Lang thang trên mạng, tìm được mấy câu hay hay, vui vui, em post lên các mẹ đọc cho vui nha: Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng Là chu di tam tộc , Vợ sai mà hằn hộc Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm Là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" Là ngũ mã phanh thây
Ðề: Những câu thơ bất hủ về vợ, Vợ là nợ là oan gia. Tốt nhất nên chơi bời cho chán đi rồi hãy lấy vợ )
Ðề: Những câu thơ bất hủ về vợ, Có khi các em phải in 1 bản rõ to dán ở nhà cho ông chồng lấy đấy làm kim chỉ nam hành động, may ra...
Ðề: Những câu thơ bất hủ về vợ, Đánh dấu câu này rồi đấy,bác cứ chờ đi rồi sẽ biết [-X Chỉ cần 10 năm nữa thôi là không phải ai cũng có nợ có oan gia đâu