Mommi ơi không biết có đúng không, nhưng con nhà mình hồi 6-7 tháng cũgn bị 1 hiện tượng tương tự như thế, nhưng bị ở đùi và bàn chân. Tức là lúc đầu chỉ là 1 vết trượt da tròn tròn nhỏ bằng hạt đỗ ấy, lúc đầu cả nhà cũng nghĩ là do muỗi cắn, và nó gãi nên bị trợt da như thế, nhưng dần dần vết trợt đấy cứ to dần ra, và cho đến lúc bằng đầu ngón tay cái, mình sốt ruột quá cho con đi khám ở bác sỹ da liễu thì mới biết đó là chốc lây. Sau đó mình rửa hàng ngày bằng nước chè xanh, và bôi thuốc mỡ flucina kịch liệt lắm, khoảng 2 tuần sau mới khỏi đấy! Hy vọng bé Mi chỉ là do đùa nghịch và xước da bình thường thôi!
Em cảm ơn mẹ Luti nhé! Moi ngày Bin nhà em đều đánh răng, súc miệng nước muối 2 lần đấy chị ạ! Chị nhắc việc vệ sinh miệng em mới nhớ em định hỏi chị là em pha nước muối để cháu súc miệng hơi mặn có nên không? Em nghe mọi người bảo là súc nước muối tốt cho răng vì thế mà em pha nước muối hơi mặn để răng chắc khỏe í mà , thỉnh thoảng cháu nuốt một ngụm làm em phát hoảng lên được! Em nghe nói là trẻ em sử dụng kem đánh răng sớm quá không tốt cho men răng phải không chị? Em mua kem đánh răng của trẻ em về cho BIn rồi khg dám cho BIn sử dụng , thỉnh thoảng phết một ít cho cháu đánh nhưng vẫn cứ dùng nước muối, để cho răng chắc khỏe suốt đời mà Mẹ Luti ơi! Con em khg chịu ăn phomai miếng đâu, em mua đủ loại về nhưng cháu khg chịu ăn, nghe mấy chị trên diễn đàn WTT mách có phomai sữa chua hoa quả, em mua về thì cháu ăn, vì nó giống giống sữa chua mà! Em sẽ thử cho cháu uống sữa đậu nành nhưng chắc là mua sữa hộp thôi vì em không có thời gian để làm, có thể nấu sữa đậu nành với hạt sen được không chị? em có cảm giác cháu bị nóng trong người vì cháu nổi đầy rôm, tối ngủ khg được sâu và ngủ rất trễ (11g đêm mới ngủ đến 7g30 sáng). Có con nhỏ thì có nhiều vấn đề quá chị nhỉ? Mấy hôm nay cháu lại không thèm ăn cháo, em chuyển qua cho ăn cơm nhưng mà ăn rất ít và lại không ăn được rau nữa chứ. Ôi! Nhiều vấn đề để lo quá thôi! cảm ơn chị Luti rất nhiều, chị là người bạn tốt nhất của các bà mẹ vụng về như em đấy.
Xin chào mẹ Luti! Chị ơi em nhờ chị tư vấn giúp cho em với. Con bé nhà em được 2.5tuổi rồi chị ạ nhưng mới chỉ nặng có 12kg, cao 93 cm. Cháu còi từ bé cơ ạ (1 tuổi mới được >9 kg). Thực đơn hàng ngày của cháu đây ạ, chị xem giúp em xem giúp em rồi tư vấn cho em chị nhé. Sáng ngủ dậy (khoảng 7h30-8h30): ăn cháo sườn hoặc bún ngoài hàng. 9h30: 120ml sữa 11h15: 2/3 bát cháo (bát mà người ta hay bán phở ý em chả biết gọi là gì cả) 13h ngủ dậy: 150ml sữa 4h30: 2/3 bát cháo Chiều tối và tối em cho ăn thêm 1 hoặc 2 hộp phomai nữa. Ngoài ra 1 ngày cháu ăn 3 quả quýt vắt lấy nước + 1 quả soài xanh (hoặc vải, nhãn 3 lạng, nho Mỹ 2 lạng)+kẹo, bim linh tinh nữa ạ. tóm lại là cháu ăn luôn mồm, không có lúc nghỉ ạ. Mọi người nói trộm vía cháu ăn được nhưng không hiểu tại sao cháu lại không tăng cân. Em cho cháu uống Pediasure từ khi cháu được 1 tuổi, em muốn hỏi chị xem có phải do cháu không hợp với sữa này không?, em có nên đổi sữ cho cháu không? Chị tư vấn giúp cho em với ạ. Em xin cảm ơn chị.
[ô mẹ của Bin ơi thế là Bin nhà bạn sinh cùng ngày với Bin nhà tớ phải không 25/01/2004. Sắp được 28 tháng rồi mà còi quá, bố mẹ buồn lắm mong rằng Bin nhà bạn không làm bố mẹ buồn như Bin nhà mình. Bin nhà mình mà không ép ăn thì trông còn tồi tệ hơn ấy chứ vì người thì xanh rớt, cơ thể mệt mỏi [/quote] Bin nhà mình cũng sinh ngày 25/01/2004, cũng là con đầu lòng đấy. Có lẽ trẻ con sinh ngày đó biếng ăn hay sao mẹ Cu Bin nhỉ? Con mình cũng làm khổ bố mẹ lắm, trước đây cứ mỗi tháng mỗi đi BS, hết viêm họng lại chán ăn. Có hôm nấu cháo xong, ép mãi mà chẳng được miếng nào, buồn ơi là buồn. Bây giờ thì không phải là hết rồi, vẫn khó ăn như thế nhưng hình như mình quen rồi, nên thấy không lo nhiều như thế nữa, không ăn lúc này thì lúc khác cho ăn, không ăn cháo thì cho ăn trái cây. Gia đình Bin ở đâu vậy? Gia đình mình ở Sài Gòn. Rất vui vì được quen với Mẹ Cu Bin. Lúc nào cũng mong Bin hay an chóng lớn, nhé!
cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ mua thuốc mỡ về bôi thử xem sao, nhưng đến hôm nay em thấy cái vết ở mũi có vẻ to thêm ra chị ạ, nó lan xuống cả dưới chỗ nhân trung nữa, một vết loét nho nhỏ, không biết có phải do cháu lấy tay cạy cái vảy ở mũi không( vì nó thường đóng thành vảy khô ở đó). bị ở mũi có nguy hiểm lắm không chị ơi? @ mẹ zo: cảm ơn bà nhiều nhé, chốc lấy là bệnh gì vậy, tôi cũng chẳng biết có phải không, thế nếu đi khám thì đưa con đến bác sĩ nào khám tốt hả bà, cho tôi biết địa chỉ bác sĩ với để đưa Mi đi khám xem thế nào? buổi sáng đi học chẳng thấy biểu hiện gì thế mà chiều về nhà đã đỏ lên và chảy nước vàng ra rồi khô lại thành vảy cứng ở mũi. Chán quá. Nhớ cho tôi địa chỉ chỗ khám nhé. Mong tin bà nhiều.
@ Mẹ John, Chúc mừng mẹ John nhé, đạt danh hiệu "nuôi con giỏi" là khó lắm đấy nha . Mình cũng chỉ góp phần nhỏ là hướng dẫn mẹ John thôi, kiên trì thực hiện được như mẹ John là hiếm lắm đấy nha :lol: @ Mẹ CuBin, Mình cũng trải qua những năm tháng nuôi con nhỏ rồi nên mình hiểu lắm chứ, con chỉ có tý ty vấn đề là bố mẹ đã cuống cả lên rồi . Nhưng mà thôi ngày nào cũng phải tụng một câu "đừng sốt ruột để con khỏi bị căng thẳng " thì sẽ đỡ hơn đấy Mẹ CuBin ạ . Một đứa trẻ muốn phát triển đều thì cần phải có mấy yếu tố sau : - Không có bệnh mãn tính, ít ốm đau - Ngủ đủ và ngủ sâu - NGười mát mẻ - Ăn uống ngon miệng, - Ăn đủ chất, cân đối giữa các thành phần . - Tiêu hóa tốt - Tâm trạng vui vẻ, thảnh thơi . Tất nhiên là chắc sẽ khó có trẻ nào luôn đạt đủ điều kiện như vậy nhưng mà đấy là cái đích hướng đến của cha mẹ . Đấy là nói chung chung thế, bây giờ mình trả lời mẹ Cu Bin cụ thể nhé : 1- Ăn bữa sáng như vậy là tốt rồi 2- Tiếp tục cho bé uống các loại nước mát nhé 3- Về lượng đạm mình thấy như vậy cũng là nhiều rồi . Mẹ cũng không cần cho thêm thịt cá làm gì, chỉ có điều có thể phối hơp thêm với chút đạm thực vật như lạc, vừng, đỗ, đậu phụ ...thì tốt hơn . 4- Về tiêu hóa thì mình cũng đồng ý với mẹ Cu Bin là do cháu bị rối loạn TH từ nhỏ nên như vậy, theo mình trước mắt có thể giải quyết bằng mấy cách sau : - Ninh chỗ thịt cá mà cháu ăn với khoảng 70-100 gr đu đủ xanh, gọt vỏ sach, cắt miếng, sau đó đến khi bé ăn thì bỏ đu đủ đi, thịt cá ninh nhừ mới dễ hấp thu, đu đủ xanh chứa men tiêu hóa tự nhiên cũng làm tăng sự hấp thu. Nếu bé ăn thịt cá miếng thì lấy nước nấu cháo, trong cháo thêm ít lạc xay hoặc vừng hoặc sữa đậu nành là cũng thơm ngon . - Nếu không có điều kiện làm đu đủ cho bé thì có thể cho bé uống thêm men neopeptine liều trung bình trong vòng 7-10 ngày . Men này cũng được triết xuất từ đu đủ, cũng tốt đấy mẹ Cu Bin ạ . 5 - Về ngủ thì mình thấy bé như vậy cũng tốt rồi đúng không ? Con mình ngày trước cũng quen với mẹ hoặc bố ru thì mới ngủ, sau này cũng phải tập bỏ dần dần đấy, mỗi ngày cứ hát ngắn đi một tý xem thế nào mẹ Cu Bin ạ . 6- Về Bs ở nhà mình thì mình chả dám bàn, việc hỏi han người bệnh hoặc cha mẹ bệnh nhân, việc giải thích rõ ràng cho người bệnh...là nhưng nghĩa vụ mà ai cũng đều phải học hết đấy chứ, mình cũng cùng lò đào tạo đó mà ra . Nhưng theo mình nghĩ thì bây giờ nhiều bác sĩ ít thì giờ quá, thêm nữa nhiều người tự cho họ cái quyền quá to, lấn mất phần trách nhiệm nghề nghiệp trứoc một con người . Hôm trước mình vừa nghe một cô bạn than "bác sĩ bây giờ như bác sĩ thú y ấy, hỏi một câu đã bảo hỏi gì nhiếu thế " . Nhưng mà đừng buồn mẹ Cu Bin ạ, mình tin là tới đây, mọi sự sẽ phải thay đổi thôi . @ Mẹ Của Bin - Ấy nước muối dùng đánh răng cho con đừng mặn quá nhé, tốt nhất là pha bằng nồng độ với nước muối sinh lý ấy . Để ước lượng thì mình hay pha nhạt hơn độ mặn của canh mình nấu một tý là được . Mặn quá đâu có tốt mẹ Của Bin . - Theo mình thì tuổi này cũng có thể bắt đầu tập cho bé làm quen với thuốc đánh răng là vừa rồi, mỗi ngày một lần, lần kia vẫn cho bé đánh bằng nước muối, mua thuốc cho trẻ con nuốt không độc ấy. - Pho mai hộp tươi đấy là tốt rồi, hihi, chỉ sợ mẹ chả đủ tiền cho con ăn thôi . - SỮa đậu nành hộp của Vinamilk mình thấy cũng ngon đấy chứ, nấu hạt sen và các loại đỗ với mía (thay nhau) mỗi ngày cho con uống một cốc , không nhất thiết phải dùng pha sữa đâu mẹ Bin ạ . Uống nước này một thời gian sẽ đỡ nóng đi . Rôm thì mẹ Bin xem thêm trong mục trị rôm, nhưng mình thì mỗi khi con mình bị rôm mình hay cho uống rau má đun. Bé bị nóng trong người và bị rôm thì hay khó ngủ, bắt rứt lắm mẹ Bin ạ . Tập ăn cơm thì mẹ Bin xem thêm trong DD, nếu cần thì gửi cho mình cái ĐC Email, mình gửi cho bài tập ăn .
Mẹ Luti ơi, Hin nhà em cách đây 2 tuần tự nhiên em thấy Hin bị rụng một mảng tóc ở bên tai trái, tóc bên này mỏng hẳn so với bên kia. Và H bị rụng tóc hình vành khăn cũng khá lâu rồi. Như thế có phải bị thiếu canxi không chị? Em đã cho H uống vitD Infadin 2 tháng rồi nhưng hiện giờ em đang tạm dừng. Em có nên cho H uống tiếp không chị? H bị như thế có phải là còi xương không chị?
Chị Luti ơi chị không trả lời cho em à? Em đang chán quá đây, con em gầy quá mà không biết làm thế nào cả. Chị giúp em đi.
Mẹ Luti ơi, cảm ơn chị đã quay trở lại! Em muốn hoải chị 1 số việc: 1-Bắp nhà em được 33 tháng. Em đã cho cháu tiêm phòng viêm gan B được 3 mũi nhưng đến mũi nhắc lại cuối cùng thì em quên mất (khi chuyển nhà em để thất lạc mất quyển sổ tiêm phòng). Bây giờ thì bị muộn quá lâu rồi nên em muốn hỏi chị là em có phải cho cháu đi tiêm phòng viêm gan B lại 0? Và tiêm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé thế nào? Làm thế nào để khắc phục việc này??? 2-Bắp nhà em 0 chịu ăn cơm. Cách đây khoảng 4 tháng cháu chán cháo nên em bắt đầu tập cho cháu ăn cơm. Một bữa cháu chỉ ăn khoảng 3 thìa cơm và chỉ ăn cơm với thịt mỡ và tôm rang. Em cũng 0 lo về chuyện cháu ăn ít nhưng cháu hiện nặng 16,5kg, một ngày ăn 3 bữa cơm, uống 1lít sữa (cả sữa tươi và sữa bột), 0 ăn hoa quả (chỉ uống duy nhất nước cam), 0 ăn rau và đến bữa cơm có thịt mỡ mới ăn. Em sợ nếu cứ đà này cháu béo phì mất? Làm thế nào để tăng cơm, giảm sữa và cháu ăn sam sưa hơn hả chị? 3-Từ bé đến giờ cháu ngủ rất ít. Hiện nay buổi trưa cháu ngủ từ 12h-2h, tôi thường 12h-1h sáng cháu mới ngủ và 7hsáng dậy để bố mẹ đi làm. Em thấy hầu như trẻ con ngủ rất nhiều mà bé nhà em ngủ quá ít. Em cũng tìm mọi cách để cháu đi ngủ sớm nhưng 0 thể, nhiều khi mẹ ngủ rồi mà con vẫn tỉnh như sáo. Nếu T7, Cn bố mẹ để cho cháu ngủ muộn đến khoảng 10h sáng thì cháu 0 cần ngủ trưa hoặc 4h ngủ đến 5h đã dậy, thức chơi đến 12h-1h mới đi ngủ tiếp. Chị ơi, em phải làm thế nào để cháu ngủ nhiều hơn? Có thuốc gì giúp bé ngủ nhiều hơn 0 chị??? Cảm ơn chị rất rất nhiều!!!
Mẹ Luti ơi, cảm ơn chị đã quay trở lại! Em muốn hỏi chị 1 số việc: 1-Bắp nhà em được 33 tháng. Em đã cho cháu tiêm phòng viêm gan B được 3 mũi nhưng đến mũi nhắc lại cuối cùng thì em quên mất (khi chuyển nhà em để thất lạc mất quyển sổ tiêm phòng). Bây giờ thì bị muộn quá lâu rồi nên em muốn hỏi chị là em có phải cho cháu đi tiêm phòng viêm gan B lại 0? Và tiêm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé thế nào? Làm thế nào để khắc phục việc này??? 2-Bắp nhà em 0 chịu ăn cơm. Cách đây khoảng 4 tháng cháu chán cháo nên em bắt đầu tập cho cháu ăn cơm. Một bữa cháu chỉ ăn khoảng 3 thìa cơm và chỉ ăn cơm với thịt mỡ và tôm rang. Em cũng 0 lo về chuyện cháu ăn ít nhưng cháu hiện nặng 16,5kg, một ngày ăn 3 bữa cơm, uống 1lít sữa (cả sữa tươi và sữa bột), 0 ăn hoa quả (chỉ uống duy nhất nước cam), 0 ăn rau và đến bữa cơm có thịt mỡ mới ăn. Em sợ nếu cứ đà này cháu béo phì mất? Làm thế nào để tăng cơm, giảm sữa và cháu ăn sam sưa hơn hả chị? 3-Từ bé đến giờ cháu ngủ rất ít. Hiện nay buổi trưa cháu ngủ từ 12h-2h, tôi thường 12h-1h sáng cháu mới ngủ và 7hsáng dậy để bố mẹ đi làm. Em thấy hầu như trẻ con ngủ rất nhiều mà bé nhà em ngủ quá ít. Em cũng tìm mọi cách để cháu đi ngủ sớm nhưng 0 thể, nhiều khi mẹ ngủ rồi mà con vẫn tỉnh như sáo. Nếu T7, Cn bố mẹ để cho cháu ngủ muộn đến khoảng 10h sáng thì cháu 0 cần ngủ trưa hoặc 4h ngủ đến 5h đã dậy, thức chơi đến 12h-1h mới đi ngủ tiếp. Chị ơi, em phải làm thế nào để cháu ngủ nhiều hơn? Có thuốc gì giúp bé ngủ nhiều hơn 0 chị??? Cảm ơn chị rất rất nhiều!!!
chị ơi, hôm nay em ra hiệu thuốc hỏi mua thuốc mỡ bôi cho Mi, nhưng sau khi nghe tả hiện tượng thì ở hiệu thuốc họ bán cho loại khác, tên là Foban cream, nói rằng bôi cái này cũng tốt lắm. và bán thêm một lọ dung dịch Castellani của viện da liễu, họ dặn là sát trùng bằng cái lọ castellani sau đó bôi cái kem foban vào. em post thành phần và công dụng, chị xem hộ em với để em còn bôi cho Mi. kem foban thành phần có: 2,0% kl/kl acid Fusidic với 0,15% kl/kl Methyl Paraben và 0,08% kl/kl Propyl Paraben làm chất bảo quản. Parafin lỏng, Parafin rắng trắng Cetomacrogol 1000, cồn Cetostearyl, Propylene Glycol, nước cất tinh khiết vừa đủ. tác dụng: Acid Fusidic và muối của nó có hoạt tính kháng khuẩn đối với hầu hết các vi khuẩn gram dương, đặc biệt nó có tác dụng đối với Staphyloccoci gây bệnh, gồm cả các chủng sản sinh penecillinase. Nó có tác dụng yếu hay không có tác dụng đối với vi khuẩn gram âm và nấm. Dược lý: Acid Fusidic và muối của nó được phân bố rộng rãi vào mô và dịch cơ thể, kể cả xương, mủ và hoạt dịch; nó thâm nhập vào các áp xe ở não nhưng không vào được dịch não tủy với những lượng đáng kể. Thuốc này được tìm thấy trong tuần hoàn thai nhi và trong sữa mẹ, khoảng 95% hay hơn nữa Acid Fusidic hoặc Sodium Fusidate được bài tiết vào mật, hầu như hoàn toàn dưới dạng các chất chuyển hóa mà vài chất có tác động kháng khuẩn yếu. Khoảng 2% xuất hiện dưới dạng không được chuyển hóa ở trong phân. Một ít được bài tiết vào nước tiểu hay loại bỏ bằng sự thẩm tích máu. Chỉ định: dùng cho những tổn thương da do bị nhiễm Staphylococcus hay Streptococcus tiên phát hay thứ phát. chị xem hộ em với nhé, nếu dùng được thì em dùng, nhưng hôm nay quan sát thì em thấy ở trên mũi( chỗ nhân trung gần môi )lại xuất hiện thêm một đốm nhỏ xíu hơi rộp lên, không biết là bệnh gì? chị cho em biết biểu hiện của bệnh "tay, chân , miệng" với. Em cảm ơn chị nhiều.
@ me cuncun, Xin lỗi mẹ cuncun nhé, hôm qua đang viết bài thì có cô bạn gọi ĐT, thế là ko trả lời mẹ cuncun ngay được . Mình tạm trả lời mẹ cuncun thế này nhé Sáng ngủ dậy (khoảng 7h30-8h30): ăn cháo sườn hoặc bún ngoài hàng : Mẹ ko có thời gian nâu cho con ăn à mà cho con ăn bún hoặc cháo sườn, hai cái món này thì hơi ít chất, chỉ nhiều mì chính ngọt thôi thì phải 9h30: 120ml sữa Theo mình nếu mẹ cuncun kết hợp được hai bữa này thành một thì chắc là hay hơn . Ví dụ như nấu cháo với sữa hoặc pha bột ngọt ăn liền với sữa chẳng hạn, 11h15: 2/3 bát cháo (bát mà người ta hay bán phở ý em chả biết gọi là gì cả) : Về số lựong như vậy là được rồi, về chất lượng thì mẹ cuncun nấu cháo cho con thế nào ? 13h ngủ dậy: 150ml sữa : Cái bữa sữa này theo mình có thể phối hợp thêm với vài cái bánh quy hoặc chút bánh gì cho có tý chất bột ấy thì bé hấp thu sũa tốt hơn . 4h30: 2/3 bát cháo : Câu hỏi của mình cũng tương tự nhu bát cháo bữa trưa . Chiều tối và tối em cho ăn thêm 1 hoặc 2 hộp phomai nữa. Ngoài ra 1 ngày cháu ăn 3 quả quýt vắt lấy nước + 1 quả soài xanh (hoặc vải, nhãn 3 lạng, nho Mỹ 2 lạng) Về hoa quả mình thấy như vậy tốt rồi mẹ cuncun à +kẹo, bim linh tinh nữa ạ. tóm lại là cháu ăn luôn mồm, không có lúc nghỉ ạ. Cái này thì bác Luti hơi bị nhăn mặt không hài lòng đây vì trẻ con ăn linh tinh đâu co hay , Em cho cháu uống Pediasure từ khi cháu được 1 tuổi, em muốn hỏi chị xem có phải do cháu không hợp với sữa này không?, Mình thấy sữa đấy tốt đấy chứ. Mẹ cuncun ơi, theo mình bạn có thể xem lại và sửa mấy điểm sau đây xem sao nhé : - Cố gom các bữa ăn lại cho thành bữa, hạn chế chuyện ăn vặt, tuy nhiên vì bé đã quen ăn vặt rồi nên mẹ cứ hạn chế cho con dần dần kẻo bé lại chán ăn nhé . Mỗi ngày giảm đi một tý mẹ cuncun ạ - nếu sau 4 h30 mà mẹ chỉ cho con ăn thêm một hoặc hai hộp pho mai thì hơi ít nhỉ . Liệu từ lúc đấy đến khi đi ngủ bé có bị đói không ? - Theo mình mẹ nên cho con ăn kèm pho mai vào hai bữa cháo chính thành món tráng miệng ấy . Ngoài ra mẹ nhớ mô tả xem mẹ nẫu cháo thế nào nhé Và bé ngủ thế nào nữa ? @ Hinhin, Thế mẹ có cho con ra phơi nắng đấy đủ ko ? Nếu ít phơi nắng thì theo mình nên cho con uống thêm VTM D thêm một thời gian nữa, trộm vía nhìn bé Hin như vậy chắc cần thêm VTM D đấy mẹ HinHin ạ. Ngoài ra nhớ xoa nắn chân tay cho con hàng ngày để giúp chuyển hóa tốt hơn nhé . Cho con ăn thêm vừng đen cũng làm cho tóc dai hơn đấy . @ Mẹ Bắp, Hihi, mình có đi đâu đâu, mình vẫn ở LCM đấy chứ, chỉ có điều hồi nọ cũng chưa cảm thấy cần mở mục mới thôi mà . 1- Thế bé bắt đầu mũi VG B số 1 từ lúc mấy tháng . Mình nghĩ chuyện này mẹ Bắp nên cho con ra chỗ tiêm để hỏi cụ thể hơn, nhưng theo mình thì ko ảnh hưởng gì lớn, vì bên này thỉnh thoảng mình cũng thấy có bé phải tiêm mũi nhắc lại muộn vì đến ngày tiêm thì lại bị ốm. Vì vậy mình nghĩ mũi viêm gan B nhắc lại bây giờ cũng được mẹ Bắp à, tuy hơi muốn nhưng còn hơn ko đấy . 2- Để bé ăn thêm cơm chắc là việc số 1 cần giảm bớt lượng sữa đi một chút, mỗi ngày giảm đi chừng 50 ml, cùng lúc tăng lượng chất bột lên, cơm mẹ có thể chế biến với các hình thức khác đi ví dụ món cơm rang thập cẩm có thể cho thêm chút đỗ và cà rốt cắt nhỏ . Mình nhớ con mình có lúc cơm nấu bình thường thì ko thích mấy, nhưng cơm rang thập cẩm hoặc cơm nắm thì lại rất thích . Thịt mỡ nếu bé chỉ ăn số lượng ít ít thôi thì cũng ko sao, nhưng nếu nhiều quá thì cũng nên bớt đi dần dần mẹ Bắp ạ . Rau thì cũng phải tập dần, nếu bé chịu ăn sups thì nấu sup rau cho bé ăn, hoặc nấu luộc các loại rau cho thật mềm rồi cắt nhỏ cho bé nếm dần . Ngoài ra, mẹ Bắp có thể tập cho con ăn thêm một số chất bột khác như bánh mì, các lôại đậu đỗ, ngô ... 3 - Thay đổi chế độ ngủ cũng cần thiết đấy, ngủ như vậy đúng là muộn quá, để mình tìm lại cái bài chế độ vệ sinh giấc ngủ cho mẹ Bắp xem thêm nhé . Cho bé uống nhân trần, hạt sen bé ngủ cũng tốt hơn đấy . @ MomMi, Thuốc đấy bôi được đấy MomMi ạ, chị cũng quên mất cái chuyện rửa nước chè tươi như mẹ Zo nói . Bệnh chân tay miệng thì thế này : Với những triệu chứng thông thường như lở miệng, lở lưỡi, nổi bóng nước... bệnh tay chân miệng (tên một loại bệnh) thường được chẩn đoán là phát ban, nhiễm trùng da, dị ứng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1, bệnh tay chân miệng có từ lâu nhưng rất ít bà mẹ quan tâm đến. Thậm chí một số bác sĩ trong ngành cũng không chú ý nhiều, nên thường dẫn đến chẩn đoán lầm bệnh cho trẻ. Bệnh này thường có những triệu chứng như lở miệng, lở lưỡi. Sau đó, ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, miệng nổi lên những bóng nước màu hơi xám có kích thước từ 1-3 mm. Bóng nước này khi ấn vào thường không đau và nó sẽ tự biến mất sau 3-5 ngày. Ở một số trẻ có thể có thêm triệu chứng sốt, đau miệng, biếng ăn kèm theo tiêu chảy. Thông thường, trẻ mắc bệnh này sẽ tự khỏi từ 5-7 ngày. Tuy nhiên, hiện nay các bác sĩ phát hiện một tác nhân mới của bệnh có thể gây biến chứng đe dọa đến tính mạng của trẻ. Đó là khi tác nhân EV71 xuất hiện thì có thể gây biến chứng lên thần kinh, tim mạch đưa đến viêm não, viêm cơ tim và dẫn đến tử vong. Cách phòng bệnh tốt nhất: ăn uống, vệ sinh sạch cho trẻ Bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa do siêu vi trùng đường ruột gây ra. Chính vì vậy, các bác sĩ cho rằng để phòng bệnh cho trẻ, cách tốt nhất là các bà mẹ hãy cho trẻ vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với các siêu vi trùng (thường được thải qua phân và bóng nước ) Lâu rồi chị có đọc trên báo nào đó, bây giờ ko nhớ nguồn nữa . Thế MomMi có hỏi ở chỗ học xem có bé nào bị mụn giống bé Mi ko ? Theo chị thì chắc ko đến nỗi phải lo quá, nhưng mà nếu cần thì cho con đi khám một cái cho đỡ phải lo em ạ
Cảm on chị Cả nhiều! Chị ơi, em 0 nhớ chính xác mũi tiêm đầu tiên của cháu nhưng cháu tiêm đúng theo lịch tiêm phòng ở phường (khoảng 2-3 tháng đã tiêm mũi đầu rồi) và bị chậm mũi nhắc lại khoảng gần 1 năm thì phải. Em sẽ hỏi chỗ tiêm phòng cho yên tâm chị nhỉ! Bắp nhà em cũng thỉnh thoảng ăn cả bánh mỳ, mỳ tôm nữa nhưng ít thôi. Em muốn cháu ăn cơm nhiều hơn vì định tháng 9 này cho cháu đi mẫu giáo nên sợ đến lúc đi học lại ăn ở trường thì ốm mất. Trước đây ăn cháo thì em cho rau thái nhỏ cháu vẫn ăn, nhưng từ khi ăn cơm thì cứ nhìn thấy rau và bất kể thứ gì lạ ngoài thịt mỡ, tôm là cháu nhất định 0 ăn hoặc nếu đã cho được vào miệng là cháu nhè ra ngay. VÌ cháu ăn ít cơm nên em cũng muốn dùng sữa để bù phần năng lượng cho cháu, em sẽ cố gắng giảm bớt lượng sữa đi vậy (nhưng hơi khó vì cháu trước khi đi ngủ buổi tối bao giờ cũng phải 2 bình 250ml mới ngủ được). Ngoài cơm và sữa ra hầu như cháu cũng rất ít ăn vặt, chỉ ăn thêm sữa chua or 1 hộp phoma or nước cam or 1-2 cái bánh quy (0 phải thường xuyên). Trong các đồ ăn vặt thì cháu thích nhất kẹo nhưng bị hạn chế vì sợ sâu răng, còn lại những đồ khác mà trẻ em thích như bim bim, bánh ngọt, hoa quả.... cháu 0 nghiện món nào cả. Chị có bài nào để giúp trẻ ăn sam sưa thì chỉ cho em với??? Thanks!
Cảm on chị Cả nhiều! Chị ơi, em 0 nhớ chính xác mũi tiêm đầu tiên của cháu nhưng cháu tiêm đúng theo lịch tiêm phòng ở phường (khoảng 2-3 tháng đã tiêm mũi đầu rồi) và bị chậm mũi nhắc lại khoảng gần 1 năm thì phải. Em sẽ hỏi chỗ tiêm phòng cho yên tâm chị nhỉ! Bắp nhà em cũng thỉnh thoảng ăn cả bánh mỳ, mỳ tôm nữa nhưng ít thôi. Em muốn cháu ăn cơm nhiều hơn vì định tháng 9 này cho cháu đi mẫu giáo nên sợ đến lúc đi học lại 0 ăn ở trường thì ốm mất. Trước đây ăn cháo thì em cho rau thái nhỏ cháu vẫn ăn, nhưng từ khi ăn cơm thì cứ nhìn thấy rau và bất kể thứ gì lạ ngoài thịt mỡ, tôm là cháu nhất định 0 ăn hoặc nếu đã cho được vào miệng là cháu nhè ra ngay. VÌ cháu ăn ít cơm nên em cũng muốn dùng sữa để bù phần năng lượng cho cháu, em sẽ cố gắng giảm bớt lượng sữa đi vậy (nhưng hơi khó vì cháu trước khi đi ngủ buổi tối bao giờ cũng phải 2 bình 250ml mới ngủ được). Ngoài cơm và sữa ra hầu như cháu cũng rất ít ăn vặt, chỉ ăn thêm sữa chua or 1 hộp phoma or nước cam or 1-2 cái bánh quy (0 phải thường xuyên). Trong các đồ ăn vặt thì cháu thích nhất kẹo nhưng bị hạn chế vì sợ sâu răng, còn lại những đồ khác mà trẻ em thích như bim bim, bánh ngọt, hoa quả.... cháu 0 nghiện món nào cả. Chị có bài nào để giúp trẻ ăn sam sưa thì chỉ cho em với??? Thanks!
Em cảm ơn chị nhiều! Từ hồi vào mùa hè em vẫn cho H ra nắng 10 phút rồi vào. Chị ơi, em cho Hin uống tiếp Vit D vào lọ đang uống dở (đã uống được 2 tháng) hay mua một lọ khác hả chị? Hin mới được 6 tháng thì đã cho ăn vừng được chưa chị? Xay nát ra ăn với bột hay là đun lên lấy nước? Em muốn hỏi chị một vấn đề nữa: Hiên nay em cho H ăn bột thịt lợn nhưng em băn khoăn không biết cho ăn cả cái hay chỉ xay ra lấy nước thôi?
Cám ơn chị đã trả lời cho em. Sáng ngủ dậy (khoảng 7h30-8h30): ăn cháo sườn hoặc bún ngoài hàng : Mẹ ko có thời gian nâu cho con ăn à mà cho con ăn bún hoặc cháo sườn, hai cái món này thì hơi ít chất, chỉ nhiều mì chính ngọt thôi thì phải Buổi sáng cháu dậy rất muộn nên em không thể cho cháu ăn sáng được mà phải nhờ bác trông cháu cho ăn. Hơn nữa nếu có nấu cho cháu ăn cháu cũng không chịu ăn nữa. 9h30: 120ml sữa Theo mình nếu mẹ cuncun kết hợp được hai bữa này thành một thì chắc là hay hơn . Ví dụ như nấu cháo với sữa hoặc pha bột ngọt ăn liền với sữa chẳng hạn, Cái này thì em đã thử rất nhiều lần rồi nhưng cháu nhà em nhất định không chịu ăn cháo với sữa và cháu cũng không ăn bột ngọt. Cháu chỉ ăn cháo mẹ nấu với thịt và rau thôi. 11h15: 2/3 bát cháo (bát mà người ta hay bán phở ý em chả biết gọi là gì cả) : Về số lựong như vậy là được rồi, về chất lượng thì mẹ cuncun nấu cháo cho con thế nào ? Sàng em nấu 1 nồi cháo trắng mang sang gửi ở nhà bác trông cháu + 1 lạng thịt lơn (hoặc bò, hoắc 1.5 lạng tôm, hoặc cá) bác cho thêm rau vào nấu xong trọn dầu ôliu. Tất cả chia 2 bữa sáng và chiều ạ. 13h ngủ dậy: 150ml sữa : Cái bữa sữa này theo mình có thể phối hợp thêm với vài cái bánh quy hoặc chút bánh gì cho có tý chất bột ấy thì bé hấp thu sũa tốt hơn . 4h30: 2/3 bát cháo : Câu hỏi của mình cũng tương tự nhu bát cháo bữa trưa . Chiều tối và tối em cho ăn thêm 1 hoặc 2 hộp phomai nữa. Ngoài ra 1 ngày cháu ăn 3 quả quýt vắt lấy nước + 1 quả soài xanh (hoặc vải, nhãn 3 lạng, nho Mỹ 2 lạng) Về hoa quả mình thấy như vậy tốt rồi mẹ cuncun à +kẹo, bim linh tinh nữa ạ. tóm lại là cháu ăn luôn mồm, không có lúc nghỉ ạ. Cái này thì bác Luti hơi bị nhăn mặt không hài lòng đây vì trẻ con ăn linh tinh đâu co hay , Cái này thì mẹ cháu phải chịu cháu đấy bác ạ. Lúc nào cháu cũng them ăn quà vặt thôi. Mẹ cháu mà không mua là cháu lăn đùng ra ăn vạ khóc rất lâu. Mỗi lần như vậy là bà nội có ý kiến rồi lại nói mẹ cháu hành hạ cháu nữa ầm ĩ cả nhà cửa lên. Nhiều lúc mẹ cháu cho khóc 1 lúc xong là im nhưng rồi bà lên rồi lại ý kiến nó thấy nó lại khóc mệt lắm bác ạ. Góp ý với bà thì bà tuyên bố là cháu tao tao có quyền.Thế có chán không chứ. Nhưng những cái khác em dậy cháu cũng biết nghe và làm theo.Theo bác có cách nào trị được cái khoản đòi hỏi của cháu mà không làm mất lòng bà nội không ạ? - nếu sau 4 h30 mà mẹ chỉ cho con ăn thêm một hoặc hai hộp pho mai thì hơi ít nhỉ . Liệu từ lúc đấy đến khi đi ngủ bé có bị đói không ? Khoảng 6h30 em ch cháu ăn 1 hộp 60g. 9h em cho cháu ăn 1 hộp 100g em cũng chẳng hiểu cháu có đói không nữa nhưng em thấy cháu ngủ ngon và nghich thì còn hơn giặc ý ạ. - Theo mình mẹ nên cho con ăn kèm pho mai vào hai bữa cháo chính thành món tráng miệng ấy . Và bé ngủ thế nào nữa ? [/color] Cháu đi ngủ thì khoảng 10h hay 10h30 gì đấy ạ. Buổi trưa cháu ngủ khoảng 2.5giờ (khoảng sau 12h - gần 3h) Chị ơi với số lượng thức ăn em cho cháu ăn em cũng chả biết sắp xếp lại thế nào cho hợp lí nữa. Nếu thay nước quýt sau mỗi bữa ăn chính bằng phomai thì không biết cho cháu uống nước quýt vào lúc nào nữa ạ. Cháu hay ăn vặt, mỗi lần ăn nhiều quá là cháu bị trớ ngay. Em sẽ cố gắng thay đổi lại chế độ ăn của cháu như chị hướng dẫn ạ.
Me Luti oi,em dang strees qua ,chi tra loi giup em voi ,embe nha em 12thang ,tu luc de cho den truoc day 2 tuan em be nha em an uong rat tot ,thuoc dien hau an(trom via ) ,an mot bat chao chi trong vong 5phut,an cu thun thut,ai nhin cung bao em suong nuoi con de ,luc 8thang chau dc 10,5kg den bay gio 4thang nay khong nen lang nao ma cung khong sut ,2tuan lai day thi tu nhien luoi an kinh khung ,cu nhin thay bat chao la chay ,em khong biet nguyen do vi dau ,em thuong xuyen doi bua cho chau,chau khong om dau gi,van choi vui ve binh thuong ,chi tu van giup em vvoi a, Em cho chau uong B1 dc khong a???hay uong men tieu hoa ,nhung hang ngay chau van di ngoai deu.Em khong muon viet dai so chi doc hoa ca mat , :roll: :roll: (tu nhien cai may lai khong go dc dau),chi giup em voi a,em cam on chi nhieu lem lem
Mẹ Luti ơi! em đang áp dụng các hướng dẫn của chị cho Bin nhà em đấy ạ em muốn hỏi thêm là có nên cho cháu uống vitamin D và canxi không vì theo em cháu vẫn có biểu hiện còi xương từ lúc 4 tháng tuổi xương sọ phía trước của cháu cứ gồ cao lên và có đường rãnh sâu ở chỗ nối đó (ngay chỗ thóp đấy chị ạ), trước đây lần khám nào bs cũng cho uống nhưng 9 tháng trở lại đây em không cho cháu đi khám nữa nên không uống thuốc gì chị ạ. (em là mẹ cu Bin đang hỏi chị về chế độ ăn đừng nhầm em với mẹ của Bin nghen :lol: :lol: :lol: ). Cám ơn bác nhiều nhiều
@ Mẹ Bắp Ơ, thế mẹ Bắp cũng tên là Hằng à ? Mọi thứ muốn tập cho con đều phải dần dần cả, Mình có cô bạn bên này có con trai cho đến 4 tuổi hầu như cũng chỉ lớn bằng uống sữa . Nhưng từ 4 tuổi trở ra thì bé đó chịu ăn cơm và sam sưa hơn nhiều . bây giờ 5 tuổi ăn uống khá thoải mái . Vì vậy mình nghĩ mẹ Bắp cũng đừng lo lắng quá, nhiều lúc đến trường trẻ con nhìn nhau, học nhau sẽ ăn uống dễ hơn, trẻ con thay đổi cũng nhanh . Con mình thì ngược lai với con mẹ Bắp, chỉ thích rau quả chứ thịt cá thì chỉ ăn để lớn thôi chứ không thích. mình cũng phải tập cho con mình mãi đấy . Nguyên tắc của mình là tập dần, mỗi ngày một tý, ngày đầu có khi bé chỉ nếm một miếng cũng được rồi . Để bù chất bột và rau quả, mẹ cứ giải thích cho con dần dần, khuyến khích con ăn chứ đừng ép quá càng làm con sợ . Món quả ngày trước mình rất hay xay nhuyễn vì bé nhà mình rất thích ăn hoa quả xay trộn với một hai thìa sữa bột . Bé không ăn những đồ lặt vặt như vậy là tốt rồi . Kẹo thì theo mình thỉnh thoảng cũng nên cho con ăn một cái, ăn xong thì xúc miệng sạch thì ko lo sâu răng . Mà bé ăn như vậy thì bé đi ị thế nào ? Có dễ ko hả mẹ Bắp . Mẹ có cho con ngồi ăn cùng mâm với người lớn không ? Bé ăn cùng người lớn nhiều lúc dễ thích ăn uống món này món nọ hơn đấy vì trẻ con hay bắt chước mà . @ HinHin, Theo mình nên mua lọ VTM D khác cho con uống cho cẩn thận, bình thường chỉ nên để chừng một tháng đến hai tháng là cùng sau khi mở thôi Bé tập ăn chút vừng đen được rồi đấy, con mình ngày trước cũng ăn vừng từ lúc 6 tháng (đen hay vàng đều tốt ) mẹ cứ xay vừng nhuyễn rồi cho vào nồi cháo của con chừng một thìa nhỏ đánh nhuyễn lên là được . Ban đầu nên tập ăn nước thịt trước HinHin ạ, để cho bé có đủ men tiêu hóa và làm quen với mùi vị của thịt, sau chừng một tuần thì cho chút thịt vào ninh cùng cháo cho thật nhừ