế đấy!
Trẻ em khi tập nói là rất đáng yêu. Câu đầu tiên lúc nào cũng gọi cha mẹ. Làm cho mình rất hưng phấn...........
Chuyện của con trai 8 tuổi nhà mình Mẹ: con ăn vừa đường thôi không lại bị tiể đường đấy Con: mẹ ơi, vậy bà nội ăn mặn thế sẽ bị tiểu mặn ạ? Mẹ và bà nội ???
Trẻ con chúng rất là đáng yêu ghê. Nhiều lúc nói chuyện mà mình còn phì cả cười các bạn ak.................
Bé nhà chủ top đanh đá phết nhờ. Bạn bống nhà e hơn 1 tuổi mà ghê lắm nhé, một buổi tối nó ton ton từ phòng bố mẹ ra phòng khách bảo bà nội: mẹ đánh e còn tống e ra bà này. Nhìn cái mặt đánh đá của nó vênh lên buồn cười lắm Í.
trẻ con hồn nhiên thật các mẹ nhỉ, nghĩ sao nói vậy thôi ah, zai nhà e mới bị bỏ thôi mà nhiều khi cũng bật cười vì nó
Trẻ con thật đáng yêu các mẹ nhỉ! Em kể chuyện Ngọc Hà nhà em. Tối qua ăn cơm xong con bảo: Mẹ ơi đi mua kem ăn đi trong tủ hết kem rồi Mẹ bảo: Mẹ hết tiền rồi con ah thôi để mai mua nhé( vì vừa ăn cơm xong mình không thích cho con ăn kem) Bạn ấy bảo: Ơ con có tiền mà mẹ quên ah. Hôm nay con sẽ đãi mẹ. Chả là bé nhà em nó có 1 cái ví( Nhà có bao nhiêu tiền 1k, 2k, 5 k tóm lại là tiền giấy là nó vơ tất đút vào ví nó). Mẹ bảo: Thôi để dành tiền mua gì thì mua chứ mua kem hết tiền thì làm thế nào Nó bảo: Hết tiền thì con lại" Đi kiếm tiền". Các bác biết cháu nó kiểm tiền bằng cách nào ko ah? Nó bảo bố với mẹ chìa ví ra hễ có đồng tiền lẻ nào là nó nhặt, nhặt tới lúc nào ví nó đầy thì thôi ấy, chết cười! Mỗi lần cả nhà đi chơi bạn ấy lại đeo cái ví trước ngực chết cười với " Đại gia tiền lẻ " nhà em mất thôi!